Rest In Peace

Kính Nhờ Bác Haithienha Và Các Cao Nhân Xem Giúp

3 bài viết trong chủ đề này

+ Cháu xin đc miêu tả 1 vài đặc điểm về ngoại hình và tính cách:

+ Cao khoảng 1m8, người gầy, da hơi ngăm đen, vẻ ngoài không xấu không đẹp, có một vết sẹo dài ở đuôi mắt trái

+ Hiền lành nhưng dễ gây xích mích với người khác do bất đồng quan điểm; xử lý công việc phần nhiều dựa theo cảm tính và sở thích của bản thân dẫn đến làm một số việc không đúng cho lắm, khi nghĩ lại thường tự vấn bản thân rất lâu; dễ gây khó chịu cho người trên vì quan điểm có phần hơi cực đoan, trái tính người lớn tuy nhiên hoàn toàn không có ý xúc phạm.

+ Cuộc sống gia đình tương đối ổn định, từ nhỏ đến lớn cũng gặp thuận lợi nhưng sống nội tâm nên chịu nhiều ảnh hưởng về tinh thần

+ Nhà có 2 anh em trai, em trai sinh Quý Mùi, đang học lớp 2. Cha sinh năm 1964, hiện đang đi tàu. Mẹ sinh năm 1971, đang là dược sĩ

Hiện cháu đang học đại học, tuy nhiên cũng do một vài tác động mà phân vân giữa việc tiếp tục học về phần mềm hay học Quản trị kinh doanh. Nếu học QTKD thì cháu sẽ phải thi lại để chuyển ngành. Mong các bác tư vấn giúp cháu xem cháu nên làm thế nào. Cũng mong các bác viết cho vài dòng về con đường tương lai sau này của cháu.

Kính mong các bác giúp đỡ cho.

Kính bút!

Lá số của cháu

Share this post


Link to post
Share on other sites

+ Cháu xin đc miêu tả 1 vài đặc điểm về ngoại hình và tính cách:

+ Cao khoảng 1m8, người gầy, da hơi ngăm đen, vẻ ngoài không xấu không đẹp, có một vết sẹo dài ở đuôi mắt trái

+ Hiền lành nhưng dễ gây xích mích với người khác do bất đồng quan điểm; xử lý công việc phần nhiều dựa theo cảm tính và sở thích của bản thân dẫn đến làm một số việc không đúng cho lắm, khi nghĩ lại thường tự vấn bản thân rất lâu; dễ gây khó chịu cho người trên vì quan điểm có phần hơi cực đoan, trái tính người lớn tuy nhiên hoàn toàn không có ý xúc phạm.

+ Cuộc sống gia đình tương đối ổn định, từ nhỏ đến lớn cũng gặp thuận lợi nhưng sống nội tâm nên chịu nhiều ảnh hưởng về tinh thần

+ Nhà có 2 anh em trai, em trai sinh Quý Mùi, đang học lớp 2. Cha sinh năm 1964, hiện đang đi tàu. Mẹ sinh năm 1971, đang là dược sĩ

Hiện cháu đang học đại học, tuy nhiên cũng do một vài tác động mà phân vân giữa việc tiếp tục học về phần mềm hay học Quản trị kinh doanh. Nếu học QTKD thì cháu sẽ phải thi lại để chuyển ngành. Mong các bác tư vấn giúp cháu xem cháu nên làm thế nào. Cũng mong các bác viết cho vài dòng về con đường tương lai sau này của cháu.

Kính mong các bác giúp đỡ cho.

Kính bút!

Lá số của cháu

Cháu nên tiếp tục theo ngành đang học không nên chuyển đổi nghề khác .

Số phúc đức cũng tốt nhưng cũng cần đi xa lập nghiệp mới thuận tiện và may mắn .

Công danh vất vã lúc thiếu thời về già mới có chút đĩnh nhưng chỉ có hư danh , quan lộ kém may mắn gặp nhiều kẻ tiểu nhân đó kỵ dèm pha chèn ép khó mà thăng tiến.

Không thừa hưởng của phụ ấm hay nếu có cũng ít ỏi ,không phá tán thì cũng đi xa mà rời bỏ , lúc đứng tuổi mới có sự nghiệp nhà cửa muốn có cũng phải rất tất bật mới có được nơi ở chắc chắn ,phải tự tay tạo nên mới bền vững .

tiền bạc khó kiếm lúc thiếu thời vất vã tài lộc không tụ ,về già mới an nhàn và sung túc

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay