Vi Thiện

Xin Các Bác Giúp Cháu Có Số Xuất Ngoại Không.

12 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Hiện tại cháu có nhiều lựa chọn cho việc học tập, nhưng cháu lại đang phân vân không biết chọn hướng nào là đúng, một phần vì cháu không muốn đi xa gia đình. Mong các bác giúp cháu tư vấn trong sự nghiệp để cháu có thể chọn hướng đi đúng cho mình. Cám ơn các bác nhiều!

lá số của cháu

Edited by Vi Thiện

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bác ơi, lúc nào rảnh rỗi các bác ngó qua giùm cháu chút nha.

Cảm ơn các bác nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thân cư di có song hao, phúc đức lại kém, dù em ko muốn xa gia đình thì cũng phải xa thôi. Cũng nên xa gia đình thì mới tốt.

Hợp với Kinh tế, ngân hàng,...

Share this post


Link to post
Share on other sites

có phải dáng người cao, người đầy đặn, da trắng hồng hào, mặt dài, kén ăn hay nấu ăn rất ngon, là con trưởng hay đoạt trưởng, lúc nhỏ có lần bị bỏng nước sôi hay bỏng lửa, sức khỏe kém dạ dày yếu hay đau, răng sâu hay xấu, hay bị đau mỏi vùng thắt lưng. Mẹ có bị bệnh tâm khí ví dụ như thần kinh?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không biết là em có sai thông tin nào trong lá số tử vi không... Em không phải con trưởng, mặt tròn, da không trắng, sức khỏe tốt và mẹ em cũng không có bệnh về thần kinh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Dạ, em sinh lúc 5h sáng, hình như em nhầm giữa giờ Dần với giờ Mão. Đây là Lá số của em nếu tính theo giờ Dần. Chị xem giúp em nhé.:)

Edited by Vi Thiện

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạng người cao trung bình, hơi mập, nước da ngâm, mắt sâu hay mắt có quầng thâm, tính tình hay thay đổi chính kiến, hơi bốc đồng, thích đi xa du lịch, lời nói thì không được khéo mà thẳng thắn quá hay mất lòng người ta? trên đầu có vết sẹo? Cha hay mẹ có thể có người có duyên chắp nối?

Cái nào đúng em tô đậm giúp chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mấy nét chị nói đều đúng cả. Bố mẹ em đến giờ thì chưa chắp nối :), nhưng bố em RẤT RẤT đào hoa.:P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Với lá số giờ Dần thì cũng khuyên em xa quê lập nghiệp mới tốt. Sau này cũng không nên theo đuổi công danh sự nghiệp ôm mộng làm to thì ko bao giờ toại nguyện chỉ lẹt đẹt làm maxmen hay cadmen thôi. Nên đi làm Kinh tế thì sau này cũng rất khá giả chứ không thể giầu được. Nhìn vòng hạn của em chị cũng ko biết bao giờ thì phát, có khi phải ngoài 64 Posted Image. Nên lấy chồng muộn, sau lấy đc anh chồng cũng tốt, bản thân thì nên giữ mình kẻo người ta cười chê.

Em chờ thêm ý kiến các bác cho chính xác nhé

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ui vậy là phải đi và yên phận luyện cad vs max rồi Posted Image. Em cám ơn chị!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay