Posted 22 Tháng 9, 2011 Theo hướng dẫn, tôi viết lại bài này mong nhận được lời tận tình của Bác. Tôi sinh năm 1966 ( 17 tháng tư Bính Ngọ, 12 giờ trưa). Ngôi nhà này tôi mua tháng 4 năm 2002 và dọn vào ở tháng 10, sau khoãng thời gian sửa chữa. Khu xóm tôi ở gồm 5 nhà nằm bao quanh 1 sân chung, thông ra đường chính là con hẽm rộng 4m, dài 20m. Do cơ duyên, một Sư Thầy mà tôi được diện kiến ở Chùa Tây Tạng (Bình Dương), trong một chuyến du hành, đã ghé thăm nhà và tư vấn giúp tôi một đôi điều về phong thủy của ngôi nhà. Theo Thầy, căn nhà của tôi ở 7 độ hướng chính Bắc, cung mạng của tôi với ngôi nhà cũng không có gì xấu lắm, chỉ cần thay đổi một vài sắp đặt (bàn làm việc, hướng đầu nằm, bàn học cho các cháu...) là ổn định. Không hiểu vì thời vận hay do không hợp về phong thủy, mà công việc làm cũng như thu nhập của tôi đều tuộc dốc cả. Số vốn tôi có được cộng thêm số tiền người thân giúp đỡ ngày một hao mòn. Cũng may số tiền ấy chị tôi không tính lãi và không hối thúc, nên vợ chồng tôi vẫn xoay sở kiếm sống và lo đủ cho 2 con mình ăn học. Hiện nay ngoài tôi, trong nhà còn mẹ tôi (1935), vợ tôi (1973), con trai lớn (1995), và 1 bé gái út (2002). Xin các Vị Cao Nhân và Chuyên Gia của Diễn đàn cho tôi lời khuyên, liệu tôi có nên ở lại ngôi nhà này hay nên tìm một nơi ở khác? Vận hạn của tôi sẽ chóng qua hay còn trở ngại gì nữa? Tôi gửi kèm theo đây 1 vài bản vẽ và ảnh chụp trong nhà, mong sớm nhận được lời hướng dẫn. Xin trân trọng cảm ơn Diễn đàn. Share this post Link to post Share on other sites