baochinh87

Nhờ Bác Haithienha Giúp Cháu Với

11 bài viết trong chủ đề này

Cháu tên Chính là nam sinh ngày 11/4/1987 . Cháu không biết cháu sinh vào 1h kém sáng hay hơn 1h sáng tại lúc đó mẹ cháu không nhớ rõ . Cháu có 1 người anh hay người chị ở trước cháu mà mẹ cháu bị xảy thai nên sau đó mới sinh ra cháu , cháu có 1 đứa em trai tuổi Mùi hiện đang học ở nước ngoài . Hiện giờ cháu vẫn đang đi học năm cuối trường kinh tế . Cháu thích kinh doanh và thích về bày mưu lược lắm ( từ nhỏ cháu thích theo quân sự lắm ). Tình duyên thì lận đận lắm bác ơi !! cháu không hiểu sao cháu thích cô độc hay sợ gái nữa hjx!!. cháu cao 1m69 nặng 65kg . Cha mẹ cháu thì ly hôn rồi , cháu hiện đang ở với bố cháu . Cháu hay khắc khẩu với bố mẹ nhưng thương bố mẹ lắm cháu không bik tại sao nữa !

Đây là lá số giờ Tí của cháu : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đây là lá số giờ Sửu của cháu : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Mong bác xem dùm lá số dùm cháu xem giờ nào là đúng ? Bác xem dùm công danh sư nghiệp hướng đi giúp cháu với . Cả tình duyên sau này nữa .

Xin chân thành cảm ơn bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ Tý: Dáng người cao vừa đầy đặn, nặng xương [xương to], nhìn vào có vẻ hơi thấp, tay chân dài, lưng dày, nhưng dáng đẹp, dáng đi thanh thoát, nói chuyện hay được lòng người khác, có thể cảm nhận được người khác cần gì, muốn gì. Bên ngoài xởi lởi nói cười, nhưng bên trong thường mang nỗi niềm riêng, người lãng mạn đa sầu đa cảm. Rất có máu me và luôn suy tính chuyện kinh doanh. Ít khi bệnh, thường hay bị đau nhức mình mẩy, hơi thiếu máu.

Giờ Sửu: Dáng người cao vừa, hơi gầy, nhỏ xương, xương tay xương chân mỏng mảnh, mắt to hơi lộ, chân mày đậm hơi xếch ngược lên trên, mắt kém, độ cận không đều, da hơi xanh, vàng vọt, có bệnh về đường tiêu hóa đặc biệt là gan. Lời nói khó nghe, thường bị người khác xa lánh, không khéo giao tiếp. Lúc nhỏ khó sinh khó nuôi, có thể khi sinh bị tràng hoa quấn cổ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn bác ntpt .

Cháu chắc thuộc loại giờ tý , vì cháu nói chuyện được và rất vui tính với ban bè cũng nhiều nhưng bạn thân thì ít , được lòng mọi người , xương thi hơi to , vi có tập võ từ nhỏ ( rất thích võ nghiệp và năm 1 đại học cháu vào đội chuyên nghiệp judo của thành phố Đà Nẵng đến năm 2 thì cháu nghĩ tập để tập trung vào học ). Hồi nhỏ thì dễ nuôi nhưng lúc nhỏ có bệnh lớn lên thì hết rồi . Nói chung chỉ bênh nhẹ .

Mong các bác giúp cháu xem sư nghiệp hay công danh , tình duyên ( cháu nhát gái lắm nhưng nói chuyện với con gái rất có duyên ai cũng thích ) về sau có khá không ?

Chân thành cảm ơn các bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sự nghiệp trung bình, công danh sớm có, nhưng ở tiền vận không thể rạng rỡ ngay được, mà có khoảng thời gian bị chèn ép, có tiếng nhưng không có miếng. Người văn võ toàn tài, khéo léo, nhiều sách lược, hay lấn lướt người khác, nghĩ mình là thông minh, lại có máu liều nên đôi lần chủ quan mà ngã về tay trắng.

Tình duyên: Miệng thì nói nhát gái, nhưng ai nói thương thì mình tội nghiệp thương lại phải không? Sau này cũng phòng nhất phòng nhì, chia đều xẻ đủ, sợ đủ cả 2 bà.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác nhiều !!!

Cho cháu hỏi thêm 1 câu nữa là Tài Lộc và Điền Trạch của cháu có gì không ạ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sự nghiệp trung bình, công danh sớm có, nhưng ở tiền vận không thể rạng rỡ ngay được, mà có khoảng thời gian bị chèn ép, có tiếng nhưng không có miếng. Người văn võ toàn tài, khéo léo, nhiều sách lược, hay lấn lướt người khác, nghĩ mình là thông minh, lại có máu liều nên đôi lần chủ quan mà ngã về tay trắng.

Tình duyên: Miệng thì nói nhát gái, nhưng ai nói thương thì mình tội nghiệp thương lại phải không? Sau này cũng phòng nhất phòng nhì, chia đều xẻ đủ, sợ đủ cả 2 bà.

chị ntpt chị nói trúng lun . Đúng là 1 số chuyện em hay lấn lướt người ta , nói chuyện em cũng chưa chịu thua ai cả hjx !! Dạo trước em có quen 1 bé sinh năm 88 cũng như chj nói người ta thương em thì em thương lại hjx ! Nhưng đến giờ em chưa yêu ai cả . Cảm ơn chị rất nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác nhiều !!!

Cho cháu hỏi thêm 1 câu nữa là Tài Lộc và Điền Trạch của cháu có gì không ạ ?

Tiền bạc dễ kiếm, được thụ hưởng từ gia đình khá nhiều, nhà cửa rộng rãi khang trang, nhưng về sau thì suy giảm. Trong nhà thường xảy ra chuyện gió trăng ngoài lề, hao tốn tiền bạc cho nhân tình khá nhiều.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tiền bạc dễ kiếm, được thụ hưởng từ gia đình khá nhiều, nhà cửa rộng rãi khang trang, nhưng về sau thì suy giảm. Trong nhà thường xảy ra chuyện gió trăng ngoài lề, hao tốn tiền bạc cho nhân tình khá nhiều.

Chúc chị 20/10 vui vẻ nha , mạnh khỏe và nhiều may mắn . Chân thành cảm ơn chị rất nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ntpt ơi !

Nếu được chị cho em hỏi : Em có cơ hội đi ra nước ngoài làm ăn hay đi học không ạ ? Và em nên theo ngành nào là hợp lý ạ ? Mong chị giải đáp dùm em .

Chân thành cảm ơn chị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ntpt ơi !

Nếu được chị cho em hỏi : Em có cơ hội đi ra nước ngoài làm ăn hay đi học không ạ ? / Thấy đường xuất ngoại khó mà đi được. Và em nên theo ngành nào là hợp lý ạ ? / Làm công việc liên quan đến chứng khoán hay môi giới Mong chị giải đáp dùm em .

Chân thành cảm ơn chị.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chúc chị sức khỏe và gặp nhiều may mắn . Nếu em có thắc mắc gì sau này mong chị giúp em . Chân thành cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay