FanMingXie

Kính Nhờ Các Bác Xem Giúp Cháu!

4 bài viết trong chủ đề này

Cháu là nam ,dáng người cao gầy, tính tình thường ngày hiền lành, hòa đồng, thích đi đây đó, thích giúp người khác

Chuyện học hành trước giờ tốt, chỉ trừ những kỳ thi quan trọng để chuyển cấp thì gặp trục trặc lúc đầu

HIện tại cháu đã tốt nghiệp xong rồi, chỉ chờ nhận bằng, vẫn chưa đi xin việc, dự tính học tiếp. Cháu học tài chính ngân hàng, bằng tốt nghiệp thuộc loại giỏi

Cháu là con trưởng, dưới có 1 em gái

Cần thông tin gì thêm cháu bổ sung sau

1/ Kính nhờ mọi người xem giúp cháu chuyện sự nghiệp, tiền tài và tình duyên?

2/ Kính nhờ các bác xem giúp năm sau mọi chuyện thế nào để cháu chuẩn bị trước tinh thần?

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=FanMingXie&date=1989,12,20,4,40&year=2011&gender=m&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu là nam ,dáng người cao gầy, tính tình thường ngày hiền lành, hòa đồng, thích đi đây đó, thích giúp người khác

Chuyện học hành trước giờ tốt, chỉ trừ những kỳ thi quan trọng để chuyển cấp thì gặp trục trặc lúc đầu

HIện tại cháu đã tốt nghiệp xong rồi, chỉ chờ nhận bằng, vẫn chưa đi xin việc, dự tính học tiếp. Cháu học tài chính ngân hàng, bằng tốt nghiệp thuộc loại giỏi

Cháu là con trưởng, dưới có 1 em gái

Cần thông tin gì thêm cháu bổ sung sau

1/ Kính nhờ mọi người xem giúp cháu chuyện sự nghiệp, tiền tài và tình duyên? Công danh sự nghiệp rất tốt, thường hay được cấp trên nâng đỡ trọng dụng trong công việc, có thực quyền lãnh đạo nhóm nhiều người, tiền bạc sau cũng khá giả giàu có hay có những mối lợi bất ngờ mang đến gọi là của hoạnh tài, nhưng hay bị tranh chấp thưa kiện và tốn nhiều tiền cho gái, hay bị gái lừa gạt mất nhiều tiền của. Số cũng đào hoa, sau khó tránh 3 lần lập gia

2/ Kính nhờ các bác xem giúp năm sau mọi chuyện thế nào để cháu chuẩn bị trước tinh thần? Năm sau sẽ có vài chuyến đi xa, công việc tiền bạc khá tốt có nhiều mối lợi đem đến về tiền bạc, được người khác giúp đỡ nhiều trong công việc, nhưng tiền có rồi sẽ lại hết, bị người khác lừa gạt tranh chấp về tiền bạc có thể sẽ dính dấp đến các cô đào, trong quan hệ xã hội coi chừng người khác mang bụng bầu tới đền, nói chung tiền bạc có lộc rồi cũng hết, có lúc rất khó khăn gần như khánh kiệt nhưng cuối đường lại có người giúp đỡ cho qua. Riêng năm nay nhiều bệnh tật, sức khỏe kém, tiền bạc hao hụt nhiều coi chừng bị lừa gạt mất cắp, không nên tranh cãi với người khác kẻo thiệt thân, tình cảm có nhiều mối đào kép đưa tới trong năm nay chắc không chỉ 1 cô? Sức khỏe cha mẹ cũng không tốt trong năm nay, trong họ có cái tang.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn, nhưng cháu không biết cách trích dẫn thế nào, phản hồi lại bài viết để bác xem như sau:

1/ Năm 2010 có mối lợi bất ngờ về chức vụ và tiền bạc, cháu được làm chức vụ ấy (hữu danh vô quyền) và được tiền luơng hàng tháng, công việc chỉ là đi họp và không nên phát biểu, đã có lần cháu phát biểu và bị họa về vụ này tại hội đồng trường, cháu là thành viên hội đồng trường...tức là đại diện toàn thể sinh viên trường họp cùng với ban lãnh đạo nhà trường. Vẫn còn làm tới giờ dù đã sắp ra trường vì chưa nghe bầu cử thành viên mới

2/ Hiện tại cháu đang muốn làm ở công ty nào đó hơn là đi làm bên ngân hàng (cháu học tài chính ngân hàng) nhưng vẫn chưa kiếm ra, có lẽ là đi học tiếp còn công việc thì từ từ kiếm tiếp

3/ Năm nay cũng nhiều chuyện xảy ra, bản thân cháu sức khỏe lúc tốt lúc xấu, đang khá tốt đi trị lại thành xấu. Cha mẹ cũng hơi yếu, nhất là mẹ

4/ Tình cảm thì đã không còn liên lạc với người cũ, vì năm trước có xảy ra vài hiểu lầm, năm nay đúng là có vài cô nhưng cháu đều từ chối khéo hết rồi vì phiền quá, ở một mình cho khỏe

Cháu có vài thắc mắc, cháu từ nhỏ đến lớn không biết đi làm kiếm tiền, toàn ở nhà cha mẹ lo vì hok thích kiếm tiền cho lắm nhưng vì được học bổng về thành tích học tập nên lâu lâu cũng có chút ít thì cũng về đưa hết cho mẹ thế thì sau này cháu có thể kinh doanh được không?

Từ khi cháu bước chân vào đại học, cháu rất lười, chẳng học hành gì nhiều nhưng do sáng dạ nên ôn bài nhanh nên kết quả khá tốt. Vì thế kiến thức cháu có được nói chung cũng khá nhờ khả năng phân tích suy luận nhưng cháu vẫn lo, khi nào cháu mới có sự nghiệp vậy bác?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay