coc tia

Nhờ Cô Tuyết Minh &anh Phạm Hùng

6 bài viết trong chủ đề này

Cháu loay hoay mãi mới vào được đây cô Tuyết Minh & anh Phạm Hùng ạ .

1 Bố em sinh năm 1959

2 Mẹ em sinh 1959

3 Em sinh năm 1981

4 Em trai em sinh 1985

Đây là nhà và đất nhà em

.Em xin bổ xung thâm :

- Đất hướng 115 độ ( là cạnh phía đông của đất mà có cổng ấy ạ ),

- Nhà hướng nam 185 độ ,cả hai cửa đều đi ra đi vào nhưng cái cửa nhỏ đi nhiều hơn ạ .

Resized to 73% (was 1024 x 768) - Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

đay là hình nhà em

Resized to 73% (was 1024 x 768) - Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

em cảm ơn anh có vàng đã hướng dẫn em trai em đo hướng ạ

Cháu nhờ cô Tuyết minh & anh phạm Hùng tính toàn giúp ạ .

cháu xin chân thahf cảm ơn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu loay hoay mãi mới vào được đây cô Tuyết Minh & anh Phạm Hùng ạ .

1 Bố em sinh năm 1959

2 Mẹ em sinh 1959

3 Em sinh năm 1981

4 Em trai em sinh 1985

Đây là nhà và đất nhà em

.Em xin bổ xung thâm :

- Đất hướng 115 độ ( là cạnh phía đông của đất mà có cổng ấy ạ ),

- Nhà hướng nam 185 độ ,cả hai cửa đều đi ra đi vào nhưng cái cửa nhỏ đi nhiều hơn ạ .

Resized to 73% (was 1024 x 768) - Bấm vào hình dể xem theo kích thước thật

đay là hình nhà em

Resized to 73% (was 1024 x 768) - Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

Hình này có phải là tầng 2 không?

Sao lại bố trỉ đi xuyên qua phòng thờ để vào phòng ngủ nhẩy?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhìn vào dimension của 2 hình thì biết ngay hình phamhung đang hỏi là tầng 2 mà. Theo phamhung thì việc vào phòng ngủ bên trái mà qua phòng lớn (có bàn thờ) thì có vấn đề à? Nhìn vào phòng ngủ mà không thấy đầu giường đâu cả chị cóc tía ạ Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hình này có phải là tầng 2 không?

Sao lại bố trỉ đi xuyên qua phòng thờ để vào phòng ngủ nhẩy?

Em chào các anh các chị .

- Dạ đúng là tầng 2 đấy anh Hùng ạ .

- Anh Engineer ơi nhà này hiện tại chỉ có mình cậu em trai ngủ nên nó nằm ở phòng ngủ t2 ,đi qua phòng thờ áy ạ . Cái gường nó kê dầu quay về hướng bắc ,thân gường giáp và bức tường phía đông ạ . Em không biết vẽ nên không điền vào đấy được .

Hôm chủ nhật anh có Vàng bảo qua ĐT là đập cái nhà này đi anh ấy vay hộ tiền làm cái nhà mới vì cái nhà này WC phạm cung cam nên sau này không tốt cho cậu em . Em lo quá anh ạ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em chào các anh các chị .

- Dạ đúng là tầng 2 đấy anh Hùng ạ .

- Anh Engineer ơi nhà này hiện tại chỉ có mình cậu em trai ngủ nên nó nằm ở phòng ngủ t2 ,đi qua phòng thờ áy ạ . Cái gường nó kê dầu quay về hướng bắc ,thân gường giáp và bức tường phía đông ạ . Em không biết vẽ nên không điền vào đấy được .

Hôm chủ nhật anh có Vàng bảo qua ĐT là đập cái nhà này đi anh ấy vay hộ tiền làm cái nhà mới vì cái nhà này WC phạm cung cam nên sau này không tốt cho cậu em . Em lo quá anh ạ .

Cái ông bộ đội pháo binh này thâm thật ,chắc là sợ ông Phạm Hùng tư vấn cho rồi lại thành thân mật nên vẽ hình cho bằng bút chuyên dụng nên chịu không phân cung được .

Hùng và Minh ơi ! Giúp người ta đi .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu nhờ cô tuyết minh và anh phạm hùng xem hộ em tí chút , Anh và cô bảo em là cóp nhà ra mục này để tư vấn mà chả thấy mấy thầy tư vấn gì cả Posted ImagePosted Image hay mấy thầy lừa để đuổi em đi chỗ khác Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay