Posted 6 Tháng 7, 2011 Cháu chào các bác, cháu đang rất bối rối mong các bác cho cháu vài lời ạ. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Duy+Dat&date=1993,1,16,4,59&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Cháu xin hỏi 1 số câu ạ: + Cháu đã thi đại học, các bác xem giúp liệu cháu có đỗ năm nay không, ( nếu đỗ thì đỗ thế nào ạ) +Số cháu có thể đi du học được không +Số cháu có thể làm việc ở nước ngoài không +Số cháu có giàu có được không ạ. Cháu mong các bác sớm hồi âm ạ.! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 7, 2011 (đã chỉnh sửa) Cháu chào các bác, cháu đang rất bối rối mong các bác cho cháu vài lời ạ. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin hỏi 1 số câu ạ: + Cháu đã thi đại học, các bác xem giúp liệu cháu có đỗ năm nay không, ( nếu đỗ thì đỗ thế nào ạ) Trượt, may mắn lắm thì được xét vé vớt nguyện vọng 2,3 vào cao đẳng hay trường dân lập nào đó +Số cháu có thể đi du học được không Có thể nếu muốn và có điều kiện +Số cháu có thể làm việc ở nước ngoài không không thấy +Số cháu có giàu có được không ạ. Không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc Cháu mong các bác sớm hồi âm ạ.! Edited 6 Tháng 7, 2011 by Quốc Tuấn 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 7, 2011 (đã chỉnh sửa) Cám ơn bác đã hồi âm, bác cho cháu hỏi thêm là cháu thi trường này, trường có điểm vào khoa + điểm vào trường, với bài làm của cháu thì cháu nghĩ mình chắc chắn sẽ trượt khoa ( vì khoa năm ngoái lấy 25d), nhưng cháu nghĩ tỉ lệ mình đỗ vào trong trường rất cao (vì điểm vào trường là 21), cháu muốn hỏi là cháu nếu trượt khoa và được nhà trường xếp vào khoa khác thì có tính là trượt và phải học NV2 không ạ. Cháu sắp thi thêm khối b nữa, khối b thì cháu kém hơn khối a nhiều, vậy chắc kq khối b cũng thế hả bác:(( Cháu cảm ơn. Mà bác ơi, số cháu có phải vất vả lắm không ạ, Mệnh Tuần, Thân Triệt, học hành thì không đến nỗi mà đi thi lại vẫn thua kém bạn bè. hjxjhjx Edited 7 Tháng 7, 2011 by Duy Dat Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 7, 2011 Cám ơn bác đã hồi âm, bác cho cháu hỏi thêm là cháu thi trường này, trường có điểm vào khoa + điểm vào trường, với bài làm của cháu thì cháu nghĩ mình chắc chắn sẽ trượt khoa ( vì khoa năm ngoái lấy 25d), nhưng cháu nghĩ tỉ lệ mình đỗ vào trong trường rất cao (vì điểm vào trường là 21), cháu muốn hỏi là cháu nếu trượt khoa và được nhà trường xếp vào khoa khác thì có tính là trượt và phải học NV2 không ạ. Nếu trượt khoa mong muốn mà được xếp vào khoa khác thấp hơn thì cũng có thể xảy ra lắm, tuy nhiên năm nay khoa cử của bạn lận đận, hay có tin xấu bất ngờ. Tháng 8 nầy có tin không vui về kết quả Cháu sắp thi thêm khối b nữa, khối b thì cháu kém hơn khối a nhiều, vậy chắc kq khối b cũng thế hả bác:(( Cháu cảm ơn. Mà bác ơi, số cháu có phải vất vả lắm không ạ, Mệnh Tuần, Thân Triệt, học hành thì không đến nỗi mà đi thi lại vẫn thua kém bạn bè. hjxjhjx Mệnh may mà có tuần, thân thì triệt về sau sẽ giảm Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 7, 2011 Âu cũng là cái số, học là 1 chuyện nhưng thi cử thi lại là chuyện khác. Có ước muốn, có tham vọng nhưng cái số nó không cho thì cũng đành chịu, hjx nhìn mấy thằng còn ông cháu cha, học = bố mẹ mà cảm thấy tủi thân rơi nước mắt, đúng là cuộc đời........... Thi về ai cũng " Đ thì yên tâm rồi" mà thấy lòng đau nhói. Quá mệt mỏi:-j Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 7, 2011 Âu cũng là cái số, học là 1 chuyện nhưng thi cử thi lại là chuyện khác. Có ước muốn, có tham vọng nhưng cái số nó không cho thì cũng đành chịu, hjx nhìn mấy thằng còn ông cháu cha, học = bố mẹ mà cảm thấy tủi thân rơi nước mắt, đúng là cuộc đời........... Thi về ai cũng " Đ thì yên tâm rồi" mà thấy lòng đau nhói. Quá mệt mỏi:-j Là con trai thì phải biết đứng lên sau khi ngã, phải biết đối mặt. Đừng bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 7, 2011 Âu cũng là cái số, học là 1 chuyện nhưng thi cử thi lại là chuyện khác. Có ước muốn, có tham vọng nhưng cái số nó không cho thì cũng đành chịu, hjx nhìn mấy thằng còn ông cháu cha, học = bố mẹ mà cảm thấy tủi thân rơi nước mắt, đúng là cuộc đời........... Thi về ai cũng " Đ thì yên tâm rồi" mà thấy lòng đau nhói. Quá mệt mỏi:-j Chết Bình sinh tớ ghét nhất là đọc Hồng Lâu Mộng hay xem phim Giấc mộng lầu hồng. Vì thấy đàn ông đàn ang trong đó chẳng gã nào ra hồn đàn ông cả. Tự dưng đọc mấy câu này của cậu, tự dưng tớ lại nhớ tới cái ông Tào Tuyết Cần mới chết chớ. Cái số nó ko cho, nhưng m cứ cố gắng chứ cậu, được tới đâu thì được, ít nhất ko thẹn lương tâm là ta đã cố hết mình. Mấy thằng con ông con cha, chắc gì tương lai nó hơn cậu, he he, nó chỉ dễ hơn m lúc đầu thoai, còn về sau á, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhé. Thôi, xốc lại tinh thần mà kéo nó lên đi, gì mà phải đau, đau quá thì xin bác Túy ít rượu là hết kiếm Lệnh Hồ huynh đệ mà cà khịa cho vui Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 7, 2011 Phù, cuối cùng thì cũng xong cái khối b, hjx môn toán lúc cần tốt thì không tốt, lúc không cần thì lại tốt, chán quá, Tốt bây giờ thì cũng chẳng làm được gì=)) Dù gì thì cũng chưa có điểm, đành chờ vậy thôi, sau khi có kết quả, cháu sẽ hồi âm cho bác ngay:-j Share this post Link to post Share on other sites