talahanoi

Kính Nhờ Bác Haithienha, Anh Quốc Tuấn Và Các Anh Chị Trong Diễn Đàn Giúp Cháu Ạ

2 bài viết trong chủ đề này

Cháu xin chào các bác và các anh chị trên diễn đàn.

Cháu hiện vừa mới sang Anh du học nhưng gặp rất nhiều khó khăn ah . Không kể là nhớ nhà lúc mới sang, giờ còn rất nhiều chuyện mà trước đây cháu không nghĩ tới.

Về bạn bè bên này : cháu hầu như không hòa nhập được vì họ tiêu tiền theo cách khác và nói chuyện cũng không hợp. Đúng là so với tuổi này thì cháu ngây ngô quá, nhiều thứ không biết quá, nhưng mấy chị không có ý giúp đỡ cháu thì thôi còn cố nói xấu và xỉa móc cháu. Thực sự là sau khi sang đây, con bé nói nhiều vô tư ở nhà của cháu biến mất hoàn toàn , thay vào đo cháu bị trầm cảm , không nói được mấy, chỉ thình thoảng cười để hướng ứng ( vì thực sự những chuyện cười của các anh chị bên này cháu không hiều )

May mắn cháu vẫn có 1 anh trai học trên cháu 1 khóa vẫn bảo vệ cháu trước những lời nói xấu , miệt thị của mấy bà chị. Nhưng anh í là con trai nên không phải cái gì cũng tâm sự được,

Về học tập: Biết mục đích sang bên này để học , nên cháu cố gắng hết sức, kết quả cũng như mong đợi. Nhưng mọi thứ về học hành đang trơn tru , bố chúa gọi điện bảo cháu học 1 năm thôi rồi về VN học tiếp. Cháu cực kì hoang mang không biêt làm thế nào http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif

Về tình yêu: Lần trước cháu có được nói rằng năm sau tình yêu sẽ đến nhưng cũng không suôn sẻ nên cháu giwof vẫn đợi . :">

Cháu gửi lá số này mong các bác , các anh chị và các bạn trên diễn đàn xem hộ cháu xem , năm tới mọi việc trong quan hệ bạn bè, việc học của cháu có khả quan hơn không ah. Không cú như thế này cháu bị tự kỉ mất.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=talahanoi&date=1992,1,5,0,10&year=1992&gender=f&view=screen&size=2

Cháu xin trân thành căm ơn tất cả mọi người ạ!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin chào các bác và các anh chị trên diễn đàn.

Cháu hiện vừa mới sang Anh du học nhưng gặp rất nhiều khó khăn ah . Không kể là nhớ nhà lúc mới sang, giờ còn rất nhiều chuyện mà trước đây cháu không nghĩ tới.

Về bạn bè bên này : cháu hầu như không hòa nhập được vì họ tiêu tiền theo cách khác và nói chuyện cũng không hợp. Đúng là so với tuổi này thì cháu ngây ngô quá, nhiều thứ không biết quá, nhưng mấy chị không có ý giúp đỡ cháu thì thôi còn cố nói xấu và xỉa móc cháu. Thực sự là sau khi sang đây, con bé nói nhiều vô tư ở nhà của cháu biến mất hoàn toàn , thay vào đo cháu bị trầm cảm , không nói được mấy, chỉ thình thoảng cười để hướng ứng ( vì thực sự những chuyện cười của các anh chị bên này cháu không hiều )

May mắn cháu vẫn có 1 anh trai học trên cháu 1 khóa vẫn bảo vệ cháu trước những lời nói xấu , miệt thị của mấy bà chị. Nhưng anh í là con trai nên không phải cái gì cũng tâm sự được,

Về học tập: Biết mục đích sang bên này để học , nên cháu cố gắng hết sức, kết quả cũng như mong đợi. Nhưng mọi thứ về học hành đang trơn tru , bố chúa gọi điện bảo cháu học 1 năm thôi rồi về VN học tiếp. Cháu cực kì hoang mang không biêt làm thế nào http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif

Về tình yêu: Lần trước cháu có được nói rằng năm sau tình yêu sẽ đến nhưng cũng không suôn sẻ nên cháu giwof vẫn đợi . :">

Cháu gửi lá số này mong các bác , các anh chị và các bạn trên diễn đàn xem hộ cháu xem , năm tới mọi việc trong quan hệ bạn bè, việc học của cháu có khả quan hơn không ah. Không cú như thế này cháu bị tự kỉ mất.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin trân thành căm ơn tất cả mọi người ạ!!

Rồi đâu sẽ vào đấy , họ cười vì trông cháu như nhà quê mới lên tỉnh ,trước kia thì họ cũng như vậy ,theo kiểu ma mới hiếp ma củ .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay