cathill

Kính Nhờ Các Bác Cao Nhân Xem Tử Vi

8 bài viết trong chủ đề này

Mẹ cháu chỉ nhớ cháu sinh tầm 3h sáng, không nhớ rõ là trước hay sau.

Lá số giờ sửu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=cathill_suu&date=1986,5,7,2,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Lá số giờ dần: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=cathill_dan&date=1986,5,7,4,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu xin mô tả một vài đặc điểm bản thân:

- Gia đình: trước bố cháu còn đuơng chức, gia đình rất khá giả, bây giờ thì bố cháu đã nghỉ hưu. Em trai đào hoa nhưng ham chơi học kém, năm 2009 bị tai nạn rất nặng.

- Bản thân: cháu học hành khá, bắt đầu xa cha mẹ từ khi học đại học, mới kết thúc việc học về nước cuối năm 2010 và cũng mới đi làm được vài tháng.

- Tình cảm: người yêu cháu hiện tại cũng mới được khoảng 1 năm, hiện giờ đang xa cách. Trước đấy cháu đã từng có một mối tình rất dài và sâu đậm.

- Tính cách: mọi người nói cháu khá ghê gớm nhưng chắc do biết cách cư xử nên cháu cũng được nhiều người quý.

Trước hết cháu xin nhờ các bác phân định giờ sinh. Cháu xin cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mẹ cháu chỉ nhớ cháu sinh tầm 3h sáng, không nhớ rõ là trước hay sau.

Lá số giờ sửu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Lá số giờ dần: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin mô tả một vài đặc điểm bản thân:

- Gia đình: trước bố cháu còn đuơng chức, gia đình rất khá giả, bây giờ thì bố cháu đã nghỉ hưu. Em trai đào hoa nhưng ham chơi học kém, năm 2009 bị tai nạn rất nặng.

- Bản thân: cháu học hành khá, bắt đầu xa cha mẹ từ khi học đại học, mới kết thúc việc học về nước cuối năm 2010 và cũng mới đi làm được vài tháng.

- Tình cảm: người yêu cháu hiện tại cũng mới được khoảng 1 năm, hiện giờ đang xa cách. Trước đấy cháu đã từng có một mối tình rất dài và sâu đậm.

- Tính cách: mọi người nói cháu khá ghê gớm nhưng chắc do biết cách cư xử nên cháu cũng được nhiều người quý.

Trước hết cháu xin nhờ các bác phân định giờ sinh. Cháu xin cảm ơn.

Giờ sửu: Dạng người cao vừa tầm đến thấp, mặt vuông hay hơi dài, chân mày nhạt nhưng chân tay nhiều lông tơ, khá xinh đẹp và giỏi ăn nói. Đa năng học nhanh có năng khiếu nhiều môn nhưng tính hay cạnh tranh ít chịu thua thường lấn át người khác. Trên đầu mặt hay phía trán có sẹo hay tỳ vết hay bị sẹo rỗ ở mặt, thỉnh thoảng đau nhức xương gân.

Giờ Dần: Dạng người cao, vai vuông xương lộ, mặt vuông có nghạnh, chân mày đậm, trông già dặn hơn so với cái tuổi, là người không khéo ăn nói. Thường hay bị khẩu thiệt do cái miệng nói không suy nghĩ dù không có ý xấu, học hành khá thông minh nhưng thi cử lận đận hay bị tạch. Tiền bạc ra ngoài chi tiêu nhiều nhưng hơi keo kiệt với người trong nhà. Mau bệnh mau khỏi, hay bị đau họng hay trong cổ họng có cục thịt thừa?

Chỗ nào đúng thì bôi đen nhé!

Edited by Quốc Tuấn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin cảm ơn anh Tuấn nhiều ạ.

Giờ sửu: Dạng người cao vừa tầm (1m61 nhưng em chân dài lưng ngắn nên nhìn có vẻ cao) đến thấp, mặt vuông hay hơi dài, chân mày nhạt nhưng chân tay nhiều lông tơ, khá xinh đẹp và giỏi ăn nói. Đa năng học nhanh, có năng khiếu nhiều môn (em biết hát biết vẽ nói chung khéo tay) nhưng tính hay cạnh tranh ít chịu thua; thường lấn át người khác (cái này đặc biệt đúng). Trên đầu mặt hay phía trán có sẹo hay tỳ vết hay bị sẹo rỗ ở mặt, thỉnh thoảng đau nhức xương gân.

Giờ Dần: Dạng người cao, vai vuông xương lộ, mặt vuông có nghạnh, chân mày đậm, trông già dặn hơn so với cái tuổi, là người không khéo ăn nói. Thường hay bị khẩu thiệt do cái miệng nói không suy nghĩ dù không có ý xấu, học hành khá thông minh nhưng thi cử lận đận hay bị tạch. Tiền bạc ra ngoài chi tiêu nhiều nhưng hơi keo kiệt với người trong nhà. Mau bệnh mau khỏi (ít bệnh mau khỏi), hay bị đau họng hay trong cổ họng có cục thịt thừa?

Riêng cái phần ăn nói thì tính em thẳng thắn, nhiều lúc nói năng quá lời nhưng tự nhận mình là khẩu xà tâm phật. Tuy nhiên em không mấy khi vì lời ăn tiếng nói của mình mà bị khẩu thiệt, thậm chí còn được nhiều bạn bè quý mến. Vậy nhờ anh kết luận xem là giờ gì vậy? Thank anh Tuấn nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin cảm ơn anh Tuấn nhiều ạ.

Giờ sửu: Dạng người cao vừa tầm (1m61 nhưng em chân dài lưng ngắn nên nhìn có vẻ cao) đến thấp, mặt vuông hay hơi dài, chân mày nhạt nhưng chân tay nhiều lông tơ, khá xinh đẹp và giỏi ăn nói. Đa năng học nhanh, có năng khiếu nhiều môn (em biết hát biết vẽ nói chung khéo tay) nhưng tính hay cạnh tranh ít chịu thua; thường lấn át người khác (cái này đặc biệt đúng). Trên đầu mặt hay phía trán có sẹo hay tỳ vết hay bị sẹo rỗ ở mặt, thỉnh thoảng đau nhức xương gân.

Giờ Dần: Dạng người cao, vai vuông xương lộ, mặt vuông có nghạnh, chân mày đậm, trông già dặn hơn so với cái tuổi, là người không khéo ăn nói. Thường hay bị khẩu thiệt do cái miệng nói không suy nghĩ dù không có ý xấu, học hành khá thông minh nhưng thi cử lận đận hay bị tạch. Tiền bạc ra ngoài chi tiêu nhiều nhưng hơi keo kiệt với người trong nhà. Mau bệnh mau khỏi (ít bệnh mau khỏi), hay bị đau họng hay trong cổ họng có cục thịt thừa?

Riêng cái phần ăn nói thì tính em thẳng thắn, nhiều lúc nói năng quá lời nhưng tự nhận mình là khẩu xà tâm phật. Tuy nhiên em không mấy khi vì lời ăn tiếng nói của mình mà bị khẩu thiệt, thậm chí còn được nhiều bạn bè quý mến. Vậy nhờ anh kết luận xem là giờ gì vậy? Thank anh Tuấn nhiều.

Bạn sinh giờ sửu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, vậy xin nhờ mọi người giúp luận lá số của em với ạ.

Lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=cathill_suu&date=1986,5,7,2,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2

- Tình duyên: bao giờ thì em lấy chồng, người chồng và cuộc sống gia đình tuơng lai của em thế nào ạ? Vấn đề con cái ra sao ạ.

- Cuộc sống vật chất của em sau này thế nào? Có phải vất vả kiếm tiền hay có nhiều tiền không ạ?

- Giai đoạn nào là đẹp nhất và giai đoạn nào là đáng lo ngại nhất trong cuộc đời? Vận hạn năm nay thế nào và em có được gặp lại người yêu trong năm nay ko?

Cathill xin chân thành cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Vâng, vậy xin nhờ mọi người giúp luận lá số của em với ạ.

Lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

- Tình duyên: bao giờ thì em lấy chồng, người chồng và cuộc sống gia đình tuơng lai của em thế nào ạ? Vấn đề con cái ra sao ạ. Năm tới có cơ hội kết hôn, chồng sau có dạng người cao vừa, mặt vuông, da hơi sạm, chồng là người giỏi giang có học thức, vợ chồng sau sống trong phú túc nhưng không hợp nhau, hay lấn át chồng khắc khẩu. Dễ rơi vào cảnh một mình vò võ khóc chồng. Con cái sau có được tối đa là 3 trai nhiều hơn gái, có đứa thành đạt nên người nhưng cũng có đứa phá của cha mẹ sau đều không sống ở gần

- Cuộc sống vật chất của em sau này thế nào? Có phải vất vả kiếm tiền hay có nhiều tiền không ạ? Không giàu có to nhưng cũng khá giả, kiếm tiền cũng nhiều nhưng kiếm hơi khó khăn thường phải tranh đấu suy nghĩ nhiều mới có, kiếm đc rồi lại có việc phải chi tiêu.

- Giai đoạn nào là đẹp nhất 23-33, 63-già và giai đoạn nào là đáng lo ngại nhất trong cuộc đời 33-38,53-62? Vận hạn năm nay thế nào và em có được gặp lại người yêu trong năm nay ko? Nếu đã chia tay trong khoảng đầu năm nay thì có thể quay lại, nếu chia tay trước năm nay thì có thể sẽ là quay lại rồi lại chia tay tiếp, năm nay sức khỏe yếu kém bệnh nạn nhiều, tiền bạc khó khăn, chuyện tình cảm cẩn thận trong quan hệ, chuyện thai sản

Cathill xin chân thành cảm ơn.

Edited by Quốc Tuấn
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cám ơn anh Tuấn nhiều. Nhân tiện nhờ anh giải thích rõ thêm hộ em:

- dễ rơi vào cảnh vò võ một mình khóc chồng có nghĩa là chồng em "đi" sớm hay là vì chồng em tật này tật nọ mà vợ chồng nguội lạnh không tình cảm?

- vận 33-38, 53-62 thì điều gì cần phải lo lắng ạ, có nặng đến mức khó qua không ạ?

- và người yêu em thì em mới yêu năm ngoái, bây giờ vẫn còn yêu nhưng chỉ chia xa thôi (được khoảng 5 tháng ạ) chứ không phải chia tay, liệu chuyện tình cảm của em với người này có đi đến đâu ko ạ? người yêu em hẹn cuối năm về nói chuyện ra mắt rồi sang năm cưới, liệu bọn em có được như ý không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cám ơn anh Tuấn nhiều. Nhân tiện nhờ anh giải thích rõ thêm hộ em:

- dễ rơi vào cảnh vò võ một mình khóc chồng có nghĩa là chồng em "đi" sớm hay là vì chồng em tật này tật nọ mà vợ chồng nguội lạnh không tình cảm? Có thể rơi vào trường hợp 1, hy vọng là ko

- vận 33-38, 53-62 thì điều gì cần phải lo lắng ạ, có nặng đến mức khó qua không ạ? vận đầu liên quan tới tình cảm gia đạo, vận sau có liên quan tới sức khỏe bệnh nạn

- và người yêu em thì em mới yêu năm ngoái, bây giờ vẫn còn yêu nhưng chỉ chia xa thôi (được khoảng 5 tháng ạ) chứ không phải chia tay, liệu chuyện tình cảm của em với người này có đi đến đâu ko ạ? người yêu em hẹn cuối năm về nói chuyện ra mắt rồi sang năm cưới, liệu bọn em có được như ý không ạ? Được như ý

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay