Posted 14 Tháng 10, 2008 Thân gửi anh Thiên Đồng, Hộp thư cá nhân của anh bị đầy rồi ko gửi vào được. T tóm tắt nội dung nhờ anh giúp: Thích học cao học ở nước ngoài từ nhỏ nhưng mà từ bỏ ước mơ rồi, giờ đã 'yên bề gia thất'. Nhưng mình vẫn muốn hỏi anh điều này: 1. Đang tính nộp hồ sơ học cao học ở nước ngoài , hạn chót 31/12/2008. Thời gian bắt đầu học là giữa năm sau. 2. Cũng tính sang năm có baby. Bác sư phụ của anh khuyên sang năm vc mình có baby thì tốt. Nhờ Anh xem giúp chuyện nào là 'hình', chuyện nào là 'bóng' hihi. Có chuyện nào khả thi không hả anh? Tuổi Tân Dậu, anh xã Tân Dậu. Cảm ơn TĐ nhé. Chúc buổi tối vui. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 10, 2008 Ui trùi, Hai chàng gà và nàng gà sáp với nhau thì hay quá rùi. Nghe lời Si Phọ Sư Thiến sang năm tìm Con Nghé thì ngon lành. Phát đạt rở ràng cho coi. Hai vợ chồng này từ lúc sáp lại với nhau trở nên khá. Hạnh phúc êm đềm tuy danh tiếng không được nổi danh như ca sĩ sao xẹt, sao lấp lánh nhưng làng xóm biết danh à nghen. Tuy vậy, từ năm 2007 đến năm nay tính chuyện trăm phương tứ bề, chạy rong chạy rủi cũng đều bơ phờ mệt mỏi, tốn công nhưng vô hậu. Trong công việc thì lúc nào cũng như ngồi trên lửa, bất an, nhiêu khê. Ngay tháng đầu năm nay, hoặc cách đây 3 tháng anh xã ở nhà có bị tai nạn ít nhất là nhè nhẹ hoặc trong công việc gặp kẻ sinh sự gay hấn. Bực bội nóng đầu. Nhưng mà với tính khí của anh Gà Trống này thì ít nói, nhưng sắc xảo, anh gà đã giải quyết êm xuôi đứt đuôi con nòng nọc trong êm thắm và bất ngờ. Ai chà, đúng là Gà Chiến! Còn nàng Gà mái này thì sao? Tháng này tâm trạng ưu tư, buồn rầu, lắm chuyện bực mình dể nổi cáu. Trong nhà, chén dĩa đã cũng hơn một lần kiêu loãng xoãng rồi. Năm nay tính chuyện "du cao học", ái chà quẻ Đỗ Tốc Hỷ - Cảnh Xích Khẩu. Nộp đơn là "Con gà đen". Tháng 3 năm sau lên đường. Vậy thì việc tìm con Nghé, chắc khó tìm rùi. Công danh thì tìm xa, hạnh phúc thì phải ở gần. Phải chọn một trong hia. Cha chả là cha chả! Thôi chắc du cao học rùi. Nghé ngọ thì tùy duyên. Cảnh báo trước, năm sau gia đình gà ấm cúng này lại chịu thêm chiện thị phi, vu vơ vớ vẩn. Anh xã ở nhà lảnh đủ, sẽ gặp nhiều trục trặc trở ngại trong sự nghiệp. Còn nàng gà TVGT ở xứ trời Âu rồi thì không sao. Tới đây là hết hơi rùi. Thôi Đồng đi nhảy cò cò sủn à... :rolleyes: Thiên Đồng :D Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Tháng 10, 2008 Cảm ơn Thiên Đồng nhiều nhé. nghe TĐ phán "Công danh thì tìm xa, hạnh phúc thì phải ở gần... Anh xã ở nhà lảnh đủ, sẽ gặp nhiều trục trặc trở ngại trong sự nghiệp" thì mình 'nhụt chí anh hào' rồi, hix, nếu mình có em Nghé thì chắc là không bị 'thị phi' nhỉ? (chắc tại vụ này mà tháng này lo lắng ưu sầu siêng rửa chén dĩa đây :rolleyes:) GT Share this post Link to post Share on other sites