trần nhã trúc

Nhờ Các Bác Coi Giúp Con Về Tiền Bạc Và Công Việc

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

hiện tại con thấy rất bế tắc công việc thì chẳng ra sao muốn đổi việc mà vẫn chưa được người ta hứa tăng lương mà chẳng thấy đâu, tiền bạc thì thiếu trước hụt sau làm con rất mệt mỏi, ba mẹ thì không thông cảm con là con gái cũng cần chi nhìu cho mình mặc dù con đã đưa 2/3 tháng lương mà ba má con vẫn không chịu, con rất buồn , con cũng muốn có nhìu tiền để giúp đỡ gia đình nhưng hiện tại thì bế tắc quá, các bác coi giúp con xem khi nào con đổi được việc mới , khi nào tiền bạc sẽ sung túc hơn? đường công danh sau này có làm được gì không ?

2006: đậu đại học

2010: ra trường làm trái ngành học

nghề nghiệp: nhân viên phòng kinh doanh

con cao 1,58, nặng 53 kg, nhìn cũng xinh, con sinh và lớn lên ở sài gòn.

Gia đình: bố, mẹ , anh trai, em trai

tính tình: thất thường, ít bạn bè

lá số của con:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

con xin cảm ơn !

Edited by trần nhã trúc

Share this post


Link to post
Share on other sites

hiện tại con thấy rất bế tắc công việc thì chẳng ra sao muốn đổi việc mà vẫn chưa được người ta hứa tăng lương mà chẳng thấy đâu, tiền bạc thì thiếu trước hụt sau làm con rất mệt mỏi, ba mẹ thì không thông cảm con là con gái cũng cần chi nhìu cho mình mặc dù con đã đưa 2/3 tháng lương mà ba má con vẫn không chịu, con rất buồn , con cũng muốn có nhìu tiền để giúp đỡ gia đình nhưng hiện tại thì bế tắc quá, các bác coi giúp con xem khi nào con đổi được việc mới , khi nào tiền bạc sẽ sung túc hơn? đường công danh sau này có làm được gì không ?

2006: đậu đại học

2010: ra trường làm trái ngành học

nghề nghiệp: nhân viên phòng kinh doanh

con cao 1,58, nặng 53 kg, nhìn cũng xinh, con sinh và lớn lên ở sài gòn.

Gia đình: bố, mẹ , anh trai, em trai

tính tình: thất thường, ít bạn bè

lá số của con:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

con xin cảm ơn !

Năm tới sẽ có cơ hội thay đổi việc làm ,nhưng vẫn chưa phải là suôn sẻ còn vất vã thiếu trước hụt sau ,đến năm 2013 mới bắt đầu khấm khá .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

con cảm ơn bác, bác coi giúp con luôn đường tình duyên với ạ

Cơ hội bước lên xe hoa là năm Tỵ [26t] , lấy chồng ở xa hay đi xa mà kết hôn thì mới bền ,nhưng gia đạo luôn có sự cãi vã bất đồng ý kiến vì những việc lặt vặt .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cơ hội bước lên xe hoa là năm Tỵ [26t] , lấy chồng ở xa hay đi xa mà kết hôn thì mới bền ,nhưng gia đạo luôn có sự cãi vã bất đồng ý kiến vì những việc lặt vặt .

con cảm ơn bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay