saoxanh

Kính Nhờ Bác Haithienha,bác Túy Lão, Cô Ntpt Xem Giúp Lá Số Con Ạ

4 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Dạ, con chỉ mới đọc những bài luận giải của bác HaiThienHa và cô Ntpt con thấy hay quá và con cũng biết tử vi là gì rồi ạ.Chứ trước đây con chẳng biết tử vi là gì, chỉ đoán là giống như bói, nên hôm nay con mạo muội kính nhờ bác và cô xem giúp con lá số a.

Con kính gửi lá số của con cho bác và cô

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Dạ, con muốn hỏi là năm sau con thi tốt nghiệp có vượt qua không ah.(Vì năm 2008 con thi rớt tốt nghiệp, bây giờ con đang học nghề và bổ túc không biết năm sau con có vượt qua kỳ thi không)

Con đang học trường nghề công nghiệp 4,con đang học thực phẩm không biết khi ra trường nghề gì sẽ hợp với con,vì con chưa xác định được con sẽ làm gì nên con mong bác và cô xem giúp con để con có thể có những định hướng đúng cho mình.

Với lại mẹ con cứ nói con cưới chồng,mà con chưa muốn,bác và cô xem giúp con chồng con sau này như thế nào,khi nào con lấy chồng ạ và sức khỏe của bố mẹ con

Con xin gửi bác và cô về những quá khứ ạ

Con cao 1m62, mặt đầy đặn,tính con bướng,cũng nóng tính,tính con chăm chỉ.

Năm 2008 con thi rớt tốt nghiệp và vào sài gòn để học nghề, con xa cha mẹ năm 2008

Gia đình con có 6 chị em trong đó có 1 anh trai

Bố con sức khỏe kém, mổ 2 đến 3 lần về mắt và đầu gối hay cột sống.

Bố mẹ con làm nghề nông ạ.

Con trân trọng cám ơn bác và cô đã giúp con.

Edited by saoxanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

không phải tính con bướng bỉnh mà hay cãi ngang, luôn có xu hướng chống đối gây phiền toái lo âu cho mọi người rồi cho chính bản thân mình. Tính tình hiếu động mải chơi

Con còn nhỏ tuổi : nên chăm lo học hành cho tốt . Học mà không tốt thì thi làm sao mà đỗ được.

1- Lời khuyên cho cháu là tập trung học hành. Nếu không tập trung học hành thì sang năm vẫn tiếp tục trượt như thường.

2- Thay đôi tính tình không nên chưa hiểu mô tê gì đã chống đối . Luôn lắng nghe ý kiến của mọi người và có chọn lọc.

3- Hợp với nghề thủ công mỹ nghệ vẽ ,họa tiết ...thêu,,,,

4- Không nên cưới chồng sớm, nếu cưới sớm dễ chia tay sớm.

5- Còn trẻ tuổi hãy phấn đấu bằng cả sức lực để giúp cha mẹ chớ vội xem TV

Vài lời cho cháu để cháu chiêm nghiệm ...lão say còn kiếm vài vò đã

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trời ơi bác Túy Lão nói đúng quá ạ.Tính con hay gây gỗ với mọi người,con luôn cho là mình đúng,và có khuynh hướng thích mọi người làm theo ý con,và con cũng chống đối.Nhưng con cũng đang cố gắng sửa mình đó ạ.Vậy còn sức khỏe của bố mẹ con như con hỏi ở trên đó ạ, thì sao hả bác?

Con vẫn học hành chăm chỉ nhưng cái số học hành của con thì lận đận.Nên con muốn biết mình năm sau lớp học nghề của con con có tốt nghiệp được không?bác Túy Lão cứ nói thẳng đừng sợ con nản chí,con không nản chí dễ như vậy đâu ạ.

Bác Túy Lão uống rượu à,cháu sợ đàn ông uống rượu lắm vì cha cháu hồi trước mỗi lần uống rượu làm khổ mẹ cháu.Người chồng cháu sau này tướng mạo,tính tình sao hả bác.Bác thông cảm cho cháu,cháu đang tuổi yêu nên cũng muốn biết người chồng mình sau này thế nào?bên cạnh đó,cháu cũng sẽ nổ lực hết mình cho cuộc sống của cháu.

Rất cám ơn bác Túy Lão.Chúc bác nhiều sức khoẻ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trời ơi bác Túy Lão nói đúng quá ạ.Tính con hay gây gỗ với mọi người,con luôn cho là mình đúng,và có khuynh hướng thích mọi người làm theo ý con,và con cũng chống đối.Nhưng con cũng đang cố gắng sửa mình đó ạ.Vậy còn sức khỏe của bố mẹ con như con hỏi ở trên đó ạ, thì sao hả bác?

Con vẫn học hành chăm chỉ nhưng cái số học hành của con thì lận đận.Nên con muốn biết mình năm sau lớp học nghề của con con có tốt nghiệp được không?bác Túy Lão cứ nói thẳng đừng sợ con nản chí,con không nản chí dễ như vậy đâu ạ.

Bác Túy Lão uống rượu à,cháu sợ đàn ông uống rượu lắm vì cha cháu hồi trước mỗi lần uống rượu làm khổ mẹ cháu.Người chồng cháu sau này tướng mạo,tính tình sao hả bác.Bác thông cảm cho cháu,cháu đang tuổi yêu nên cũng muốn biết người chồng mình sau này thế nào?bên cạnh đó,cháu cũng sẽ nổ lực hết mình cho cuộc sống của cháu.

Rất cám ơn bác Túy Lão.Chúc bác nhiều sức khoẻ

Ta uống rượu nhưng ko làm khổ ai....hà hà .

Chồng cháu là người giỏi giang có tài nhưng tài dễ đi liền với tai hoặc tật ....thôi còn trẻ lo chi chuyện chồng con sớm cho già người hở bé! chịu khó học hành đi kẻo sang năm ko qua khỏi kỳ thi...nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay