hiepnguyencong

Mong Bác Haithienha Xem Giúp Con

8 bài viết trong chủ đề này

Chào các bác!

Con tên là Nam. Hiện con đang là sinh viên năm cuối ngành Ngân Hàng. Năm 2007 con bị gẫy chân rồi sau đó vào SG học đến bây giờ. Con chỉ cao 1m65 và nặng gần 60kg. Trên trán con có vết sẹo.

Nhà có 2 chị đầu, con là thứ 3 và có em trai sinh năm 1989. 2 chị đã lấy chồng. Bố mẹ vẫn khỏe và kinh doanh chứ không làm nhà nước.

Nhờ bác Haithienha xem giúp con lá số này ạ:

-bác cho con hỏi con có hợp với ngành này không ạ? sau này sự nghiệp của con có gì nổi bật không?

-cho con hỏi về đường tình duyên xem có trắc trở không ạ, năm nào con có thể lấy vợ và vợ là người như thế nào, cuộc sống gia đình có hạnh phúc không thưa bác?

-con có thế có mấy đứa con ạ?

Đây là lá số của con: My link

Bác xem giúp con với ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào các bác!

Con tên là Nam. Hiện con đang là sinh viên năm cuối ngành Ngân Hàng. Năm 2007 con bị gẫy chân rồi sau đó vào SG học đến bây giờ. Con chỉ cao 1m65 và nặng gần 60kg. Trên trán con có vết sẹo.

Nhà có 2 chị đầu, con là thứ 3 và có em trai sinh năm 1989. 2 chị đã lấy chồng. Bố mẹ vẫn khỏe và kinh doanh chứ không làm nhà nước.

Nhờ bác Haithienha xem giúp con lá số này ạ:

-bác cho con hỏi con có hợp với ngành này không ạ? /ngân hàng tài chính là hợp với nghề . sau này sự nghiệp của con có gì nổi bật không? / hay thay đổi việc làm ít khi nào làm 1 nơi lâu dài công việc có tính linh động , thăng tiến nhanh trong nghề nhiệp ,có khi cũng sẽ làm trưởng phòng ban

-cho con hỏi về đường tình duyên xem có trắc trở không ạ, năm nào con có thể lấy vợ và vợ là người như thế nào, /năm 29t có cơ hội lấy vợ , cuộc sống gia đình có hạnh phúc không thưa bác? / vợ dạng người hơi gầy hơi cao ,mặt nhỏ dài ,nước xanh xám ,sợ vợ ... vợ chồng cưới nhau không lâu thì chia tay ,nếu sau châu về hiệp phố thì mới sống chung lâu bền ,còn không phải 2-3 lần cưới vợ .

-con có thế có mấy đứa con ạ?/ có nhiều con nếu muốn ,con trai nhiều hơn gái ,có hao hớt vài đứa ,nếu không thì cũng có đưa ăn chơi phá của

Đây là lá số của con: My link

Bác xem giúp con với ạ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác, con vừa phải lên mạng tìm hiểu nghĩa của từ châu về hiệp phố. Vậy là nếu không tái hợp với vợ đầu tiên thì sẽ có nguy cơ lên xe bông thêm vài lần nữa bác ha.

Con thấy bác tô đậm rồi gạch chân 2 chữ sợ vợ mà con thấy lo. Tính con cũng khùng và có thể nói là gia trưởng, nếu vậy thì vợ của con phải là người đanh đá lắm phải không bác?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác, con vừa phải lên mạng tìm hiểu nghĩa của từ châu về hiệp phố. Vậy là nếu không tái hợp với vợ đầu tiên thì sẽ có nguy cơ lên xe bông thêm vài lần nữa bác ha.

Con thấy bác tô đậm rồi gạch chân 2 chữ sợ vợ mà con thấy lo. Tính con cũng khùng và có thể nói là gia trưởng, nếu vậy thì vợ của con phải là người đanh đá lắm phải không bác? / ngoài vấn đề đó ra còn có 1 chuyện khác nhưng không tiện nói ra ở đây

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con suy nghĩ mãi rồi bác ạ, lúc đầu con thấy bác bảo con sợ vợ thì con nghĩ là vợ giỏi nên con nể,ví dụ như vợ có khả năng kiếm tiền hay học thức cao rộng. Nhưng bác lại bảo k tiện nói ra ở đây làm con băn khoăn. Không lẽ con bị cắm sừng??? Nếu lấy một người vợ như vậy thì sao con lại sợ vợ đc ạ? Con suy luận như thế này nên thấy hơi vô lý.

Còn một điều nữa mong bác chỉ giáo cho con, bác bảo nếu đoàn tụ với vợ đầu tiên thì tránh đc các lần lấy vợ tiếp theo. Vậy bác cho con hỏi là nếu con lấy vợ 2-3 gì đấy thì có tồn tại 2 chữ sợ vợ nữa không? và nếu con quay lại với ng đầu tiên thì sẽ là SV suốt đời hả bác?

Con không hiểu chỉ mong bác giải thích giùm con.nếu lá số xấu quá bác cứ nói cho con biết ạ.

Con cảm ơn bác nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con suy nghĩ mãi rồi bác ạ, lúc đầu con thấy bác bảo con sợ vợ thì con nghĩ là vợ giỏi nên con nể,ví dụ như vợ có khả năng kiếm tiền hay học thức cao rộng. Nhưng bác lại bảo k tiện nói ra ở đây làm con băn khoăn. Không lẽ con bị cắm sừng??? Nếu lấy một người vợ như vậy thì sao con lại sợ vợ đc ạ? Con suy luận như thế này nên thấy hơi vô lý.

Còn một điều nữa mong bác chỉ giáo cho con, bác bảo nếu đoàn tụ với vợ đầu tiên thì tránh đc các lần lấy vợ tiếp theo. Vậy bác cho con hỏi là nếu con lấy vợ 2-3 gì đấy thì có tồn tại 2 chữ sợ vợ nữa không? và nếu con quay lại với ng đầu tiên thì sẽ là SV suốt đời hả bác?

Con không hiểu chỉ mong bác giải thích giùm con.nếu lá số xấu quá bác cứ nói cho con biết ạ.

Con cảm ơn bác nhiều.

Số sợ vợ thì vợ nào cũng đáng sợ , người vợ chắc cũng có sắc học không cao lại kém phẩm hạnh ...
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Số sợ vợ thì vợ nào cũng đáng sợ , người vợ chắc cũng có sắc học không cao lại kém phẩm hạnh ...

Dạ con hiểu rồi. Con định hỏi thêm nữa nhưng nghe bác dạy mà ngán ngẩm quá.

Chúc bác luôn mạnh khỏe.

Hi vọng lần sau có duyên được bác xem cho con nữa.

Con chào bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay