siluck

Ất Sửu Hạn Liên Tục, Mong Các Bác Coi Giúp Con

15 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Mong cô bác coi giùm lá số của cháu, cháu cứ nghĩ ở hiền sẽ gặp lành. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây cháu gặp nhiều cú sốc liên tục, đặc biệt là năm nay, cháu cứ liên tục gặp chuyện xui xẻo. Nhiều khi cháu thiết nghĩ nếu mình sống gian dối tí thì đâu có cớ sự này, chỉ nói vậy thôi bản chất cháu không thể thế, cháu hơi cục mịch tí. Cháu đang ở xa nhà, nơi đất khách, nếu tâm sự với gia đình thì sợ gia đình lo lắng, nên dạo này cháu cực kì bấn loạn, buồn phiền. Mong các bác coi giúp, để cháu biết đường tránh. Cám ơn các cô các giúp nếu giải đáp dùm cháu

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Dao+Nha+Tam&date=1985,10,16,7,0&year=1985&gender=f&view=screen&size=2

Thông tin thêm

Con đã tốt nghiệp đại học năm 2008,

Hiện giờ cháu đang làm luận văn master ở xa nhà

Năm 2009 thì con bắt đầu bị viêm xoang

Con có một chị và một em trai

Cháu cao 1m65, người tròn tròn, da bình thường, không trắng cũng không đen, mắt vừa cận vừa loạn, làm gì cũng hậu đậu, vô tâm,

tình yêu gặp nhiều trắc trở,

2007 cháu yêu một người sau đó cháu làm luận văn tốt nghiệp cũng có kết quả thí nghiệm không tốt lắm, nhưng khi vừa chia tay thì kết quả thí nghiệm lại tốt, nhưng bạn đó bỏ cháu

Giờ cháu cũng đang làm luận văn, mọi thứ không suôn sẻ, cuộc sống rồi cả thí nghiệm, cháu cũng có bạn trai nhưng bạn không ở bên cạnh, gia đình cũng không.

Các bác các cô có thể cho cháu vài lời khuyên để cháu có thể hoàn thành mọi thứ rồi đi về nhà, cháu cực kì mệt mỏi bây giờ,

Edited by siluck

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong cô bác coi giùm lá số của cháu, cháu cứ nghĩ ở hiền sẽ gặp lành. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây cháu gặp nhiều cú sốc liên tục, đặc biệt là năm nay, cháu cứ liên tục gặp chuyện xui xẻo. Nhiều khi cháu thiết nghĩ nếu mình sống gian dối tí thì đâu có cớ sự này, chỉ nói vậy thôi bản chất cháu không thể thế, cháu hơi cục mịch tí. Cháu đang ở xa nhà, nơi đất khách, nếu tâm sự với gia đình thì sợ gia đình lo lắng, nên dạo này cháu cực kì bấn loạn, buồn phiền.

Vạn sự thủy lưu thủy

Bách niên tâm giữ tâm

Vô ảnh thường giao tâm tựa thủy.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vạn sự thủy lưu thủy

Bách niên tâm giữ tâm

Vô ảnh thường giao tâm tựa thủy.

cám ơn cô đã có tâm trạng thông cảm cho cháu, nhưng thật tình con không hiểu lắm ( con hơi bị dốt văn), ^_^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ nè bác ơi, thiệt đúng là mẹ con không có nhớ giờ sinh của con chỉ nhớ thoang thoáng 7h thôi ah

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Bạn sinh vào giờ mão, năm nay mọi việc không mấy suôn sẻ, đi đứng cẩn thận không bị té ngã trật gãy tay chân, cẩn ngôn kẻo lại sinh thị phi. Tình cảm người yêu ở xa không được ở gần buồn nhiều hơn vui do ở xa vẫn thường xích mích, tuy nhiên tầm tháng 9,10 âm lịch lại có đèo bồng thêm một anh chàng nữa tạo nên thế cục tay 3 cũng vui vui. Tiền bạc về gần cuối năm có một món lợi bất ngờ đưa tới

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn sinh vào giờ mão, năm nay mọi việc không mấy suôn sẻ, đi đứng cẩn thận không bị té ngã trật gãy tay chân, cẩn ngôn kẻo lại sinh thị phi. Tình cảm người yêu ở xa không được ở gần buồn nhiều hơn vui do ở xa vẫn thường xích mích, tuy nhiên tầm tháng 9,10 âm lịch lại có đèo bồng thêm một anh chàng nữa tạo nên thế cục tay 3 cũng vui vui. Tiền bạc về gần cuối năm có một món lợi bất ngờ đưa tới

Cháu cảm ơn bác, nhưng bác cho con hỏi, mọi việc của con ở nơi đất khách có khó khăn nhưng có vượt qua được không ah. Cháu phải hoàn tất luận văn và về nhà trước tháng 10. Liệu con có thể về nhà đúng hạn không hay vẫn còn bị ở đây. Người ở đây không tốt lắm, nếu làm tốt thì họ bảo nhờ họ, còn làm sai một tí thì họ đổ lên mình, họ tránh mọi trách nhiệm có thể, nói chung không như người bên mình, nên con chỉ có hứng và chịu, chứ không thể chủ động giải quyết được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác, nhưng bác cho con hỏi, mọi việc của con ở nơi đất khách có khó khăn nhưng có vượt qua được không ah. Cháu phải hoàn tất luận văn và về nhà trước tháng 10. Liệu con có thể về nhà đúng hạn không hay vẫn còn bị ở đây. Người ở đây không tốt lắm, nếu làm tốt thì họ bảo nhờ họ, còn làm sai một tí thì họ đổ lên mình, họ tránh mọi trách nhiệm có thể, nói chung không như người bên mình, nên con chỉ có hứng và chịu, chứ không thể chủ động giải quyết được.

Cố gắng thì chuyện gì mà chẳng qua, quan trọng là qua khó hay qua dễ. Phải tháng 10 âm lịch bạn mới về được, 1 tháng trước đó ý định về nhưng có thể bị trục trặc một vài thủ tục giấy tờ hay bài luận gì đó mà ko về đc đúng hạn, bài luận thì cũng ok nhưng có vài trục trặc bất ngờ xảy tới.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cố gắng thì chuyện gì mà chẳng qua, quan trọng là qua khó hay qua dễ. Phải tháng 10 âm lịch bạn mới về được, 1 tháng trước đó ý định về nhưng có thể bị trục trặc một vài thủ tục giấy tờ hay bài luận gì đó mà ko về đc đúng hạn, bài luận thì cũng ok nhưng có vài trục trặc bất ngờ xảy tới.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rất mong mấy bác coi giúp về hạn tình duyên giúp con.

Hai tụi con quen nhau trước khi con đi du học, tính tới thời điểm hiện tại là gần 4 năm rưởi, trong đó 2 năm con đi du học. Tụi con sau tết cũng tính chuyện cưới sinh, mẹ bạn ấy coi ngày là 19/5/13, rồi đột nhiên mẹ bạn ấy bảo hoãn (nhưng thực tế là hủy) bảo tụi con là nếu lấy nhau một là chia tay hai là một trong 2 đứa sẽ chết. Con sinh 16/10/85, bạn ấy 8/5/85. Con rất buồn, hơn cả tháng trời con suy sụp, bạn ấy lẫn tránh con vì nghe lời mẹ. Con buồn và khóc nhiều lắm rồi con sang năn nỉ mẹ bạn ấy nhưng mẹ bạn ấy quyết can ngăn. Mẹ bạn ấy tu tại gia (xuông tóc luôn) khuyên giải con là do duyên nợ hai con không có nên mới gặp nghiệp này. Con buồn lắm nhưng mọi thứ đều do mẹ bạn ấy gây ra, nếu không nợ nhau tại sao con không thể quên bạn ấy. Giờ đã là 1 tháng rưỡi nhưng con vẫn đau khổ, con không tập trung làm việc được, thậm chí đôi khi con muốn bị tai nạn mất đi trí nhớ thì tốt biết mấy.

Con thật sự muốn biết, đây là nạn mà tụi con phải vượt qua, hay thật sự bạn ấy vốn không thuộc về con nếu thế có cách nào cho con vượt qua cái hạn này không? Vì vấn đề tình cảm này nó ảnh hưởng tinh thần con quá lớn, nó đang ảnh hưởng tới công việc con làm quá nhiều.

Con cám ơn các bác nhiều nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rất mong mấy bác coi giúp về hạn tình duyên giúp con.

Hai tụi con quen nhau trước khi con đi du học, tính tới thời điểm hiện tại là gần 4 năm rưởi, trong đó 2 năm con đi du học. Tụi con sau tết cũng tính chuyện cưới sinh, mẹ bạn ấy coi ngày là 19/5/13, rồi đột nhiên mẹ bạn ấy bảo hoãn (nhưng thực tế là hủy) bảo tụi con là nếu lấy nhau một là chia tay hai là một trong 2 đứa sẽ chết. Con sinh 16/10/85, bạn ấy 8/5/85. Con rất buồn, hơn cả tháng trời con suy sụp, bạn ấy lẫn tránh con vì nghe lời mẹ. Con buồn và khóc nhiều lắm rồi con sang năn nỉ mẹ bạn ấy nhưng mẹ bạn ấy quyết can ngăn. Mẹ bạn ấy tu tại gia (xuông tóc luôn) khuyên giải con là do duyên nợ hai con không có nên mới gặp nghiệp này. Con buồn lắm nhưng mọi thứ đều do mẹ bạn ấy gây ra, nếu không nợ nhau tại sao con không thể quên bạn ấy. Giờ đã là 1 tháng rưỡi nhưng con vẫn đau khổ, con không tập trung làm việc được, thậm chí đôi khi con muốn bị tai nạn mất đi trí nhớ thì tốt biết mấy.

Con thật sự muốn biết, đây là nạn mà tụi con phải vượt qua, hay thật sự bạn ấy vốn không thuộc về con nếu thế có cách nào cho con vượt qua cái hạn này không? Vì vấn đề tình cảm này nó ảnh hưởng tinh thần con quá lớn, nó đang ảnh hưởng tới công việc con làm quá nhiều.

Con cám ơn các bác nhiều nhiều

Nếu là giờ mão, năm 32t mới lập gia đình

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu là giờ mão, năm 32t mới lập gia đình

Dạ con sinh giờ mão, nhưng chẳng lẽ con sẽ bị đau đớn tinh thần như thế này mãi sao bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ con sinh giờ mão, nhưng chẳng lẽ con sẽ bị đau đớn tinh thần như thế này mãi sao bác.

Cung phu ,Cự môn là cach 3 lần lập gia đình
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn sinh vào giờ mão, năm nay mọi việc không mấy suôn sẻ, đi đứng cẩn thận không bị té ngã trật gãy tay chân, cẩn ngôn kẻo lại sinh thị phi. Tình cảm người yêu ở xa không được ở gần buồn nhiều hơn vui do ở xa vẫn thường xích mích, tuy nhiên tầm tháng 9,10 âm lịch lại có đèo bồng thêm một anh chàng nữa tạo nên thế cục tay 3 cũng vui vui. Tiền bạc về gần cuối năm có một món lợi bất ngờ đưa tới

Bác Quốc Tuấn đoán chuẩn thiệt đó: đến giờ sau khi tụi con bị hủy hôn, bạn ấy dám kêu con ham tiền, rồi ngụy biện không hợp tuổi. Nhưng cuối cùng vẫn là bạn ấy yêu người khác. Bạn ấy thích người con gái đó từ tháng 2/2012. Giữa năm con phát hiện, nhưng con bỏ qua. Con chỉ không ngờ: trong khi đề nghị cưới con ( sau tết 2013) mà vẫn đi chơi với bạn gái đó, rồi còn muốn ra mắt gia đình bên đó. Chuyện họ trở nên thân thiết từ cuối năm 2012, và kéo dài sang 2013, nhưng con chẳng biết gì hết. Đến khi họ hủy hôn và đổ thừa lỗi con ham tiền.

Đúng là không ngờ thế cuộc tay ba không thể ngờ nổi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay