duyenso

Mong Bác Thiên Luân Và Cả Nhà Giúp Đỡ

1 bài viết trong chủ đề này

Em xin chào bác Thiên Luân và cả nhà :

Đã mấy ngày nay là mấy ngày em và bạn trai em suy nghĩ rất nhiều. Em tìm đọc trên mạng nhiều và vô tình được biết trang web này, trong đó những câu chuyện của các bạn sao mà giống chúng em bây giờ quá. Em đợi suốt từ hôm qua đăng kí đến tận sáng hôm nay mới được sự cho phép post bài. Nên em lập tức viết ngay tâm sự và điều băn khoăn của em mong bác Thiên Luân và mọi người trong ban quản trị giúp đỡ .

Em và bạn trai em yêu nhau mới hơn 1 năm, thời gian thực sự so với các bạn yêu nhau 3 năm , 5 năm là quá ít. Nhưng chúng em thấy hợp nhau, chia sẻ được với nhau trong cuộc sống , anh ý là người con trai tốt, hiền lành, có bản lĩnh. Chúng em đã nghĩ đến chuyện hôn nhân và được cả 2 gia đình đồng ý. Thậm chí nhà anh ý đã lên chơi nhà em, bố mẹ em đã lên kế hoạch sắp xuống thăm nhà anh ý. Hai nhà định đi xem ngày cưới, rồi gặp nhau bàn xem 2 ngày có trùng nhau không rồi thống nhất. Vậy mà bất ngờ sao, trong cuộc sống đúng là có những điều mà ta không thể ngờ tới trước được. Nhà anh ý đi xem ngày cưới ở 1 bà bói trong làng, nghe nói là người quen biết , dì anh ý toàn đến đó hầu mà khỏi được bệnh từ sau khi lấy chồng (hình như do lấy chồng không hợp tuổi), bà bói bảo cũng coi mẹ anh ý như con nên nói thẳng luôn là bà không xem ngày cho đâu, 2 đứa này mà cưới nhau thì con nhà bà chết sớm, rồi con cái của 2 đứa sau này chẳng ra gì cả. Tin này đúng là tin dữ với cả 2 nhà. Đang vui là thế vậy mà...Bố mẹ em biết tin, bố mẹ em cũng đi xem thử chỗ 1 ông do cô chú em giới thiệu (cô chú em toàn xem công danh cũng như ngày cưới con ở đó ). Chỗ này uy tín đến nỗi bố mẹ e đi từ 7h sáng mà đến 4h chiều mới đến lượt xem, hic. Và càng không ngờ hơn nữa, ông ý nói y hệt như cái bà nói với bố mẹ a ý. Cũng kể thêm với a chị, em và anh ý có tự đi xem ở dưới HN 2 chỗ, 2 chỗ đều bảo được. Thật sự là không hiểu ra làm sao nữa. Em muốn được diễn đàn và anh chị tư vấn để tư tưởng chúng em được thông. Bởi em cũng sợ lắm, nhỡ sau này lấy nhau mà a ý như vậy sao em vui được. Anh bạn em thì không tin bảo vẫn cưới nhau, thậm chí chẳng thèm xem ngày, cứ chọn ngày xấu nhất để cưới, hic. Nhưng chúng em thực sự muốn thuyết phục được bố mẹ 2 bên cả về tình và lý, để tư tưởng mọi ngươi được thoải mái.

Kính mong bác Thiên Luân xem giúp chúng em :

Em là nữ sinh ngày 14/02/1987 âm lịch vào lúc 20h15 tối. (mệnh Hỏa)

Anh ý là nam sinh ngày 29/09/1984 âm lịch vào lúc 2h đến 3h sáng (mệnh Kim)

Hix, 2 nhà đi xem bảo là hỏa của em bẻ cong cả Kim của anh ý, còn em đi xem thì ông thầy giáo lại bảo hỏa của em ko đủ để luyện kim, hỏa càng cố luyện kim thì kim càng phát triển nhưng hỏa càng vất vả. Mong nhận được sự tư vấn của bác Thiên Luân và mọi người xem chúng em có hợp và lấy được nhau không ? Và chúng em cưới khi nào thì đẹp ạ ? Và nếu khắc thì có con năm nào là tốt ạ?

Em xin chân thành cảm ơn ^^<br clear="all">

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay