hien88hi

Mong Bác Hảithienha Cùng Các Cao Nhân Coi Giúp Cháu Lá Số

15 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu là con út, nhà có 3 anh chị em, trên là anh cả sn 85, đã lấy vợ năm ngoái. Chị sinh năm 87, hiện đã đi làm. ba sinh năm 1958, mẹ sinh năm 1961.

Nhà cháu đất rộng. Anh em họ hàng nhà cháu đều ngoan ngoãn, ko rượu chè cờ bạc gì cả, nhà cũng khá giả.

Cháu cao 1m55, mắt cận, học hành nhẹ nhàng từ cấp 1 đến đại học, thi cử thuận lợi. năm lớp 6 mổ 1 khối u nhỏ ở tay trái, nên có 1 cái sẹo to ở cổ tay

Hiện cháu chưa có người yêu. Cháu mới chỉ thực sự cảm mến một người năm cấp 3, còn lại chưa có ai làm cho cháu rung đọng nữa cả.

Cháu xin hỏi về đường tình duyên ạ. bao h thì cháu lập gia đình ạ, và cháu lập gia đình có xa với ba mẹ đẻ không ạ? chồng cháu là ngừoi như thế nào ạ?

Năm tới cháu ra trường, liệu cháu thất nghiệp bao lâu thì có việc ạ?

Lá số đây ạ

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=thuy&ldate=6,6,9,16,11&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Edited by hien88hi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị có chắc chắn giờ sinh của mình không? Theo giờ sinh này thì dạng người thon cao, mặt vuông hay tròn, da trắng, chân mày đậm đẹp, tóc xoăn hay hoe vàng, học hành rất giỏi. Cha mẹ vất vả, xung khắc nặng, hay mắc tai nạn, có thể đãsớm khắc một trong hai thân, hoặc đã không còn chung sống với nhau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chị có chắc chắn giờ sinh của mình không? Theo giờ sinh này thì dạng người thon cao, mặt vuông hay tròn, da trắng, chân mày đậm đẹp, tóc xoăn hay hoe vàng, học hành rất giỏi. Cha mẹ vất vả, xung khắc nặng, hay mắc tai nạn, có thể đãsớm khắc một trong hai thân, hoặc đã không còn chung sống với nhau

mặt nhìn nghiêng thì thấy vuông, góc cạnh ở hàm, nhìn thẳng thì thấy mặt tròn nhiều hơn vuông ạ. tóc hoe vàng, ko đen. học hành

khá, da ko trắng cũng ko đen, da sang sáng thôi ạ, còn ba mẹ cũng vất vả, nhưng vẫn còn chung sống với nhau. Độ vài 3 năm trở

lại đây bắt đầu sống hạnh phúc, còn thời gian trước đó sống ko đc hạnh phúc, hay có mấu thuẫn, nhưng thường giấu kín đi cho con

đỡ biết. người ngoại nhìn vào thấy hạnh phúc, nhưng có sóng ngầm bên trong. vài năm lại đây, tuổi già đến mới xích lại gần nhau hơn đấy ạ

Cháu sợ mẹ cháu nhớ nhầm ngày, còn giờ sinh thì ko thể nào nhầm đc ạ

Vậy cháu xin lấy lá số trước đó 1 ngày, Bác và các cao nhân giúp cháu xem đây có phải là lá số của mình ko ạ

Cháu tha thiết khẩn khoản mọi người giúp đỡ ạ

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=thuy&ldate=6,6,9,15,11&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Cháu cảm ơn rất nhièu ạ

Edited by hien88hi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lúc nhỏ có khó sinh hay khó nuôi không? Có người anh/chị cả chết non hay sẩy? có thêm anh chị em dị bào nào không? bố/me có ai có bệnh về thần kinh tâm khí không? hay bệnh về xương khớp/phối nặng?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lúc nhỏ có khó sinh hay khó nuôi không? Có người anh/chị cả chết non hay sẩy? có thêm anh chị em dị bào nào không? bố/me có ai có bệnh về thần kinh tâm khí không? hay bệnh về xương khớp/phối nặng?

Dạ ko có ạ, hoàn toàn không có ạ.

Cháu chỉ cần xác định lá số của mình là cháu toại nguyện rồi ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ ko có ạ, hoàn toàn không có ạ.

Cháu chỉ cần xác định lá số của mình là cháu toại nguyện rồi ạ.

ồ vậy thì TM chịu, không nghĩ là giờ sinh trên là của chị. Và nếu đã sai như vậy thì thôi thường TM ko xem tiếp, chị chờ các cao thủ xem cho vậy nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ồ vậy thì TM chịu, không nghĩ là giờ sinh trên là của chị. Và nếu đã sai như vậy thì thôi thường TM ko xem tiếp, chị chờ các cao thủ xem cho vậy nhé.

vâng ạ, cảm ơn chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

vâng ạ, cảm ơn chị

Mong anh Quốc Tuấn, chị Ntpt, bác Haithienha và các cao thủ khác giúp cháu tìm lại giờ sinh ạ... plzzz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong anh Quốc Tuấn, chị Ntpt, bác Haithienha và các cao thủ khác giúp cháu tìm lại giờ sinh ạ... plzzz

Nếu chỉ có 2 lá số nầy thì tôi chọn lá thứ 2 , vì cung phụ mẫu thấy hợp với nói của đương số ở trên ,nếu như lá số 1 thì đương số phải khắc 1 trong 2 thân hay không thể ở gần cha mẹ từ nhỏ được ,mà trong cha hay mẹ phải có người chịu cảnh tù tội khá lâu .

Ngoại hình , theo lá số thứ 2 thì cao to nở nang ; lá số 1 thì phải là người rất đẹp cũng hạng quốc sắc thiên hương .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu chỉ có 2 lá số nầy thì tôi chọn lá thứ 2 , vì cung phụ mẫu thấy hợp với nói của đương số ở trên ,nếu như lá số 1 thì đương số phải khắc 1 trong 2 thân hay không thể ở gần cha mẹ từ nhỏ được ,mà trong cha hay mẹ phải có người chịu cảnh tù tội khá lâu .

Ngoại hình , theo lá số thứ 2 thì cao to nở nang ; lá số 1 thì phải là người rất đẹp cũng hạng quốc sắc thiên hương .

Cháu chỉ đc cái xuơng to, rắn thôi ạ,chứ ngừoi nho nhỏ.

mắt cận, xuề xòa, thẳng tính, có nét gì đó cứng cứng giống con trai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong anh Quốc Tuấn, chị Ntpt, bác Haithienha và các cao thủ khác giúp cháu tìm lại giờ sinh ạ... plzzz

Xem thử những mô tả sau điểm nào giống em

Dáng người cao vừa, có da, có thịt, bàn tay dạng thuôn, búp măng, chân mày gọn đẹp, mặt hơi thuôn dài, nhưng 2 má thì phúng phính, mắt hơi to, đuôi mắt hơi dài có thể hơi ngang hoặc xếch nhẹ. Có sẹo ở tay hoặc chân trái. Hay bị đau lưng mỏi khớp. Thích đọc sách. Khi đi chân sải bước hơi rộng, nói chuyện nhỏ nhẹ. Bố mẹ là con trưởng hay đoạt quyền trưởng. Trong họ có người chết bất đắc kỳ tử hoặc chết trẻ do tai nạn sông nước?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem thử những mô tả sau điểm nào giống em

Dáng người cao vừa, có da, có thịt, bàn tay dạng thuôn, búp măng, chân mày gọn đẹp, mặt hơi thuôn dài, nhưng 2 má thì phúng phính, mắt hơi to, đuôi mắt hơi dài có thể hơi ngang hoặc xếch nhẹ. Có sẹo ở tay hoặc chân trái. Hay bị đau lưng mỏi khớp. Thích đọc sách. Khi đi chân sải bước hơi rộng, nói chuyện nhỏ nhẹ. Bố mẹ là con trưởng hay đoạt quyền trưởng. Trong họ có người chết bất đắc kỳ tử hoặc chết trẻ do tai nạn sông nước?

vâng chị, em dáng cao vừa, có da co thịt, nhưng chắc người, nên giống như là người gầy nhưng không phải, bàn tay thuôn, ko phải búp măng, 2 má phúng phính, mắt hơi to thật và hơi hơi hơi xếch nhẹ. có sẹo ở tay trái khá to và thời gian gần đây thì hay bị mỏi lưng khớp thôi ạ. Thích đọc sách, bước chân hơi nhanh và sải rộng. Trong họ có bác rể mất vì tai nạn tầu hỏa. còn lại là không giống với em chị ạ.

CHị cứ hỏi thêm đi ạ, vì em rất tha thiết muốn tìm đc lá số của mình.

Cảm ơn chị nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số 1: Thi cử dễ dàng hanh thông, luôn đậu đầu, thủ khoa. Dáng người thon, tay chân mảnh khảnh, hơi xương dài, ấn tượng tốt về người khác giới không phải do sắc. Công việc liên quan đến sư phạm, y khoa hoặc ngoại giao.

Lá số 2: Thi cử cũng hanh thông, nhưng khó đậu đầu, chỉ dạng pass qua, người có da có thịt, nhưng gọn, khuôn mặt dễ nhìn nhưng trông lại hơi già trước tuổi, hay để tóc mái dài, trán hơi có vằn. Thường bị rung động nguyên nhân đầu tiên do đối phương là người đẹp trai, nói chuyện nhẹ nhàng. Công việc làm liên quan đến ngân hàng, tài chính.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số 1: Thi cử dễ dàng hanh thông, luôn đậu đầu, thủ khoa. Dáng người thon, tay chân mảnh khảnh, hơi xương dài, ấn tượng tốt về người khác giới không phải do sắc. Công việc liên quan đến sư phạm, y khoa hoặc ngoại giao.

Lá số 2: Thi cử cũng hanh thông, nhưng khó đậu đầu, chỉ dạng pass qua, người có da có thịt, nhưng gọn, khuôn mặt dễ nhìn nhưng trông lại hơi già trước tuổi, hay để tóc mái dài, trán hơi có vằn. Thường bị rung động nguyên nhân đầu tiên do đối phương là người đẹp trai, nói chuyện nhẹ nhàng. Công việc làm liên quan đến ngân hàng, tài chính.

Lá số thứ 2 đúng hơn nhiều ấy ạ.Em đang học ngành tài chính ngân hàng chị ạ. Thi cử cũng chỉ dạng pass thôi ạ, chứ chả bao h đc top 10 hết :).

Thank chị ạ.

Chị xem giúp em bao h thì có ngừoi yêu ạ, 23 tuổi, mà họ hàng cứ giục. hicc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tìm mãi trong tương lai gần 2-3 năm của em, mà không thấy bạch mã hoàng tử của em đâu cả...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay