Xoài Chua

Kính Nhờ Bác Túy Lão Và Các Cao Nhân Giúp Cháu Ạ!

13 bài viết trong chủ đề này

Kính nhờ bác Túy lão và các cao nhân giúp cháu ạ!

Cháu tên là Nguyễn Lương Hoài, Nữ, sinh ngày 23/4/1989

Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+L%C6%B0%C6%A1ng+Ho%C3%A0i&date=1989,4,23,21,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Thông tin thêm:

- Là con út trong gia đình, trên có 1 anh trai

- Học ngành báo chí

- Mắt cận

- Cao 1m50, nặng 41kg

- Thích đọc, viết, đi và vẽ

Cháu muốn hỏi về đường công danh, sự nghiệp, tình duyên - hơi tham lam nhưng cháu muốn hỏi thêm về vận hạn và sức khỏe của gia đình cháu nữa được không ạ?

Cháu cảm ơn ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ bác Túy lão và các cao nhân giúp cháu ạ!

Cháu tên là Nguyễn Lương Hoài, Nữ, sinh ngày 23/4/1989

Link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thông tin thêm:

- Là con út trong gia đình, trên có 1 anh trai

- Học ngành báo chí

- Mắt cận

- Cao 1m50, nặng 41kg

- Thích đọc, viết, đi và vẽ

Cháu muốn hỏi về đường công danh, sự nghiệp, tình duyên - hơi tham lam nhưng cháu muốn hỏi thêm về vận hạn và sức khỏe của gia đình cháu nữa được không ạ?

Cháu cảm ơn ạ!

Lấy thêm lá số giờ Tuất, với giờ này thì dáng người hơi gầy cao, da tối màu hơi xám, có tật gù lưng, tay chân có tỳ vết nhiều sẹo, tai hơi bị lãng, tính thâm trầm ít nói, giận ai hay để trong lòng cộng lại sau tính 1 lượt. Lúc nhỏ đến giờ hay đau yếu bệnh luôn, có lần tai nạn suýt chết

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ bé sinh giờ tuất : năm nay bị hạn mắt trộm hoặc giật đồ ( chung quy lại là mất tiền hoặc đồ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lấy thêm lá số giờ Tuất, với giờ này thì dáng người hơi gầy cao, da tối màu hơi xám, có tật gù lưng, tay chân có tỳ vết nhiều sẹo, tai hơi bị lãng, tính thâm trầm ít nói, giận ai hay để trong lòng cộng lại sau tính 1 lượt. Lúc nhỏ đến giờ hay đau yếu bệnh luôn, có lần tai nạn suýt chết

Hi, cháu cảm ơn bác Quốc Tuấn ạ. Nhưng thực ra cháu thấp ạ, có 1m50 thui; da cũng bình thường, không thấy ai chê bị đen; cháu cũng không bị gù đâu ạ; tay thì chỉ có 3 vết sẹo rất nhỏ thui bác ạ. Đúng là lúc nhỏ cháu hay ốm vặt nhưng chưa bao giờ nặng phải đi viện đâu bác. hic. Cháu nghĩ có thể là sai giờ bác ạ, vì mẹ cháu chỉ nhớ sinh lức trời tối khoảng 9h thui. Mong bác xem lại giúp cháu nhé bác. Cháu cảm ơn ạ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ bé sinh giờ tuất : năm nay bị hạn mắt trộm hoặc giật đồ ( chung quy lại là mất tiền hoặc đồ)

Hic, cháu cảm ơn bác Túy lão ạ. Nhưng sao bác kiệm lời với cháu thế ạ? Nếu xui vậy thì có cách nào gỡ không bác?

Uhm cháu muốn hỏi về đường công danh, sự nghiệp, tình duyên và cả vận hạn - sức khỏe của gia đình cháu nữa ạ. Bác bớt chút thời gian uống "riệu" để chỉ giúp cháu nhé bác.

Cháu cảm ơn ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi, cháu cảm ơn bác Quốc Tuấn ạ. Nhưng thực ra cháu thấp ạ, có 1m50 thui; da cũng bình thường, không thấy ai chê bị đen; cháu cũng không bị gù đâu ạ; tay thì chỉ có 3 vết sẹo rất nhỏ thui bác ạ. Đúng là lúc nhỏ cháu hay ốm vặt nhưng chưa bao giờ nặng phải đi viện đâu bác. hic. Cháu nghĩ có thể là sai giờ bác ạ, vì mẹ cháu chỉ nhớ sinh lức trời tối khoảng 9h thui. Mong bác xem lại giúp cháu nhé bác. Cháu cảm ơn ạ! :)

Vậy thì lấy thêm lá giờ Tuất.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ bé sinh giờ tuất : năm nay bị hạn mắt trộm hoặc giật đồ ( chung quy lại là mất tiền hoặc đồ)

Chào bác Túy lão, lá số giờ Tuất của cháu đây ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+L%C6%B0%C6%A1ng+Ho%C3%A0i&ldate=6,6,3,18,11&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Bác gắng xem giúp cháu nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng thưa bác, đây là lá số giờ Tuất của cháu ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Bác xem lại cho cháu nhé!

Giờ náy dạng người cao vừa tầm đến thấp, mặt hơi dài đầu đặn, chân mày thanh mảnh khá đẹp, vẻ mặt xinh tươi. Có bệnh trĩ, đầu mặt có tỳ vết gì. Khi thời tiết thay đổi hay bị cảm sốt, ho khan và đau nhức xương gân. Trong cha mẹ có người làm trưởng hay đoạt trưởng, cha mẹ cũng có danh chức nhỏ trong phường xã?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ náy dạng người cao vừa tầm đến thấp, mặt hơi dài đầu đặn, chân mày thanh mảnh khá đẹp, vẻ mặt xinh tươi. Có bệnh trĩ, đầu mặt có tỳ vết gì. Khi thời tiết thay đổi hay bị cảm sốt, ho khan và đau nhức xương gân. Trong cha mẹ có người làm trưởng hay đoạt trưởng, cha mẹ cũng có danh chức nhỏ trong phường xã?

hi, mô tả này đã khá gần với cháu rồi bác ạ. Có điều không biết sau này thế nào nhưng hiện tại cháu không bị trĩ ạ. Trên trán cháu chỉ có vết bò liếm thôi. Đúng là mẹ cháu là con cả của ông bà cháu và trước đây cả bố mẹ đều là cán bộ nhà nước nhưng bjo đều nghỉ rồi bác ạ.

Uhm, còn điều gì về cháu nữa không bác? Bác xem cụ thể hơn cho cháu về những điều cháu đã hỏi được không ạ? Cháu cảm ơn ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

hi, mô tả này đã khá gần với cháu rồi bác ạ. Có điều không biết sau này thế nào nhưng hiện tại cháu không bị trĩ ạ. Trên trán cháu chỉ có vết bò liếm thôi. Đúng là mẹ cháu là con cả của ông bà cháu và trước đây cả bố mẹ đều là cán bộ nhà nước nhưng bjo đều nghỉ rồi bác ạ.

Uhm, còn điều gì về cháu nữa không bác? Bác xem cụ thể hơn cho cháu về những điều cháu đã hỏi được không ạ? Cháu cảm ơn ạ!

Số hay được giúp tiền bạc. Hay phải đi xa . và đặc biệt phát huy nghề báo khá tốt.

Bạn đến đâu ở đó sôi nổi .

Trên người thế nào cũng có vết khâu.

Cẩn thận về bệnh máu huyết .

Con cái hơi khó khăn và lão say cần phải đi kiếm chút gì đã......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Số hay được giúp tiền bạc. Hay phải đi xa . và đặc biệt phát huy nghề báo khá tốt.

Bạn đến đâu ở đó sôi nổi .

Trên người thế nào cũng có vết khâu.

Cẩn thận về bệnh máu huyết .

Con cái hơi khó khăn và lão say cần phải đi kiếm chút gì đã......

Cháu cảm ơn bác Túy lão! Bác nói cháu có thể phát huy nghề báo khá tốt khiến cháu rất vui và thấy tự tin hơn nhiều :) . Nhưng tính cháu vốn hơi trầm bác ạ. Hồi nhỏ cháu có mổ chốc ở cằm một lần không biết thế đã coi là có vết khâu chưa ạ? Nếu chưa thì cháu lo quá vì một lần mẹ cháu đi xem người ta có bảo sau này cháu có bệnh nặng bác ạ:wacko:

Còn những câu hỏi khác thì sao bác? Bác nghỉ ngơi rồi thì xem giúp cháu nhé!

Cháu cảm ơn ạ!

Edited by Xoài Chua

Share this post


Link to post
Share on other sites

hic, không biết bác Túy lão nhậu xỉn thế nào mà cháu đợi mãi không thấy bác quay lại? Bác ơi khi bác tỉnh lại thì xem giùm cháu nha!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay