Thiên Anh

Hành Trình Phong Thủy Lạc Việt

52 bài viết trong chủ đề này

Posted Image

Biển Vũng Tàu trong thời gian đi tư vấn cho Holcim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đồng Tháp_5/2011

Posted Image

Posted Image

Viếng cụ Nguyễn Sinh Sắc

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Trong bóng tối, Thầy trò đang đi trên miền sáng

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện Bây Giờ Mới...Lộ

Posted Image

Ngày đó, chuyến hành trình tư vấn phong thủy cộng tác với Holcim, trong chương trình "Cùng xây tổ ấm", chúng tôi gồm năm người Hatgaolang,Thiên Đồng, Khôi Nguyên, Trung Nhân và Hoàng Anh (nay là Thiên Anh) nhiệt huyết đem đến cho đồng bào vùng biển những sự tư vấn tốt lành về phong thủy, như một món quà hướng về biển đảo bao la mến yêu.

Trước buổi tư vấn một ngày, tức 25/9/2010, cách đại lễ ngàn năm Thăng Long 5 ngày, chúng tôi 5 người cùng dạo chơi miền biển tận hưởng nhưng ngọn gió đôi khi êm ả, đôi khi dồn dập đưa sóng vào bờ, đưa cái mát lạnh của trời biển thắm lòng người dạo bước lãng du.

Năm anh em ngồi trước biển, ngắm biển, lắng nghe hải triều dâng, người yên lặng, kẻ say sưa với tầm nhìn phóng qua ống kính hướng về khơi xa, tôi cũng vậy, chợt muốn ngồi lắng lòng nghe biển, thử một ảo vọng dùng tâm thức ngăn cơn gió thổi, đè những đợt sóng trào dâng lớp lớp vào bờ, như những thông tin đang lan truyền, đang PR cho người đọc tin rằng có một "Dị Nhân Thề Đuổi Mưa". Nhưng gió vẫn thổi, biển vẫn ru như những cơn sóng lòng, gió vọng trong tôi đã chưa lắng bao giờ.

TrungNhan khi ấy như đánh thức giấc du miên của tôi bằng một câu xem như chân lý:

- Ngăn gió đuổi mưa,chặn con sóng biển, người bình thường sao làm được việc của đất trời?

Ừ há, chẳng thể như thế. Cứ lãng du theo miền gió biển mà lắng nghe thiên nhiên hát.

Hôm nay xem tấm ảnh của Thiên Anh lưu lại chợt vui vui, sóng biển và biển ngày đó vẫn rạt rào, nhưng 10 ngày đại lễ ngàn nam Thăng Long không mưa tại Hà Nội. Có gì đó trùng hợp cho những tin "giựt tít", "câu viu" khi dùng hình ảnh " Dị Nhân Thề Đuổi Mưa" chăng? Hay đó là chuyện của đất trời? Tốt nhất hãy lắng lòng người ơi.

Thiên Đồng tự sự

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đẹp thế! Ghen tị với máy ảnh của Thiên Anh quá http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif

Hì anh em mình chắc phải thành lập CLB nhiếp ảnh thôi sư huynh. Vừa đi làm PTLV vừa vui thú với thiên nhiên. Còn gì bằng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì anh em mình chắc phải thành lập CLB nhiếp ảnh thôi sư huynh. Vừa đi làm PTLV vừa vui thú với thiên nhiên. Còn gì bằng

http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/41.gif http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/41.gif http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/41.gif http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/41.gif http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/41.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì anh em mình chắc phải thành lập CLB nhiếp ảnh thôi sư huynh. Vừa đi làm PTLV vừa vui thú với thiên nhiên. Còn gì bằng

Nhất trí ngay.

Tôi đề nghị CLB nhiếp ảnh của Lý Học chụp ảnh nên có tính minh triết và nhân văn.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện Bây Giờ Mới...Lộ

Posted Image

Ngày đó, chuyến hành trình tư vấn phong thủy cộng tác với Holcim, trong chương trình "Cùng xây tổ ấm", chúng tôi gồm năm người Hatgaolang,Thiên Đồng, Khôi Nguyên, Trung Nhân và Hoàng Anh (nay là Thiên Anh) nhiệt huyết đem đến cho đồng bào vùng biển những sự tư vấn tốt lành về phong thủy, như một món quà hướng về biển đảo bao la mến yêu.

Trước buổi tư vấn một ngày, tức 25/9/2010, cách đại lễ ngàn năm Thăng Long 5 ngày, chúng tôi 5 người cùng dạo chơi miền biển tận hưởng nhưng ngọn gió đôi khi êm ả, đôi khi dồn dập đưa sóng vào bờ, đưa cái mát lạnh của trời biển thắm lòng người dạo bước lãng du.

Năm anh em ngồi trước biển, ngắm biển, lắng nghe hải triều dâng, người yên lặng, kẻ say sưa với tầm nhìn phóng qua ống kính hướng về khơi xa, tôi cũng vậy, chợt muốn ngồi lắng lòng nghe biển, thử một ảo vọng dùng tâm thức ngăn cơn gió thổi, đè những đợt sóng trào dâng lớp lớp vào bờ, như những thông tin đang lan truyền, đang PR cho người đọc tin rằng có một "Dị Nhân Thề Đuổi Mưa". Nhưng gió vẫn thổi, biển vẫn ru như những cơn sóng lòng, gió vọng trong tôi đã chưa lắng bao giờ.

TrungNhan khi ấy như đánh thức giấc du miên của tôi bằng một câu xem như chân lý:

- Ngăn gió đuổi mưa,chặn con sóng biển, người bình thường sao làm được việc của đất trời?

Ừ há, chẳng thể như thế. Cứ lãng du theo miền gió biển mà lắng nghe thiên nhiên hát.

Hôm nay xem tấm ảnh của Thiên Anh lưu lại chợt vui vui, sóng biển và biển ngày đó vẫn rạt rào, nhưng 10 ngày đại lễ ngàn nam Thăng Long không mưa tại Hà Nội. Có gì đó trùng hợp cho những tin "giựt tít", "câu viu" khi dùng hình ảnh " Dị Nhân Thề Đuổi Mưa" chăng? Hay đó là chuyện của đất trời? Tốt nhất hãy lắng lòng người ơi.

Thiên Đồng tự sự

Thiên Đồng lưu ý:

Nói theo ngôn ngữ khoa học thì - Một trong những điều kiện cần và đủ của thời tiết Đại Lễ chính là : " Từ mùng 1 tháng 8 đến hết 20 tháng 8 Việt lịch năm Canh Dần, không có một cơn bão nào vào biển Đông của Việt Nam (Nên nhớ đây là mùa bão). Hãy xem kỹ lại topic " Lạc Việt độn toán và thời tiết đại lễ 1000 năm Thăng Long ")

Một nửa thế giới này trực quan khoa học và một nửa tìn vào Thượng Đế. Cần lưu ý điều này. Thượng Đế thì siêu hình, khoa học thì chưa đạt đến chân lý cuối cùng.Mọi sự nghiêng lệch đều sai lầm trong nghiên cưu Lý học.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sư Phụ rất thích chụp HOA LÁ CÀNH

Nhất trí ngay.

Tôi đề nghị CLB nhiếp ảnh của Lý Học chụp ảnh nên có tính minh triết và nhân văn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhất trí ngay.

Tôi đề nghị CLB nhiếp ảnh của Lý Học chụp ảnh nên có tính minh triết và nhân văn.

Sư phụ bật đèn xanh rồi, anh chị em yêu thích nhiếp ảnh của diễn đàn nhào Zô..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhất trí ngay.

Tôi đề nghị CLB nhiếp ảnh của Lý Học chụp ảnh nên có tính minh triết và nhân văn.

Đệ tử xin tham gia

Điều kiện cần và đủ của thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh là có máy ảnh hoặc có khả năng mượn máy ảnh Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đệ tử xin tham gia

Điều kiện cần và đủ của thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh là có máy ảnh hoặc có khả năng mượn máy ảnh Posted Image

và phải biết chụp ảnh chứ?

Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

úi cô nương ơi! Chỉ cần có mắt là được rồi mà. Sao cô nương khắt khe thế nhi

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin mời các cao thủ yêu tự do và ủng hộ văn hiến Việt

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Lệnh Hồ ca:

Vậy ta đi đâu, thấy cảnh thế nào, ta tả huynh nghe? Thế là được nhận vào CLB???Posted ImagePosted Image

Nay ta gặp cảnh ntn, huynh cho ảnh như thế coi:

Bốn phương Ngũ Nhạc phái xưng hùng

Nhất kiếm uy thần tọa chính trung

Tà chánh ai người không cảm mến

Hoa Sơn lãng tử Lệnh Hồ Xung

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Lệnh Hồ ca:

Vậy ta đi đâu, thấy cảnh thế nào, ta tả huynh nghe? Thế là được nhận vào CLB???Posted ImagePosted Image

Nay ta gặp cảnh ntn, huynh cho ảnh như thế coi:

Bốn phương Ngũ Nhạc phái xưng hùng

Nhất kiếm uy thần tọa chính trung

Tà chánh ai người không cảm mến

Hoa Sơn lãng tử Lệnh Hồ Xung

Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

@Lệnh Hồ ca:

Vậy ta đi đâu, thấy cảnh thế nào, ta tả huynh nghe? Thế là được nhận vào CLB???Posted ImagePosted Image

Nay ta gặp cảnh ntn, huynh cho ảnh như thế coi:

Bốn phương Ngũ Nhạc phái xưng hùng Nhất kiếm uy thần tọa chính trung Tà chánh ai người không cảm mến Hoa Sơn lãng tử Lệnh Hồ Xung

@Doanh Doanh

Cô nương lại chơi khó tại hạ rồi!

Tại hạ nghe nói trong âm trạch có thế đất ngũ nhạc phát danh tướng có ứng với bài thơ trên không nhỉ?

Mừ tìm đươc thế đất này để chụp cho cô nưong thì khó lắm đâyPosted Image

@ Yeuphunu

Không biết anh Yeuphunu có thể giúp vãn bối chụp được ảnh như Doanh Doanh yêu cầu không nhỉ? nếu được thì vãn bối cảm ơn anh rất nhiều Posted ImagePosted Image

Còn ảnh về thế đất ngũ nhạc thì tại hạ đành xin khất cô nương vậy

Posted ImagePosted ImagePosted Image

Edited by Lệnh Hồ Xung

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Posted Image

Phong thủy ngôi nhà này cũng không đơn giản.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Posted Image

Phong thủy ngôi nhà này cũng không đơn giản.

hi!

Cái nhà này hôm đó anh em mình xem mà. Thế đất đẹp, phong cảnh hữu tình nhưng xây nhà thì hơi xấu, thoái khí tùm lum. Khi thoái hết vào hầm rượu nên bước vô hầm rượu mùi thơm ngào ngạt.

Khi lên xe để đi Vũng Tàu, anh có nói là với hình thể quanh ngôi nhà như vậy thì chủ ngôi nhà này đang có bồ nhí và chắc đang bị một người cấp trên chơi xấu và gây áp lực.

Thực tế, khi đến Vũng Tàu vào quán ăn, chủ nhân đã xác nhận anh nói đúng http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

hi!

Cái nhà này hôm đó anh em mình xem mà. Thế đất đẹp, phong cảnh hữu tình nhưng xây nhà thì hơi xấu, thoái khí tùm lum. Khi thoái hết vào hầm rượu nên bước vô hầm rượu mùi thơm ngào ngạt.

Khi lên xe để đi Vũng Tàu, anh có nói là với hình thể quanh ngôi nhà như vậy thì chủ ngôi nhà này đang có bồ nhí và chắc đang bị một người cấp trên chơi xấu và gây áp lực.

Thực tế, khi đến Vũng Tàu vào quán ăn, chủ nhân đã xác nhận anh nói đúng http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif

Thân mến

kính chào anh Hatgaolang!

Anh ơi, với 2 cái hình như trên thì làm sao mà biết được,mong các anh post thêm ảnh khu nhà mà anh nói thoái khí và chủ có bồ nhí đó lên được không ạ? (mục đích học hỏi thôi mà anh)

Mục này tuyệt quá, phamhung cũng ham món này lắm lắm nhưng chưa có xiền mua máy ảnh loại xịn để có thể zoom được toàn cảnh... huhhuuuuu

Share this post


Link to post
Share on other sites

kính chào anh Hatgaolang!

Anh ơi, với 2 cái hình như trên thì làm sao mà biết được,mong các anh post thêm ảnh khu nhà mà anh nói thoái khí và chủ có bồ nhí đó lên được không ạ? (mục đích học hỏi thôi mà anh)

Mục này tuyệt quá, phamhung cũng ham món này lắm lắm nhưng chưa có xiền mua máy ảnh loại xịn để có thể zoom được toàn cảnh... huhhuuuuu

Học lớp PTLV cơ bản là đã biết vì sao người đàn ông có bồ nhí rồi, cứ thế suy ra thôi Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

anh nói ơ trên rồi mà Thiên Luân, đó là do hình thể núi non nên mới vậy chứ nhà đó thì ko.

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thành viên CLB nè, đâu cần ống kính đắt tiền. Chỉ cần đam mêPosted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI...LỘ

Posted Image

Mới đây thôi, cách mấy tuần trước, TrungNhan mời Sư Phụ Thiên Sứ về quê ở Cao Lãnh xem lại một phần một người thân. Thầy trò 7 người gồm Sư Phụ Thiên Sứ, Thiên Đồng, Trung Nhân, Thiên Anh, Nhocchantrau,Thanhhuong_geo và bé gái của Thanhhuong_geo cùng trên một chuyến hành trình. Chuyến đi rất vui vẻ, thành công và khá nhiều điều thú vị.

Nhớ buổi đó, sau khi xem mộ trạch cho gia đình Trung Nhân xong, Sư Phụ muốn đi viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc thân sinh của cụ Nguyễn Ái Quốc mà cả đồng bào Việt Nam đều gọi là Bác Hồ. Cả đoàn 7 người lên xe, xe lăn bánh trong cơn mưa nhỏ hạt. Cơn mưa nặng hạt dần và tầm tả dài theo đường đi.

- Mưa lớn quá Sư Phụ.

- Yên chí đi, xe đến đó thì mưa sẽ tạnh, quẻ là như vậy. Hì hì. - Sư Phụ quả quyết-

Mưa như vẫn thác đổ và mịt mùng nhìn từ xa cho đến khi xe đến cổng vào khu tưởng niệm mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc. Trung Nhân lái xe qua cổng và cho xe "bò" vao bãi đậu xe chầm chậm rồi đổ sịt. Mưa vẫn đổ.

- 5 phút nữa mưa sẽ tạnh, đủ để thời gian chúng ta đi từ đây vào tới mộ cụ để thắp hương cho cụ.

Cả nhóm sốt ruột chờ đợi. Chắc ai cũng nghĩ quẻ của Sư Phụ sẽ...sai, khi gió lớn mà mưa lại rào rào.

Chợt, gió bắt đầu thổi chậm và chuyển hướng, mưa bắt đầu nhỏ hạt dần dần. Cả nhóm liền vổ tay rào rào và mở cửa xuống xe như được giải thoát.

Rồi như có người nào đó vặn nước vòi sen, nước tắt tị, gió đứng lặng, trời ráo hoảnh. Không một giọt mưa, đứng gió, trong khi nền đất, nền sân vẫn ướt nhưng trời vẫn còn đen kịt như trong hình ghi lại.

Chúng tôi sún sính đi vào là kịp làm dáng đứng làm vài pô ảnh ở tượng cụ Nguyễn Sinh Sắc, và lúc ấy lắng nghe sau lưng mình ở xa, mưa vẫn đổ ầm ầm. Trời, nghĩa là dường như phạm vi vài hecta khu tưởng niệm Cụ Sinh Sắc không mưa mà đằng xa mưa!

Cả nhóm lại tiến về phía mộ Cụ. Cả nhóm vừa đặt chân đến nơi khuôn viên mộ Cụ, Trung Nhân đi tìm nhan để lễ thì bất chợt mưa trở lại và lớn như ban đầu. Nghĩa là vừa đúng thời gian di chuyển từ xe vào đến mộ.

Chiêm bái và chụp hình tại mơi mộ Cụ xong, cả nhóm chúng tôi lại đi ra xe.

- Kỳ này phải chịu ướt một tí, khi chúng ta đi ra.

Mưa vẫn nặng hạt, nhưng có ít đi một chút. Chúng tôi cùng ù té chạy và chịu ướt một tí mà không phải ướt sũng.

Cả đoàn lại cho xe lăn bánh cùng nhau đi đến khu du lịch sinh thái Gáo Dòng, ngoài xe mưa vẫn tiếp tục tầm tả.

- Ta đi đến nơi đó thì mưa tạnh, trời sáng sủa cho chúng ta chụp hình nữa chứ nhẻ! Hì hì. - Sư Phụ nói-

Xe chỉ còn mươi lăm phút nữa là đến nơi, ngoài trời mưa tạnh từ lúc nào, náng chiều sáng vàng lung linh trên tán lá cây, lăn tăn ánh vàng chạy dọnc theo mé sông, mé rạch, ráo hoảnh như chưa hề biết đến cơn mưa.

Chúng tôi chuyển từ đi xe sang đi xuồng, thưởng ngoạn, lãng du nhìn những đàn chim bay, nghe tiếng mái chèo êm ả từ những những cánh tay dịu dàng của cô gái miền tay áo bà ba và nón lá che nghiêng ánh chiều vàng tĩnh lặng...

Đây qủa thật là Miền Tây Du Ký.

Thiên Đồng hồi ký

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay