thaihoa

Kính Nhờ Các Bác, Các Cô Chú Tư Vấn Cho Cháu

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu chào các bác, các cô chú trong diễn đàn!

Các cụ đã dạy Nam nhi lấy sự nghiệp làm trọng, mà hiện tại 25 tuổi đầu rồi, mà cháu thấy tương lai nó mù mịt quá!

Chuyên ngành cháu học trong trường Đại Học là "Kế Hoạch" - nó không chuyên về một mảng nảo, nên cháu chả biết nên làm gì, nếu vào bộ Kế Hoạch thì không có cửa để chạy, mà đi làm ngoài thì bằng cấp quá chung chung, nên khó được nhận! Hiện tại cháu đang làm kế toán cho một xí nghiệp nhà nước; nhưng cháu thấy cũng bấp bênh quá, chả biết khi nào thì bị đá nữa ạ!

Vì vậy cháu xin nhờ các bác, các cô chú tư vấn dùm cháu nên theo đuổi con đường nào được không ạ?

Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tran+Thai+Hoa&ldate=4,4,8,13,4&year=2011&gender=m&view=screen&size=2

Cháu xin cung cấp một số thông tin về bản thân như sau: người hơi gầy, tóc cũng hơi xoăn!

Cháu có một em gái sinh năm 1992, bố sinh năm 1951, mẹ cháu thì không rõ lắm, cháu chỉ nghe bà ngoại cháu bảo mẹ cháu sinh năm rồng, nhưng trong giấy khai sinh, mẹ cháu sinh năm 1965.

Năm lớp 4 (khoảng năm 1996 1997) cháu nghịch dao, cắt vào bàn tay trái, phải vào bệnh viện khâu 2 mũi.

Năm 2005, cháu đỗ đại học Kinh Tế Quốc Dân.

trong khoảng thời gian năm 2006, 2007, cháu có ngã xe 2-3 lần, nhưng chỉ xây sát nhẹ, không bị làm sao.

Năm 2010 cháu có đi làm bảo hiểm một thời gian, sau đó bỏ, cuối năm cháu chuyển sang học về bất động sản; nhưng rồi lại không sử dụng đến những cái chứng chỉ đó, mà đến tháng 4 năm nay, cháu đầu quân làm nhân viên tài chính cho một xí nghiệp nhà nước chuyên làm về kiểm định các công trình xây dựng.

Kính mong các bác, các cô chú, các anh chị vào xem giúp cháu.

Cháu xin cám ơn, chúc mọi người trong diễn đàn sức khỏe và may mắn trong cuộc sống!

Thái Hòa.

P/s: Các bác, các cô chú có thể cho cháu biết về vợ cháu sau này như thế nào không ạ? Và bao giờ cháu gặp được người ấy?

Edited by thaihoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mong các bác, các cô chú, anh chị vào xem và tư vấn giúp thaihoa với ạ!

Edited by thaihoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Công việc liên quan đến tài chính kế toán. Năm sau chắc công việc có thay đổi, năm nay thì ko.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quý anh học thêm 1 cái bằng nữa đi, công việc vào bên công an, quân đội, biên phòng, cảnh sát là tốt nhất. Sau này cuộc đời ko tệ đâu, trong vận 10 năm nữa là chuyện vợ con, vì thế hãy dành thời gian khi còn chưa lập gia đình mà học và ổn định công việc.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Em cám ơn anh Học trò và chị NTPT ^^

Công việc liên quan đến tài chính kế toán. Năm sau chắc công việc có thay đổi, năm nay thì ko.

^^ Vậy có vẻ em đi đúng hướng rồi, chị nhỉ; mà chị nói năm sau công việc em có thay đổi nghĩa là sao ạ?

Quý anh học thêm 1 cái bằng nữa đi, công việc vào bên công an, quân đội, biên phòng, cảnh sát là tốt nhất. Sau này cuộc đời ko tệ đâu, trong vận 10 năm nữa là chuyện vợ con, vì thế hãy dành thời gian khi còn chưa lập gia đình mà học và ổn định công việc.

Anh Học trò à, em đang làm công việc về tài chính trong xí nghiệp thuộc biên chế của quân chủng phòng không không quân, như vậy cũng là liên quan đến bên quân đội rồi phải không ạ, như vậy liệu em có gắn bó được với công việc này không? Hay là em nên chuyển hẳn sang ngạch quân đội ạ? Edited by thaihoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay