Mệnh VCD

Có Phải Đương Số Rất Khổ?

11 bài viết trong chủ đề này

Mong các cô chú luận giải giúp tương lai của đương số. Có phải đương số rất khổ? Thiếu thốn về tiền bạc? Sức khỏe của đương số không tốt? Khó có con? Bố Mẹ của đương số có được khỏe mạnh không? Nếu lá số xấu quá, mong các cô chú cho đương số những lời khuyênđể hạn chế tai họa. Cảm ơn các cô chú!

* Dưới đây là một số thông tin về đương số:

- Tính tình: nóng nảy, thẳng tính, ăn nói không được khéo léo, khá thương người, đôi lúc hay bốc đồng, nổ...

- Ngoại hình: cao, lưng hơi dài, mặt xinh.

- Là con út trong gia đình, có nhiều anh chị dị bào, cuộc sống gia đình khá phức tạp, anh chị em ko hợp nhau. Mẹ ruột của đương số sinh được 2 chị em gái (đương số và 1 chị sinh năm 88). Tính tình không hợp Bố Mẹ và chị, nhưng lại rất thương họ. Đương số được người thân khá cưng chiều.

- Hiện tai đương số không đi làm vì học hành không tới nơi tới chốn, nghỉ học từ sớm. Đã từng đi làm ở xa khoảng hơn 1 năm nhưng lại về VN.

- Đương số sinh ở miền Bắc, hiện sống ở SG cùng gia đình.

* Dưới đây là lá số. Mong các cô chú quan tâm!

LÁ SỐ

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=yueliang&date=1990,1,26,18,15&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong các cô chú luận giải giúp tương lai của đương số. Có phải đương số rất khổ? Thiếu thốn về tiền bạc? Sức khỏe của đương số không tốt? Khó có con? Bố Mẹ của đương số có được khỏe mạnh không? Nếu lá số xấu quá, mong các cô chú cho đương số những lời khuyênđể hạn chế tai họa. Cảm ơn các cô chú!

* Dưới đây là một số thông tin về đương số:

- Tính tình: nóng nảy, thẳng tính, ăn nói không được khéo léo, khá thương người, đôi lúc hay bốc đồng, nổ...

- Ngoại hình: cao, lưng hơi dài, mặt xinh.

- Là con út trong gia đình, có nhiều anh chị dị bào, cuộc sống gia đình khá phức tạp, anh chị em ko hợp nhau. Mẹ ruột của đương số sinh được 2 chị em gái (đương số và 1 chị sinh năm 88). Tính tình không hợp Bố Mẹ và chị, nhưng lại rất thương họ. Đương số được người thân khá cưng chiều.

- Hiện tai đương số không đi làm vì học hành không tới nơi tới chốn, nghỉ học từ sớm. Đã từng đi làm ở xa khoảng hơn 1 năm nhưng lại về VN.

- Đương số sinh ở miền Bắc, hiện sống ở SG cùng gia đình.

* Dưới đây là lá số. Mong các cô chú quan tâm!

LÁ SỐ

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đi lao động bên Đài Loan àh? Có phải đi năm 2008? Số cũng không được sướng lắm. Tiền bạc cũng không nhiều cũng không đến nỗi túng quẫn, nhưng hay bị người khác phái gạt tiền của, con cái không nhiều nhưng đều thông minh xinh đẹp và sau hiển đạt

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, cũng gần Đài Loan ạ, con làm ở Ma Cau. Đúng là con đi năm 2008. Bác có thể nói giúp con hạn trong những năm sắp tới ko ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, cũng gần Đài Loan ạ, con làm ở Ma Cau. Đúng là con đi năm 2008. Bác có thể nói giúp con hạn trong những năm sắp tới ko ạ?

Năm nay: tiền bạc hao tổn nhiều, cẩn thận cho bạn bè vay hay đâu tư mà bị lừa mất của, rồi cãi nhau to. Nếu đã có người yêu thì tình duyên cũng dang dở buồn phiền. Sức khỏe mẹ kém bệnh về phụ nữ

Năm sau: Vẫn còn vất vả, sức khỏe cha kém, tiền bạc khó kiếm. Đề phòng lửa nước mà bị bỏng, cẩn thận trong qua hệ nam nữ kẻo bị lừa mất cả chì lẫn chài.

Qua năm tỵ sẽ khá hơn, ngoài 33 tiền tài bắt đầu tụ.

Góp ý đôi chút cho bạn, chờ thêm ý kiến của các bác nhé

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay: tiền bạc hao tổn nhiều, cẩn thận cho bạn bè vay hay đâu tư mà bị lừa mất của, rồi cãi nhau to. Nếu đã có người yêu thì tình duyên cũng dang dở buồn phiền. Sức khỏe mẹ kém bệnh về phụ nữ

Năm sau: Vẫn còn vất vả, sức khỏe cha kém, tiền bạc khó kiếm. Đề phòng lửa nước mà bị bỏng, cẩn thận trong qua hệ nam nữ kẻo bị lừa mất cả chì lẫn chài.

Qua năm tỵ sẽ khá hơn, ngoài 33 tiền tài bắt đầu tụ.

Góp ý đôi chút cho bạn, chờ thêm ý kiến của các bác nhé

Cảm ơn chị! Mong các cô chú cho ý kiến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồng nhan thường bạc mệnh.

Quý cô ko có cái mặt xinh mà chỉ đơn giản là khả ái thôi.

Năm sau ko lấy chồng thì thôi, còn muốn lấy mà ko được thì chuẩn bị gia nhập hội Bến Không Chồng

Kiếp này ko như ý thì cũng cố gắng tu nhân tích đức mà cầu mong cho kiếp sau an lành, quý cô thân mến ạ. Để giải đáp các vấn đề quý cô nêu ra, quả thật khó nói đấy, tuy nhiên có thể nói với quý cô rằng, cái gì cũng có lý do của nó cả, việc ta làm ngày hôm qua sẽ có kết quả vào ngày hôm nay, vì thế những gì ta làm ngày hôm nay sẽ là kết quả của ngày mai hoặc lâu hơn nữa.

Như việc cô học hành ko tốt nên giờ để lấy 1 người chồng có học thức và tương lai sáng là chuyện gần như không tưởng, phải không nào. Vì thế, nếu muốn thay đổi số phận thì chỉ có thể là làm gì đó tốt nhất cho bản thân từ ngày hôm nay. Ví như việc ăn cơm đủ no và tập thể dục mỗi sáng sẽ giúp ta sống tiếp và khỏe mạnh.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồng nhan thường bạc mệnh.

Quý cô ko có cái mặt xinh mà chỉ đơn giản là khả ái thôi.

Năm sau ko lấy chồng thì thôi, còn muốn lấy mà ko được thì chuẩn bị gia nhập hội Bến Không Chồng

Kiếp này ko như ý thì cũng cố gắng tu nhân tích đức mà cầu mong cho kiếp sau an lành, quý cô thân mến ạ. Để giải đáp các vấn đề quý cô nêu ra, quả thật khó nói đấy, tuy nhiên có thể nói với quý cô rằng, cái gì cũng có lý do của nó cả, việc ta làm ngày hôm qua sẽ có kết quả vào ngày hôm nay, vì thế những gì ta làm ngày hôm nay sẽ là kết quả của ngày mai hoặc lâu hơn nữa.

Như việc cô học hành ko tốt nên giờ để lấy 1 người chồng có học thức và tương lai sáng là chuyện gần như không tưởng, phải không nào. Vì thế, nếu muốn thay đổi số phận thì chỉ có thể là làm gì đó tốt nhất cho bản thân từ ngày hôm nay. Ví như việc ăn cơm đủ no và tập thể dục mỗi sáng sẽ giúp ta sống tiếp và khỏe mạnh.

Cảm ơn bác Học Trò đã cho lời khuyên! Thực ra con đâu dám than thân, trách phận, con hiện giờ là hệ quả của những gì con làm trong quá khứ, là lẽ tất nhiên thôi nếu con không biết cố gắng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quý cô còn trẻ, còn khỏe, còn tỉnh táo. Hãy cố gắng học tập, rèn luyện nhé.

Tôi đánh máy nhanh được cũng nhờ chăm chỉ chát chít, thế này đấy.

Hát Về Cây Lúa Hôm Nay

Tác giả: Hoàng Vân

Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa,

và người trồng lúa cho quê hương.

Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế:

Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt,

Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt,

Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Từ bàn tay xưa cấy trong gió bấc,

chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn

và đôi tay kia kéo cày thay trâu.

Vì không có đất, vì nước đã mất

cho đến hôm nay, những chàng trai đang lái máy cày

và bao cô gái sẽ ngồi máy cấy.

Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé

không mang nổi người gánh thóc nặng.

Đường lớn đã mở đi tới tương lai.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Được mùa lúa thóc chớ phụ ngô khoai,

ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng,

bàn tay quê hương vỗ về yêu thương.

Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiến thiết.

Sắp xếp giang sơn, những bàn tay trung dũng kiên cường

mở đường đi tới chân trời tươi sáng.

Như tình yêu trao cho người yêu

Trong gian khổ hạnh phúc tới rồi.

Đường lớn, đã mở đi tới tương lai,

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Bác vì những điều đơn giản nhưng rất quan trọng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay