bi1986

Kính Nhờ Các Cao Nhân Giúp Với!

13 bài viết trong chủ đề này

Kính chào các cao nhân trong diễn đàn ạ!

Tình cờ biết đến diễn đàn, cháu thấy rất hay! Hôm nay cháu có một số vấn đề đang băn khoăn nên nhờ các cao nhân giúp đỡ ạ!

Cháu sinh ngáy 06 tháng 08 năm Bính Dần Âm lịch, mẹ không nhớ rõ giờ sinh, chỉ nhớ lúc trời gần sáng, không biết các cao nhân có thể xem giúp cháu sinh giờ nào được không ạ:

Lá số giờ Dần: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BA%B7ng+Tr%E1%BA%A7n+Tu%E1%BA%A5n+Anh&ldate=3,3,8,6,3&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Lá số giờ Mão: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BA%B7ng+Tr%E1%BA%A7n+Tu%E1%BA%A5n+Anh&ldate=3,3,8,6,4&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Cháu xin mô tả 1 ít về bản thân ạ: Cháu là con thứ 2 trong gia đình, có 1 chị đã lấy chồng, 1 em gái và 1 em trai út. Bố mẹ ly hôn từ khi cháu còn nhỏ nhưng 2 gia đình vẫn đối xử rất tốt với nhau. Cháu cao khoảng 1m72.\, không ốm không mập. Đã tốt nghiệp trung cấp, đang làm cho công ty tư nhân. Hiện tại cháu đang theo học tại chức buổi tối.

Nếu được phiền các cao nhân có thể luận giúp lá số với ạ: Đường công danh, sự nghiệp, tiền tài, đất đai của cháu thế nào ạ, vì hiện tại vẫn thấy lông bông quá. Muốn cưới vợ mà sợ sau này không nuôi được vợ thì thương vợ lắm ạ. Đang ước ao có cái nhà để cưới vợ thôi, nuôi 2 đứa con kháu khỉnh nữa là được.

Hiện tại cháu vừa đi làm, rồi mở thêm 1 quán ăn nhỏ, kinh doanh lấy công làm lời, không biết sau này cháu có hợp với kinh doanh không?

Xin cám ơn các cao nhân, Chúc diễn đàn mình càng phát triển.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Haithienha và các bác, các anh chị xem giúp ạh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ anh sinh giờ Mão có dấu hiệu cha mẹ có duyên chấp nối, có phải anh mũi sống trâu đầu mũi cánh mũi dầy? Dạng người to cao, vai ngang, mặt vuông có ngạnh, bàn tay bàn chân đều to?

Giờ Dần thì tuổi thiếu niên có lúc khá nổi tiếng 1 vùng nhiều người biết tới? Ví dụ đoạt giải Quốc Gia gì mọi người biết tiếng?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cám ơn chị TM, em xin mô tả thêm ít thông tin để có thể xác định đúng giờ sinh:

- Em cao 1m72, vai ngang, mắt to, sâu; mũi cao, đầy, có răng khểnh. Nhìn chung mọi người nhận xét thì em cũng ưa nhìn, đa tình, có duyên.

- Em học cũng không giỏi lắm, năm lớp 12 lận đận phải nghỉ giữa chừng, sau đó đi học lại, rồi nghỉ 1 thời gian mới học tiếp trung cấp. Con đường học hành của em không liên tục.

- Từ nhỏ cũng ít bệnh tật, khỏe mạnh, tuy nhiên tới giờ vẫn không mập được, chỉ khoảng 57kg.

- Em có một tật là nói năng nhiều khi k rành mạch, rõ ràng lúc lúng túng, mất tự tin, nói chung diễn đạt ý nghĩ không tốt, đây là một điểm yếu của em, làm em mất tự tin.

cám ơn chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cám ơn chị TM, em xin mô tả thêm ít thông tin để có thể xác định đúng giờ sinh:

- Em cao 1m72, vai ngang, mắt to, sâu; mũi cao, đầy, có răng khểnh. Nhìn chung mọi người nhận xét thì em cũng ưa nhìn, đa tình, có duyên.

- Em học cũng không giỏi lắm, năm lớp 12 lận đận phải nghỉ giữa chừng, sau đó đi học lại, rồi nghỉ 1 thời gian mới học tiếp trung cấp. Con đường học hành của em không liên tục.

- Từ nhỏ cũng ít bệnh tật, khỏe mạnh, tuy nhiên tới giờ vẫn không mập được, chỉ khoảng 57kg.

- Em có một tật là nói năng nhiều khi k rành mạch, rõ ràng lúc lúng túng, mất tự tin, nói chung diễn đạt ý nghĩ không tốt, đây là một điểm yếu của em, làm em mất tự tin.

cám ơn chị

Trên là TM lấy ví dụ về chuyện học hành, nhưng anh thử nhớ lại dùm xem thưở thiếu niên có nổi tiếng về vấn đề gì một vùng biết tiếng? có thế là học hành hay võ thuật v v ?

Từ trước tới giờ có lần nào dính dấp tới Pháp luật chưa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày xưa em đi học thật sự cũng không ham học lắm, chỉ có hay đi học trễ là nổi tiếng thôi chị TM. Nói chung tuổi trẻ bồng bột, thích thể hiện mình nên cũng nổi tiếng vì chảnh chọe, nhiều bạn gái để ý. hjxhjx. Nghĩ lại thấy tội lỗi quá ạ.

Về vấn đề pháp luật thì cũng bị một phen hú vía ạ, bạn (không quen lắm) nhờ đưa đồ cho một bạn khác( gần nhà) mà không biết trong đó có gì. Mấy hôm sau bị gọi lên CA, nhưng sau đó được cho về vì thật tình không liên quan gì. Sau vụ đó nhớ đời.

Ngày xưa cũng chảnh chọe, hơi hơi đua đòi nhưng thật sự thì chưa làm hại ai bao giờ.

Năm 5 tuổi có bị gãy chân 1 lần, rồi năm 18 tuổi thì bị trái rạ, còn lại sức khỏe tốt, ít ốm đau bệnh tật. Có răng khểnh, nhưng răng có cái bị sâu, không đẹp lắm,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào các cao nhân trong diễn đàn ạ!

Tình cờ biết đến diễn đàn, cháu thấy rất hay! Hôm nay cháu có một số vấn đề đang băn khoăn nên nhờ các cao nhân giúp đỡ ạ!

Cháu sinh ngáy 06 tháng 08 năm Bính Dần Âm lịch, mẹ không nhớ rõ giờ sinh, chỉ nhớ lúc trời gần sáng, không biết các cao nhân có thể xem giúp cháu sinh giờ nào được không ạ:

Lá số giờ Dần: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Lá số giờ Mão: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin mô tả 1 ít về bản thân ạ: Cháu là con thứ 2 trong gia đình, có 1 chị đã lấy chồng, 1 em gái và 1 em trai út. Bố mẹ ly hôn từ khi cháu còn nhỏ nhưng 2 gia đình vẫn đối xử rất tốt với nhau. Cháu cao khoảng 1m72.\, không ốm không mập. Đã tốt nghiệp trung cấp, đang làm cho công ty tư nhân. Hiện tại cháu đang theo học tại chức buổi tối.

Nếu được phiền các cao nhân có thể luận giúp lá số với ạ: Đường công danh, sự nghiệp, tiền tài, đất đai của cháu thế nào ạ, vì hiện tại vẫn thấy lông bông quá. Muốn cưới vợ mà sợ sau này không nuôi được vợ thì thương vợ lắm ạ. Đang ước ao có cái nhà để cưới vợ thôi, nuôi 2 đứa con kháu khỉnh nữa là được.

Hiện tại cháu vừa đi làm, rồi mở thêm 1 quán ăn nhỏ, kinh doanh lấy công làm lời, không biết sau này cháu có hợp với kinh doanh không?

Xin cám ơn các cao nhân, Chúc diễn đàn mình càng phát triển.

- Tài bạch: số này sẽ giầu có, nhưng hoạch phát thì hoạch phá nhanh chóng,tiêu xài phung phí không có tay giữ của, có thể phát từ sau 39 tuổi trở đi. nhưng qua 44 bắt đầu có sự sa sút, qua 54 có lần phá sản, sau đó mới vực lại được và hưng thịnh về sau.

- Quan lộc: đường công danh gặp nhiều trắc trở, có công trạng không được biết tới, chức vụ cũng khá nhưng không xứng với công sức của mình, hay bất đắc chí

- Điền trạch: về sau vào vận phát mua tậu được nhà đất dễ bền vững. sau này ngay trong nhà có sự quan hệ rắc rối xẩy ra, có thêm con dị bào, bản thân đề phòng ham mê sắc dục quá đà mà mang bệnh đàn ông khó chữa...

Anh đang ở đại vận hung hiểm nhất của cuộc đời, cẩn thận vào những năm 31, 33 tuổi có tai nạn bất ngờ xẩy đến, nguy ngập tới tính mạng, năm 31 tuổi ngã từ trên cao xuống bị thương nặng ở lưng hay cột sống, năm 33 tuổi tai nạn xe cộ rất nặng gẫy tay chân, bị thương đầu mặt, mất vài cái răng, rách trán, phải đụng tới dao kéo mổ xẻ.

Đề phòng cẩn thận, làm phước tích tích đức mong cho giảm nhẹ cái cái nạn này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

rất cảm ơn chị TM. Chị có thể cho em hỏi vợ em sau này như thế nào được không? Hiện tại e và người yêu đã quen nhau gần 4 năm, có ý định kết hôn vào năm sau, bạn gái e ốm, cao 1m6, có học vấn, gia đình nề nếp. cô ấy hơi nóng tính nhưng rất yêu em. Chị TM có nhắc tới việc có con dị bào, không biết là với cô ấy hay sao ah? Sinh ra thì tội đứa bé quá ạ.Trường hợp này có tránh được không chị?

Nghe chị nói em lo quá ạ, mong chị trả lời em. Em chân thành cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

rất cảm ơn chị TM. Chị có thể cho em hỏi vợ em sau này như thế nào được không? Hiện tại e và người yêu đã quen nhau gần 4 năm, có ý định kết hôn vào năm sau, bạn gái e ốm, cao 1m6, có học vấn, gia đình nề nếp. cô ấy hơi nóng tính nhưng rất yêu em. Vợ sau có dáng cao, thon, lưỡng quyền thấp, trán rộng trên trán có vết sẹo, nước da không được tươi nhuận vẻ mặt hơi buồn, tính nóng nẩy thâm trầm, gia đạo không được hài hòa, lúc cưới cso thể cưới chạy tang. Nên muộn lập gia mới tốt Chị TM có nhắc tới việc có con dị bào, không biết là với cô ấy hay sao ah? Sinh ra thì tội đứa bé quá ạ. con dị bào có nghĩa là con riêng của chồng/ vợ Trường hợp này có tránh được không chị?

Nghe chị nói em lo quá ạ, mong chị trả lời em. Em chân thành cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chị TM rất nhiều, vậy là chắc vợ em sau này là người yêu hiện tại rồi, cô ấy đúng gần 70% điều chị nói.

Như vậy kết luận lại là giờ sinh của em là giờ Mão đúng không chị?

Theo lời chị TM thì số em sẽ giàu có, nhưng không biết là có của ăn của để không hay chỉ chật vật vừa đủ ăn đủ mặc ạ? Vì thực sự chính em cũng hồ nghi bản thân mình lắm, em không muốn vợ em sau này phải ân hận vì lấy em bất tài, không lo nổi cho vợ con. Gia đình cô ấy cũng nhiều người quyết liệt phản đối tụi em đến với nhau vì nghề nghiệp em không ổn định, sợ cô ấy khổ khi làm vợ em, nên cô ấy cũng buồn nhiều. Không biết chị TM có thể trả lời giúp em khi nào em có thể có nhà cửa ổn định đón cô ấy về? Em có duyên với nhà đất và buôn bán, kinh doanh không ạ? Hiện tại e vừa đi làm vừa mở 1 quán ăn nhỏ để kiếm thêm thu nhập, lấy công làm lời là chính, nên không biết bao giờ mới ổn định được? Thêm nữa, em có nên làm ăn xa nhà không ạ?

Cảm ơn chị thêm lần nữa. Mong tin chị. Chúc chị và gia đình luôn vui, khỏe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chị TM rất nhiều, vậy là chắc vợ em sau này là người yêu hiện tại rồi, cô ấy đúng gần 70% điều chị nói.

Như vậy kết luận lại là giờ sinh của em là giờ Mão đúng không chị?

Theo lời chị TM thì số em sẽ giàu có, nhưng không biết là có của ăn của để không hay chỉ chật vật vừa đủ ăn đủ mặc ạ? Đã nói ở trên, là về hậu vận mới giầu, trước đó thì tụ tán thất thường, có bao nhiêu cũng có chuyện phải chi ra bấy nhiêu, hoạch phát thì hoạch phá, là người coi trọng đồng tiền, thoáng với người ngoài nhưng lại chi li với người nhà Vì thực sự chính em cũng hồ nghi bản thân mình lắm, em không muốn vợ em sau này phải ân hận vì lấy em bất tài, không lo nổi cho vợ con. Gia đình cô ấy cũng nhiều người quyết liệt phản đối tụi em đến với nhau vì nghề nghiệp em không ổn định, sợ cô ấy khổ khi làm vợ em, nên cô ấy cũng buồn nhiều. Không biết chị TM có thể trả lời giúp em khi nào em có thể có nhà cửa ổn định đón cô ấy về? Năm Tỵ lấy vợ và có thai luôn trong năm Em có duyên với nhà đất và buôn bán, kinh doanh không ạ? theo TM thì kinh doanh hợp hơn là theo đuổi danh chức, cung điền không sáng không nên kinh doanh tới đất đai Hiện tại e vừa đi làm vừa mở 1 quán ăn nhỏ để kiếm thêm thu nhập, lấy công làm lời là chính, nên không biết bao giờ mới ổn định được? Thêm nữa, em có nên làm ăn xa nhà không ạ? nên ra ngoài buôn bán thì thuân lợi, đi xa quê hương cũng tăng độ số giảm bớt tai nạn

Cảm ơn chị thêm lần nữa. Mong tin chị. Chúc chị và gia đình luôn vui, khỏe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cảm ơn sự nhiệt tình của chị TM. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và may mắn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay