pe_cutie151

Kính Mong Các Thầy Tư Vấn Giúp Cháu

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Đây là lá số của cháu, kính mong các thầy tư vấn giúp

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thông tin thêm:

- Cháu là trưởng nữ trong gia đình, dưới cháu còn có một em trai.

- Ba cháu sinh 1962, mẹ 1963, gia đình kinh tế đầy đủ, hòa thuận

- Cháu có dáng người thấp 1m53, hơi mập, da trắng. Mắt có quầng thâm, hay bị nhức đầu.

- Tay chân nhỏ, cháu thấy từ nhỏ tới lớn cháu sống rất sung sướng, không phải làm việc nhà hay gì cả, vì ông bà cha mẹ rất cưng chiều cháu. Nên bây giờ tự thấy bản thân mình không được tháo vát, giỏi giang như các bạn cùng trang lứa. Sợ rằng sau này sẽ không làm nên sự nghiệp gì.

-

- Tháng 9/2008 cháu đậu đại học, nhưng đây không phải là trường ban đầu cháu chọn

Cháu cảm thấy trên đường học vấn của mình từ nhỏ tới giờ không được như ý, tức là lúc nào cũng vừa đủ, chứ cố gắng cỡ nào cũng không được cao như đã mong muốn. Tuy nhiên, cháu không cố gắng gì thì cũng qua được .

Cháu muốn nhờ các thầy tư vấn về sự nghiệp, tình duyên của cháu sau này. Đặc biệt , năm 2012 cháu sẽ tốt nghiệp đại học, quê cháu ở miền Tây, nhưng hiện cháu đag học tại TP.HCM, vì cháu rất muốn ở gần gia đình của mình nên cháu không biết sau khi học xong, nên chọn ở lại Sài gòn làm việc hay về quê thì sự nghiệp sẽ phát triển hơn. Với lại sau này cháu có báo hiếu cho cha mẹ cháu được không.

Edited by pe_cutie151

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là lá số của cháu, kính mong các thầy tư vấn giúp

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thông tin thêm:

- Cháu là trưởng nữ trong gia đình, dưới cháu còn có một em trai.

- Ba cháu sinh 1962, mẹ 1963, gia đình kinh tế đầy đủ, hòa thuận

- Cháu có dáng người thấp 1m53, hơi mập, da trắng. Mắt có quầng thâm, hay bị nhức đầu.

- Tay chân nhỏ, cháu thấy từ nhỏ tới lớn cháu sống rất sung sướng, không phải làm việc nhà hay gì cả, vì ông bà cha mẹ rất cưng chiều cháu. Nên bây giờ tự thấy bản thân mình không được tháo vát, giỏi giang như các bạn cùng trang lứa. Sợ rằng sau này sẽ không làm nên sự nghiệp gì.

-

- Tháng 9/2008 cháu đậu đại học, nhưng đây không phải là trường ban đầu cháu chọn

Cháu cảm thấy trên đường học vấn của mình từ nhỏ tới giờ không được như ý, tức là lúc nào cũng vừa đủ, chứ cố gắng cỡ nào cũng không được cao như đã mong muốn. Tuy nhiên, cháu không cố gắng gì thì cũng qua được .

Cháu muốn nhờ các thầy tư vấn về sự nghiệp, tình duyên của cháu sau này. Đặc biệt , năm 2012 cháu sẽ tốt nghiệp đại học, quê cháu ở miền Tây, nhưng hiện cháu đag học tại TP.HCM, vì cháu rất muốn ở gần gia đình của mình nên cháu không biết sau khi học xong, nên chọn ở lại Sài gòn làm việc hay về quê thì sự nghiệp sẽ phát triển hơn. Với lại sau này cháu có báo hiếu cho cha mẹ cháu được không.

Quan trường lận đận ,chức vị nhỏ thấp nên kiếm nghề gì đó mà kinh doanh buôn bán thì mới khá giả , năm nay cẩn thận liên hệ với bạn trai coi chừng nó gạt ... tình duyên không may vấp ngã đôi lần sau đó đó mới thành , chồng là người lớn hơn nhiều tuổi cũng có thể là con trưởng , có chồng nhưng vẫn vướng vấn với người xưa , chân trong tay ngoài ,cuộc sống gia đạo lúc đầu rất hạnh phúc dần dà về sau thì tình nghĩa càng ngày càng nhợt nhạt đễ đi đến xung khắc ,học hành năm tới cũng tốt .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy là sau này hôn nhân của cháu sẽ đổ vỡ ạ?

Nhờ Thầy xem dùm cháu, sau này cháu có giàu có không hoặc chồng cháu có giàu có, chức vị hay sự nghiệp gì không? Cháu có thể báo hiếu cho cha mẹ không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy là sau này hôn nhân của cháu sẽ đổ vỡ ạ?

Nhờ Thầy xem dùm cháu, sau này cháu có giàu có không hoặc chồng cháu có giàu có, chức vị hay sự nghiệp gì không? Cháu có thể báo hiếu cho cha mẹ không?

vợ chồng đều khá giả nhưng không giàu có lớn được ,không thây chồng có đia vị gì ,mệnh có song lộc cuộc đời luôn luôn đầy đủ về vật chất không phải sợ túng thiếu cùng cực , nhưng phải có đôi lần gần như phá sản , thiên di có vũ khúc hóa lộc là cách đi buôn hay kinh doanh lớn , hay được nhiều người giúp đỡ về tài chánh ,nếu đi buôn thì làm giàu nhanh .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa thầy, xin thầy cho lời khuyên, cháu nên ở lại TP.HCM lập nghiệp hay về quê ( ỡ Miền Tây) vì bản thân cháu muốn được gần ba mẹ. Nhưng ai cũng nói số cháu phải lập nghiệp xa quê

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay