xrkg

Xin Các Thầy Xem Giùm Lá Số Tử Vi

14 bài viết trong chủ đề này

Kính chào các thầy,

Cháu tên là Phạm Thị Thu Trang (nữ), sinh ngày 08/08/1988 dương lịch, lúc 16h45

Link lá số tử vi của cháu: My link

Thông tin thêm:

- Cháu là con đầu, dưới cháu còn một em trai, bố mẹ cháu đều là công chức nhà nước

- Về sức khỏe, cháu bị xoang, cứ thời tiết thay đổi là hắt hơi sổ mũi

- Cháu đỗ đại học Ngoại ngữ tháng 8/2005, tốt nghiệp tháng 6/2009

- Ra trường cháu đi làm ngay cho VPĐD một công ty nước ngoài, đến tháng 3/2010 thì đỗ công chức vào làm giảng viên trong 1 trường cao đẳng, từ đó đến nay vẫn làm giảng viên tại trường.

Cháu xin các thầy tư vấn giúp cháu về chuyện đường công danh và tình duyên ạ.

1. Về đường công danh:

Cụ thể là trong 3 năm tới, cháu có cơ hội thay đổi nghề nghiệp hoặc thay đổi nơi làm việc không ạ? Cháu có nên tiếp tục đi theo con đường làm giảng viên cao đẳng hay nên đi theo hướng nào khác? Quả thực ra trường đã 2 năm nhưng cháu vẫn còn rất băn khoăn về con đường sự nghiệp, có lẽ hiện tại cháu chưa thấy yêu nghề lắm. Năm nay cháu đăng ký thi VB2 vào trường Kinh tế quốc dân, tháng 8 thi tuyển, không biết liệu cháu có thi đỗ ko và đó có là 1 sự lựa chọn đúng đắn không thưa các thầy?

2. Về đường tình duyên:

Bạn trai cháu sinh ngày 6/11/1987 dương lịch (giờ sinh không rõ là trước hay sau 3h sáng). Cháu lấy cả 2 lá số mong các thầy xem giúp:

Trước 3h sáng: My link

Sau 3h sáng: My link

Thông tin thêm về bạn trai cháu:

- Là con một trong đình

- Đỗ đại học tháng 8/2005, tốt nghiệp tháng 6/2010

- Từng bị tai nạn gãy chân vào tháng 2/2009

Đây là bạn trai đầu tiên và hiện tại của cháu. Liệu cháu có kết hôn với bạn trai hiện tại không ạ? Chúng cháu khi nào kết hôn thì tốt nhất ạ? Hôn sự của chúng cháu có thuận lợi không ạ? Cuộc sống sau này có trắc trở gì không ạ?

Cháu mong sớm nhận được sự tư vấn của cấc thầy ạ. Cháu xin chân thành cám ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ các bác xem giúp cháu với ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ các bác xem giúp cháu với ạ.

nếu cháu thi trong tháng 07 al thì có hy vọng đậu ,nếu là tháng 08 al thì fail .

Đường công danh chau đến rất muộn màng , có khiếu ăn nói ,chuyên về ngôn ngữ hay văn chương nghệ thuật thì đúng với nghiệp của cháu ,nếu cháu đổi nghề qua tài chánh thì hay bị thưa kiện hay bị kẻ tiểu nhân lường gạt, tai nạn về nghiệp mà ra .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

nếu cháu thi trong tháng 07 al thì có hy vọng đậu ,nếu là tháng 08 al thì fail .

Đường công danh chau đến rất muộn màng , có khiếu ăn nói ,chuyên về ngôn ngữ hay văn chương nghệ thuật thì đúng với nghiệp của cháu ,nếu cháu đổi nghề qua tài chánh thì hay bị thưa kiện hay bị kẻ tiểu nhân lường gạt, tai nạn về nghiệp mà ra .

Dạ, cháu cám ơn bác haithienha nhiều lắm ạ.

Cháu thi trong tháng 7 âm lịch, nghe bác nói cháu cũng vững tâm nhiều hơn ạ.

Cháu mong bác chỉ bảo thêm cho cháu về vấn đề số 2 được không ạ.

Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, cháu cám ơn bác haithienha nhiều lắm ạ.

Cháu thi trong tháng 7 âm lịch, nghe bác nói cháu cũng vững tâm nhiều hơn ạ.

Cháu mong bác chỉ bảo thêm cho cháu về vấn đề số 2 được không ạ.

Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác ạ.

Liệu cháu có kết hôn với bạn trai hiện tại không ạ? Chúng cháu khi nào kết hôn thì tốt nhất ạ? Hôn sự của chúng cháu có thuận lợi không ạ? Cuộc sống sau này có trắc trở gì không ạ?

Đang yêu đương hạnh phúc không nên hỏi những câu như thế này

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đang yêu đương hạnh phúc không nên hỏi những câu như thế này

Dạ em/cháu cám ơn chị/cô đã ghé thăm topic ạ.

Vậy chị/cô cho em/cháu hỏi khi nào em/cháu kết hôn được ko ạ? Câu này chắc là không liên quan đến yêu đương hạnh phúc ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ em/cháu cám ơn chị/cô đã ghé thăm topic ạ.

Vậy chị/cô cho em/cháu hỏi khi nào em/cháu kết hôn được ko ạ? Câu này chắc là không liên quan đến yêu đương hạnh phúc ạ.

Năm Thìn và Tỵ đều thấy bạn có khả năng cao kết hôn

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lão say này nghĩ bạn hát khá hay ? Sang năm bạn có sự thay đổi

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lão say này nghĩ bạn hát khá hay ? Sang năm bạn có sự thay đổi

Cháu cảm ơn Túy lão đã ghé thăm,

Vẫn hay đọc các bài viết của Túy lão, cháu rất tích cách bình luận hài hước mà rất thâm túy của Túy lão.

Nhưng lần này Túy lão say quá rồi hay sao ấy ạ. Cháu hát cực kỳ tệ ạ. Tính cháu lại nhút nhát, không dám hát trước đám đông bao giờ. Nghe Túy lão nói thế cháu lại nghĩ hay mình có tiềm năng chưa khai phá hết, hihi.

Túy lão nói sang năm cháu có sự thay đổi là như thế nào ạ? Tích cực hay tiêu cực ạ? Cháu đang có ý định chuyển nơi làm việc (nhưng vẫn làm giảng viên), mà xem chừng cũng khó khăn quá ạ.

Xem lá số của cháu, Túy lão có lời khuyên j cho cháu không ạ?

Một lần nữa vô cùng cảm ơn Túy lão.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ơ hôm nay ta có mỗi vò chắc không say!

Cụ thể ta có thể nói số bé : một vài điều đồng ý vói bác HTH là số bé vào đọ vãn niên rất khá giả .

Bé rất muốn tiến thân tính cách hơi nặng về nam tính ... vậy nên bé ra ngoài hay vấp phải sự phản đối . Nhưng được cái khá xởi lởi sẵn sàng chia sẻ ... vD: có cái gì ngon chia luôn....

Nhưng trong bé có thể có 2 luồng tư tưởng: Ngoài có thể sôi nổi ( thích nói về mình nói về công việc của mình hay dung nhan của mình..) trong vẫn âm thầm nhất là khi hạn họa âm thầm mà ko nói được ...

sự âm thầm này có thể năm 2007 đã gặp hoặc 2014 sẽ thấy ... nên tránh đêm hôm khuya khoắt .

Trong công việc hay bị thị phi bởi đàn bà.....Hoặc không thì cũng dễ mắc bệnh phụ nữ... Tối quan phòng các loại nước sôi điện đóm ...nếu có đến nơi nào tối lửa tắt đèn nghe lời lão say mà đi ra ngay chớ đưa tay sờ công tắc mà nó giật cho lúc đó đổ hết bình rượu của Lão Say này chưa chắc đã tỉnh..

Hạn năm nay của bé ... Tình duyên có sự bất đồng chính kiến ông nói gà bà nói vịt cưới hay ko?

Nếu bé hát ko hay thì chắc lời nói của bé là hay ra lệnh và khá có uy tín nhiều kẻ phải nghe => nên thờ phật thì ăn oản.

Nhưng ta nghĩ chắc bé vẫn chưa tin .. vẫn muốn kiếm thêm mảnh bằng để "Dương" lên với đời > Việc này luôn được bé đặt lên hàng đầu .

Mắt bé cũng cẩn thận, mắt sẽ kém đã đeo kính chưa ? chưa hử? được khi nào lão Say uống xong cho luôn 2 vỏ chai ....đập bỏ làm mắt kiếng đeo cho vui..OK?

(Tam hóa liên châu nhật trầm thủy để ) Sau này khá khẩm Lão say này đến đòi rượu chớ có tiếc rẻ nhé!..

Thôi lão say rồi phải nghỉa ...chút !

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ơ hôm nay ta có mỗi vò chắc không say!

Cụ thể ta có thể nói số bé : một vài điều đồng ý vói bác HTH là số bé vào đọ vãn niên rất khá giả .

Bé rất muốn tiến thân tính cách hơi nặng về nam tính ... vậy nên bé ra ngoài hay vấp phải sự phản đối . Nhưng được cái khá xởi lởi sẵn sàng chia sẻ ... vD: có cái gì ngon chia luôn.... ---> đọc đến đây thì cháu biết Túy lão ko hề say rồi, nhất là những cái màu đỏ đỏ ạ, rất đúng với cháu ạ.

Nhưng trong bé có thể có 2 luồng tư tưởng: Ngoài có thể sôi nổi ( thích nói về mình nói về công việc của mình hay dung nhan của mình..) trong vẫn âm thầm nhất là khi hạn họa âm thầm mà ko nói được ... --> Cái này cũng chuẩn luôn ạ, lúc thì cháu sôi nổi lắm, đặc biệt là bạn bè thân thì ai cũng bảo cháu chém gió chém bão ầm ầm, nhưng đồng nghiệp hoặc những "người mà cháu ngại hoặc sợ" thì hay bảo cháu là ít nói, khép kín. Đặc biệc là cháu ít chia sẻ khó khăn với mọi người, thường là tự giải quyết. Nhưng lại hay thích chia sẻ với khó khăn của người khác, hic. Có thể đấy cũng là 1 cái họa của cháu.

sự âm thầm này có thể năm 2007 đã gặp hoặc 2014 sẽ thấy ... nên tránh đêm hôm khuya khoắt . ---> Dấu 3 chấm hài hước của Túy lão làm cháu giật cả mình. Vâng cháu sẽ cẩn thận hạn chế làm việc, học hành buổi đêm hơn ạ.

Trong công việc hay bị thị phi bởi đàn bà.....Hoặc không thì cũng dễ mắc bệnh phụ nữ... Tối quan phòng các loại nước sôi điện đóm ...nếu có đến nơi nào tối lửa tắt đèn nghe lời lão say mà đi ra ngay chớ đưa tay sờ công tắc mà nó giật cho lúc đó đổ hết bình rượu của Lão Say này chưa chắc đã tỉnh.. --> Chết thật, lâu nay cháu hay bị mắc bệnh chủ quan, cháu sẽ cố gắng cảnh tỉnh bản thân ạ.

Hạn năm nay của bé ... Tình duyên có sự bất đồng chính kiến ông nói gà bà nói vịt cưới hay ko? ---> Năm nay cháu chưa cưới được phải không Túy lão? Thực sự là cái hạn này có lẽ do cháu, vì năm nay cháu vẫn chưa muốn cưới vì chưa sẵn sàng, vẫn còn ham vui lắm Túy lão ơi. Nhưng mà tiếc cái tự do thì thấy bạn bè cưới vẫn cứ sốt ruột, ko biết khi nào mới có thể đánh đổi tự do lấy ước mơ Posted Image Túy lão phán hộ cháu một cái để cháu liệu liệu mà hoãn cái sự ham vui lại với ạ.

Nếu bé hát ko hay thì chắc lời nói của bé là hay ra lệnh và khá có uy tín nhiều kẻ phải nghe => nên thờ phật thì ăn oản. ---> Cái đỏ đỏ kia chắc cháu phải chờ vài năm cho cái mặt của cháu nó bớt non đi để tăng phần uy tín cho cái mồm, hihi. Lúc đó sẽ báo cáo Túy lão.

Nhưng ta nghĩ chắc bé vẫn chưa tin .. vẫn muốn kiếm thêm mảnh bằng để "Dương" lên với đời > Việc này luôn được bé đặt lên hàng đầu . ---> Vâng cháu vẫn đang ngày đêm cày cuốc mong kiếm ko những 1 mảnh mà vài mảnh bằng đây ạ. Ấy thế mà càng học nhiều càng thấy đầu óc mình "Âm" u đi, không tìm ra lối thoát, đành vác máy tính lên thỉnh giáo Túy lão cùng các bậc cao nhân.

Mắt bé cũng cẩn thận, mắt sẽ kém đã đeo kính chưa ? chưa hử? được khi nào lão Say uống xong cho luôn 2 vỏ chai ....đập bỏ làm mắt kiếng đeo cho vui..OK? ---> Túy lão ơi, 2 vỏ chai của Túy lão không có đất dụng võ rồi, cháu đeo kính từ năm lớp 8 cơ ạ. Nhưng cháu tưởng Túy lão uống rượu bằng vò cơ mà, hihi.

(Tam hóa liên châu nhật trầm thủy để ) Sau này khá khẩm Lão say này đến đòi rượu chớ có tiếc rẻ nhé!.. ----> Túy lão vừa phán cháu "sẵn sàng chia sẻ" mà, cháu xin sẵn lòng được hầu rượu Túy lão.

Thôi lão say rồi phải nghỉa ...chút !

Cháu cám ơn Túy lão rất nhiều ạ.

Cháu xin kính chúc Túy lão sức khỏe dồi dào.

Nhưng Túy lão đừng uống nhiều quá để luôn giữ được sự minh mẫn, còn giúp đỡ rất nhiều bạn khác cũng đang băn khoăn như cháu nhé

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ rằng sang năm có hỉ tín ...nhưng chắc do lão say nhìn ko ra - Thì ra sang năm bé còn mải mê kiếm xien ...cố mà kiếm nhiều xien nhé !..Sang năm nữa gật đầu cái rụp Ok ta về ở chung một nhà nhưng cuộc vui cũng ko toàn mỹ lắm . "Chàng vui thì vui chứ thiếp chẳng vui lắm . Thiếp còn nhiều việc phải lo lắm cứ âm thầm thôi" .

Chồng là người ko được như ý đâu bé!.. Bé nói mồm năm miệng mười thì chồng cũng nói mười làm năm...thôi hết rồi nhé lão say chuồn chuồn đây!..chúc bé thành công trong vụ này

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ rằng sang năm có hỉ tín ...nhưng chắc do lão say nhìn ko ra - Thì ra sang năm bé còn mải mê kiếm xien ...cố mà kiếm nhiều xien nhé !..Sang năm nữa gật đầu cái rụp Ok ta về ở chung một nhà nhưng cuộc vui cũng ko toàn mỹ lắm . "Chàng vui thì vui chứ thiếp chẳng vui lắm . Thiếp còn nhiều việc phải lo lắm cứ âm thầm thôi" .

Chồng là người ko được như ý đâu bé!.. Bé nói mồm năm miệng mười thì chồng cũng nói mười làm năm...thôi hết rồi nhé lão say chuồn chuồn đây!..chúc bé thành công trong vụ này

Dạ, phiền Lão nhiều quá. Cháu cảm ơn Túy Lão ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhân dịp đầu xuân mới, cháu xin kính chúc các bác trên diễn đàn sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Cảm phiền các bậc cao nhân xem giúp cháu 1 quẻ nhân dịp đầu xuân mới ạ.

Năm qua cháu đã có 1 chút thay đổi: Tháng 11/2011 chuyển chỗ làm về 1 trường Đại học ạ.

Mong các bác xem giúp cháu xem năm nay đường học hành, sự nghiệp ra sao? Đường tình duyên có gì biến đổi ko ạ? (Bố mẹ cứ giục năm nay phải lập gia đình rồi ạ). Cháu đang lo lắng quá. Kính mong nhận được sự giúp đỡ của các bác ạ.

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay