tamly

Nghèo Rớt Mòng Tơi Biết Giải Bày Cùng Ai

6 bài viết trong chủ đề này

Hiện tại là 8h 32phút, ngày 2/6/2011.

Kính chúc các cô chú trong diễn đàn một ngày mới thật tốt lanh. Cháu xin có vài việc cần nhờ kính mong các cô chú tận tình xem giúp cháu, thông tin về cháu.

Cháu tên Nguyễn Thành Tâm, 23/06/1986, dl, nam, sinh lúc 8h 45phút, quê Phú Yên.

Xin các cô chú xem giúp cháu một quẻ về công việc trong năm (tháng nào cháu có thể tìm được công việc như ý muốn, cháu học trung cấp ngành công nghệ thông tin nên ra trường xin việc làm khó lắm với lại ở chỗ cháu ngành này chưa thịnh lắm), ra trường hơn năm rùi mà vẫn không có việc làm h vẫn đang ăn bám cha mẹ một mình thì đỡ đằng này cháu đã có vợ và một đứa con gái mới sinh. Cứ như tinh trạng này cháu chết mất, thật sự cháu đang chán nảng vô cùng không biết làm thê nào đây, nhà cháu thì có khá giả gì đâu nợ lên nợ xuống... huhu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao không thấy ai trả lời cháu hết dậy...hixhix

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hiện tại là 8h 32phút, ngày 2/6/2011.

Kính chúc các cô chú trong diễn đàn một ngày mới thật tốt lanh. Cháu xin có vài việc cần nhờ kính mong các cô chú tận tình xem giúp cháu, thông tin về cháu.

Cháu tên Nguyễn Thành Tâm, 23/06/1986, dl, nam, sinh lúc 8h 45phút, quê Phú Yên.

Xin các cô chú xem giúp cháu một quẻ về công việc trong năm (tháng nào cháu có thể tìm được công việc như ý muốn, cháu học trung cấp ngành công nghệ thông tin nên ra trường xin việc làm khó lắm với lại ở chỗ cháu ngành này chưa thịnh lắm), ra trường hơn năm rùi mà vẫn không có việc làm h vẫn đang ăn bám cha mẹ một mình thì đỡ đằng này cháu đã có vợ và một đứa con gái mới sinh. Cứ như tinh trạng này cháu chết mất, thật sự cháu đang chán nảng vô cùng không biết làm thê nào đây, nhà cháu thì có khá giả gì đâu nợ lên nợ xuống... huhu

Nếu tháng Sáu này chưa xin được việc thì chịu khó chờ đến tháng 8 vậy.

Ngày xưa, hồi tôi còn trẻ, có một anh bạn than:

Trên thế giới này tôi nghèo nhất. Nếu nhân loại xếp hàng một thì tôi đứng cuối cùng.

Tôi đùa với anh ấy: Tại anh không ngoái lại đằng sau đấy! Nếu anh ngoái lại đằng sau thì thấy tôi.

Dũng cảm lên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu lúc này rất nản có câu nói của bác cháu vơi đi phần nào. dây h cháu phải chờ nữa hả bác cháu chờ hơn năm rùi mà. nhờ bác xem thêm công danh sự nghiệp của cháu sau này ra sao ạ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

hay noi ban CHUA GIAU.doi thay doi khi ta thay doi.

Viết bài có dấu đi bạn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Posted Image Tui cũng chẳng hơn bạn .... nhưng từ bé tới nhớn tui sống rất tốt với bạn bè ...tui nhiên họ ko phải lúc nào cũng hiểu và tốt với tôi rùi có lúc tôi cũng chán nản cũng bi quan ...hay bởi tui nghèo.....bù lại trời sinh tính...tôi ham học...tất cả những gì tui thấy người khác làm tui đều tò mò muốn học cho bằng được...và với mớ kiến thức vụn ko nhiều ấy lúc có ai đó cần tui lại xắn tay giúp: những người ko biết ...bạn bè tui ....tui cũng tốt nghiệp ĐH tui đi..bồi bàn....gia sư. ..làm cho nhân viên thuê cho tổ quốc khi cần ( kỳ lễ hội lớn như Seagame...dự án sức khỏe cho người lao động nghèo...v v ) Tui chả dám vỗ ngực với ai về chuyện gì...nhưng tôi tin ở bản thân mình sẽ không bao giờ khuất phục bất cứ khó khăn nào của cuộc sống. Tôi ngẫm ra trong lúc tôi mới ra trường tôi nghèo kiết xác ấy chứ, tui gặp và làm bất cứ viêc gì (lương thiện).. Chỉ để thoát 2 chữ ăn bám...tôi đã thành công ! ..tủi nhục lắm chứ...bạn bè tui cũng nghèo, nhưng bây giờ cũng hiểu chúng tôi cùng động viên nhau tiến lên từ những cơm áo gạo tiền ấy và thành công cũng đến bên từng người trong chúng tôi, tuy còn quá khiêm tốn với xã hôi nhưng mọi cố gắng của chúng tôi cũng được đáp đền...Chúng tôi kẻ nào cũng năm thứ nhất thứ 2 đã lăn lộn vì đồng tiền bát gao cả... ..Kẻ nào cũng 1,2 tấm bắng ĐH í chứ mà .....vẫn ế việc đó thôi ! he he bạn có tin trong cái rủi có cái may ....chúng tôi có được công việc tốt hơn nhờ những viêc bình thường đó đấy !...cơ duyên mà ! Hãy nghị lực và bản lĩnh chút đi .... trước khi chờ người khác cứu HÃY TỰ CỨU MÌNH ! chí ít thì cũng phải sống tới lúc người khác tới cứu bạn ạ !

Đôi khi những gì ta học và trải nghiệm qua những công việc như trên tôi đã tâm sự cùng bạn rất đỗi tầm thường chỉ để mưu sinh, nhưng lại là kỹ năng mềm cho công việc ta mơ ước thành sự thật đấy!

Edited by nuhoangaicaptk21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay