Hồ Gia Lương

[Help] Các Cô, Chú Và Anh Chị Rành Về Việc Thay Bát Hương Thổ Công Thì Giúp Em Với Ạ

3 bài viết trong chủ đề này

Chẳng là vợ chồng em mới thuê được cái nhà định an cư lạc nghiệp để tính chuyện lâu dài. Nghe một số anh chị bảo nên lập bát hương thổ công mới nên em cũng thỉnh một bát hương về thay.

Nhưng thay xong thì bà chị ( chị vợ trước đã ở đây ) đã lập bát hương và bảo như vậy là đã phạm. Nên để bát hương cũ và trước khi khấn phải khấn gồm tên chị ấy.

Em không muốn làm việc đó. Vì đơn giản em cũng là một gia đình và độc lập.

Các anh chị có kinh nghiệm xin góp ý giùm em.

1. Em có làm sai không ?

2. Nếu sai thì sửa thế nào ạ.

Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của anh chị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chẳng là vợ chồng em mới thuê được cái nhà định an cư lạc nghiệp để tính chuyện lâu dài. Nghe một số anh chị bảo nên lập bát hương thổ công mới nên em cũng thỉnh một bát hương về thay.

Nhưng thay xong thì bà chị ( chị vợ trước đã ở đây ) đã lập bát hương và bảo như vậy là đã phạm. Nên để bát hương cũ và trước khi khấn phải khấn gồm tên chị ấy.

Em không muốn làm việc đó. Vì đơn giản em cũng là một gia đình và độc lập.

Các anh chị có kinh nghiệm xin góp ý giùm em.

1. Em có làm sai không ?

2. Nếu sai thì sửa thế nào ạ.

Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của anh chị.

Anh hỏi lại bà chị xem thử phạm như thế thì bị gì? Theo TL thì việcv ào nhà mới, cúng nhập trạch mới thì cứ việc thay mới, vì mình không dính gì tới chủ cũ nữa. Chỉ cần cúng nhập trạch xinh phép thổ địa thần linh chỗ anh ở là được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh hỏi lại bà chị xem thử phạm như thế thì bị gì? Theo TL thì việcv ào nhà mới, cúng nhập trạch mới thì cứ việc thay mới, vì mình không dính gì tới chủ cũ nữa. Chỉ cần cúng nhập trạch xinh phép thổ địa thần linh chỗ anh ở là được.

Em cũng chẳng biết là phạm điều gì.

Trước khi rời nhà cũ em có thắp hương xin đi làm thủ tục đầy đủ.

Rời nhà cũ đi vì mấy cậu ở cùng lộn xộn và bẩn thỉu em không thích và vợ em cũng không thích.

Em quyết định thay vì vào nhà mới, cúng thổ công, thổ địa và cúng vọng tổ tiên là của mình.

Lộc đất cho thế nào thì hưởng như vậy, không tham và không muốn phạm vào ai.

Nhà này trước chị ấy thuê giờ chị ấy chuyển đi. Nhà em thuê lại và làm thủ tục để ở.

Chủ nhà là người quen của chị nên em cũng chẳng muốn dài dòng.

Hôm nay em lại chuyển nhà về nhà cũ.

Chắc nhân duyên nhà cũ chưa dứt và cũng chẳng có duyên với nhà mới.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay