vohinh009

Nhờ Các Bác Xem Giúp Mấy Tháng Cuối Năm Nay !

7 bài viết trong chủ đề này

Cháu nộp hồ sơ từ tháng 2 (âm lịch), đến tháng 6 (âm lịch) thì bắt đầu đi làm. Do cháu không quen biết nên được phân về một tổ có nhiều cái rất phức tạp về nhân sự cũng như tiền lương. Hiện nay cháu đang nhờ người để xin sang tổ khác. Nhờ các bác xem giúp liệu mấy tháng tới cháu có cơ hội để thay đổi chỗ làm không ?

Hiện nay cháu vẫn đang trong thời gian thử việc đến hết tháng 8 (dương lịch).

Lá số lá số

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu nộp hồ sơ từ tháng 2 (âm lịch), đến tháng 6 (âm lịch) thì bắt đầu đi làm. Do cháu không quen biết nên được phân về một tổ có nhiều cái rất phức tạp về nhân sự cũng như tiền lương. Hiện nay cháu đang nhờ người để xin sang tổ khác. Nhờ các bác xem giúp liệu mấy tháng tới cháu có cơ hội để thay đổi chỗ làm không ?

Hiện nay cháu vẫn đang trong thời gian thử việc đến hết tháng 8 (dương lịch).

Lá số lá số

tháng 08 al được hận làm chính thức ,tháng 09 al có thể thây đổi chổ ,nhưng cũng chưa phải là chổ tốt ,có khi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa ...
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn bác Haithienha đã xem giúp cháu ! Cháu nghỉ việc nhiều lần cũng chỉ vì ức chế vì lần nào cháu cũng bị phân về những nơi như vậy. Lần này cháu sẽ cố gắng làm việc vậy.

Cho cháu hỏi đường công danh của cháu bao giờ mới được thuận lợi hơn ?

Từ giờ đến cuối năm liệu có dễ chịu hơn không ?

Cám ơn các bác !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chắc các sếp bảo Thằng này bị hâm, cho nó đi làm việc è cổ vào. Năm sau lấy vợ, các sếp sẽ thấy ngay, thằng này hâm thì ko lấy được vợ quá đỗi ngon lành đến thế. Chắc nó quái, nó dả vờ hâm ăn người đấy. Cần phải xem xét lại thằng này thôi các đồng chí ạ. Nhưng năm sau chưa có nhiều tiến triển gì về công danh cả, có tín hiệu vui là ok rồi. Đến khi có Cu con, các sếp mới an tâm, có thằng kéo cày trả nợ thì sẽ giao trọng trách và vị trí đi kèm tiền bạc.

Như vậy có nghĩa là cố gắng vài năm nữa sẽ có việc làm tốt. Giờ lo chuyện cưa cẩm vợ con đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác Học Trò đã có vài lời với lá số của cháu. Công việc của cháu đúng như bác nói, Cháu vào đây làm việc như một công nhân và một ngày cháu phải làm việc không dưới 12 tiếng nhưng tiền thì không bằng 1/2 những ở tổ khác làm hành chính. Chuyện vợ con thì hiện tại cháu chưa nghĩ tới.

Hạn năm sau cháu có Linh Xương Đà La Vũ liệu có xấu lắm không ?

Cảm ơn các bác !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác Học Trò đã có vài lời với lá số của cháu. Công việc của cháu đúng như bác nói, Cháu vào đây làm việc như một công nhân và một ngày cháu phải làm việc không dưới 12 tiếng nhưng tiền thì không bằng 1/2 những ở tổ khác làm hành chính. Chuyện vợ con thì hiện tại cháu chưa nghĩ tới. Bác Hồ đi ra hải ngoại mà phải làm đủ thứ việc bần tiện nhất như sai vặt, phụ bếp, quét tuyết, v.v... chỉ để nuôi trí lớn, nào có kêu khổ. Làm tí việc mà đã than rồi, như thế là không được, trí trai ko nên than vãn sớm quá như thế. Bác Hồ cũng dạy rằng, mọi người nên tránh cái chưa hoàn thiện của Bác là ko có vợ con. Quý cậu nên thay đổi suy nghĩ. Như tôi từng tiếp xúc với 1 chuyên gia Nhật, ông ta nói, chúng tôi chỉ trọng dụng lãnh đạo là những người đã có vợ con, bởi họ là những người biết lo cho gia đình của mình hơn bản thân mình nên họ sẽ lao động chăm chỉ, cẩn thận.

Hạn năm sau cháu có Linh Xương Đà La Vũ liệu có xấu lắm không ? Rất xấu với những kẻ chỉ biết than vãn và khoác lác mà ko chịu lao động để tìm ra cách rút ngắn thời gian lao động mà lại nâng cao được chất lượng cũng như số lượng sản phẩm.

Cảm ơn các bác !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn bác Học Trò qua bài của bác cháu cũng nghiệm ra được nhiều điều, Cháu sẽ cố gắng sống tốt hơn.

Chúc các bác trong diễn đàn luôn khỏe mạnh để có thể giúp được nhiều người !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay