Posted 1 Tháng 8, 2011 (đã chỉnh sửa) Hiện tại là 20h 21". Cháu Tên Nguyễn Thành Tâm, 23/06/1986, Nam, Dl, sinh lúc 8h 45" tại Phú Yên. Hiện tại nhà cháu có một số chuyện về đất cát, nội cháu có mấy mãnh đất chia cho ba cháu và các cô còn lại cho cháu một lô. Gia đình các cô đều khá giả, nhà cháu thì cơm áo gạo tiền còn phải vất vả nhiều. Trước khi học ra trương cháu đã có gia đình trước và có một con, sau khi học xong trung cấp cháu về nhà do gia đình cháu và vợ cháu đề ở miền trung nên cháu không thể ở lại thành phố xin việc nên về quê làm cùng gia đình. cháu định sang năm nếu có tiền sẽ xây cái nhà nho nho để hai vợ chông ở nhưng muốn xây được để khỏi khó khăn trong việc tiền bạc cháu phải xin ông bà nội sữa cái nhà cũ để làm nhà chứ tự xây thì tiền không đủ nhưng cô dương nghe tin sợ cháu xây nhà bèn gọi điện thoại về cũng đồi xây nhà làm cháu rất hoan mang. Cô dượng tiến thiếu gì mà phải làm dậy đáng lẻ không cho cháu thêm thì thôi sao làm dậy thật không thể hiểu nổi. cháu đâu biết cô dương lại nghĩ dậy. Nói chung ở cháu giờ lên thị xã nên ai muốn xây nhà thì đóng tiền cao lắm, giờ cháu và gia đình tiền không đủ sống lấy đâu tiền cho nhiều mà xây được. Thật tâm trạng của cháu lúc này rất buồn tai sao cô cháu mà cô lại làm dậy liệu có đáng không trong khi cô có dư tiền nhà ở thành phố HCM, sao lại dề quê xây chi nhà rồi để nhìn...Thật tình đây là chuyện gia đình cháu cũng không muốn nói nhiều, kính mong các cô chú trong diễn đàn xem giúp cháu với liệu cháu có xây được nhà không ? Nhưng nếu xây được nhà mà cô cháu xích mích cháu cũng không muốn có cách gì hóa giải chuyện này không ạ ? Cháu xin cảm ơn, đây là lá số của cháu: http://www.lyso.vn/d...Thành%20Tâm.jpg Edited 1 Tháng 8, 2011 by myna_nguyen Share this post Link to post Share on other sites