hoaithanh

Mong Các Sư Phụ,cao Nhân Giúp Đỡ Con Với!

28 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Thưa cô Tuyết Minh và tất cả các sư phụ,cao nhân trong diễn đàn con xin gửi 2 lá số của vợ chồng con nhờ các cô,các bác xem giúp. Như lời cô Tuyết Minh nói vì giờ sinh của vợ chồng con đều giao giữa 2 giờ nên ko cụ thể con đã lấy lại lá số theo lời cô dặn ạ.

đây là lá số của chồng con:

la so luc 8h sang:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

9h sang;

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Còn đây là lá số của con:

11h trua:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

12h trua:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

chồng con cao 1m60 da trắng hồng,mặt tròn,cằm chẻ,có má lúm đồng tiền. ngoại hình thì giống con gái lắm.Tính hiền nhưng cục,yêu vợ và hết lòng với gia đình. Biết giúp đỡ người khác.Số tự lập không nhờ vả được ai. khắc khẩu với cả cha lẫn mẹ và em gái.và cả vợ luôn ạ.

còn con thì cao 1m53 da hơi ngăm,xanh xao. Tính thẳng,nóng nhưng mau bỏ qua. mặt tròn vai rộng hơi giống tướng đàn ông.Chăm làm từ thiện,biết nghĩ cho người khác,biết hy sinh và nhường nhịn. sống nặng chữ hiếu .hay bệnh linh tinh,nóng trong người và đau amidan,nhiệt miệng lắm ạ.

Con xin sơ qua vài nét riêng như vậy Mong các cô các bác xem giùm cho con. Tuổi vợ chồng con tương lai về kinh tế thế nào? có ra ngước ngoài sống được không?Sắp tới có thay đổi gì trong công việc không ạ? Vì nghe nói tuổi vợ chồng con khắc nên làm cách nào hóa giải và sinh con năm nào cho tốt ạ. Tụi con cưới 11h ngày 24-5-2008 âm lịch ạ.

Con xin cảm ơn tất cả các cô bác,anh chị em đã nhiệt tình đọc bài và xem giúp giùm con chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ.

Edited by hoaithanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Tuyết Minh và tất cả các sư phụ,cao nhân trong diễn đàn con xin gửi 2 lá số của vợ chồng con nhờ các cô,các bác xem giúp. Như lời cô Tuyết Minh nói vì giờ sinh của vợ chồng con đều giao giữa 2 giờ nên ko cụ thể con đã lấy lại lá số theo lời cô dặn ạ.

đây là lá số của chồng con:

la so luc 8h sang:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

9h sang;

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Còn đây là lá số của con:

11h trua:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

12h trua:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

chồng con cao 1m60 da trắng hồng,mặt tròn,cằm chẻ,có má lúm đồng tiền. ngoại hình thì giống con gái lắm.Tính hiền nhưng cục,yêu vợ và hết lòng với gia đình. Biết giúp đỡ người khác.Số tự lập không nhờ vả được ai. khắc khẩu với cả cha lẫn mẹ và em gái.và cả vợ luôn ạ.

còn con thì cao 1m53 da hơi ngăm,xanh xao, mui lan. Tính thẳng,nóng nhưng mau bỏ qua. mặt tròn vai rộng hơi giống tướng đàn ông.Chăm làm từ thiện,biết nghĩ cho người khác,biết hy sinh và nhường nhịn. sống nặng chữ hiếu .hay bệnh linh tinh,nóng trong người và đau amidan,nhiệt miệng lắm ạ.

Con xin sơ qua vài nét riêng như vậy Mong các cô các bác xem giùm cho con. Tuổi vợ chồng con tương lai về kinh tế thế nào? có ra ngước ngoài sống được không?Sắp tới có thay đổi gì trong công việc không ạ? Vì nghe nói tuổi vợ chồng con khắc nên làm cách nào hóa giải và sinh con năm nào cho tốt ạ. Tụi con cưới 11h ngày 24-5-2008 âm lịch ạ.

Con xin cảm ơn tất cả các cô bác,anh chị em đã nhiệt tình đọc bài và xem giúp giùm con chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ.

Mong moi nguoi tra loi giup con!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong moi nguoi tra loi giup con!

Theo như lời tả thì chồng chị sinh vào giờ Thìn.

Lá số của chị post 2 lá giống y hệt nhau? nhưng theo lá số này người có dạng người hơi cao, mặt tròn, da trắng, chân mày đậm, cằm vuông hay chẻ, gò má hơi cao, nét mặt hơi buồn. Lúc nhỏ sinh ra có mang tang ai trong họ, lúc sinh ra khó hay lúc nhỏ khó nuôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

- chồng bạn có ae trai (nhà có 2 ae thôi à bạn?)

- chồng bạn giờ tỵ

- Lá số của bạn 2 cái post lên giống hệt nhau. đề nghị post lại

Edited by vietbao1623

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

- chồng bạn có ae trai (nhà có 2 ae thôi à bạn?)

- chồng bạn giờ tỵ

- Lá số của bạn 2 cái post lên giống hệt nhau. đề nghị post lại

dạ con xin post thêm lá số của con vào lúc 12 h trưa ạ

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

ông xã con có 3 anh em,2 anh em ruột đó là em gái. còn em trai thì cùng mẹ khác cha ạ. Mong mác xem giùm con.

Cảm ơn bác ạ!

Edited by hoaithanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo như lời tả thì chồng chị sinh vào giờ Thìn.

Lá số của chị post 2 lá giống y hệt nhau? nhưng theo lá số này người có dạng người hơi cao, mặt tròn, da trắng, chân mày đậm, cằm vuông hay chẻ, gò má hơi cao, nét mặt hơi buồn. Lúc nhỏ sinh ra có mang tang ai trong họ, lúc sinh ra khó hay lúc nhỏ khó nuôi.

Con cao 1m53 thôi cô Tuyết Minh ạ. da hơi ngăm,mày đen,cằm thì ko vuông lắm nhưng mà mắt buồn. Dễ tủi thân,hay khóc nhưng nhanh bỏ qua.gò má cũng có vẻ hơi cao 1 tí ạ.Lúc còn nhỏ con bệnh tật nhiều, tưởng chết mấy lần ạ. Lúc này da mặt con hơi xấu,tái và xanh. mũi lân, mắt thì 3 mí ,2 con ạ. Mong cô đừng cười vì 1 bên 2 mí,1 bên 1 mí nên con hay nói đùa vậy. Trong lòng thường hay lo nghĩ. sống hôm nay phải lo ngày mai rồi. con gửi cô lá số lúc 12h của con

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Le+Thi+Thanh&date=1985,9,27,12,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Con cảm ơn cô ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Con cao 1m53 thôi cô Tuyết Minh ạ. da hơi ngăm,mày đen,cằm thì ko vuông lắm nhưng mà mắt buồn. Dễ tủi thân,hay khóc nhưng nhanh bỏ qua.gò má cũng có vẻ hơi cao 1 tí ạ.Lúc còn nhỏ con bệnh tật nhiều, tưởng chết mấy lần ạ. Lúc này da mặt con hơi xấu,tái và xanh. mũi lân, mắt thì 3 mí ,2 con ạ. Mong cô đừng cười vì 1 bên 2 mí,1 bên 1 mí nên con hay nói đùa vậy. Trong lòng thường hay lo nghĩ. sống hôm nay phải lo ngày mai rồi. con gửi cô lá số lúc 12h của con

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Con cảm ơn cô ạ!

Cô ơi xem giùm con với! Edited by hoaithanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ơi xem giùm con với!

Cô ko xem cho thì để thầy xem cho nha Posted Image

- Thế con có phải là người có xương lộ không?

- Con có phải là người hay suy nghĩ, u sầu, ko?

- Con có phải là người có bắp tay, bắp chân to ko?

- 2 vợ chồng có đi lại với nhau rồi mới lấy đúng ko?

- nếu đẻ rồi có phải con gái ko? (mà hình như vừa sinh năm nay)

- có thể nói chồng con nể vợ (sợ thì hơi quá), nhưng vẫn tìm cách "chém gió" lại vợ đúng ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ko xem cho thì để thầy xem cho nha Posted Image

- Thế con có phải là người có xương lộ không?

- Con có phải là người hay suy nghĩ, u sầu, ko?

- Con có phải là người có bắp tay, bắp chân to ko?

- 2 vợ chồng có đi lại với nhau rồi mới lấy đúng ko?

- nếu đẻ rồi có phải con gái ko? (mà hình như vừa sinh năm nay)

- có thể nói chồng con nể vợ (sợ thì hơi quá), nhưng vẫn tìm cách "chém gió" lại vợ đúng ko?

Thưa thầy gần chính xác 100% ạ. Vì con ngoài Bắc chồng trong nam nên đính hôn xong là nhà chồng bắt về làm dâu sớm. 6 tháng sau mới cưới. Tụi con chưa có em bé. Cũng định sinh năm nay mà chưa có điều kiện ạ.Ông xã nể vợ 1 chút thôi chứ ko sợ vợ đâu, thương vợ thì có.Tính ngang bướng nên chẳng nhường vợ ạ.Xương lộ thì có thể lắm vì thấy con xương xẩu nhô ra cũng nhiều. Cổ 3 ngấn và hay suy nghĩ,lo lắng nhiều chuyện. bắp tay chân thì cũng to,vai cũng rộng và lưng hơi còng nữa ạ.

Mong sư phụ chỉ giáo tiếp giùm con. Đa tạ sư phụ ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

sao hôm nay ko ai trả lời giùm con vậy? Cô Tuyết Minh và bác Vietbao bận rồi sao?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Tuyết Minh và tất cả các sư phụ,cao nhân trong diễn đàn con xin gửi 2 lá số của vợ chồng con nhờ các cô,các bác xem giúp. Như lời cô Tuyết Minh nói vì giờ sinh của vợ chồng con đều giao giữa 2 giờ nên ko cụ thể con đã lấy lại lá số theo lời cô dặn ạ.

đây là lá số của chồng con:

la so luc 8h sang:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

9h sang;

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Còn đây là lá số của con:

11h trua:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

12h trua:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

chồng con cao 1m60 da trắng hồng,mặt tròn,cằm chẻ,có má lúm đồng tiền. ngoại hình thì giống con gái lắm.Tính hiền nhưng cục,yêu vợ và hết lòng với gia đình. Biết giúp đỡ người khác.Số tự lập không nhờ vả được ai. khắc khẩu với cả cha lẫn mẹ và em gái.và cả vợ luôn ạ.

còn con thì cao 1m53 da hơi ngăm,xanh xao. Tính thẳng,nóng nhưng mau bỏ qua. mặt tròn vai rộng hơi giống tướng đàn ông.Chăm làm từ thiện,biết nghĩ cho người khác,biết hy sinh và nhường nhịn. sống nặng chữ hiếu .hay bệnh linh tinh,nóng trong người và đau amidan,nhiệt miệng lắm ạ.

Con xin sơ qua vài nét riêng như vậy Mong các cô các bác xem giùm cho con. Tuổi vợ chồng con tương lai về kinh tế thế nào? về đường quan lôc của chồng chị sáng, công danh sớm đạt, cho TM hỏi anh nhà đang làm về bên y dược hay giáo viên? công việc mang lại lộc thực nhưng chỉ ở mức khá giả không giầu có được ra ngước ngoài sống được không? số này khó đi, ra ngoài cũng khôgn thuận, hay gặp phải thị phi, tai tiếng nhất là chuyện nam nữ, ở sở làm thì đồng nghiệp hay ghen ghét đố kỵ nên cũng bị cản trở nhiều. Sắp tới có thay đổi gì trong công việc không ạ? câu hỏi không rõ, năm nay nếu có ý định chuyển việc thì có thể chuyển được, nếu không cũng có sự di chuyển chỗ ở hay phải xa nhà nhiều, tiền bạc hao tổn thất thoát, đi đững cẩn thận va chạm bị thương chân tay đầu mặt Vì nghe nói tuổi vợ chồng con khắc nên ? tử vi không xem tuổi khắc hợp m cách nào hóa giải và sinh con năm nào cho tốt ạ. Cái này chị qua mục Luận tuổi hỏi các bác bên ấy Tụi con cưới 11h ngày 24-5-2008 âm lịch ạ.

Con xin cảm ơn tất cả các cô bác,anh chị em đã nhiệt tình đọc bài và xem giúp giùm con chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ.

TM xem lá số giờ Thìn của chồng chị, lá số trên chị đưa nghĩ không đúng với chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

TM xem lá số giờ Thìn của chồng chị, lá số trên chị đưa nghĩ không đúng với chị

dạ con cảm ơn cô. Chồng con làm bên thiết kế in ấn. Hiện tai đang học anh văn vì nói thật là tụi con cũng đang ấp ủ ước mơ ra nước ngoài. Chồng con có cái tật hay nói thẳng,nói nhiều mà không biết lựa lời nói nên chẳng được lòng ai bao giờ. Kể cả trong gia đình ba mẹ và em gái ruột cũng không ưa. Còn chuyện nam nữ chắc là không vì chồng con rất dứng đắn,hơn nữa lại xấu trai vì trông giống con gái lắm luôn cô ạ Hiện tại tụi con đang kinh doanh internet cũng đủ ăn.Chồng con cũng nghỉ làm ở nhà để học.Anh ấy còn đam mê nghề IT sửa chữa máy tính nữa cơ.Cô cho con hỏi là anh ấy hợp với nghề gì? Có người nói số chồng con là số lưu vong gì đó nếu đi nước ngoài thì sẽ phát đạt. Con thì lại cố gắng đi vì mục đích khác là vì tương lai của con cái và nếu như có kiếm được tiền để làm từ thiện thì tốt biết bao.

Con xin gửi cô lá số lúc 12h của con đây ạ.Cô xem giùm con với.Số vợ chồng con về đường con cái,gia đạo sau này thế nào? Con cái có hiếu thuận không?và tụi con có con trai hay con gái ạ?

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Mong cô xem giúp con ạ!

Edited by hoaithanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con xin gửi cô lá số lúc 12h của con đây ạ.Cô xem giùm con với.Số vợ chồng con về đường con cái,gia đạo sau này thế nào? Con cái có hiếu thuận không?và tụi con có con trai hay con gái ạ?

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Mong cô xem giúp con ạ!

- Sau có con gái đầu lòng nghe ; con không hợp bố mẹ lắm

- Năm rồi chồng con có chuyện bực mình (chắc bị chọc ngoáy) ở cơ quan mà nghỉ đúng không? Năm nay đi học là đúng rồi, kiếm ăn cũng đượcPosted Image

Chồng con thì được cái cũng tốt tính, nhưng tính thẳng không bằng lòng là bốp lại người khác ngay, đúng không con? Nhưng cũng có tài ăn nói đấy, chứ ko phải là chua ngoa lắm mồm

(Thầy lại đoán chồng con sinh giờ Tỵ Posted Image)

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Sau có con gái đầu lòng nghe ; con không hợp bố mẹ lắm

- Năm rồi chồng con có chuyện bực mình (chắc bị chọc ngoáy) ở cơ quan mà nghỉ đúng không? Năm nay đi học là đúng rồi, kiếm ăn cũng đượcPosted Image

Chồng con thì được cái cũng tốt tính, nhưng tính thẳng không bằng lòng là bốp lại người khác ngay, đúng không con? Nhưng cũng có tài ăn nói đấy, chứ ko phải là chua ngoa lắm mồm

(Thầy lại đoán chồng con sinh giờ Tỵ Posted Image)

cảm ơn thầy . con chẳng thấy chồng con có tài ăn nói gì hết. Nói câu nào là móc họng người ta ko à.nhiều lúc chính vì cái tật ấy mà vợ chồng cứ lục đục. anh ấy thẳng tính và không để bụng ,sống tình cảm nhưng mà mắc bệnh thù dai. ở cơ quan công việc nhiều áp lực mà anh ấy phải làm thêm nhiều sợ ảnh hưởng sức khỏe với lại bận đó ba chồng con mổ sỏi thận, nhà chỉ có 2 vợ chồng nên con bàn với anh ấy nghỉ chứ cũng không phải chọc ngoáy gì đâu. vì cái tật ăn nói của anh ấy mà nhiều lần làm con đau lòng lắm. Rõ chán cái tật này. Nhưng tính vẫn trẻ con lắm,ham chơi điện tử và hay để vợ nhắc nhở thầy ạ. tụi con cưới khá lâu con cũng muốn sinh lắm.có điều sang năm không hợp cả vợ lẫn chồng. chán ghê.

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ con cảm ơn cô. Chồng con làm bên thiết kế in ấn. Hiện tai đang học anh văn vì nói thật là tụi con cũng đang ấp ủ ước mơ ra nước ngoài. Chồng con có cái tật hay nói thẳng,nói nhiều mà không biết lựa lời nói nên chẳng được lòng ai bao giờ. Kể cả trong gia đình ba mẹ và em gái ruột cũng không ưa. Còn chuyện nam nữ chắc là không vì chồng con rất dứng đắn,hơn nữa lại xấu trai vì trông giống con gái lắm luôn cô ạ Hiện tại tụi con đang kinh doanh internet cũng đủ ăn.Chồng con cũng nghỉ làm ở nhà để học.Anh ấy còn đam mê nghề IT sửa chữa máy tính nữa cơ.Cô cho con hỏi là anh ấy hợp với nghề gì? mệnh tả hữu xương khúc CNĐL làm bên in ấn cũng hợp rồi, có thể mở xưởng in ấn, tiểu công nghệ là hợp cách. Có người nói số chồng con là số lưu vong gì đó nếu đi nước ngoài thì sẽ phát đạt. Đã nói ở trên, số chồng chị ra ngoài ko thuân và cũng khó đi, nhưng cũng nên xa quê lập nghiệp, săp sang vận tới vất vả khó khăn rồi Con thì lại cố gắng đi vì mục đích khác là vì tương lai của con cái và nếu như có kiếm được tiền để làm từ thiện thì tốt biết bao.

Con xin gửi cô lá số lúc 12h của con đây ạ. TM đã nói là lá số này khôgn phải của chị, sai giờ sinh Cô xem giùm con với.Số vợ chồng con về đường con cái,gia đạo sau này thế nào? Con cái có hiếu thuận không?và tụi con có con trai hay con gái ạ?nhiều nhất là 2 con là gái, rất khó nuôi, lớn lên xung khắc với cha mẹ

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Mong cô xem giúp con ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng con cảm ơn cô ạ. Vậy con lấy lùi 1h mong cô xem giúp con ạ .

lúc 10h:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=le+thi+thanh&date=1985,9,27,10,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2

và lúc 11h;

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=le+thi+thanh&date=1985,9,27,11,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2

các cụ sinh thành ở quê nên cũng không nhớ rõ giờ giấc. Chỉ đại khái theo ước chừng. Mong cô xem dùm con.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ơi xem giùm con ạ!

Hic, cô bác gì, TM còn trẻ lắm.

Cho hỏi chị thửơ nhỏ có hay bị mụn nhọt không? chân tay trái có từng bị trật gẫy? mắt kém cận hay bị nhức đầu căng thẳng stress ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic, cô bác gì, TM còn trẻ lắm.

Cho hỏi chị thửơ nhỏ có hay bị mụn nhọt không? chân tay trái có từng bị trật gẫy? mắt kém cận hay bị nhức đầu căng thẳng stress ko?

dạ có ạ . Nếu Cô còn trẻ thì em gọi bằng chị ha? Lúc nhỏ em cũng có hay bị mụn nhọt lắm. đúng là tay trái hay tay phải gì đó từng bị trật đau 1 thời gian. mắt thì cận nhẹ nhưng thường xuyên đau đầu vì bị stress. Nói chung là em bệnh tật cứ lai rai chị ạ. da dẻ cứ xanh xao, vàng vọt rất yếu. Tính em đôi khi rất quyết đoán, mạnh mẽ nhưng lại hay mềm lòng, sống tình cảm. Cũng khó tính vì cầu toàn. dạo gần đây em gặp nhiều chuyện buồn phiền nên cơ thể cứ mệt mỏi và thuốc thang suốt ạ.

Em cũng theo dõi suốt diễn đàn, thấy chị TM xem rất tỉ mỉ, phong thái lại chững chạc em cứ nghĩ là chị cũng lớn tuổi cơ. Đa số những người có tuổi thì mới uyên thâm như vậy. hiiii. Không ngờ chị lại còn trẻ. Ngưỡng mộ chị quá.

Cảm ơn chị rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

dạ có ạ . Nếu Cô còn trẻ thì con gọi bằng chị xưng em ha? Lúc nhỏ em cũng có hay bị mụn nhọt lắm. đúng là tay trái hay tay phải gì đó từng bị trật đau 1 thời gian. mắt thì cận nhẹ nhưng thường xuyên đau đầu vì bị stress. Nói chung là em bệnh tật cứ lai rai chị ạ. da dẻ cứ xanh xao, vàng vọt rất yếu. Tính em đôi khi rất quyết đoán, mạnh mẽ nhưng lại hay mềm lòng, sống tình cảm. Cũng khó tính vì cầu toàn. dạo gần đây em gặp nhiều chuyện buồn phiền nên cơ thể cứ mệt mỏi và thuốc thang suốt ạ.

Em cũng theo dõi suốt diễn đàn, thấy chị TM xem rất tỉ mỉ, phong thái lại chững chạc em cứ nghĩ là chị cũng lớn tuổi cơ. Đa số những người có tuổi thì mới uyên thâm như vậy. hiiii. Không ngờ chị lại còn trẻ. Ngưỡng mộ chị quá.

Cảm ơn chị rất nhiều.

Chị Tuyết Minh xem giùm em với! Edited by hoaithanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ có ạ . Nếu Cô còn trẻ thì em gọi bằng chị ha? Lúc nhỏ em cũng có hay bị mụn nhọt lắm. đúng là tay trái hay tay phải gì đó từng bị trật đau 1 thời gian. mắt thì cận nhẹ nhưng thường xuyên đau đầu vì bị stress. Nói chung là em bệnh tật cứ lai rai chị ạ. da dẻ cứ xanh xao, vàng vọt rất yếu. Tính em đôi khi rất quyết đoán, mạnh mẽ nhưng lại hay mềm lòng, sống tình cảm. Cũng khó tính vì cầu toàn. dạo gần đây em gặp nhiều chuyện buồn phiền nên cơ thể cứ mệt mỏi và thuốc thang suốt ạ.

Em cũng theo dõi suốt diễn đàn, thấy chị TM xem rất tỉ mỉ, phong thái lại chững chạc em cứ nghĩ là chị cũng lớn tuổi cơ. Đa số những người có tuổi thì mới uyên thâm như vậy. hiiii. Không ngờ chị lại còn trẻ. Ngưỡng mộ chị quá.

Cảm ơn chị rất nhiều.

Trước mình còn gọi TM là cô cơ Posted Image; TM tuổi trẻ nhưng tài cao đấy; mình cũng ít tuổi thôi nhưng hơn TM; gọi mình là anh thôi; tính mình hay tếu táo chứ Thầy với bác cái quái gì Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị Tuyết Minh xem giùm em với!

Nghĩ chị sinh giờ Tị

Mệnh có Tham Kình cư Thìn nếu chị chọn nghiệp doanh thương sẽ hợp với chị, sau này sẽ giầu có, nhưng không thể thành đại phú được. Ngoài 34 thì tài vận mới bắt đầu hanh thông mua tậu được đất đai cũng khá, kiêm tiền lúc thời vận khó khăn dễ dàng hơn là lúc bình thường, kinh doanh liều lĩnh và bạo tay, tiêu pha thoáng không có tay giữ của.

Nên xa quê lập nghiệp buôn bán ngược xuôi, nhưng xuất ngoại thì không rõ, nhưng rất khó đi và hay gặp cản trở.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Nghĩ chị sinh giờ Tị

Mệnh có Tham Kình cư Thìn nếu chị chọn nghiệp doanh thương sẽ hợp với chị, sau này sẽ giầu có, nhưng không thể thành đại phú được. Ngoài 34 thì tài vận mới bắt đầu hanh thông mua tậu được đất đai cũng khá, kiêm tiền lúc thời vận khó khăn dễ dàng hơn là lúc bình thường, kinh doanh liều lĩnh và bạo tay, tiêu pha thoáng không có tay giữ của.

Nên xa quê lập nghiệp buôn bán ngược xuôi, nhưng xuất ngoại thì không rõ, nhưng rất khó đi và hay gặp cản trở.

Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị xem giùm em đường con cái. Tầm tuổi nào thì sinh con. Con cái có hạp tính ba mẹ không?và là trai hay gái ạ?Tuy tính em cung thoáng nhưng là đối với người khác thôi. Còn với bản thân thì cũng tính toán lắm. không biết sau này thế nào chứ đến giờ thì em rất biết tiết kiệm. chẳng biết có giữ được không mà kiếm được bao nhiêu thì cũng cần chi bấy nhiêu. Lúc bên ngoại,khi bên nội đủ thứ.

Chị có thể chỉ giùm em nên kinh doanh những nghề gì thì tốt ạ.Em cũng thích kinh doanh lắm mà nhiều khi chưa có vốn.Mới mua được mảnh đất be bé mà không rõ sau này thế nào nữa.Mong chị xem giùm cả 2 vợ chồng em kết hợp buôn bán hay làm ăn lĩnh vực gì sẽ phù hợp hơn ạ?

Dạo này em có nhiều chuyện buồn phiền. Tinh thần mệt mỏi,chán nản. Lại thường xuyên bệnh lặt vặt. Gốc thương hàn trong người tái phát nên lúc nào cũng yếu xìu,xanh xao. Nhờ chị xem giùm em bệnh của em năm nay có hết không ạ?

Edited by hoaithanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị xem giùm em đường con cái. Tầm tuổi nào thì sinh con. Con cái có hạp tính ba mẹ không?và là trai hay gái ạ?Tuy tính em cung thoáng nhưng là đối với người khác thôi. Còn với bản thân thì cũng tính toán lắm. không biết sau này thế nào chứ đến giờ thì em rất biết tiết kiệm. chẳng biết có giữ được không mà kiếm được bao nhiêu thì cũng cần chi bấy nhiêu. Lúc bên ngoại,khi bên nội đủ thứ.

Chị có thể chỉ giùm em nên kinh doanh những nghề gì thì tốt ạ.Em cũng thích kinh doanh lắm mà nhiều khi chưa có vốn.Mới mua được mảnh đất be bé mà không rõ sau này thế nào nữa.Mong chị xem giùm cả 2 vợ chồng em kết hợp buôn bán hay làm ăn lĩnh vực gì sẽ phù hợp hơn ạ?

Dạo này em có nhiều chuyện buồn phiền. Tinh thần mệt mỏi,chán nản. Lại thường xuyên bệnh lặt vặt. Gốc thương hàn trong người tái phát nên lúc nào cũng yếu xìu,xanh xao. Nhờ chị xem giùm em bệnh của em năm nay có hết không ạ?

Hii em xin bổ sung thêm là em cũng có số đào hoa nữa ạ. Được cái sống cũng nhiều người mến. Hôm rồi nằm mơ thấy chị TM trả lời bài của em. Sáng ra vào diễn đàn gặp câu trả lời của chị thật. Mừng quá. 2 hôm nay lại trông mong chị. Có lẽ chị bận?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị xem giùm em đường con cái. Tầm tuổi nào thì sinh con. Con cái có hạp tính ba mẹ không?và là trai hay gái ạ?Tuy tính em cung thoáng nhưng là đối với người khác thôi. Còn với bản thân thì cũng tính toán lắm. không biết sau này thế nào chứ đến giờ thì em rất biết tiết kiệm. chẳng biết có giữ được không mà kiếm được bao nhiêu thì cũng cần chi bấy nhiêu. Lúc bên ngoại,khi bên nội đủ thứ. Con cái có từ 1-2 con, thuở nhỏ khó nuôi, lớn lên học hành đỗ đạt và khá giả, được nhò con. Năm sau có thể có bầu vào các tháng 1,4,7 âl. Có gì nhờ chị báo lại cho TM rút Kinh nghiệm nhé

Chị có thể chỉ giùm em nên kinh doanh những nghề gì thì tốt ạ.Em cũng thích kinh doanh lắm mà nhiều khi chưa có vốn.Mới mua được mảnh đất be bé mà không rõ sau này thế nào nữa.Mong chị xem giùm cả 2 vợ chồng em kết hợp buôn bán hay làm ăn lĩnh vực gì sẽ phù hợp hơn ạ? Cái này thì ko rõ lắm, theo lá số của chị có thể kinh doanh cách mặt hàng máy móc. kim loại nặng.... BĐS cũng được

Dạo này em có nhiều chuyện buồn phiền. Tinh thần mệt mỏi,chán nản. Lại thường xuyên bệnh lặt vặt. Gốc thương hàn trong người tái phát nên lúc nào cũng yếu xìu,xanh xao. Nhờ chị xem giùm em bệnh của em năm nay có hết không ạ? tháng này đau bệnh , qua tháng 11al sẽ khá hơn nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay