Hạt gạo làng

Tư Vấn Phong Thủy - Hạt Gạo Làng

920 bài viết trong chủ đề này

KÍnh gửi anh Hatgaolang!

Rất mong anh giúp em việc nay , bây giờ em đang rất boăn khoăn anh ạ.

Việc thứ nhất mấy tháng nay em đang cố gắng cấn thai để con sinh trong 6 tháng đầu năm Nhâm thìn theo tư vấn của các anh nhưng đến nay vẫn chưa có gì cả anh ạ.hiện nay đã đến lúc nhà chung cư mà vợ chồng em mua trả góp từ năm ngoái ( chồng em là người đứng tên ký hợp đồng theo Anh tư vấn) đến giai đoạn hoàn thiện và nhà đầu tư đang sửa một số chi tiết theo yêu cầu của vợ chồng em. Không biết bọn em sửa nhà như vậy thì có làm cho em khó thụ thai hơn không ?

Và em muốn nhờ anh xem giúp bọn em việc này nữa đó là việc cửa chính của căn hộ chung cư nếu bọn em để nguyên theo thiết kế của chủ đầu tư thì của chính sẽ đối diện với cửa thoát hiểm cuả tòa nhà, nhưng nếu bọn em chuyển sang bên phải một chút thì sẽ vướng vào cửa để rác chung của khu tầng. Vậy em muốn nhờ anh tư vấn giúp cợ chồng em nên làm như thế nào thì tốt nhất? Hiện nay bọn em đang ở chung với gia đình bố mẹ chồng thì việc sữa chữa căn hộ chung cư đó có làm ảnh hưởng đến việc cố gắng có cấn thai của em không?

Rất mong anh giúp đỡ vợ chồng em.

Chúc Anh sức khỏe và Hạnh phúc.

Chào em!

Việc tư vấn năm sinh con và việc có bầu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Việc có bầu là còn phải nhờ đến duyên trời nữa.

việc xây sửa nhà chung cư không ảnh hưởng đến vấn đề có thai hay không có thai. Cái ảnh hưởng chính là vị trí giường nằm của mình, nó rơi sang linh vực phong thủy rồi. Đang ở nhà mẹ thì phải xem nhà mẹ.

Nhà chung cư thì phải có sơ đồ. Cái cửa thoát hiểm thì tốt hơn cái cửa xả rác. Nếu có thể thì xây gờ cửa của cái cửa thoát hiểm đó thì tốt, sợ rằng họ không cho. Cửa đó cũng phải được đóng kín.

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi anh Hatgaolang!

Cảm ơn anh đã hồi âm trả lời giúp em. Như vậy em cũng yên tâm hơn trong việc sữa chữa nhà chung cư, lúc nào có được sơ đồ nhà em rất mong anh sẽ giúp vợ chồng em bố trí cho phù hợp với phong thủy anh nhé.

Một lần nữa rất cảm ơn anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

EM XIN GIA ĐÌNH CHO EM KÍNH CHÀO CHUNG CẢ NHÀ...cho nó đỡ tốn nhời í mà ! xuân Hinh bảo thế ! CẢM ƠN ANH Hat Gạo Lang đã phát tâm tùy hỉ mà giúp đỡ mọi người bấy lâu nay ! em cũng xin xếp hàng đây ! về nhà chụp anh post hình nữa ! CHÚC ANH PHÚC LỘC...... VẠN THỌ VÔ CƯƠNG !

post-13579-070403400 1318001890_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

EM XIN GIA ĐÌNH CHO EM KÍNH CHÀO CHUNG CẢ NHÀ...cho nó đỡ tốn nhời í mà ! xuân Hinh bảo thế ! CẢM ƠN ANH Hat Gạo Lang đã phát tâm tùy hỉ mà giúp đỡ mọi người bấy lâu nay ! em cũng xin xếp hàng đây ! về nhà chụp anh post hình nữa ! CHÚC ANH PHÚC LỘC...... VẠN THỌ VÔ CƯƠNG !

Ối Zời ơi! Nữ Hoàng mà cũng phải xem phong sủi cơ à!

Tưỡng người đẹp đâu cần phải xem phong sủi nhỉ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chân thành cảm ơn Bác đã dành thời gian giúp tôi. Chiêm nghiệm và luận đoán của Bác thật sự đúng với những chuyện đã xảy ra với tôi trong suốt thời gian qua. Mong sớm nhận được lời khuyên và tư vấn của Bác.

1. Có phải ở căn nhà này, anh có rất nhiều cơ hội làm ăn nhưng không nắm bắt được hoặc bị tuột khỏi tay? Cơ hội nào nắm bắt được thì lại bị thua lỗ không?

- Điều này chính xác đã diễn ra. Tôi làm chủ một cơ sở dịch vụ chuyên tư vấn, lắp đặt, bảo dưỡng, sữa chữa máy móc , thiết bị sản xuất, trước đây, chỉ riêng nghành dệt nhuộm thôi, nhưng sau này đã mở rộng thêm một số nghành khác nữa để tránh các hợp đồng bị cạnh tranh giá. Mặc dầu đã tìm cho mình con đường mới, nhưng công việc vẫn không suông sẽ cho lắm, việc khảo sát, thiết kế hoàn chỉnh rồi lại không ký được hợp đồng cứ thường hay xảy ra. Anh em thợ chỉ trông vào vào việc bảo dưỡng, sữa chữa nên làm không bền. Khó khăn nhiều Bác ạ.

2. Từ khi ở nhà này, mọi việc thường bị xáo trộn, người nhà hay phải đi xa? Bệnh tật thì không có gì đặc biệt nhưng hay bị ốm vặt liên tục? Mẹ bị bệnh tim mạch, uống nhiều thuốc mà không khỏi?

- Đi xa là yêu cầu công việc của tôi. Các xưởng sản xuất phải di dời xa khu vực dân cư, tập trung vào các khu công nghiệp, nên việc phải đi Bình dương, Long An, ... là thường xuyên thôi Bác ạ. Mẹ tôi bị bệnh đại tràng, đã qua 1 lần phẫu thuật, vẫn thuốc men mỗi ngày.

3. Gia đình hay xích mích? Con cái nghịch ngợm?

- Thĩnh thoảng vẫn có, nguyên nhân là chuyện dời nhà, hoặc bực bội vì các cháu ở nhà bê trễ việc học.

4. Hầm cầu nằm ở ngay dưới bếp?

- Dường như là bể từ hồi chủ cũ. Khi sữa nhà tôi đã cho lấp đi và xây mới ở vị trí dưới gầm bàn ăn trong bản vẽ có đấy Bác ạ.

5. Tiền bạc làm ra bao nhiêu thì hết bấy nhiêu?

- Vật giá cứ gia tăng, việc ăn học của các cháu, còn lo cho anh em thợ, trang trải cũng chật vật lắm.

6. Ngủ hay mơ thấy ma? mệt mỏi?

- Chỉ hay mất ngủ hoặc khó ngủ thôi ạ.

7. Vợ có triệu chứng bệnh phổi?

- Thỉnh thoảng cô ấy than mệt, hơi khó thở nhưng khám chưa rõ bệnh cho lắm.

8. Bên ngoài nhà, ở hướng Tây, Tây Bắc có trụ điện hoặc vật nhọn đâm vào cửa?

- Phía trước, cạnh nhà, ngay ranh với nhà bên cạnh có 1 trụ đèn chung cho cả xóm. Còn vật nhọn hướng Tây và Tây Bắc tôi không rõ lắm xin gửi thêm bức ảnh để Bác xác nhận cho chính xác.

Thân mến

Chào anh Vũ Đăng!

Giờ anh làm thế này cho Hạt gạo làng nhé:

1. Chuyển dịch cửa ra sân sau sang phía bàn ăn (tránh hai cửa thẳng hàng).

2. Đổi vị trí chậu rửa thành vị trí đặt bếp (Hướng Bếp là hướng Bắc. Bếp anh đặt lệch một chút, anh dùng la bàn đo đường vuông góc với mặt bếp sao cho đường thẳng đó rơi vào khoảng từ 3 đến 5 độ lệch với 0 độ Bắc).

3. Phòng ngủ trong cùng (lầu 1), anh kê giường áp sát vào góc và đầu giường quay về hướng Nam. Chuyển cửa phòng vệ sinh lên phía trước và bịt cửa phòng vệ sinh này lại. Anh chuyển sao cho cửa ra vào phòng và cửa phòng vệ sinh lệch nhau là được.

4. Phòng ngủ ở giữa: Đặt ở góc chéo với cửa ra vào phòng và quay đầu về hướng Bắc.

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh!

Hôm nay em có sơ đồ nhà rồi nhưng em chỉ có bản vẽ trên khổ giấy A4 ,nhưng chưa biết làm sao để gửi cho anh được .Anh có thể hướng dẫn em gửi cho anh được không?

Nếu không gửi đựơc em mong anh tư vấn giúp em việc em đặt bếp trên bức tường sát với cửa phòng ngủ và một bên là cửa phòng nhà vệ sinh thì có ảnh hưởng gì không?

Chờ tin anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh!

Hôm nay em có sơ đồ nhà rồi nhưng em chỉ có bản vẽ trên khổ giấy A4 ,nhưng chưa biết làm sao để gửi cho anh được .Anh có thể hướng dẫn em gửi cho anh được không?

Nếu không gửi đựơc em mong anh tư vấn giúp em việc em đặt bếp trên bức tường sát với cửa phòng ngủ và một bên là cửa phòng nhà vệ sinh thì có ảnh hưởng gì không?

Chờ tin anh.

Quá nguy hiểm khi đặt bếp như vậy.

Mang ra tiệm Internet, bảo họ scan thành file ảnh, sau đó vào photobucket.com upload ảnh lên, rồi copy đường dẫn, sau đó dán vào nút chèn hình là được

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tưởng chỗ nào? gần Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chứ gì? hay nằm luôn trong cái ngõ sát cạnh luôn nhỉ!

À nhà e lại nằm bên kia đường cơ Bác ạ, nó nằm sau bệnh viện quận ấy. Mà Bác làm việc ở gần đấy hay sao mà rành khu đó thế ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

À nhà e lại nằm bên kia đường cơ Bác ạ, nó nằm sau bệnh viện quận ấy. Mà Bác làm việc ở gần đấy hay sao mà rành khu đó thế ạ?

Trời!

Gì chứ! Bình Thạnh thì hơn 10 năm sống cùng nó rồi, hiện vẫn làm ở Bình Thạnh mà http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif Từ chỗ tôi sang chỗ bạn mất khoảng 5 phút chạy xe máy thôi

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trời!

Gì chứ! Bình Thạnh thì hơn 10 năm sống cùng nó rồi, hiện vẫn làm ở Bình Thạnh mà http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif Từ chỗ tôi sang chỗ bạn mất khoảng 5 phút chạy xe máy thôi

Thân mến

Ra thế e gặp được thổ địa rồi, Bác có làm việc chiều thứ 7 không ạ? Nếu có thì chiều thứ 7 nào đó em mời Bác Cà fe Miếu nổi nhé! (Tại sáng thứ 7 e bận đi làm 1 buổi)

Share this post


Link to post
Share on other sites

:huh: :huh: :huh: Úi Zời ơi! Cà phê thì phải cà phê pha với Whisky thì mới uống

Nhiều whishky ít cà phê :lol: :lol: :lol:

Thứ 7 tôi cũng phải đi làm buổi sáng, còn chiều về nhà thì xa quá, chẳng lẽ lại quay lại :P

Ra thế e gặp được thổ địa rồi, Bác có làm việc chiều thứ 7 không ạ? Nếu có thì chiều thứ 7 nào đó em mời Bác Cà fe Miếu nổi nhé! (Tại sáng thứ 7 e bận đi làm 1 buổi)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em chào anh Hạt gạo làng và anh Thiên Anh,

Em xin lỗi vì thời gian vừa rồi em bận công việc cơ quan và việc gia đình quá nên chưa vào topic được. Em có đọc phần anh Thiên Anh hướng dẫn giúp em, và những nhận định của anh về bản vẽ em đã gửi là rất đúng ạ, có nghĩa là anh cũng đã hiểu bản vẽ dù em vẽ rất dở, hihi.

Nhưng thực sự nhà em là nhà cũ, chủ cũ họ đã xây từ lâu, chúng em đã có ý định chuyển đi nên không sửa sang nữa, do năm nay làm ăn thất bát nên ý định chuyển nhà đã phá sản.

Vì là nhà cũ nên những thông tin anh Thiên Anh cần là rất nhiều, em rất muốn nhờ các anh trực tiếp đến nhà em xem và tư vấn giúp em có được không ạ, nhưng nhà em lại ở HN, vậy làm sao bây giờ ạ.

Em đang rất sốt ruột và lo lắng về chỗ mối xông, các anh giúp em với Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em chào anh Hạt gạo làng và anh Thiên Anh,

Em xin lỗi vì thời gian vừa rồi em bận công việc cơ quan và việc gia đình quá nên chưa vào topic được. Em có đọc phần anh Thiên Anh hướng dẫn giúp em, và những nhận định của anh về bản vẽ em đã gửi là rất đúng ạ, có nghĩa là anh cũng đã hiểu bản vẽ dù em vẽ rất dở, hihi.

Nhưng thực sự nhà em là nhà cũ, chủ cũ họ đã xây từ lâu, chúng em đã có ý định chuyển đi nên không sửa sang nữa, do năm nay làm ăn thất bát nên ý định chuyển nhà đã phá sản.

Vì là nhà cũ nên những thông tin anh Thiên Anh cần là rất nhiều, em rất muốn nhờ các anh trực tiếp đến nhà em xem và tư vấn giúp em có được không ạ, nhưng nhà em lại ở HN, vậy làm sao bây giờ ạ.

Em đang rất sốt ruột và lo lắng về chỗ mối xông, các anh giúp em với Posted Image

Ở Hà Nội cũng có người sẽ đến nhà bạn đo đạc và vẽ cẩn thận, ngoài ra còn phải đo cả hướng nhà luôn cho chuẩn xác.

Bạn cho địa chỉ, số điện thoại liên lạc nhé.

Thân mến

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở Hà Nội cũng có người sẽ đến nhà bạn đo đạc và vẽ cẩn thận, ngoài ra còn phải đo cả hướng nhà luôn cho chuẩn xác.

Bạn cho địa chỉ, số điện thoại liên lạc nhé.

Thân mến

Vâng , em đã pm cho anh rồi,

Em cám ơn anh nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng , em đã pm cho anh rồi,

Em cám ơn anh nhiều!

Nhà chị ở đâu? Nếu gần Quận Hoàng Mai hay Hai Bà Trưng TM qua đo giúp chị?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhà chị ở đâu? Nếu gần Quận Hoàng Mai hay Hai Bà Trưng TM qua đo giúp chị?

Tuyết Minh!

Anh có người rồi

Thân mến

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuyết Minh!

Anh có người rồi

Thân mến

Posted Image Ngưỡng mộ anh ghê ha, đâu cũng có người

Share this post


Link to post
Share on other sites

:huh: :huh: :huh: Úi Zời ơi! Cà phê thì phải cà phê pha với Whisky thì mới uống

Nhiều whishky ít cà phê :lol: :lol: :lol:

Thứ 7 tôi cũng phải đi làm buổi sáng, còn chiều về nhà thì xa quá, chẳng lẽ lại quay lại :P

Gì chứ vụ whisky thì e vô tư, anh e mình cứ tiến dần dần Bác ạ. Nếu rảnh thì thứ 7 tuần sau Bác ở lại 1 bữa đi, nhâm nhi cafe xong mình ra quán Posted Image(45 Phan Đăng Lưu ok?) Hội mấy thằng bạn Đh (Toàn người Bắc cả) cùng e sẽ tiếp đón Bác thật chu đáo. À e có vvấn đề nhờ Bác tí, e sẽ PM riêng cho Bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gì chứ vụ whisky thì e vô tư, anh e mình cứ tiến dần dần Bác ạ. Nếu rảnh thì thứ 7 tuần sau Bác ở lại 1 bữa đi, nhâm nhi cafe xong mình ra quán Posted Image(45 Phan Đăng Lưu ok?) Hội mấy thằng bạn Đh (Toàn người Bắc cả) cùng e sẽ tiếp đón Bác thật chu đáo. À e có vvấn đề nhờ Bác tí, e sẽ PM riêng cho Bác.

Tuần sau anh lại có cái hẹn rồi!

Để tuần tới nữa nhe. Gì chứ, 45 PĐL thì quen quá mà :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã ghi cái địa chỉ này vào sổ. Có dịp vô Sài Gòn sư huynh cho em tới chỗ này nhé hehehehhe

Tuần sau anh lại có cái hẹn rồi!

Để tuần tới nữa nhe. Gì chứ, 45 PĐL thì quen quá mà :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã ghi cái địa chỉ này vào sổ. Có dịp vô Sài Gòn sư huynh cho em tới chỗ này nhé hehehehhe

Chú cứ vô đây. Quán thì thiếu gì. Chú chỉ cần xuống sân bay thôi là bước chân vô quán luôn rồi mà :lol:

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuần sau anh lại có cái hẹn rồi!

Để tuần tới nữa nhe. Gì chứ, 45 PĐL thì quen quá mà :unsure:

VẬY CHỐT LẠI NHÉ BÁC, THỨ BẢY NGÀY 22/10/11 KHOẢNG 12H30 GẶP NHAU TẠI QUÁN 45 PDL NHÉ, E SẼ TẬP HỢP MẤY ĐỒNG CHÍ BẠN E GIAO LƯU VỚI ANH LUÔN Ạ. Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ bác xem và tư vấn giúp em !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ bác xem và tư vấn giúp em !

Các bác rủ nhau đi... ăn cưới hết rồi Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ bác xem và tư vấn giúp em !

<_< :unsure: :rolleyes: Xem cái gì và tư vấn cái gì nhỉ

Chẳng thấy gì cả :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay