mit24

Cháu Mit24 Mong Nhận Được Sự Giúp Đỡ Của Mọi Người Ạ

7 bài viết trong chủ đề này

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BA%A3o&date=1988,11,24,5,30&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Dạ thưa các bác các chú.

Cháu là thành viên mới của diễn đàn.

Cháu có thử tìm hiểu về tử vi và cũng có xem qua nhưng để luận được ra hết mọi điều thì đúng là bài toán khó ạ. Đường công danh và tình duyên của cháu có phần ko ổn, nên cháu mong các bác giúp cháu xem qua lá số tử vi của cháu với đường link trên kia ko ạ?

Cháu rất mong nhận được hồi âm của các cô các bác.

Cháu xin chân thành cảm ơn ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đang làm cho cơ quan nhà nước và có rất nhiều điều bất trắc cản trở. Riêng tình duyên thì quả thực là điều cháu lo ngại nhất. Cháu trải qua nhiều mối tình, tính nết thì nhiệt tình, yêu hết lòng và rất chân thành, gặp gỡ phụ huynh ai cũng quý mến, nhưng số là gđ cháu thì bố mẹ chia tay nhau cách đây 18 năm, nhưng vẫn nuôi cháu ăn học đàng hoàng, Tốt nghiệp ĐH và có cviệc nhưng họ cứ thấy cháu ở xa và gđ hoàn cảnh là họ lại đổi ý mặc dù trc đó tiếp xúc thì rất quý mến. Cháu cũng nghĩ có lẽ là do cung số chưa đến tuổi lấy chồng.

Hiện tại cháu có yêu 1 người sinh năm 1984, 2 đứa rất hợp tính và hiểu nhau, nhưng cháu cũng chưa dám về gđ anh ấy, cháu sợ như trc đây. Cả 2 có ý định cuối năm nay ra mắt 2 gđ, nhưng cháu rất lo lắng, ko biết cung số của mình năm nay thế nào, 2 đứa liệu có đến đc với nhau hay ko.

Cháu rất mong nhận đc sự giúp đỡ của các bác ạ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác nào có thể giúp cháu với được không ạ? Cháu rất mong nhận được hồi âm ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đang làm cho cơ quan nhà nước và có rất nhiều điều bất trắc cản trở. Riêng tình duyên thì quả thực là điều cháu lo ngại nhất. Cháu trải qua nhiều mối tình, tính nết thì nhiệt tình, yêu hết lòng và rất chân thành, gặp gỡ phụ huynh ai cũng quý mến, nhưng số là gđ cháu thì bố mẹ chia tay nhau cách đây 18 năm, nhưng vẫn nuôi cháu ăn học đàng hoàng, Tốt nghiệp ĐH và có cviệc nhưng họ cứ thấy cháu ở xa và gđ hoàn cảnh là họ lại đổi ý mặc dù trc đó tiếp xúc thì rất quý mến. Cháu cũng nghĩ có lẽ là do cung số chưa đến tuổi lấy chồng.

Hiện tại cháu có yêu 1 người sinh năm 1984, 2 đứa rất hợp tính và hiểu nhau, nhưng cháu cũng chưa dám về gđ anh ấy, cháu sợ như trc đây. Cả 2 có ý định cuối năm nay ra mắt 2 gđ, nhưng cháu rất lo lắng, ko biết cung số của mình năm nay thế nào, 2 đứa liệu có đến đc với nhau hay ko.

Cháu rất mong nhận đc sự giúp đỡ của các bác ạ :(

Lá số này sang năm có cơ hội cao lấy chồng

Chồng là người có danh chức lại giỏi giang nhưng nóng tinh lại ra chưởng nữa

người có thân hình đẩy đà, cao vừa tầm, da hồng hào, mặt vuông vắn đầy đặn,uy nghi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số này sang năm có cơ hội cao lấy chồng

Chồng là người có danh chức lại giỏi giang nhưng nóng tinh lại ra chưởng nữa

người có thân hình đẩy đà, cao vừa tầm, da hồng hào, mặt vuông vắn đầy đặn,uy nghi

Dạ vâg cháu cảm ơn ạ. Chú cho cháu hỏi thêm là về đường công danh sự nghiệp của cháu thì sao ạ? Sang năm khoảng thời gian nào thì cháu có cơ hội lấy chồng cao ạ? Con cái cháu sau này thế nào ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ vâg cháu cảm ơn ạ. Chú cho cháu hỏi thêm là về đường công danh sự nghiệp của cháu thì sao ạ? Sang năm khoảng thời gian nào thì cháu có cơ hội lấy chồng cao ạ? Con cái cháu sau này thế nào ạ?

Làm công chức (cơ+ nguyệt+ đồng +lương) nhưng công việc của em hay bị chèn ép .

Chậm con cái con cái không hợp tính cha mẹ . nói chung vất vả về con cái

Cho anh hỏi về bố mẹ em chút . em nói thêm về bố mẹ em rồi anh xem tiếp cho

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy ạ. Em cảm ơn anh Nguyen doan nhiều ạ.

Về phần bố mẹ em thì cũng có nhiều vất vả, Mẹ em tuổi Giáp Thìn, trc đây còn trẻ yêu 1 người 5,6 năm nhưng ko lấy được, gặp Bố em sau 1 năm và có em. Bố em thì sinh năm 1962 Nhâm Dần, hình như tuổi 2 người cũng k tốt nên khi em 6t thì bố mẹ em chia tay nhau vì ko hợp nhau trong việc làm ăn. Sau đó Bố mẹ em đều đi bước nữa, Mẹ em cũng khá sóng gió với cuộc sống mới nhưng giờ thì cũng ổn định dần và có tài chính. Bố em thì gần như thất bại với cuộc sống mới này, gần như kiệt quệ về công danh anh ạ. Nhiều khi nói về gđ em cũng rất khổ tâm, may là em có Mẹ là chỗ dựa và nuôi nấng ăn học đàng hoàng nên mới có ngày hnay. Mẹ em rất xinh, thẳng tính, bộc trực và có tài làm ăn.

Em nghĩ cung số mình cũng vất vả nên nhiều điều ko hề thuận lợi chút nào. Em ko biết anh Nguyen doan muốn biết thêm j về bố mẹ em nên em nói qua như vậy. Có j anh bảo em để em trả lời anh, anh nhé.

Anh ơi em vất vả về đường con cái là có con muộn hay có trục trặc j ko anh? Anh nói rõ hơn về người chồng em đc k ạ? Lấy chồng thì khoảng thời gian nào sang năm hả anh?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay