NguyenDN

Kính Nhờ Các Bác Tư Vấn Dùm Một Số Vấn Đề Của Cháu

6 bài viết trong chủ đề này

Kính chào các bác admin cũng như các bác tư vấn trên diễn đàn lyhocdongphuong này,

Trước hết cháu rất cảm phục tinh thần giúp đỡ cộng đồng một cách tự nguyện của các bác ở đây. Cháu search về vấn đề nhờ luận giải tử vi trên google thì gần như chỉ tìm được trang web này là nơi luận giải miễn phí và rất nhiệt tình.

Sau đây cháu nhờ các bác luận giải và tư vấn giúp cháu một số vấn đề:

Đây là linh lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thanh+Nguyen&date=1982,6,2,10,10&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Thông tin của cháu:

- Nam, sinh ngày 02/6/1982 (dương lịch) lúc 10:10

- Một số sự kiện đáng chú ý trong đời: cha mất sớm lúc 17 tuổi; đã mổ (ruột thừa) năm 19 tuổi; học hành thành đạt, thi đâu đậu đó, phỏng vấn xin việc chỗ nào cũng đạt; nhưng hiện tại công việc vẫn chưa thành đạt.

- Sơ bộ hình dáng: cao 1,67m, 58kg, da hơi đen (dễ ăn nắng).

Nhờ các bác tư vấn giúp cháu một số vấn đề sau:

- Con đường kinh tế (công danh) nên đi theo hướng nào? Cháu học đại học ngành xây dựng, đi làm về xây dựng đã 5 năm qua nhiều công ty, có thăng có trầm nhưng nhìn chung sau 5 năm đi làm thì không dành dụm được gì. Hiện nay mới chuyển qua làm việc bên khối ngành kinh tế khoảng nửa năm nay. Cháu phân vân quá không biết tính thế nào, vì bây giờ nếu kiếm việc bên mảng kinh tế thì e rằng ko còn nhiều thời gian để học hỏi, đua tranh với thiên hạ, còn theo ngành xây dựng tiếp thì tại địa phương cháu ở khó kiếm việc tốt, mà có làm thì cũng việc nặng lương thấp, ít cơ hội thành đạt. Mong các bác tư vấn giúp cháu vấn đề này.

- Về tình cảm: hiện nay cháu đang quen một cô bé tuổi Dần (1986), yêu nhau được 3 năm rồi, dù nhường nhịn hết sức nhưng cả 2 luôn cãi cọ nhau (xuất phát từ cô bé đó, việc lớn việc nhỏ, nhỏ bằng cái móng tay cô ấy cũng có thể giận được). Cháu muốn chia tay nhưng "bỏ thì thương, vương thì tội". Cháu cảm thấy không hợp, nhưng cũng phân vân chẳng biết làm thế nào. Các bác xem giúp cháu đường tình duyên của cháu như thế nào (vợ sau này thế nào, trải qua mấy lần mới thành, có hòa hợp nhau không...), để cháu có hướng quyết định.

Kính nhờ các bác tư vấn giúp cháu 2 vấn đề lớn trên.

Kính chúc các bác sức khỏe. Cám ơn các bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hình như hôm nay các bác đi nhậu cả. Nhờ chị Tuyết Minh và anh Quốc Tuấn xem giúp được ko. Cám ơn anh chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

nghề đã ăn vào nghiệp rồi bỏ sao được,

có yêu cô nào tính cũng vậy mà thôi...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

nghề đã ăn vào nghiệp rồi bỏ sao được,

có yêu cô nào tính cũng vậy mà thôi...

Cám ơn bác.

Vậy là mệnh trời khó cãi rồi :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hình như hôm nay các bác đi nhậu cả. Nhờ chị Tuyết Minh và anh Quốc Tuấn xem giúp được ko. Cám ơn anh chị

Dân Xây Dựng là vậy nhỉ, công việc nặng nhọc mà lương thấp.

Số anh qua bây giờ thời vận còn chưa thông, vài ba năm nữa thì bắt đầu khá giả dần, tầm 46 tuổi thì có danh chức cũng cao, nên theo TM nghĩ anh không nên từ bỏ con đường theo đuổi công danh. Còn nếu muốn theo sự công danh thì sau này tiền bạc cũng khá, hay gặp may mắn nhưng công việc phải cạnh tranh ráo riết, xông xáo xuôi ngược, nói chung kiếm được đồng tiền cũng không nhàn, làm giàu chậm tiền vào rồi lại ra không có tay giữ của nhưng cũng không bao giờ sợ thiếu thốn về tiền bạc.

Vợ tương lai có hình dáng thấp người hơi nở nang, chân mày thưa, mắt lộ, da mặt ko nhẵn có nhiều sẹo rỗ, tính tình nóng nảy lắm điều, hay nghe lơi người ngoài xúi bẩy mà ghen tuông ghê gớm. Gia đạo khó tránh được sự bất hòa, vợ chồng gây nhau suốt ngày dễ dẫn đến chia ly.

Góp ý đôi chút cho anh, chờ thêm ý kiến bác haithienha, anh Quốc Tuấn,... cho chính xác nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chị Tuyết Minh,

Về công danh thì mình chuyển khối ngành kinh tế thì vẫn là theo đuổi công danh thôi, chỉ khác là ko làm xây dựng mà kinh doanh buôn bán gì đó thôi (ko biết có hợp ko nữa).

Về mô tả vợ tương lai thì Tuyết Minh mô tả đúng người yêu bây giờ rồi. Thế là coi như xong đời rồi Posted Image.

Cám ơn Tuyết minh nhiều nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay