phamhung

Off-Line Câu Lạc Bộ Ptlv Tại Hà Nội

89 bài viết trong chủ đề này

  On 10/17/2011 at 13:19, 'Cóc Vàng' said:

Phí nhỉ !

Nghe giang hồ đồn cô Tuyết Minh xinh đẹp và giỏi giang lắm mà sao lần nào cũng tránh không nên hình ?

Giỏi thì ko thấy đâu, chỉ thấy SP dạy như nước đổ lá khoai Posted Image. Còn nếu thực sự xinh đeph thì tội gì em ko post để kím tấm chồng Posted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận là Tuyết Minh rất xinh đẹp, có duyên, nữ tính.Posted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/17/2011 at 14:48, 'Đại Phúc' said:

Xác nhận là Tuyết Minh rất xinh đẹp, có duyên, nữ tính.Posted Image

Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/17/2011 at 14:48, 'Đại Phúc' said:

Xác nhận là Tuyết Minh rất xinh đẹp, có duyên, nữ tính.Posted Image

Đại Phúc nói đúng đấy, mà cô ấy học Kiến trúc đấy ông ạ, Tui đang thắc mắc sao học kiến trúc mà sao có người đẹp thía cơ chứ????

Thường thường là dân kiến trúc phải hơi hâm hâm, tóc tai bù xù, búi tó lên cơ, trang phục nghệ sỹ, mà sao cô này lại giản dị và dễ thương thía cơ chứ???? Có điều Cô này da dày thế nào mà chả thấy có Râu gì cả!! hihihihii Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dán đĩa để hóa giải Dầm Đè đó bạn. Bạn vẫn có thể tham gia Câu Lạc Bộ.

[ quote name=fengshui enjoy' date='16 Tháng chín 2011 - 06:59 PM' timestamp='1316224794' post='148146]

Posted Image

Cháu chào chú Thiên Sứ, chú LinhTrang và các ACE,

Cháu thấy trong bức ảnh trên có dán 03 đĩa CDROM phía bên dưới dầm nhà - có lẽ không phải để trang trí. Căn phòng này có phải là bị lộ cốt không ạ ?

Cho cháu hỏi nếu không tham gia các lớp PTLV có được tham gia CLB không ạ

Cảm ơn chú và các ACE.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/18/2011 at 00:58, 'phamhung' said:

Đại Phúc nói đúng đấy, mà cô ấy học Kiến trúc đấy ông ạ, Tui đang thắc mắc sao học kiến trúc mà sao có người đẹp thía cơ chứ????

Thường thường là dân kiến trúc phải hơi hâm hâm, tóc tai bù xù, búi tó lên cơ, trang phục nghệ sỹ, mà sao cô này lại giản dị và dễ thương thía cơ chứ???? Có điều Cô này da dày thế nào mà chả thấy có Râu gì cả!! hihihihii Posted ImagePosted ImagePosted Image

Thì tôi đồ chừng là sau này cũng thế mà . Giờ mới tẹo tuổi mà đã thích mọi người nhận mình là bà cô !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào quý vị !

Tôi đang gặp một vấn đề nam giải !

Chẳng là cách đây chừng nửa năm ,có một bà chị họ....... xa nghe tin tôi học phong thủy Lạc Việt nên mời tôi đến chơi và nhờ tôi xem qua nhà cửa xem có phạm gì không ? Vì trình độ còn hạn chế nên tôi không dám xem mà chỉ khuyên chị ấy thay đổi một số việc nho nhỏ như :

- Kê lại cái giường ngủ và xoay lại hướng giường .

- Xây mấy đoạn tường gạch dẫn khí .

- Chỉnh lại chút xíu nơi bàn thờ gia tiên .

- Xê dịch bếp nấu một chút .

Đại loại chỉ có vậy .

Sáng nay bà chị ấy ĐT mời tôi đến chơi ,nể quá tôi đi hơn chục cây số đến thăm và thật vui khi chị ấy thông báo là sửa chữa được hơn tháng thì thấy bệnh tình đỡ hẳn . Tôi hỏi chị có bệnh gì thị chị ấy nói hôm đó chưa tin nên không nói ,nay thấy hay rồi mới nói thật .

Hóa ra bà này bị đau cổ và tên chân mấy năm rồi ,đi bác sỹ thì được tư vấn là do tư thế làm việc ,do tuổi tác .... Uống thuốc và tập thể dục rồi nhưng mấy năm nay nó chỉ đỡ đỡ tí rồi đâu lại vào đó . Nhưng bây giờ thì khác hẳn ,gần bốn tháng rồi mà mấy cái triệu chứng ấy không thấy quay lại hành hạ nữa . Chị hy vọng là bệnh chị sẽ khỏi !

Nhưng đang vui thì chị ấy lại đề nghị tôi giúp một việc mà tôi đang rất lúng túng chưa biết giải quyết thế nào :

Con chó nhà chị này trước kia rất dữ và nghe lời chủ thì cũng hơn tháng sau quay sang đổi tính đổi nết và cứ hiền khù khà khù khờ ,mà cú hé cổng ra là nó lủi đi ra đồng tìm chố nào kín đáo để nằm ngủ ; Ban đầu cũng chẳng nghĩ gì nên thấy thế bảo nó già rồi nên mang thịt luôn . Nhưng nay mua con chó lai mới về nó lại giống con trước ,người ra người vào nó chỉ liếc trộm rồi nằm im ,mà sểnh cái là nó lại chạy đi mất tăm rồi phải đi tìm mãi nó mới chịu về .... Chị ấy nói gần 20 năm ra ở riêng và nuôi hơn chục con chó mà chưa bao giờ thấy hiện tượng như thế này ....

Bà chị này nhờ tôi chỉ dẫn làm sao để từ nay nuôi chó không bị như vậy nữa .

Làm cả PT cho giống chó thì chắc tôi phải bó tay ........Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

Truyện thật 100%

Mong quý vị có cao kiến gì xin giúp đỡ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chắc kụ Kók kích dương nhà người ta lên quá nên con chóa mới ra đồng ngủ. Chứ làm giề có phong thủy cho chóa bao vờ hehehe. May mà chồng chị ấy không ra đồng ngủ ấy chứ hehehehe. Hay bị phạm Kim Lâu Lục Súc hị hị hị

Chắc thay đổi trường khí trong nhà do thay đổi phong thủy mà không phù hợp với nó thì nó đi kiếm chỗ phù hợp thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/6/2011 at 08:05, 'Cóc Vàng' said:

Xin chào quý vị !

Tôi đang gặp một vấn đề nam giải !

Chẳng là cách đây chừng nửa năm ,có một bà chị họ....... xa nghe tin tôi học phong thủy Lạc Việt nên mời tôi đến chơi và nhờ tôi xem qua nhà cửa xem có phạm gì không ? Vì trình độ còn hạn chế nên tôi không dám xem mà chỉ khuyên chị ấy thay đổi một số việc nho nhỏ như :

- Kê lại cái giường ngủ và xoay lại hướng giường .

- Xây mấy đoạn tường gạch dẫn khí .

- Chỉnh lại chút xíu nơi bàn thờ gia tiên .

- Xê dịch bếp nấu một chút .

Đại loại chỉ có vậy .

Sáng nay bà chị ấy ĐT mời tôi đến chơi ,nể quá tôi đi hơn chục cây số đến thăm và thật vui khi chị ấy thông báo là sửa chữa được hơn tháng thì thấy bệnh tình đỡ hẳn . Tôi hỏi chị có bệnh gì thị chị ấy nói hôm đó chưa tin nên không nói ,nay thấy hay rồi mới nói thật .

Hóa ra bà này bị đau cổ và tên chân mấy năm rồi ,đi bác sỹ thì được tư vấn là do tư thế làm việc ,do tuổi tác .... Uống thuốc và tập thể dục rồi nhưng mấy năm nay nó chỉ đỡ đỡ tí rồi đâu lại vào đó . Nhưng bây giờ thì khác hẳn ,gần bốn tháng rồi mà mấy cái triệu chứng ấy không thấy quay lại hành hạ nữa . Chị hy vọng là bệnh chị sẽ khỏi !

Nhưng đang vui thì chị ấy lại đề nghị tôi giúp một việc mà tôi đang rất lúng túng chưa biết giải quyết thế nào :

Con chó nhà chị này trước kia rất dữ và nghe lời chủ thì cũng hơn tháng sau quay sang đổi tính đổi nết và cứ hiền khù khà khù khờ ,mà cú hé cổng ra là nó lủi đi ra đồng tìm chố nào kín đáo để nằm ngủ ; Ban đầu cũng chẳng nghĩ gì nên thấy thế bảo nó già rồi nên mang thịt luôn . Nhưng nay mua con chó lai mới về nó lại giống con trước ,người ra người vào nó chỉ liếc trộm rồi nằm im ,mà sểnh cái là nó lại chạy đi mất tăm rồi phải đi tìm mãi nó mới chịu về .... Chị ấy nói gần 20 năm ra ở riêng và nuôi hơn chục con chó mà chưa bao giờ thấy hiện tượng như thế này ....

Bà chị này nhờ tôi chỉ dẫn làm sao để từ nay nuôi chó không bị như vậy nữa .

Làm cả PT cho giống chó thì chắc tôi phải bó tay ........Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

Truyện thật 100%

Mong quý vị có cao kiến gì xin giúp đỡ!

Chúc mừng bác Cóc Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image nổi tiếng quá còn giề kekekeeee, nay lại còn được người ta nhờ bác dùng phong thủy để giải quyết cả con chó... hí hí hí. Ở quê thì chó cứ chọn chỗ mát nó nằm thui, trong nhà chắc nóng quá nên nó đi chơi thui mà, có gì đâu?

Bác nói thía thì có trời mà biết được à? sơ đồ nhà không có, chả biết bác xây cái tường nào? nắn khí ra sao? chuồng chó nằm ở chỗ nào? thì......... pótay.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/6/2011 at 08:05, 'Cóc Vàng' said:

Bà chị này nhờ tôi chỉ dẫn làm sao để từ nay nuôi chó không bị như vậy nữa .

Làm cả PT cho giống chó thì chắc tôi phải bó tay ........Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

Phép trấn yểm này cũng dễ thôi...

Thử dùng củ riềng với mắm tôm xem sao...?

Có thể gia giảm thêm chút lá mơ, lá húng...

Nó không sợ mới lạ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/6/2011 at 14:58, 'Thiên Bồng' said:

Phép trấn yểm này cũng dễ thôi...

Thử dùng củ riềng với mắm tôm xem sao...?

Có thể gia giảm thêm chút lá mơ, lá húng...

Nó không sợ mới lạ...

Có thể cung Đông Nam có vấn đề. Xem lại sơn Thìn.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/6/2011 at 17:12, 'Thiên Sứ' said:

Có thể cung Đông Nam có vấn đề. Xem lại sơn Thìn.

Con chào sư phụ ạ !

Đúng thế sư phụ ạ ! Con đã hiểu ý của sư phụ ,thực ra hôm qua con cũng đã nghĩ đến phương án xử lý một chút tại cung Khôn ,vì cung này cũng bị động vào một chút khi chủ nhà sửa chữa . Tuy nhiên con lại không lẽ nó lại làm thay đổi cả tính nết của con chó sao ?

Tối nay con sẽ qua và giúp nhà này điều chỉnh lại và theo dõi xem sao ,chắc đây cũng là một chương bổ ích .

@ Vosonganh !

Không có vấn đề gì về khí đâu anh ạ ! Nhà này đã tốt lên ngay rồi mà ,chủ nhà ngủ không còn bị mơ mộng nữa và sức khỏe đã tốt lên rồi ; Thế nên họ mới tín nhiệm ! Mà bà này lại còn giới thiệu thêm hai bà trong đội đi bộ nữa mới khổ chứ ,toàn loại thoái hóa đốt sống cổ + Đau đầu + Tê chân tay ....và đêm ngủ thì toàn mộng mỵ nữa chứ .

Chắc kụ Kók kích dương nhà người ta lên quá nên con chóa mới ra đồng ngủ. Chứ làm giề có phong thủy cho chóa bao vờ hehehe. May mà chồng chị ấy không ra đồng ngủ ấy chứ hehehehe. Hay bị phạm Kim Lâu Lục Súc hị hị hị

Chắc thay đổi trường khí trong nhà do thay đổi phong thủy mà không phù hợp với nó thì nó đi kiếm chỗ phù hợp thôi.

@ Thiên Bồng à !

Phép trấn yểm này cũng dễ thôi...

Thử dùng củ riềng với mắm tôm xem sao...?

Có thể gia giảm thêm chút lá mơ, lá húng...

Nó không sợ mới lạ...

Không đơn giản vậy đâu ,đã nhiều con bị mắc chứng này rồi ông ạ ,hơn nữa con chó lần này là giống chó mang từ đảo Phú Quốc về ,nó rất quý . Nguyên là có một anh cũng tương đối trong xã hội ra đảo công tác và mang hai con về ,một con ạnh ấy nuôi và một cho bà chị gái này nuôi . Con nhà anh ấy có lần chạy ra đường không may bị ô tô cán phải ,anh ấy thương nó tới mức mang đi chụp XQ và bó bột chi nó ,lần sau nó lại bị xe máy cán vào lòi ruột nhưng anh ấy không có nhà . Đợt aya mấy thằng nhỏ ở nhà vừa lười chăm lại máu nhắm thế là chúng lôi ra làm mấy món nhấm luôn ... Khi về anh ấy buồn rầu lắm !

Phép trấn yểm này cũng dễ thôi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

chó phú quốc thường sống trên cao, hay những khu vực khô ráo .anh cóc vàng kiểm tra xung quanh xem nhà này có ẩm thấp hay ko ?Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/7/2011 at 08:27, 'tuấn dương' said:

chó phú quốc thường sống trên cao, hay những khu vực khô ráo .anh cóc vàng kiểm tra xung quanh xem nhà này có ẩm thấp hay ko ?Posted Image

Không vấn đề gì đâu Tuấn Dương ạ !

Đúng là có vấn đề tại cung Khôn - Sơn Thìn rồi ,cả con lai Béc nhà anh cũng vậy , giờ mới nghĩ ra ,từ ngày sửa chữa đến giờ nó thay đổi tính nết ,rất nghịch và đêm ngủ cứ tru ... tru nghe rất ghê tai .

Chỉ là mình không nghĩ là nó ảnh hưởng đến cả con chó ,đã nghi ngờ và định kiểm tra khí ở khu vực cung Khôn - Nay sư phụ nhắc cái là nghĩ ra liền . Để anh chỉ đạo chị ấy xử lý ngay và cũng làm luôn cả vụ con lai Béc nhà anh .

Càng chứng tỏ đổi chỗ Tốn - Khôn là chính xác và sắc sảo !

Lại thêm một bài học rồi Dương ạ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay