ngoisaolanh

Nhờ Các Bác Cao Nhân Xem Giúp Cháu

41 bài viết trong chủ đề này

Cháu sinh ngày 31/07/1984 lúc 00h30phút

Về hình thức: cháu nhỏ người, da trắng, khuôn mặt cân đối,ko mập, ko ốm

Tính cách:vui vẽ,thật thà, thẳng thắng,sống thiên về tình cảm,rất nhạy cảm

Khi còn đi học, cháu sống chung với ba mẹ,thời gian đó cháu có cảm giác bị trầm cảm,người xanh xao và mệt mõi, tự ti..Sau khi học xong cháu lên thành phố xin việc khác làm,chứ ko dạy học, cháu thấy người khỏe hơn, vui tươi hơn, tự tin hơn..

Cháu trước học sư phạm, nhưng không đi dạy, hiện đang làm nhân viên văn phòng(làm việc trái ngành)và cũng mới đi làm chổ này trong đầu năm nay,trứoc làm chổ khác, và vì cháu học trễ.Công việc hiện tại của cháu là ổn định,nhàn hạ, không áp lực,lương cũng chấp nhận được.

Nhờ bác xem giúp cháu nhé! Cháu cám ơn các bác nhiều ạ!

Đây là link lá số của cháu: My link

Nhờ các bác ghé xem giúp cháu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu sinh ngày 31/07/1984 lúc 00h30phút

Về hình thức: cháu nhỏ người, da trắng, khuôn mặt cân đối,ko mập, ko ốm

Tính cách:vui vẽ,thật thà, thẳng thắng,sống thiên về tình cảm,rất nhạy cảm

Khi còn đi học, cháu sống chung với ba mẹ,thời gian đó cháu có cảm giác bị trầm cảm,người xanh xao và mệt mõi, tự ti..Sau khi học xong cháu lên thành phố xin việc khác làm,chứ ko dạy học, cháu thấy người khỏe hơn, vui tươi hơn, tự tin hơn..

Cháu trước học sư phạm, nhưng không đi dạy, hiện đang làm nhân viên văn phòng(làm việc trái ngành)và cũng mới đi làm chổ này trong đầu năm nay,trứoc làm chổ khác, và vì cháu học trễ.Công việc hiện tại của cháu là ổn định,nhàn hạ, không áp lực,lương cũng chấp nhận được.

Nhờ bác xem giúp cháu nhé! Cháu cám ơn các bác nhiều ạ!

Đây là link lá số của cháu: My link

Nhờ các bác ghé xem giúp cháu

up up

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bác ơi xem cho cháu về sự nghiệp và hôn nhân rõ hơn tí nữa đi ạ???Cháu thấy liêm tướng đồng cung ở cung phu thê là lập gia đình muộn mà còn xấu nữa ạ?

Bác nào xem giúp cho cháu với

Edited by ngoisaolanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin cám ơn và mời cafe( bác chịu khó tưởng tượng dùm cháu)Posted Image bác vietbao1623, đã bỏ công ra xem giúp cháu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu xin cám ơn và mời cafe( bác chịu khó tưởng tượng dùm cháu)Posted Image bác vietbao1623, đã bỏ công ra xem giúp cháu.

um mình cũng thích uống cà fé lắm; nhưng uống ảo thì no ảo thôi mà trong khi đó công sức bỏ ra lại thật Posted Image

Hết tháng sau nếu có gì thay đổi pm lại mình nhé, cẩn thận có sét đấy

Edited by vietbao1623

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mệnh thân đồng cung lại triệt đáo kim cung. Ờ ...

Con người thất sát tự tin lắm ...luôn luôn tự tin và đôi khi thành bảo thủ, tính tình hơi có sự ích kỷ cá nhân số này lúc nào cũng tỏ ra hơn người, ngay từ lời nói dù rơi vào hoàn cảnh nào thì bé này vẫn là người chủ động. Tiếc rằng đường học hành , quan lộ vẫn không thể thẳng tiến mà phải đi vòng.

Thêm nữa là dù sao mọi việc bắt đầu bao giờ cũng khó trước (lăn lộn, và nhiều khó khăn ..) may mà sức phấn đấu trên hết không chịu lùi bước .

Coi chừng mắt bên phải kém hoặc sẽ bị mục tật,

Số này ko thể theo đúng ngành nên theo nghiệp khác . Và nên chỉnh đốn lại tính nết nếu muốn tốt.

Năm nay có nhiều chuyện vui có thể thăng tiến trong công việc nhưng cũng gặp phải nhiều chuyện bực mình hao tốn nhất là tháng 3 âm lịch sang thấng năm âm lịch lại gặp chuyện phiền toái cãi nhau . Tháng 9 này chắc có chuyện ko vui trong tình cảm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mệnh thân đồng cung lại triệt đáo kim cung. Ờ ...

Con người thất sát tự tin lắm ...luôn luôn tự tin và đôi khi thành bảo thủ, tính tình hơi có sự ích kỷ cá nhân số này lúc nào cũng tỏ ra hơn người, ngay từ lời nói dù rơi vào hoàn cảnh nào thì bé này vẫn là người chủ động. Tiếc rằng đường học hành , quan lộ vẫn không thể thẳng tiến mà phải đi vòng.

Thêm nữa là dù sao mọi việc bắt đầu bao giờ cũng khó trước (lăn lộn, và nhiều khó khăn ..) may mà sức phấn đấu trên hết không chịu lùi bước .

Coi chừng mắt bên phải kém hoặc sẽ bị mục tật,

Số này ko thể theo đúng ngành nên theo nghiệp khác . Và nên chỉnh đốn lại tính nết nếu muốn tốt.

Năm nay có nhiều chuyện vui có thể thăng tiến trong công việc nhưng cũng gặp phải nhiều chuyện bực mình hao tốn nhất là tháng 3 âm lịch sang thấng năm âm lịch lại gặp chuyện phiền toái cãi nhau . Tháng 9 này chắc có chuyện ko vui trong tình cảm

Bác ơi!sao thảm cho cháu thế hả bác? Bác ơi: "Tiếc rằng đường học hành , quan lộ vẫn không thể thẳng tiến mà phải đi vòng". là sao vậy bác ha?cháu ko hỉu lắm, hơi ngu, bác nói rõ dùm cháu xí.

Mà tháng 9 này đúng là cháu suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm,hay buồn vì nó

Cháu cám ơn bác rất nhiều

um mình cũng thích uống cà fé lắm; nhưng uống ảo thì no ảo thôi mà trong khi đó công sức bỏ ra lại thật Posted Image

Hết tháng sau nếu có gì thay đổi pm lại mình nhé, cẩn thận có sét đấy

Thôi bác thông cảm cho cháu nhé!Tuy là cafe ảo, nhưng có lòng thật là được mà.hihi!Cháu thật lòng cám ơn bác nhiều nhiều........!!!!Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

um mình cũng thích uống cà fé lắm; nhưng uống ảo thì no ảo thôi mà trong khi đó công sức bỏ ra lại thật Posted Image

Hết tháng sau nếu có gì thay đổi pm lại mình nhé, cẩn thận có sét đấy

Dạ, hết tháng sau, có gì thay đổi cháu sẽ lên báo cho bác biết, mà nếu ko thấy "sét" là cháu đền bác đấy Posted Image

Edited by ngoisaolanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Thôi bác thông cảm cho cháu nhé!Tuy là cafe ảo, nhưng có lòng thật là được mà.hihi!Cháu thật lòng cám ơn bác nhiều nhiều........!!!!Posted Image

bạn có thất sát thủ mệnh cư thân, nhưng có hàng xóm láng tỏi là bác sỹ lên có pha chút hài hước (hi hi ấy), cộng thêm môi trường gia đình bạn cũng đầm ấm vui vẻ; nhưng chỉ là trên diễn đàn này thôi còn đời thường, xuất phát từ bản thân thì bạn thâm trầm kín đáo hay nói đấy nhưng nói chung là uốn lưỡi trước khi nói; bạn chỉ cần gặp người đàn ông nào quân tử,pha chút ăn nói nữa là bạn teo liền

Edited by vietbao1623

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

bạn có thất sát thủ mệnh cư thân, nhưng có hàng xóm láng tỏi là bác sỹ lên có pha chút hài hước (hi hi ấy), cộng thêm môi trường gia đình bạn cũng đầm ấm vui vẻ; nhưng chỉ là trên diễn đàn này thôi còn đời thường, xuất phát từ bản thân thì bạn thâm trầm kín đáo hay nói đấy nhưng nói chung là uốn lưỡi trước khi nói; bạn chỉ cần gặp người đàn ông nào quân tử,pha chút ăn nói nữa là bạn teo liền

Bác nói đúng thật, cháu khi tiếp xúc với ai, cháu thường để ý xem người đó tính thế nào,biểu hiện ra sao, cháu mới dám nói chơi hay không, hay là nói đàng hoàng nghiêm nghị, vậy nhưng chắc chưa tới mức uốn lưỡi hả bác?

Mà sao Bác nói cái nào cháu cũng chết, nào là "sét đánh ko còn phản ứng, rồi giờ" teo" nữa,sao mà chết dài dài thế!hihi

Cháu cám ơn bác nhiều lắm lắm, bác là người trảlời cho cháu nhiều nhất, mà cháu lại hay nhiều chuyện nữaPosted Image

Edited by ngoisaolanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bác nói đúng thật, cháu khi tiếp xúc với ai, cháu thường để ý xem người đó tính thế nào,biểu hiện ra sao, cháu mới dám nói chơi hay không, hay là nói đàng hoàng nghiêm nghị, vậy nhưng chắc chưa tới mức uốn lưỡi hả bác? đây gọi là xử lý tình huống trước khi uốnPosted Image

Mà sao Bác nói cái nào cháu cũng chết, nào là "sét đánh ko còn phản ứng, rồi giờ" teo" nữa,sao mà chết dài dài thế!hihi

Cháu cám ơn bác nhiều lắm lắm, bác là người trảlời cho cháu nhiều nhất, mà cháu lại hay nhiều chuyện nữaPosted Image

thôi nhé; cứ như trên mình nói; ko thấy sét thì mình làm sét choPosted Image Edited by vietbao1623

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì những lời đầu tiên em nói khác với những lời này, nên chị nghĩ đã nghĩ lá số chưa đúng.

Vậy cho chị hỏi năm nay em có bị bệnh tật, tai nạn gì? hay có kiếm tiền nhiều hơn, nhưng cũng hao tốn hơn so với mọi năm?

Người ưa sạch sẽ, lau chùi rất kỹ? Em hay bố mẹ là con trưởng? Lúc nhỏ sinh có bị nhau thai quấn cổ?

Lâu rồi em ko vào diễn đàn, mà sao lúc đó em ko thấy câu hỏi này của chị, giờ vào lại mới thấy, giờ em trả lời luôn

Em năm nay kiếm nhiều tiền hơn, nhưng chắc do công việc mới ở xa, nên có tốn kém hơn nhiều

Em là con trưởng ạ, Lúc nhỏ sinh có bị nhau thai quấn_chính xác luôn chị à

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu sinh ngày 31/07/1984 lúc 00h30phút

Về hình thức: cháu nhỏ người, da trắng, khuôn mặt cân đối,ko mập, ko ốm

Tính cách:vui vẽ,thật thà, thẳng thắng,sống thiên về tình cảm,rất nhạy cảm

Khi còn đi học, cháu sống chung với ba mẹ,thời gian đó cháu có cảm giác bị trầm cảm,người xanh xao và mệt mõi, tự ti..Sau khi học xong cháu lên thành phố xin việc khác làm,chứ ko dạy học, cháu thấy người khỏe hơn, vui tươi hơn, tự tin hơn..

Cháu trước học sư phạm, nhưng không đi dạy, hiện đang làm nhân viên văn phòng(làm việc trái ngành)và cũng mới đi làm chổ này trong đầu năm nay,trứoc làm chổ khác, và vì cháu học trễ.Công việc hiện tại của cháu là ổn định,nhàn hạ, không áp lực,lương cũng chấp nhận được.

Nhờ bác xem giúp cháu nhé! Cháu cám ơn các bác nhiều ạ!

Đây là link lá số của cháu: My link

Hôm trước cháu có vào diễn đàn nhờ các bác cao nhân luận giải lá số giúp cháu.Và cháu có duyên dc bác vietbao1623 luận giúp, nhưng giờ khi cháu hỏi lại kỹ và xét kỹ lại những gì xảy ra trước đây, thì hình như cháu đang có sự ko dc rõ ràng, giữa 3 giờ: hợi, tý và sửu.Tức là cháu chưa biết giờ tý có chính xác hay không?

Nay cháu vào lại diễn đàn, cung cấp lại đầy đủ và chính xác các thông tin, kính nhờ các bác cao nhân trong diễn đàn có thể cùng nghiên cứu và luận giải giúp cháu!

Cháu cám ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm trước cháu có vào diễn đàn nhờ các bác cao nhân luận giải lá số giúp cháu.Và cháu có duyên dc bác vietbao1623 luận giúp, nhưng giờ khi cháu hỏi lại kỹ và xét kỹ lại những gì xảy ra trước đây, thì hình như cháu đang có sự ko dc rõ ràng, giữa 3 giờ: hợi, tý và sửu.Tức là cháu chưa biết giờ tý có chính xác hay không?

Nay cháu vào lại diễn đàn, cung cấp lại đầy đủ và chính xác các thông tin, kính nhờ các bác cao nhân trong diễn đàn có thể cùng nghiên cứu và luận giải giúp cháu!

Cháu cám ơn!

ban đầu cháu đã chắc là giờ sanh của cháu sau khi hỏi mẹ cháu vậy ai dám sửa giờ đó ? chắc cháu cũng đã đi hỏi nhiều nơi ,không tin người đó sau ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ban đầu cháu đã chắc là giờ sanh của cháu sau khi hỏi mẹ cháu vậy ai dám sửa giờ đó ? chắc cháu cũng đã đi hỏi nhiều nơi ,không tin người đó sau ?

không phải cháu ko tin, mà là có nhiều chi tiết đã xảy ra, cháu thấy ko giống ạ!và có nhiều tin mà lúc đó cháu bỏ sót, với lại cháu cũng có tìm hiểu chút ít về nó, thì cháu ko biết là có sự sai giờ gì ko ạ?

Mong bác cho cháu hỉu thêm ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay