Ngo Thuy Dung

Nhờ Các Bác Và Các Anh (Chị) Trên Diễn Đàn Xem Giúp Cháu Cung Phu Ạ!

7 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi các bác và các anh (chị) trên Diễn đàn,

Cháu đã có lần nhờ các bác và các anh (chị) trên Diễn đàn xác định giúp giờ sinh ạ. Trở lại diễn đàn, cháu kính nhờ các bác, anh (chị) giải đáp giúp cháu thắc mắc lớn trong lòng về chồng của cháu trong tương lai. Cho cháu xin hỏi, chồng tương lai của cháu trông như thế nào ạ? (Hình dáng? Tính tình?) Các bác nói cụ thể chút ạ.

Thú thực, cháu đã bỏ ra nhiều công sức học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí tới tập xoa bóp chân, cạo râu, gọi đầu, thắt cavat, là quần áo,... những việc nhỏ xíu như vậy cũng học. Vì cháu rất mong muốn được sống cùng tấm chồng tốt.

Đây là Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Dung&date=1988,4,21,2,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác và các anh (chị) trên Diễn đàn. . Cháu kính chúc các bác, anh (chị) cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính gửi các bác và các anh (chị) trên Diễn đàn,

Cháu đã có lần nhờ các bác và các anh (chị) trên Diễn đàn xác định giúp giờ sinh ạ. Trở lại diễn đàn, cháu kính nhờ các bác, anh (chị) giải đáp giúp cháu thắc mắc lớn trong lòng về chồng của cháu trong tương lai. Cho cháu xin hỏi, chồng tương lai của cháu trông như thế nào ạ? (Hình dáng? Tính tình?) Các bác nói cụ thể chút ạ.

Thú thực, cháu đã bỏ ra nhiều công sức học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí tới tập xoa bóp chân, cạo râu, gọi đầu, thắt cavat, là quần áo,... những việc nhỏ xíu như vậy cũng học. Vì cháu rất mong muốn được sống cùng tấm chồng tốt.

Đây là Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác và các anh (chị) trên Diễn đàn. . Cháu kính chúc các bác, anh (chị) cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.

Chồng sau có dạng người hơi to ngang, mặt vuông hay tròn đầy đặn, da ngăm, vai rộng, lưỡng quyền cao, tai to mặt lớn, sức khỏe tốt. Có thể là con trưởng, tính nóng nảy gia trưởng. Có thể làm trong ngành quân ngũ, chức vị cũng khá, vợ chồng sung túc, vì ân tình mà lấy nhau quen biết qua mai mối, cuộc sống khá xung khắc và không hợp nhau, ông chồng ít khi ở nhà. Chồng có thể hơn nhiều tuổi.

Bạn chờ mọi người cho thêm ý kiến nhé!

Edited by Quốc Tuấn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chồng sau có dạng người hơi to ngang, mặt vuông hay tròn đầy đặn, da ngăm, vai rộng, lưỡng quyền cao, tai to mặt lớn, sức khỏe tốt. Có thể là con trưởng, tính nóng nảy gia trưởng. Có thể làm trong ngành quân ngũ, chức vị cũng khá, vợ chồng sung túc, vì ân tình mà lấy nhau quen biết qua mai mối, cuộc sống khá xung khắc và không hợp nhau, ông chồng ít khi ở nhà. Chồng có thể hơn nhiều tuổi.

Bạn chờ mọi người cho thêm ý kiến nhé!

Dạ, em xin cảm ơn anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chac gio nay chua ? gio nay nu mang lam vao dat dam nu . Goi la Rieu Dao Ky cachs nay phu cung ngo Qua tu thi hay roi vao su co don

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chac gio nay chua ? gio nay nu mang lam vao dat dam nu . Goi la Rieu Dao Ky cachs nay phu cung ngo Qua tu thi hay roi vao su co don

Ở topic trước, cháu thấy có 5/8 ý kiến cho cháu là sinh giờ Sửu ạ. Còn cháu cũng nói thật là cháu không có kiến thức tử vi, các bác và anh (chị) nói sao thì cháu chỉ biết lắng nghe thôi.

Cháu đã dứt khoát được tình cảm với bạn trai cũ cách đây 2 hôm, lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm vì mình nghĩ cho cùng đã đối xử rất tốt với anh ấy, nhưng bị phụ bạc thì cháu phải chấp nhận. Có thể kiếp trước cháu đã gây tội với anh này, nên kiếp này phải trả, phải chịu đau khổ trong nửa năm qua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

<A name=OLE_LINK1>Khi mới yêu, cháu đã bỏ qua ngoại hình của anh ta (cao hơn cháu có 2 cm - hic hic !!!, béo, bụng to, lưng dài, chân ngắn, mặt mũi thì không phải là đẹp đẽ gì...) chăm sóc, yêu thương, tin tuởng, hỗ trợ anh ta hết lòng trong sự nghiệp vì nghĩ anh ta là người đàn ông có chí, sống có tình, có nghĩa, biết yêu thương gia đình. Giờ cháu mới phát hiện ra, anh ta có quá khứ ăn chơi truỵ lạc khi còn ở nước ngoài. Gia đình anh ta, thời gian gần đây có giới thiệu cho anh ta một cô gái ở gần nhà, và anh ta theo như lời người khác nói thì cũng thích cô ta rồi. Lúc cháu hỏi thì không tỏ ra thành thật, nếu anh ta không còn có tình cảm với cháu nữa thì cứ nói thẳng ra, ngược lại, anh ta vẫn cố gắng tỏ ra mình tốt đẹp, vì hoàn cảnh gia đình nên mới thế. Cháu đoán là vì thời gian tới, anh ta vẫn cần cháu giúp đỡ anh ta trong công việc nên anh ta không múôn cháu nổi điên lên. Vậy là lộ rõ bản chất lợi dụng, toan tính. Thưc lòng, cháu rất giận bản thân mình, đã tin tuởng anh ta quá nhiều. Nhưng cơn giận dữ trong lòng cháu đã kìm nén được, và nghĩ cần phải biến đau thương thành hành động.

Trở lại lời giải của anh Quốc Tuấn: anh bạn trai cũ kia đúng được 90% những miêu tả của anh Quốc Tuấn vê ngoại hình và tính tình (có mỗi điểm không trùng là anh ta làm kinh doanh chứ không phải trong quân ngũ ạ, cháu và anh này quen biết không phải do người khác cố tình mai mối). Nghe xong thì cháu thấy lo lắng, nếu gặp phải một người tuơng tự anh ta trong tương lai chắc cháu chạy mất dép, cháu đã sợ lắm rồi. Thật may mắn là đã nhận ra bản chất thật của anh ta và đã tỉnh ngộ.

Cháu rất mong các bác và các anh (chị) cho cháu thêm ý kiến về người chồng tương lai? Liệu anh ta có phải người tốt không ạ? Chứ thực lòng cháu hoang mang quá, cháu chỉ muốn lấy đó động lực phấn đâu thôi ạ. Mong các bác và anh chị hiểu thông cảm. Nếu cháu có suy nghĩ gì chưa đúng đắn, các bác và anh chị cứ góp ý ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính gửi các cao nhân trên Diễn đàn,

Thực sự là giờ cháu đang có tâm lý không được tốt lắm. Tình hình là các cô bạn của cháu đã lên xe bông gần hết rồi, bố mẹ cháu không ra mặt giục nhưng lúc nào cũng nói: cái T nó còn lấy được chồng ngon, còn mày chẳng thằng nào nó thèm…. Bố mẹ cháu muốn cháu thôi việc ở Hà Nội, về Đông Anh (nhà cháu ở Đông Anh) để làm việc và lấy chồng gần nhà. Nói một lần không sao, nhưng gần như từ lúc cháu thôi việc thuê nhà, chọn cách sáng đi làm, tối về nhà ăn cơm với bố mẹ thì không ngày nào không nghe thông điệp “Chuyển việc đi, về Đông Anh làm, lấy chồng ở Đông Anh là được”. Biết là bố mẹ thương cháu nhiều nhưng giờ cháu thấy bế tắc quá.

Thứ nhất là đúng là phải dứt tình với bạn trai cũ rồi nhưng trong lòng không cảm thấy rung động với ai.

Thứ hai, trong công việc giờ còn dính líu tới bạn trai cũ. Có lúc tức giận, cháu đã muốn từ chối không làm nhưng rồi nghĩ thương anh này vất vả nhiều năm nên lại xuôi xuôi đồng ý làm. Vừa làm vừa cảm thấy mệt mỏi vì nó rắc rối quá, thi thoảng anh ta lại tới cơ quan cháu giao dịch làm cháu vừa thấy ngứa mắt vừa thấy trong lòng dậy sóng.

Cháu thấy cháu trong lòng rất khổ sở mà vẫn phải tỏ ra bình thản.

Các bác và anh(chị) xem giúp cháu liệu năm sau cháu có cơ hội lấy chồng không ạ? Cháu đang nghỉ hay cháu cứ đồng ý cưới luôn một người cho nó xong chuyện đi, không phải nghĩ ngợi nhiều.

Edited by Ngo Thuy Dung

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay