K.Vinh

Kính Nhờ Các Bác, Các Tiền Bối Luận Giúp Cháu Chuyện Sự Nghiệp, Nhân Duyên

3 bài viết trong chủ đề này

Cháu kính chào các bác, các bậc tiền bối trên diễn đàn,

Vô tình biết được Diễn đàn Lý học đông phương, cháu nghĩ đây cũng là cái duyên gặp được nơi có thể giúp bản thân giải quyết những vướng mắc trong lòng.

Cháu xin dẫn đây 2 lá số của cháu và người yêu của cháu, kính nhờ các bác, các bậc tiền bối luận giúp cho việc lương duyên, sự nghiệp.

Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=KCTV&ldate=4,4,7,11,7&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Còn người yêu của cháu sinh ngày 02/04/1978 dương lịch, sinh tại Sài Gòn, tầm 1h-3h, cháu đổi ra Âm lịch để được lá số như sau (vì anh ấy ko nhớ chính xác giờ sinh nên cháu ko rõ lấy lá số có đúng ko), http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=TVKC&ldate=5,7,2,25,2&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Chúng cháu gặp nhau có thể coi là duyên, anh ấy đi học nước ngoài từ 2008 (chưa về lại VN lần nào), hè năm vừa rồi về chơi có 1 tháng thôi vậy mà chúng cháu lại có duyên gặp nhau (cháu làm việc tại công ty cũ của anh ấy). Cả 2 có tình cảm với nhau gần như chỉ qua những lần gặp đầu tiên, trong khi bản thân chúng cháu tự đánh giá chúng cháu là những người khá khe khắt trong các mối quan hệ . Trước cháu anh ấy có thương một người khá sâu sắc nhưng vì lý do gì đó ko đến được với nhau (cháu ko trực tiếp hỏi mà là các bạn anh ấy nói lại), còn anh ấy là người yêu đầu tiên của cháu.

Anh ấy thậm chí đã đến chào bố mẹ cháu và thưa với mẹ mình để ướm chuyện nghiêm túc. Bản thân cháu cũng nhiều lần xem xét tình cảm của mình khi thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng thời điểm đó tình cảm của chúng cháu là thực sự nghiêm túc chứ ko phải bồng bột nhất thời. Có một sự việc nữa là trước đó mẹ cháu có đi chùa hỏi chuyện lương duyên cho cháu, thầy bảo là vì cửu huyền thất tổ nhà cháu khó tính, nên con cháu sẽ chỉ đem lòng thương những người đạo đức hay có thực duyên và được ông bà ưng thuận, và rằng người ấy cũng sắp xuất hiện rồi. Khoảng 1 tháng sau cháu gặp anh ấy. Vì vậy, có thể nói, kết hợp cả lòng tin vào duyên số và tình cảm của bản thân, cháu đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này.

Sau đó anh ấy quay về Mỹ học và chúng cháu hứa hẹn là chờ đợi nhau, vì thực sự thì cũng 9 tháng nữa là anh ấy kết thúc việc học và trở về nước luôn. Thời gian đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp nhưng sau thì chúng cháu bắt đầu hay mâu thuẫn vì những việc hết sức nhỏ nhặt, tuy nhiên đều cho qua vì nghĩ là đôi nào cũng ko thể tránh chuyện giận hờn vụn vặt. Cuối năm ngoái, trong một lúc mâu thuẫn, cháu có vô tình nói hơi quá lời. Vậy mà kể từ đó anh ấy cho rằng chúng cháu ko thể dung hòa suy nghĩ và sẽ ko đi đến đâu. Chúng cháu ngừng liên lạc từ đó cho đến nay, có chăng là những lời thăm hỏi hết sức xã giao. Cháu cứ đinh ninh anh ấy cần thời gian suy nghĩ thêm cũng như có rất nhiều việc liên quan đến công việc, sự nghiệp cần anh ấy tập trung hơn. Cháu cứ thế chờ đợi nhưng rất mệt mỏi và khổ sở vì cộng thêm những trở ngại trong công việc dồn dập đến. Cháu nghỉ chỗ cũ và gần đây mới đi làm lại. Cháu vẫn nghĩ khi về nước, nói chuyện rõ ràng hơn, chúng cháu có thể giải quyết tất cả những khúc mắc trong lòng. Thế nhưng từ lúc về đến giờ anh cũng ko hề đến tìm cháu. Có lẽ vì quá kỳ vọng nên một lần nữa cháu thực sự hụt hẫng.

Về công việc, năm vừa qua là năm nhiều khó khăn dồn dập. Học lực và khả năng làm việc đều được mọi người đánh giá cao, vậy mà 5 tháng gần như cháu ko tìm được một cơ hội việc làm nào dù là bình thường nhất. Đó là áp lực tinh thần rất lớn đối với cháu và gia đình. Hiện giờ may mắn là cháu đã tìm được việc mới với điều kiện cũng khá tốt.

Nay tinh thần cũng đã ổn định hơn, cháu xin kính nhờ các bác, các bậc tiền bối dành chút thời giờ luận giúp cháu chuyện sự nghiệp, lương duyên để cháu có thêm động lực cũng như quyết tâm trước những quyết định lớn của cuộc đời mình.

Cháu cũng hiểu luật nhân quả - duyên số - vô ngã, ko duyên thì có níu cũng bằng thừa. Chỉ là cháu muốn rõ thêm về vận mệnh của mình để biết cách cư xử cho phải lẽ, an mình, hiệp người.

Cháu nói hơi dài dòng để mong rõ ý, có gì ko phải xin các bác chỉnh dạy thêm. Cháu vô cùng biết ơn và kính chúc các bác, các tiền bối và diễn đàn luôn nhiều sức khỏe, ý vững, tâm an.

Kính.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin phép được thêm một số dữ liệu:

- Cháu là con lớn nhất trong nhà, kế dưới cháu có 1 em gái và 1 em trai. Trước khi có em gái, cháu còn có một đứa em bị chết lưu trong bụng mẹ, mà thầy nói là em trai.

- Bố cháu tuổi Nhâm Dần, mẹ tuổi Quý Mão. Bố mẹ cháu hơi khắc khẩu nhưng rất mực thương yêu nhau. Số vất vả từ trẻ, hay gặp chuyện lừa gạt, phản trắc, ko có số nuôi và giữ người lâu.

- Bố mẹ và con ko hợp tính nhau, hay làm trái ý các cụ (quyết định theo ý mình).

- Cháu cao 1m64, da trắng, vừa người, mắt lúc trước bị cận nặng, ngày nhỏ té ngã để lại sẹo ở chân tay

- Đỗ đại học năm 2005, cháu học rất khá, HSG nhiều năm liền nhưng thi cử lận đận, từ bé hầu như ko đạt được thành tích nào ở các kỳ thi năng khiếu.

- Tính tình ngay thẳng, thân thiện, có nhiều người yêu quý. Nói chuyện hợp và có nhiều bạn bè lớn tuổi hơn.

- Năm 19, 20 tuổi gì đó có đơn phương thích một người nhỏ tuổi hơn.

- Hiện làm việc trong ngành ngân hàng.

- Người yêu cháu là con út và con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh chị em. Bố mất ngày anh ấy còn rất bé. Mẹ sùng đạo (đạo Chúa), nghiêm khắc, tháo vát, nhưng rất tâm lý và tôn trọng tự do cá nhân của con cái.

- Anh chị em ko ở gần nhau (2 chị đều có gia đình ở nước ngoài, 2 nước khác nhau).

- Ngày nhỏ ốm yếu, sức khỏe ko tốt. Hiện giờ thì vạm vỡ, to khỏe, cao 1m67, nặng tầm 70kg, da ngăm, mắt bé, cân thị, cằm chẻ (có để râu che)

- Người bộc trực, tình nghĩa, nhưng ít chia sẻ ra bên ngoài, ham thích thể thao và làm từ thiện.

- Học khá, suy nghĩ nhạy bén, logic, chu đáo, thường được người trên nâng đỡ và yêu quý.

- Hiện đang tìm việc làm trong lĩnh vực quản lý và phát triển bất động sản.

Cháu kính nhờ các bạn dành chút thời gian xem qua và luận giúp lá số xem chuyện lương duyên và công danh sự nghiệp của cháu và anh ấy như thế nào.

Cháu chân thành cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ bác Hathienhai, bác Túy Lão, bác Quốc Tuấn và các anh chị trên diễn đàn ghé qua xem giúp cháu.

(có vẻ cháu trình bày dài dòng quá nên mất thời gian của mọi người, cháu xin lỗi ạh :( )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay