Posted 21 Tháng 7, 2011 Các cao thủ ơi, nhờ các cao thủ giúp em một quẻ với , chuyện là thế này: Em thích một anh chàng , bọn em gặp nhau tình cờ nhiều lần ( ít nhất một lần một tuần) à do cùng chung sở thích đi bơi nên mới hay gặp thế , nhưng chưa bao giờ bọn em có dịp nói chuyện, nghe bạn bè bảo anh chàng đó tia em dữ lắm, ko em dám tin , hôm nay tình cờ gặp ở một quán bar, chàng ta tự dưng lại gần nói mỗi câu" nóng quá" rồi biến mất tiêu, chả hiểu có ý gì.... Em nhờ các bác gieo em một quẻ xem anh chàng này có thực sự thích em không, và kết cục ra sao :) Cảm ơn rất nhiều ạ, chuyện suôn sẻ chắc chắn có hậu tạ ạ ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Tháng 7, 2011 Các cao thủ ơi, nhờ các cao thủ giúp em một quẻ với , chuyện là thế này: Em thích một anh chàng , bọn em gặp nhau tình cờ nhiều lần ( ít nhất một lần một tuần) à do cùng chung sở thích đi bơi nên mới hay gặp thế , nhưng chưa bao giờ bọn em có dịp nói chuyện, nghe bạn bè bảo anh chàng đó tia em dữ lắm, ko em dám tin , hôm nay tình cờ gặp ở một quán bar, chàng ta tự dưng lại gần nói mỗi câu" nóng quá" rồi biến mất tiêu, chả hiểu có ý gì.... Em nhờ các bác gieo em một quẻ xem anh chàng này có thực sự thích em không, và kết cục ra sao :) Cảm ơn rất nhiều ạ, chuyện suôn sẻ chắc chắn có hậu tạ ạ ! Bạn nói như thách đố người ta vậy...chẳng có một chút thông tin nào cả Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 7, 2011 Các cao thủ ơi, nhờ các cao thủ giúp em một quẻ với , chuyện là thế này: Em thích một anh chàng , bọn em gặp nhau tình cờ nhiều lần ( ít nhất một lần một tuần) à do cùng chung sở thích đi bơi nên mới hay gặp thế , nhưng chưa bao giờ bọn em có dịp nói chuyện, nghe bạn bè bảo anh chàng đó tia em dữ lắm, ko em dám tin , hôm nay tình cờ gặp ở một quán bar, chàng ta tự dưng lại gần nói mỗi câu" nóng quá" rồi biến mất tiêu, chả hiểu có ý gì.... Em nhờ các bác gieo em một quẻ xem anh chàng này có thực sự thích em không, và kết cục ra sao :) Cảm ơn rất nhiều ạ, chuyện suôn sẻ chắc chắn có hậu tạ ạ ! Câu chuyện của bạn như vậy, chẳng cần xù quẻ cũng biết anh bạn đó có thích bạn (Nhìn người đẹp đi bơi, ai mà chả thích), lại còn hay gặp nữa chứ, còn kết cục thế nào thì có bạn là người quyết định mừ?? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 7, 2011 Theo giờ bạn lấy được quẻ Thương Tiẻu Cát Đã có lòng sao xuyến nhưng còn ngại ngùng. Nếu hai người cứ dùng dằng thế thì chẳng đi đến đâu cả. Tình yêu đã đên rồi cũng chỉ là mộng ước hư ảo mà thôi. Thân mến Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 7, 2011 Bạn nói như thách đố người ta vậy...chẳng có một chút thông tin nào cả n Bac muon them thong tin gi, de em cung cap :Đ Theo giờ bạn lấy được quẻ Thương Tiẻu Cát Đã có lòng sao xuyến nhưng còn ngại ngùng. Nếu hai người cứ dùng dằng thế thì chẳng đi đến đâu cả. Tình yêu đã đên rồi cũng chỉ là mộng ước hư ảo mà thôi. Thân mến Cam on cao thu a, chang ta da bat dau bat chuyen roi, the nen chi trong cho vao so phan ma thoi , khong biet anh ta co phai la "right man" cua em khong, so em lan dan trong tinh duyen. :) Câu chuyện của bạn như vậy, chẳng cần xù quẻ cũng biết anh bạn đó có thích bạn (Nhìn người đẹp đi bơi, ai mà chả thích), lại còn hay gặp nữa chứ, còn kết cục thế nào thì có bạn là người quyết định mừ?? [/quot Hi vong la nhu the :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 7, 2011 he he he hôm qua bọn em đi chơi cùng nhau rồi, cuộc sống thật là tươi đẹp Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 7, 2011 he he he hôm qua bọn em đi chơi cùng nhau rồi, cuộc sống thật là tươi đẹp Dĩ nhiên là đôi lứa đang đi thuyền chơi trăng thì sao mà cuộc sống không tươi đẹp được. Nhưng cần đề phòng lúc mưa giông, bão tố Thân mến Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 7, 2011 n Bac muon them thong tin gi, de em cung cap :Đ Cam on cao thu a, chang ta da bat dau bat chuyen roi, the nen chi trong cho vao so phan ma thoi , khong biet anh ta co phai la "right man" cua em khong, so em lan dan trong tinh duyen. :) Câu chuyện của bạn như vậy, chẳng cần xù quẻ cũng biết anh bạn đó có thích bạn (Nhìn người đẹp đi bơi, ai mà chả thích), lại còn hay gặp nữa chứ, còn kết cục thế nào thì có bạn là người quyết định mừ?? [/quot Hi vong la nhu the :) Bữa sau viết bài có dấu, nếu muốn được tư vấn nhé! Share this post Link to post Share on other sites