Thanh Thủy

Kính Nhờ Bác Haithienha Và Các Bác Xem Lá Số Giúp Cháu

12 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi bác haithienha cùng các bác,

Đây là lá số của cháu ạ:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=4,4,1,10,5&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu xin mô tả một chút về bản thân ạ: Cháu cao 1m64, nặng 49kg, sống nội tâm, hay mắc chứng khó ngủ. Cháu là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em.

Các bác xem hộ cháu một số điểm ạ:

- Năm nay cháu có vận hạn gì lớn không?

- Đường công danh sự nghiệp của cháu khi nào thì mới bắt đầu, cháu đã tốt nghiệp ĐH nhưng hiện tại đang học tiếp và nghề của cháu rất khó xin việc :(, bao giờ thì cháu xin được việc làm phù hợp ạ.

- Khoảng năm bao nhiêu thì cháu lập gia đinh? cuộc sống gia đình sau này của cháu có yên ấm hạnh phúc không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ bác haithienha và các bác ạ.

Huhu sao chả ai trả lời cháu thế này. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác haithienha cùng các bác,

Đây là lá số của cháu ạ:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin mô tả một chút về bản thân ạ: Cháu cao 1m64, nặng 49kg, sống nội tâm, hay mắc chứng khó ngủ. Cháu là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em.

Các bác xem hộ cháu một số điểm ạ:

- Năm nay cháu có vận hạn gì lớn không?

- Đường công danh sự nghiệp của cháu khi nào thì mới bắt đầu, cháu đã tốt nghiệp ĐH nhưng hiện tại đang học tiếp và nghề của cháu rất khó xin việc :(, bao giờ thì cháu xin được việc làm phù hợp ạ.

- Khoảng năm bao nhiêu thì cháu lập gia đinh? cuộc sống gia đình sau này của cháu có yên ấm hạnh phúc không ạ?

Kính nhờ các bác xem giúp cháu. Cháu thấy mọi thứ bế tắc quá, chả biết bao giờ mới sáng lên được. http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác haithienha ơi! Bác ở đâu rồi ạ? Cháu biết là bác rất bận nhưng bác hãy dành chút thời gian giúp cháu đi ạ. Thật sự là cháu đang rất bế tắc. Kính mong bác giúp cháu ạ.

cháu Thanh Thủy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác haithienha ơi! Bác ở đâu rồi ạ? Cháu biết là bác rất bận nhưng bác hãy dành chút thời gian giúp cháu đi ạ. Thật sự là cháu đang rất bế tắc. Kính mong bác giúp cháu ạ.

cháu Thanh Thủy

Cháu up lên chờ bác haithienha! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu up lên chờ bác haithienha! :)

Có phải lá số cháu xấu lắm nên ko ai trả lời phải không ạ? huhuhu, hay tại cháu chưa có duyên với diễn đàn. Mong bác haithienha cùng các bác, các cô chú, Anh chị em ghé qua trả lời giùm cháu cho cháu đỡ tủi thân. http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay của bé thấy có điều gì đó giận hờn , nghi ngờ, với ai đây? bạn bè hay người yêu? ( có lẽ là bạn học) có chiến sự xảy ra cãi nhau ngấm ngầm... do ghen ghét . Trong tháng 7 AL có chuyện liên quan đến tình duyên có vẻ như bé không thích "người ấy" lắm.

Tháng 8 AL cãi cọ, nghi ngờ ghen ghét ...chuyện thị phi . Tuy nhiên tháng này có có tin tức về công việc, Nhưng muốn cụ thể thì tháng 9 AL tất có người giúp tuy nhiên cũng không được như ý lắm .

Nhắc Bé nên cẩn thận bé ra ngoài hay bị người chèn ép bắt nạt,

Dù sao con đường thành công của bé nhiều chông gai không thể đi thẳng một mạch (mà phải đi theo đường vòng) Bé cứ chịu khó học đi trời không phụ những người có quyết tâm và niềm tin.

Chúc bé thành công .

Năm nay bế tắc sang năm sẽ hết.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay của bé thấy có điều gì đó giận hờn , nghi ngờ, với ai đây? bạn bè hay người yêu? ( có lẽ là bạn học) có chiến sự xảy ra cãi nhau ngấm ngầm... do ghen ghét . Trong tháng 7 AL có chuyện liên quan đến tình duyên có vẻ như bé không thích "người ấy" lắm.

Tháng 8 AL cãi cọ, nghi ngờ ghen ghét ...chuyện thị phi. Tuy nhiên tháng này có có tin tức về công việc, Nhưng muốn cụ thể thì tháng 9 AL tất có người giúp tuy nhiên cũng không được như ý lắm .

Nhắc Bé nên cẩn thận bé ra ngoài hay bị người chèn ép bắt nạt,

Dù sao con đường thành công của bé nhiều chông gai không thể đi thẳng một mạch (mà phải đi theo đường vòng) Bé cứ chịu khó học đi trời không phụ những người có quyết tâm và niềm tin.

Chúc bé thành công .

Năm nay bế tắc sang năm sẽ hết.

Cháu cảm ơn bác Tuý Lão đã trả lời giúp cháu. Đường công danh của cháu có vẻ ảm đạm phải không bác?! Bác xem giúp cháu, tháng 9 cháu có người giúp công việc thì việc có được gần nhà hay xa nhà ạ.

Hiện tại cháu đang có người yêu, chúng cháu yêu nhau cũng khá lâu rồi và cũng tính đến chuyện tương lai. Bác xem hộ cháu trong năm nay chúng cháu có cưới được không, có gặp trở ngại gì không hay không ạ?

Kính nhờ các bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay chưa cưới được , Năm nay giữ ko chia tay nhau đã là kỳ tài nói chi chuyện cưới xin, Sang năm Thìn chắc có cưới hỏi nhưng cưới nhau rồi ....sống với nhau dài lâu hay ko lại còn chờ ý trời!

Con người bạn sống trong tình yêu, vì tình yêu còn có được yêu hay không lại do số mất rồi ,....theo lão say này chớ nên lấy chồng sớm .Cứ say sưa mà vui cho đỡ sầu Nhỉ?..Posted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay chưa cưới được , Năm nay giữ ko chia tay nhau đã là kỳ tài nói chi chuyện cưới xin, Sang năm Thìn chắc có cưới hỏi nhưng cưới nhau rồi ....sống với nhau dài lâu hay ko lại còn chờ ý trời!

Con người bạn sống trong tình yêu, vì tình yêu còn có được yêu hay không lại do số mất rồi ,....theo lão say này chớ nên lấy chồng sớm .Cứ say sưa mà vui cho đỡ sầu Nhỉ?..Posted Image

Cháu cảm ơn bác đã quan tâm ạ.

Bác ơi, bác cho cháu hỏi thêm chút ạ. Cháu vẫn băn khoăn về công việc và sự nghiệp của mình, không biết liệu bao giờ sự nghiệp của cháu ổn định.Cháu quê ở Ninh Bình, hiện đang học ở HN, theo bác, liệu cháu có được làm việc ở gần nhà không ạ? Người ta nói dù cháu có học hành thế nào thì sau này cũng chỉ làm nội trợ thôi, công việc chỉ là phụ, bác xem có đúng thế không ạ? cháu hoang mang quá vì cháu rất coi trọng sự nghiệp!

Về chuyện chồng con, theo bác, cháu nên lập gia đình vào năm bao nhiêu tuổi là tốt nhất. Bác mô tả hộ cháu xem tướng mạo của chồng cháu như thế nào, công danh sự nghiệp của chồng cháu ra sao được không ạ?

Cháu cảm ơn bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phải rồi . Coi trọng sự nghiệp, tiền tài và coi trọng cả gia đình nữa chứ?Hay giúp đỡ người và cũng hay được người giúp đúng chưa? Và muốn được vỗ về an ủi nên hay lưu giữ lại những kỷ niệm che dấu nỗi niềm thầm kín. đó đó ...Nhưng cũng hay dò xét thái độ người khác .

Nói là bé làm nội trợ thì chưa hẳn vì bé cũng được có chút công danh có người trên kẻ dưới , nhưng...thực ra chỉ là hư danh mà không có thực quyền ( không sao phụ nữ như thế là được rồi ) đại loại như hội trưởng hội phụ nữ bà TTP ...cũng đủ để mở mang với đời.

Nói thế nào nhỉ có nghĩa là công việc của bé cũng hay bị hỏng có tài mà khó dùng ....việc quan trọng thì hay hỏng .

Chồng bé nên lấy muộn thì tốt nhưng Lão Say thấy bé đã muốn có chồng rồi làm sao khuyên muộn đây?...

Chồng tướng thô , tính tình khắc sát , cục cằn tính tình khoe khoang dễ nổi dận phá phách và ngang tàng Với chàng này chưa nói lời yêu đã muốn vác người ta lên vai...thôi Lão say chỉ nhòm được có vậy...

Khuyên bé phát huy mặt tốt giúp đỡ mọi người để sau này mọi người sẽ giúp bé ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phải rồi . Coi trọng sự nghiệp, tiền tài và coi trọng cả gia đình nữa chứ?Hay giúp đỡ người và cũng hay được người giúp đúng chưa? Và muốn được vỗ về an ủi nên hay lưu giữ lại những kỷ niệm che dấu nỗi niềm thầm kín. đó đó ...Nhưng cũng hay dò xét thái độ người khác .

Nói là bé làm nội trợ thì chưa hẳn vì bé cũng được có chút công danh có người trên kẻ dưới , nhưng...thực ra chỉ là hư danh mà không có thực quyền ( không sao phụ nữ như thế là được rồi ) đại loại như hội trưởng hội phụ nữ bà TTP ...cũng đủ để mở mang với đời.

Nói thế nào nhỉ có nghĩa là công việc của bé cũng hay bị hỏng có tài mà khó dùng ....việc quan trọng thì hay hỏng .

Chồng bé nên lấy muộn thì tốt nhưng Lão Say thấy bé đã muốn có chồng rồi làm sao khuyên muộn đây?...

Chồng tướng thô , tính tình khắc sát , cục cằn tính tình khoe khoang dễ nổi dận phá phách và ngang tàng Với chàng này chưa nói lời yêu đã muốn vác người ta lên vai...thôi Lão say chỉ nhòm được có vậy...

Khuyên bé phát huy mặt tốt giúp đỡ mọi người để sau này mọi người sẽ giúp bé ....

Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ! Bác đã giúp thì giúp cháu cho chót bác nhé. Hi hi. Bác ạ! Thật sự trong thâm tâm cháu chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng mấy năm sắp tới đây toàn năm cháu không ưng, chỉ có năm Nhâm Thìn (2012) là cháu thấy có vẻ tốt (phù hợp với tuổi của cháu) hơn cả. Theo bác có đúng không ạ? Cháu tính kết hôn năm nay là để sinh con luôn rồi làm sự nghiệp sau. Cháu cũng rất sợ tuổi của bố mẹ và con cái không hợp nhau, như thế thì gia thất sẽ khó bề yên vui.

Có lẽ cháu hồ đồ mất rồi bác nhỉ? Chỉ vì nghĩ lấy chồng rồi sinh con cho hợp tuổi mà làm tiêu tan sự nghiệp sao?

Cháu rất muốn xin ý kiến bác rằng: Liệu năm bao nhiêu tuổi thì cháu lập gia đình là tốt nhất ạ. Cháu rất muốn biết mốc thời gian cụ thể.

Theo bác đường con cái của cháu sau này thế nào ạ? Cháu có thuậj lợi về đường con cái không ạ? (Con có ngoan không? có tài không?). Cháu sinh con nào trước ạ? Con trai hay con gái ạ?

Kính nhờ các bác ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay