maprita

Nhờ Các Thầy, Các Chú Xem Giúo Con Lá Số Tử Vi Ạ.

3 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Dạ, nhờ các Thầy, các Chú xem giúp con lá số tử vi này ạ.

Con sinh ngày: 30/8/1988 - AL lúc 3h30 chiều (Năm đó ở Bình Định ngập lụt, ba má con phải đi sõng xuống nhà các Sơ để đỡ đẻ).

Là con trưởng.( Nhà có 3 chị em gái).

Ba: 15/2/1962 - Dương Lịch

Má: 30/11/1964 - Dương Lịch.

Hay bị đau các bệnh về đường ruột, khớp.

Luôn bị đau vặt ( nhất là cảm cúm).

Có 1 nốt rùi đen ở phía bên trái trán. Trên người có rất nhiều nốt rùi son (có 2 nốt rùi trên cơ thể mà những người nhìn thấy đều bảo số muôn con nhưng sinh được quý tử).

Tính tình trước giờ rất hiền lành, nhín nhịn. Nhưng dạo gần đây rất dễ bực tức, và khi điên lên rất hung dữ.

Từ nhỏ con đã khắc khẩu với cha mẹ. Đi xa thì nhớ mà về tới nhà, nói câu trước câu sau là bị la (Con không hề hỗn hào. Mọi người thân quen đều rất thắc mắc về vấn đề này, vì tất cả đều nhận xét con hiền lành, trung thực, tốt tính nhưng lại bị ba má la đánh nhiều nhất nhà từ nhỏ đến giờ).

Luôn là nguyên nhân gây ra cãi vã trong gia đình ( Ba, má).

Gia đình nội ngoại hai bên đều không hoà thuận.

Luôn luôn bị lời đàm tiếu, kẻ tiểu nhân, bạn bè chơi xấu.

Đi làm luôn bị nữ đồng nghiệp ganh ghét, chèn ép. (Có lẽ vì trước giờ hiền quá)

Hay có người tốt giúp đỡ.

Chuyện học thì rất lận đận, mẹ con đi xem nhiều nơi đều phán đường học vấn không có.

(Con thi đậu ĐH KHXH-NV năm 2006, học chưa hết 1 năm đã bỏ, vì thấy không phù hợp. Sau đó chuyển sang học ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn, đến giờ này vẫn chưa tốt nghiệp vì lý do không đâu: Từ lúc học đến giờ chưa hề bị thi lại, chưa có điểm môn nào dưới trung bình. Con cứ đinh ninh đúng tháng 6 là được thi tốt nghiệp. Ai dè, trước 1 tuần, con nhận được thông báo là bị cấm thi vì còn nợ 1 môn. Con lên trường hỏi lại và mang theo bảng điểm kết thúc môn (bảng này nhà trường phát cho lớp trưởng sau khi kết thúc môn, để biết điểm có rớt thì thi lại) thì được bảo là: "Điểm của trường đang giữ là bảng điểm chính thức, còn bảng điểm của em chỉ là bảng tổng kết sơ bộ nên bị sai lệch". Khi con nói muốn được xem lại bài thi và bảng điểm chính thức thì được trả lời rằng: "Trường vừa bị mất giấy tờ bài thi của 1 năm trước nên ko còn lưu giữ". Bảng điểm của trường cũng chỉ là bảng photo, không hề có chữ ký giám thị -thí sinh.... Nói chung là hôm đó con rất giận, điên trong người lắm mà ko cách nào nói lại được với mấy cô bên phòng đào tạo. Cuối cùng chỉ ngồi khóc 1 hồi rồi về.

Xin lỗi vì con lan man quá. Nhưng mà có nhiều chuyện tức tối không thể giữ trong lòng.

Xin các Thầy, các chú giúp con. Xem giúp cho con ạ. Con xin cảm ơn.

Edited by maprita

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, xin nhờ các bậc tiền bối xem giúp cho con:

1/ Học hành, công việc, lương bổng có được suôn sẻ và khấm khá không ạ? ( Hiện giờ con đang định theo 1 người thấy viết kịch bản phim, con đã từng viết 1 vài kịch bản hài nhỏ nhỏ, nên có dự định theo nghề này lâu dài luôn. Vả lại con nghĩ, sau này có gia đình, con vẫn có thể tranh thủ thời gian rãnh rỗi viết kiếm thêm tiền. Thầy xem con có nên gắn bó lâu dài với nghiệp này không ạ?)

2/ Ba mẹ con có được hưởng phúc từ con cái lúc già không ạ? 3 chị em gái có hoà thuận, yêu thương nhau không ạ?

3/ Chuyện chồng con có hạnh phúc suông sẻ không ạ?

Con cảm ơn các Thầy, các chú nhiều lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zạ, con đang chờ duyên để được các thầy, các chú tư vấn giúp ạ.

Mong các thầy, các chú xem giúp cho con.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay