cây lựu đá

Kính Nhờ Các Cao Nhân Xem Giúp Lá Số Tử Vi Này

13 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Đây là lá số tử vi của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Hôm trước cháu có lấy 1 lá số đó là ngày sinh 06/05 sau khi hỏi kỹ cha, mẹ thì được biết sinh chính xác của cháu ngày sinh là 16.05.1980 âm lịch, sinh lúc 10h hoặc 11h trưa

+ Cháu cao 1.67m người đậm, học vấn đại học, gia đình thuần nông, trên cháu có 1 anh trai sinh năm 1977, có 1 chị gái sinh năm 1979 đã mất năm 1 tuổi, sau cháu có 1 em trai sinh năm 1982 và 3 em gái sinh vào các năm 1984, 1986 và 1987. cháu có tai nạn gẫy chân năm 1993

+ Vợ cháu sinh năm 1982 và có 1 bé gái sinh năm tân mão 2011

Tính cách từ nhỏ tới lớn thì cháu là người ngay thẳng, thật thà, hay giúp đỡ mọi người, bắt đầu đi lễ chùa từ năm 2004, có ăn chay vào các ngày 14,15 và 30, 01

+ Nói chung là cháu có một cuộc sống khá may mắn vì gia đình hòa thuận và anh em thương yêu nhau, nhưng cuộc sống của cháu thì lại rất cơ cực vất vả và hay bị người ngoài lợi dụng

Cháu xin tư vấn về con đường công danh và sự nghiệp, tới khi nào con đường công danh và sự nghiệp của cháu sẽ hanh thông và cuộc sống đỡ chật vật hơn

Cuộc sống gia đình cháu sau này có được hòa thuận không, con cái sẽ thế nào

Cháu xin cảm ơn.

Edited by cây lựu đá

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là lá số tử vi của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Hôm trước cháu có lấy 1 lá số đó là ngày sinh 06/05 sau khi hỏi kỹ cha, mẹ thì được biết sinh chính xác của cháu ngày sinh là 16.05.1980 âm lịch, sinh lúc 10h hoặc 11h trưa

+ Cháu cao 1.67m người đậm, học vấn đại học, gia đình thuần nông, trên cháu có 1 anh trai sinh năm 1977, có 1 chị gái sinh năm 1979 đã mất năm 1 tuổi, sau cháu có 1 em trai sinh năm 1982 và 3 em gái sinh vào các năm 1984, 1986 và 1987. cháu có tai nạn gẫy chân năm 1993

+ Vợ cháu sinh năm 1982 và có 1 bé gái sinh năm tân mão 2011

Tính cách từ nhỏ tới lớn thì cháu là người ngay thẳng, thật thà, hay giúp đỡ mọi người, bắt đầu đi lễ chùa từ năm 2004, có ăn chay vào các ngày 14,15 và 30, 01

+ Nói chung là cháu có một cuộc sống khá may mắn vì gia đình hòa thuận và anh em thương yêu nhau, nhưng cuộc sống của cháu thì lại rất cơ cực vất vả và hay bị người ngoài lợi dụng

Cháu xin tư vấn về con đường công danh và sự nghiệp, tới khi nào con đường công danh và sự nghiệp của cháu sẽ hanh thông và cuộc sống đỡ chật vật hơn

Cuộc sống gia đình cháu sau này có được hòa thuận không, con cái sẽ thế nào

Cháu xin cảm ơn.

Kính nhờ chú THIÊN SỨ và các CAO NHÂN trong diễn đàn giúp cháu với, cháu cảm ơn nhièu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ sinh này có vẻ không đúng với anh.

Anh cho TM hỏi anh có anh em dị bào cùng cha khác mẹ không? thưở thiếu niên có giỏi về điều gì mà mọi người biết tiếng? ví dụ như học hành giỏi giang đoạt giải tỉnh/quốc gia chẳng hạn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ sinh này có vẻ không đúng với anh.

Anh cho TM hỏi anh có anh em dị bào cùng cha khác mẹ không? thưở thiếu niên có giỏi về điều gì mà mọi người biết tiếng? ví dụ như học hành giỏi giang đoạt giải tỉnh/quốc gia chẳng hạn?

Em cảm ơn chị đã quan tâm, em không biết tuổi nên cứ gọi là chị, em trả lời câu hỏi của chị là, em không có anh em dị bào cùng cha khác mẹ, còn về thuở thiếu niên của em thì em rất giỏi võ thuật, em đã từng đi dậy ở các câu lạc bộ võ thuật, ngày đó em rất nổi tiếng tại một vùng quê, quê em chỉ là một huyện trong một tỉnh ngày đó còn nghèo chị ạ, em có bằng võ sĩ thiếu lâm sơn đông năm 18 tuổi, chị làm ơn xem dùm quẻ này cho em với, em đã hỏi kỹ giờ sinh cua cha, mẹ rồi em chỉ sinh vào hai giờ đó thôi 10 hoặc 11h trưa chị ạ, do năm 1980 quê em có một trận lụt rất lớn nên mẹ em rất nhớ

Chị làm ơn xem dùm em coi tại sao mà đến giờ công việc của em chưa bao giờ gặp may mắn vậy, hình như em rất lận đận mọi chuyện, em không biết đến khi nào công danh và sự nghiệp của em mới thuận lợi được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh có chắc chắn về giờ sinh của mình không? vì trước đây thấy anh nói là bố mẹ không để ý và không nhớ mà? Tử vi đòi hỏi phải chính xác giờ ngày tháng năm sinh, không thể áng chừng được. Anh thử xem 2 giờ sau có h nào đúng với anh ko?

- Giờ Tỵ: Dáng người thấp, đậm người, da trắng, mặt tròn hay vuông, gần miệng có vết sẹo hay nốt ruồi, mắt kém hay nhỏ, tánh tình đa nghi hay áp đặt, không có duyên ăn nói hay bị vạ miệng, nhưng số lại đào hoa, hay thu hút người khác phái. Cha mẹ có quyền và có của là dòng trường hay đoạt trưởng nhưng không hợp nhau. Anh em 4-5 người, vất vả, có anh/chị cả chết non. Vợ dáng người cao da trắng, hơi mập, mắt sáng, trán cao, khuôn mặt tròn, cổ cao, tính hiền lành nhân hậu, hơi ít nói, xuất thân gia đình khá giả, nói chung là đẹp nết đẹp người, vợ chồng sống hòa thuận, chồng hơi nể vợ, lúc cưới xin dễ dàng không nhiều thủ tục nghi lễ.

- Giờ Ngọ: dáng người hơi thấp đến cao, gầy, da hơi ngăm, chân mày đậm, mắt sáng, lông tóc dày, mũi ngắn, lưng hơi tôm, lúc sinh ra có bị sinh khó? , cha mẹ bình thường đương số không hợp tính với cha mẹ, hễ cứ nói chuyện lại xảy ra tranh cãi bất đồng, một trong 2 thân có duyên chắp nối. Anh chị em 4-5 người thuận hòa anh chị em gái khá giả hơn anh em trai.Vợ có dáng người cao lớn, da ngâm, xương lộ, mắt lộ, khuôn mặt có vẻ già hơn so với cái tuổi, vẻ mặt buồn lúc nào cũng như suy tư, tính hơi nóng nảy, hay sầu cảm, lúc cưới xin có thể cưới chạy tang?

Anh xem cái nào đúng tô đậm giùm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Anh có chắc chắn về giờ sinh của mình không? vì trước đây thấy anh nói là bố mẹ không để ý và không nhớ mà? Tử vi đòi hỏi phải chính xác giờ ngày tháng năm sinh, không thể áng chừng được. Anh thử xem 2 giờ sau có h nào đúng với anh ko?

- Giờ Tỵ: Dáng người thấp, đậm người, da trắng, mặt tròn hay vuông, gần miệng có vết sẹo hay nốt ruồi, mắt kém hay nhỏ, tánh tình đa nghi hay áp đặt, không có duyên ăn nói hay bị vạ miệng, nhưng số lại đào hoa, hay thu hút người khác phái. Cha mẹ có quyền và có của là dòng trường hay đoạt trưởng nhưng không hợp nhau. Anh em 4-5 người, vất vả, có anh/chị cả chết non. Vợ dáng người cao da trắng, hơi mập, mắt sáng, trán cao, khuôn mặt tròn, cổ cao, tính hiền lành nhân hậu, hơi ít nói, xuất thân gia đình khá giả, nói chung là đẹp nết đẹp người, vợ chồng sống hòa thuận, chồng hơi nể vợ, lúc cưới xin dễ dàng không nhiều thủ tục nghi lễ.

- Giờ Ngọ: dáng người hơi thấp đến cao, gầy, da hơi ngăm, chân mày đậm, mắt sáng, lông tóc dày, mũi ngắn, lưng hơi tôm, lúc sinh ra có bị sinh khó? , cha mẹ bình thường đương số không hợp tính với cha mẹ, hễ cứ nói chuyện lại xảy ra tranh cãi bất đồng, một trong 2 thân có duyên chắp nối. Anh chị em 4-5 người thuận hòa anh chị em gái khá giả hơn anh em trai.Vợ có dáng người cao lớn, da ngâm, xương lộ, mắt lộ, khuôn mặt có vẻ già hơn so với cái tuổi, vẻ mặt buồn lúc nào cũng như suy tư, tính hơi nóng nảy, hay sầu cảm, lúc cưới xin có thể cưới chạy tang?

Anh xem cái nào đúng tô đậm giùm

Do lúc trước là năm 1980 em sinh ra ở một trạm y tế của một xã nghèo nên thực ra cha mẹ áng chừng thôi chị ạ, chỉ biết lúc đó cũng và khoảng lúc gần trưa, nên em cũng không biết chính xác, 10 hay 11h trưa nhưng ngày sinh 16.051980 âm lịch là chính xác, em xác minh lại về dáng người, em cao 1,67m, nặng 67kg, đã có lúc lên 73kg, mặt tròn, tóc dầy thẳng và mượt, mày đậm, lưng hơi tôm, trán rộng, mắt to da ngăm đen, số đào hoa nhưng khi lấy vợ sống chung thủy, nói là làm, tính khó gần, khi nóng tính nhìn rất dữ tợn nhưng rất biết kìm chế, bình thường nhìn hiền khô, khi chưa lập gia đình thì không bao giờ giữ được tiền nếu có nó cũng xẩy ra mọi chuyện rồi cũng hết, ít bạn nhưng chơi với ai là trân thành. Năm 1993 có 1 tai nạn và năm nay lại đang có đại nạn chị ơi.

Khi cưới vợ thì không phải làm thủ tục gì hết, về vợ thì da trắng, người gầy, nhìn trẻ hơn tuổi, tính rất nóng và không biết kiềm chế, lúc cưới không cưới chạy tang ai

Em cho chị lá số tử vi của vợ em luôn sinh lúc 11h trưa. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Về cha mẹ thì cha mẹ đều là làm nông nghiệp sống rất phúc hậu nhưng cha mẹ hơi khắc khẩu, lấy nhau chỉ 1 vợ 1 chồng thôi, gia đình chỉ đủ hoặc thiếu ăn

Về anh chị em thì có một anh trai 1977 làm ăn cũng rất lao đao, chưa ổn định, 1 chị gái sinh năm 1979 mất năm 1 tuổi, chỉ có em trai sinh năm 1982 là công việc và nhà cửa ổn định, hai em gái kế sau nữa đã lấy chồng nhưng mọi thứ bình thường, em út thì đang học liên thông đại học(1984, 1986 và 1987)

Chị xem lại dùm em nha, cảm ơn chị.

Edited by cây lựu đá

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh xem cái nào đúng tô đậm giùm

Đại hạn gì vậy? có phải bị lừa/bị trộm mất tiền không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Anh có chắc chắn về giờ sinh của mình không? vì trước đây thấy anh nói là bố mẹ không để ý và không nhớ mà? Tử vi đòi hỏi phải chính xác giờ ngày tháng năm sinh, không thể áng chừng được. Anh thử xem 2 giờ sau có h nào đúng với anh ko?

- Giờ Tỵ: Dáng người thấp, đậm người, da trắng, mặt tròn hay vuông, gần miệng có vết sẹo hay nốt ruồi, mắt kém hay nhỏ, tánh tình đa nghi hay áp đặt, không có duyên ăn nói hay bị vạ miệng, nhưng số lại đào hoa, hay thu hút người khác phái. Cha mẹ có quyền và có của là dòng trường hay đoạt trưởng nhưng không hợp nhau. Anh em 4-5 người, vất vả, có anh/chị cả chết non. Vợ dáng người cao da trắng, hơi mập, mắt sáng, trán cao, khuôn mặt tròn, cổ cao, tính hiền lành nhân hậu, hơi ít nói, xuất thân gia đình khá giả, nói chung là đẹp nết đẹp người, vợ chồng sống hòa thuận, chồng hơi nể vợ, lúc cưới xin dễ dàng không nhiều thủ tục nghi lễ.

- Giờ Ngọ: dáng người hơi thấp đến cao, gầy, da hơi ngăm, chân mày đậm, mắt sáng, lông tóc dày, mũi ngắn, lưng hơi tôm, lúc sinh ra có bị sinh khó? , cha mẹ bình thường đương số không hợp tính với cha mẹ, hễ cứ nói chuyện lại xảy ra tranh cãi bất đồng, một trong 2 thân có duyên chắp nối. Anh chị em 4-5 người thuận hòa anh chị em gái khá giả hơn anh em trai.Vợ có dáng người cao lớn, da ngâm, xương lộ, mắt lộ, khuôn mặt có vẻ già hơn so với cái tuổi, vẻ mặt buồn lúc nào cũng như suy tư, tính hơi nóng nảy, hay sầu cảm, lúc cưới xin có thể cưới chạy tang?

Anh xem cái nào đúng tô đậm giùm

Trong gia đình xẩy ra nhiều chuyện phức tạp và khó giải quyết rất chứ không liên quan tới chuyện tiền nong, chị xem quẻ của vợ em thế nào luôn nhé, cảm ơn chị

Edited by cây lựu đá

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image Chắc là giờ Tỵ rồi, TM thiếu sót khi xem cung thê nên ko thấy đc vợ anh nóng tính. Nhưng ko hiểu sao bố mẹ lại khó khăn. Về cung mệnh anh hội tứ sát nên vất vả vậy

Đại hạn gì vậy? có phải bị lừa/bị trộm mất tiền không?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image Chắc là giờ Tỵ rồi, TM thiếu sót khi xem cung thê nên ko thấy đc vợ anh nóng tính. Nhưng ko hiểu sao bố mẹ lại khó khăn. Về cung mệnh anh hội tứ sát nên vất vả vậy

Chị coi con đường công danh và sự nghiệp sắp tới của em đi, khoảng 5- 10 năm tới thế nào?

Cuộc sống gia đình em trong những năm tới êm đẹp không? em có cái hạn nào lớn trong vài năm tới không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image Chắc là giờ Tỵ rồi, TM thiếu sót khi xem cung thê nên ko thấy đc vợ anh nóng tính. Nhưng ko hiểu sao bố mẹ lại khó khăn. Về cung mệnh anh hội tứ sát nên vất vả vậy

Cái khó khăn của cha mẹ chắc là gia đình đông anh em, chị nói rõ cho em biết xem về cung mệnh em Hội tứ sát là gì được không ạ, chị coi dùm em về con đường công danh và sự nghiệp sắp 5- 10 năm tới thế nào, cha mẹ em vẫn thường dậy là Đức năng thắng số nên em ăn ở rất có đức, tất nhiên là không phải ai cũng toàn vẹn chị ạ nhưng hình như cuộc đời em chưa bao giờ biết từ May Mắn là gì, không biết có phải cái tuổi này nó vất vả không chị, về cung phu thê thì có tốt không ạ.

Còn về đại nạn thì nó không liên quan tới chuyện tiền nong, chị làm ơn xem kỹ quẻ của em dùm nha, Cảm ơn chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái khó khăn của cha mẹ chắc là gia đình đông anh em, chị nói rõ cho em biết xem về cung mệnh em Hội tứ sát là gì được không ạ, chị coi dùm em về con đường công danh và sự nghiệp sắp 5- 10 năm tới thế nào, cha mẹ em vẫn thường dậy là Đức năng thắng số nên em ăn ở rất có đức, tất nhiên là không phải ai cũng toàn vẹn chị ạ nhưng hình như cuộc đời em chưa bao giờ biết từ May Mắn là gì, không biết có phải cái tuổi này nó vất vả không chị, về cung phu thê thì có tốt không ạ.

Còn về đại nạn thì nó không liên quan tới chuyện tiền nong, chị làm ơn xem kỹ quẻ của em dùm nha, Cảm ơn chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay