Tiểu Hổ

Xin Bác Haithienha Và Các Cao Nhân Trong Diễn Đàn Xem Giúp Cháu.cháu Cảm Ơn Mọi Người Rất Rất Nhiều!

14 bài viết trong chủ đề này

Cháu là nữ, sinh năm Bính Dần, đường tình duyên và công danh của cháu cho đến thời điểm hiện tại rất mờ mịt. Người cháu thích thì quá xa, còn công việc thì cũng không gặp nhiều may mắn.

Xin mọi người xem giúp cháu về đường tình duyên và công danh trong tương lai, và cụ thể trong 1 năm tới.

Đây là lá số của cháu:

lá số

Cháu xin mô tả 1 số chi tiết về bản thân: Cháu dáng cao, gầy. Năm 2006 đi du học và vừa về nước năm ngoái.

Kính mong bác Haithienha và các cao nhân trong diễn đàn bớt chút thời gian xem giúp cháu. Cháu xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu là nữ, sinh năm Bính Dần, đường tình duyên và công danh của cháu cho đến thời điểm hiện tại rất mờ mịt. Người cháu thích thì quá xa, còn công việc thì cũng không gặp nhiều may mắn.

Xin mọi người xem giúp cháu về đường tình duyên và công danh trong tương lai, và cụ thể trong 1 năm tới.

Đây là lá số của cháu:

lá số

Cháu xin mô tả 1 số chi tiết về bản thân: Cháu dáng cao, gầy. Năm 2006 đi du học và vừa về nước năm ngoái.

Kính mong bác Haithienha và các cao nhân trong diễn đàn bớt chút thời gian xem giúp cháu. Cháu xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

Đường dẫn không vào được bạn à!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Đường dẫn không vào được bạn à!

Hic, cháu không biết cách sửa bài, nên đành post lại lá số tại đây vậy. Nếu bác có thời gian thì xem hộ cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều!

Lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Edited by nguyen thi ngoc mai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic, cháu không biết cách sửa bài, nên đành post lại lá số tại đây vậy. Nếu bác có thời gian thì xem hộ cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều!

Lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Năm nay không nên khởi sự gì cả, cả tình duyên lẫn công việc đều lận đận dang dở, tiền sẽ có nhưng rồi lại có việc phải chi tiêu hết. Bắt đầu từ tháng này trở đi là công việc dần ổn định, có thể chuyển việc vào tháng 10 nếu muốn. Năm sau tiền tài tình duyên đều nở rộ, công việc thăng tiến. Năm sau có người yêu và có thể kết hôn trong năm sau.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay không nên khởi sự gì cả, cả tình duyên lẫn công việc đều lận đận dang dở, tiền sẽ có nhưng rồi lại có việc phải chi tiêu hết. Bắt đầu từ tháng này trở đi là công việc dần ổn định, có thể chuyển việc vào tháng 10 nếu muốn. Năm sau tiền tài tình duyên đều nở rộ, công việc thăng tiến. Năm sau có người yêu và có thể kết hôn trong năm sau.

Cảm ơn anh Quốc Tuấn rất nhiều (hic, không biết gọi Anh hay gọi Bác nữa, có ji mong anh thông cảm),

Em vừa mới chuyển việc đc 2 tháng, và công việc hiện tại phù hợp với ngành học (tài chính) nên không có ý định chuyển việc. Nhưng về lâu về dài thì e phù hợp với việc ji hả anh? Vì e cũng đã từng đi xem tử vi, ng xem tử vi nói em nên làm nghề dạy học Posted Image Và về lâu về dài thì cuộc sống của e có tốt đẹp ko?

Anh có thể nói thêm về đường tình duyên (ví dụ như tướng mạo, tuổi tác, etc. :P)? Để e xem ng đó đã xuất hiện chưa? :P

Rất mong các các thành viên trong diễn đàn vào luận bàn lá số này. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Nhà có chị em gái

- Không hào hứng với các hoạt động tập thể.

- Bạn học về ngành y hả?

- Sau lấy chồng có học, khá giả

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Nhà có chị em gái

- Không hào hứng với các hoạt động tập thể.

- Bạn học về ngành y hả?

- Sau lấy chồng có học, khá giả

Đúng là nhà mình có chị em gái, nhưng mình học về ngành Tài chính cơ bạn ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu là nữ, sinh năm Bính Dần, đường tình duyên và công danh của cháu cho đến thời điểm hiện tại rất mờ mịt. Người cháu thích thì quá xa, còn công việc thì cũng không gặp nhiều may mắn.

Xin mọi người xem giúp cháu về đường tình duyên và công danh trong tương lai, và cụ thể trong 1 năm tới.

Đây là lá số của cháu:

lá số

Cháu xin mô tả 1 số chi tiết về bản thân: Cháu dáng cao, gầy. Năm 2006 đi du học và vừa về nước năm ngoái.

Kính mong bác Haithienha và các cao nhân trong diễn đàn bớt chút thời gian xem giúp cháu. Cháu xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

Chưa có người yêu ! năm tới sẽ có gặp nhưng phải qua sự giới thiệu của người khác , có duyên không nợ chỉ có thể kéo dài 1-2 năm thì chia tay ,nhưng nếu cưới năm tới thì nămTỵ chia tay .

Năm ngọ sẽ lập gia đình người do duyên tự gặp mà nên không cần phải người nào mai mối .

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chưa có người yêu ! năm tới sẽ có gặp nhưng phải qua sự giới thiệu của người khác , có duyên không nợ chỉ có thể kéo dài 1-2 năm thì chia tay ,nhưng nếu cưới năm tới thì nămTỵ chia tay .

Năm ngọ sẽ lập gia đình người do duyên tự gặp mà nên không cần phải người nào mai mối .

Dạ cháu cảm ơn bác. Như vậy cháu nên kết duyên muộn (29t) để tránh 2 lần đò đúng không ạ? Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên, liệu cháu có thể tránh kết hôn vào năm sau?

Bác có thể xem giúp đường con cái cho cháu không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cảm ơn bác. Như vậy cháu nên kết duyên muộn (29t) để tránh 2 lần đò đúng không ạ? Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên, liệu cháu có thể tránh kết hôn vào năm sau?

Bác có thể xem giúp đường con cái cho cháu không ạ?

Con cái sinh nhiều và dễ nếu muốn ,có thể đến 1 tá ! sau đều khá giả nhưng không hợp tính với cha mẹ ,có thể hụt 1-2 đứa .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Con cái sinh nhiều và dễ nếu muốn ,có thể đến 1 tá ! sau đều khá giả nhưng không hợp tính với cha mẹ ,có thể hụt 1-2 đứa .

Dạ cháu cảm ơn bác nhiều. Nghe đến việc qua 2 lần đò mà buồn hết cả người. Cháu sẽ đợi xem tương lai thế nào, rồi sẽ quay lại chủ đề này để confirm với bác và mọi người trong diễn đàn :)

Edited by nguyen thi ngoc mai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bác ơi, Năm nay cháu 28 tuổi rồi và chuyện lập gia đình vẫn không ra đâu vào đâu hết. Cháu lại vừa có cú sốc trong chuyện tình cảm, không hiểu bao giờ mới kết hôn được? Cháu nghi là cháu chết già mất http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif

Cháu hi vọng bác và mọi người bỏ chút thời gian xem cho cháu năm nay và năm sau cháu có lấy chồng được không? Hay là số cháu k có chồng con ji hết? http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif

Thêm nữa, cháu cảm thấy số mình cứ bị tù đọng từ ngày về nước, không hiểu nếu cháu đi ra ngoài thì có khá hơn không? :(

Đây là La So của cháu. Mong mọi người giúp đỡ :'(

Edited by Tiểu Hổ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, Năm nay cháu 28 tuổi rồi và chuyện lập gia đình vẫn không ra đâu vào đâu hết. Cháu lại vừa có cú sốc trong chuyện tình cảm, không hiểu bao giờ mới kết hôn được? Cháu nghi là cháu chết già mất http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif

Cháu hi vọng bác và mọi người bỏ chút thời gian xem cho cháu năm nay và năm sau cháu có lấy chồng được không? Hay là số cháu k có chồng con ji hết? http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif

Thêm nữa, cháu cảm thấy số mình cứ bị tù đọng từ ngày về nước, không hiểu nếu cháu đi ra ngoài thì có khá hơn không? :(

Đây là La So của cháu. Mong mọi người giúp đỡ :'(

:( lá số cháu vô duyên vậy sao?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, Năm nay cháu 28 tuổi rồi và chuyện lập gia đình vẫn không ra đâu vào đâu hết. Cháu lại vừa có cú sốc trong chuyện tình cảm, không hiểu bao giờ mới kết hôn được? Cháu nghi là cháu chết già mất http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif

Cháu hi vọng bác và mọi người bỏ chút thời gian xem cho cháu năm nay và năm sau cháu có lấy chồng được không? Hay là số cháu k có chồng con ji hết? http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif

Thêm nữa, cháu cảm thấy số mình cứ bị tù đọng từ ngày về nước, không hiểu nếu cháu đi ra ngoài thì có khá hơn không? :(

Đây là La So của cháu. Mong mọi người giúp đỡ :'(

Hi vọng năm Thân có được chồng. Cung Quan này không phải là xấu, hay người Cư Môn luôn hay bất mãn, không hài lòng với những gì mình đang có?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay