kity

Trong Lòng Buồn, U Uất, Hay Khóc. Mong Các Bác Xem Dùm Cháu Lá Số Này

6 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào các chú/bác.

Ngày trước có người biết xem tướng gặp cháu nói cuộc sống của cháu khá sung túc nhưng cái tâm không vui. Lúc đó còn nhỏ cháu không quan tâm lắm. Nhưng giờ đúng là cháu rất hay buồn, hay khóc một mình từ khi tan vỡ mối tình đầu. Giờ cháu lập gia đình rồi nhưng vẫn thường hay khóc thầm. Mối tình đầu của cháu thì hiện cháu không bị chi phối nữa nhưng cháu lại buồn người chồng hiện tại. Anh ấy nói chung là rất hiền lành nhưng nặng lòng với tình cũ. Có hôm cháu thức giấc còn nghe anh ấy gọi tên người yêu cũ, điều đó làm cháu rất phiền lòng.

Vậy các bác/chú cho cháu hỏi:

1. Chuyện hôn nhân của cháu liệu có bị chuyện gì lớn không? Nếu có thì có cách nào cứu vãn ngay từ đầu không?

2. Sự nghiệp của cháu sau này có tốt không ạ? Vợ chồng cháu có nên làm cùng công ty của chúng cháu không hay nên tách ra? Cháu rất muốn góp sức cùng anh ấy xây dựng sự nghiệp cho cho con cái.

3. Lá số của cháu có điểm gì tốt xấu các bác chỉ cho cháu với ạ. Cháu chân thành cảm ơn ạ.

Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=kity&date=1984,4,29,12,30&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào các chú/bác.

Ngày trước có người biết xem tướng gặp cháu nói cuộc sống của cháu khá sung túc nhưng cái tâm không vui. Lúc đó còn nhỏ cháu không quan tâm lắm. Nhưng giờ đúng là cháu rất hay buồn, hay khóc một mình từ khi tan vỡ mối tình đầu. Giờ cháu lập gia đình rồi nhưng vẫn thường hay khóc thầm. Mối tình đầu của cháu thì hiện cháu không bị chi phối nữa nhưng cháu lại buồn người chồng hiện tại. Anh ấy nói chung là rất hiền lành nhưng nặng lòng với tình cũ. Có hôm cháu thức giấc còn nghe anh ấy gọi tên người yêu cũ, điều đó làm cháu rất phiền lòng.

Vậy các bác/chú cho cháu hỏi:

1. Chuyện hôn nhân của cháu liệu có bị chuyện gì lớn không? Nếu có thì có cách nào cứu vãn ngay từ đầu không? Có thể sau này sẽ phải xa cách 1 thời gian, dù sao thì sống chung nhưng vợ chồng không hợp hay khắc khẩu, chồng là người bề ngoài hiền lành nhưng hay nóng tính và cục tính ở lâu rồi mới thấy. Dù chung sống nhưng trong lòng luôn cảm thấy cô đơn vì cung mệnh có cô quả, ngoài 36t chị có tình ngoại, nếu không giữ gìn gia đạo có thể tan vỡ

2. Sự nghiệp của cháu sau này có tốt không ạ? Khá tốt Vợ chồng cháu có nên làm cùng công ty của chúng cháu không hay nên tách ra? Chồng giúp được nhiều trong công việc, tuy nhiên cũng thường xuyên xảy ra cãi vã, tranh luận ko hợp ý nhau trong công việc chung gọi là hay bất đồng ý kiến Cháu rất muốn góp sức cùng anh ấy xây dựng sự nghiệp cho cho con cái.

3. Lá số của cháu có điểm gì tốt xấu các bác chỉ cho cháu với ạ. Cháu chân thành cảm ơn ạ. Lá số này thì khá tốt, được hưởng phúc dày luôn gặp may mắn trong cuộc đời, hay được quý nhân phù trợ. Tuy nhiên cuộc đời mấy ai được vẹn toàn, luôn mang trong mình 1 nỗi buồn cô đơn khó chia sẻ cũng chẳng hiểu nó từ đâu tới, cứ cảm thấy vô thường vậy thôi

Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nên sống cách xa nhau hoặc là bằng lòng với gì mình có . Để tránh đổ vỡ

Cẩn thận với các nối quan hệ nam nữ trong công việc có thể mang lại tai tiếng .

Một người thông minh như bạn chắc sẽ biết mình phải làm gì....

Có câu này cho bạn: ( Tri kỷ khó tìm)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác Quốc Tuấn nhiều.

Những gì bác nói về cháu và chồng cháu cho tới thời điểm này thì cháu thấy là đúng: Chồng cháu hiền lành nhưng nóng tính và khi nóng thì rất cục tính; Cháu rất hay gặp may mắn và có được sự giúp đỡ ngầm,

- Tuy nhiên điều bác nói năm cháu 36 tuổi thì có "tình ngoại": Điều này thì cháu không biết vì sao sau này cháu lại bị sa ngã như vậy bởi vì hiện tại thì cháu rất nghiêm túc trong tình yêu, không lợi dụng tình cảm của người khác và theo truyền thống đại gia đình cháu thì điều này phải là một tội tày đình vì gia đình cháu k hông có ai như thế cả, Bác cho cháu hỏi thêm một chút là "tình ngoại" ở đây là ngoại tình hay là có 1 mối tình over sea (tình ngoại quốc :D)?

- Bác cũng cho cháu hỏi thêm là: Ngày trước khi cháu còn đi học thì cháu có nghe nói câu này "Tướng sinh tâm, tâm tuỳ tướng diệt". Vậy khi cháu đã biết được những điều về tương lai như vậy, cháu sẽ cố gắng kiềm chế và giữ mình, nếu được như vậy liệu cháu có giữ được gia đình bình yên không bác?

- Bác cũng cho cháu hỏi thêm chút chút nữa ạ. Ở câu hỏi đầu tiên cháu có kể "tội tày đình" của ông xã cháu mà cháu không thấy bác nói về chồng cháu trong hôn nhân. Vậy có phải anh ấy sẽ rất chung thuỷ với cháu phải không bác? Cháu biết anh ấy không phải người lăng nhăng nhưng hơi yếu đuối cháu sợ anh ấy không quên được tình đầu :D (cháu hơi ghen í :D)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nên sống cách xa nhau hoặc là bằng lòng với gì mình có . Để tránh đổ vỡ

Cẩn thận với các nối quan hệ nam nữ trong công việc có thể mang lại tai tiếng .

Một người thông minh như bạn chắc sẽ biết mình phải làm gì....

Có câu này cho bạn: ( Tri kỷ khó tìm)

Cháu cảm ơn bác Tuý Lão ạ.

Cám ơn bác có những lời khuyên quý báu cho cháu. Nói như bác thì cháu nên hiểu thế nào về câu "Tri kỷ khó tìm" ạ? Chồng cháu sẽ là tri kỷ của cháu hay là cháu ít có bạn bè tri kỷ ạ? Cháu là người chỉ yêu thích công việc và gia đình, cháu không thích tụ tập bạn bè nên giao thiệp bạn bè rất ít ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào các chú/bác.

Ngày trước có người biết xem tướng gặp cháu nói cuộc sống của cháu khá sung túc nhưng cái tâm không vui. Lúc đó còn nhỏ cháu không quan tâm lắm. Nhưng giờ đúng là cháu rất hay buồn, hay khóc một mình từ khi tan vỡ mối tình đầu. Giờ cháu lập gia đình rồi nhưng vẫn thường hay khóc thầm. Mối tình đầu của cháu thì hiện cháu không bị chi phối nữa nhưng cháu lại buồn người chồng hiện tại. Anh ấy nói chung là rất hiền lành nhưng nặng lòng với tình cũ. Có hôm cháu thức giấc còn nghe anh ấy gọi tên người yêu cũ, điều đó làm cháu rất phiền lòng.

Vậy các bác/chú cho cháu hỏi:

1. Chuyện hôn nhân của cháu liệu có bị chuyện gì lớn không? Nếu có thì có cách nào cứu vãn ngay từ đầu không?

2. Sự nghiệp của cháu sau này có tốt không ạ? Vợ chồng cháu có nên làm cùng công ty của chúng cháu không hay nên tách ra? Cháu rất muốn góp sức cùng anh ấy xây dựng sự nghiệp cho cho con cái.

3. Lá số của cháu có điểm gì tốt xấu các bác chỉ cho cháu với ạ. Cháu chân thành cảm ơn ạ.

Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu up lên kính mong bác haithienha xem giúp cháu với ạ.

Cháu cũng xin được hỏi thêm là:

- sức khỏe của bố mẹ cháu thế nào ạ?

- Anh chị em cháu có đều thành đạt không và mạnh khỏe ko ạ? (Cháu có 6 chị em, 1 chị mất sớm, còn 1 chị cả, 2 anh trai và 1 em trai)

- Cháu có nên làm chung công ty của chồng cháu không ạ?( vì chồng cháu mới thành lập công ty đến tháng 10 thì chính thức hoạt động)

- Trong hôn nhân cháu có nên đặt niềm tin vào chồng ko ạ? Vì bây giờ cháu ko cảm thấy tin lắm. (bọn cháu cưới 2 lần vì 2 quê)

Vài đặc điểm của cháu: Cao 1,67m, da trắng, hay cười, cười tươi, hay dỗi hờn, tính hiền, học thì nhận thức nhanh, tai có tì vết

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay