sathienky

Người Có Thiên Lý Nhãn!

7 bài viết trong chủ đề này

Hôm nay em mở topic này mong các ACE cùng nhau thảo luận để làm rõ vấn đề Thiên Lý Nhãn. Chắc moi người ai cũng đã từng nghe xung quanh cuộc sống đâu đó có người có khả năng nhìn thấy những người cõi âm, họ có khả năng tiên tri và làm được những chuyện thần bí. Em được biết một chị là bạn học chung khóa học anh văn hồi đó, tuổi đời còn khá trẻ hơn em 2 tuổi hiện giờ 25 tuổi, cô này có khả năng đăc biệt là có khả năng tiên tri (bói), qua tìm hiểu và tâm sự một thời gian em, cô này đã mở ra những điều mới lạ và những điều gần như là hoang tưởng. Năm học lớp 11, cô bạn kể: đã từng được mẹ cô dắt đi xem một ông thầy bói. Khi xem cho cô, ông phán cô có khả năng 'bói' và đúng như thế. Thật ra trước khi gặp ông cô ấy đã tự biết mình có khả năng này rồi nhưng sợ và giấu tất cả mọi người, kể cả mẹ cô ta luôn, linh cảm cô ta luôn chính xác, cảm giác được điều lành, điều dữ sắp đến nhưng đó chỉ là cảm giác mơ hồ thôi, thế ông thầy bảo có cần ông giúp Khai nhãn không? Cô lắc đầu không và ông bảo sớm muộn gì thì nhãn cũng sẽ mở, tới tuổi đó tự ắc Nhãn tự mở. Đúng như lời thầy nói: lên tới đại học năm 2 khả năng ấy càng mạnh và chính xác. Nếu là một người bình thường thì ai cũng tò mò, ham thích mình cũng muốn có khả năng kỳ lạ này nhưng đã là người của thế giới tâm linh, có khả năng ngoại cảm như thế thì chắc hẳn không ai muốn có khả năng này. Cô kể về cuộc sống không bình thường của mình tường tận. Cô nói ông trời cho người ta cái này thì phải lấy đi cái khác, khả năng tiên tri đoán số của cô ta thì chính xác vô cùng nhưng đã đem đến cuộc sống rất nhiều phiền toái. Cô ta kể sỡ dĩ có được khả năng này là do có "Mẹ dựa" hay nói là người có "căn"chắc do số phận sinh ra là để xem cho người, nhiều lúc không muốn xem nhưng "mẹ" khiến phải xem, người ta không muốn xem mà không nói cũng không được, vô cùng khó chịu. Cô ta xem mà chẳng lấy tiền vì gia đình cô ta thuộc hạng khá giả. Một thời gian với khả năng xem chuẩn xác tiếng tăm đã đồn xa, nhưng có ai hiểu hết nổi khổ của những người như vậy? cô nói mẹ bắt phải không được tốt nghiệp ra trường, không cho quen bạn trai, rồi luôn thấy người cõi âm những vong hồn xung quanh, thấy được ai có vong theo, những lúc đi chùa cầm bó hoa đi cúng mà người nghe nặng trịt vì trên đường đi phải gánh thêm nhiều vong theo để gởi họ vào chùa, những lúc không xem cho người bị bệnh liên tục, Cô còn kể nhiều câu chuyện hay lắm, Chuyện Ông Tơ bà Nguyệt và cô có khả năng cột duyên hay tháo sợi duyên của người này người khác. Những câu chuyện có vẻ không tưởng ở thế gian này được kể rất nhiều, cả trên cõi tiên lẫn cõi âm. Nhưng khi cô nói biết và thấy nhiều cũng không phải tốt, cứ như người bình thường là tốt nhất, em hỏi thêm có chuyện gì lớn xảy ra ah? Cô nói biết cuộc đời của mọi người ắc phải biết cuộc đời của chính mình. Số tôi sau này sẽ rất giàu nhưng ông trời công bằng chỉ cho tôi đơn chiếc và lấy đi hết nửa tuổi đời còn lại của tôi. Em nghe xong thấy buồn ghê. Cũng hiểu nỗi khổ của những người như vậy, họ sinh ra chỉ để giúp người.

Các ACE có ý kiến gì xin bàn luận cùng em

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay em mở topic này mong các ACE cùng nhau thảo luận để làm rõ vấn đề Thiên Lý Nhãn. Chắc moi người ai cũng đã từng nghe xung quanh cuộc sống đâu đó có người có khả năng nhìn thấy những người cõi âm, họ có khả năng tiên tri và làm được những chuyện thần bí. Em được biết một chị là bạn học chung khóa học anh văn hồi đó, tuổi đời còn khá trẻ hơn em 2 tuổi hiện giờ 25 tuổi, cô này có khả năng đăc biệt là có khả năng tiên tri (bói), qua tìm hiểu và tâm sự một thời gian em, cô này đã mở ra những điều mới lạ và những điều gần như là hoang tưởng. Năm học lớp 11, cô bạn kể: đã từng được mẹ cô dắt đi xem một ông thầy bói. Khi xem cho cô, ông phán cô có khả năng 'bói' và đúng như thế. Thật ra trước khi gặp ông cô ấy đã tự biết mình có khả năng này rồi nhưng sợ và giấu tất cả mọi người, kể cả mẹ cô ta luôn, linh cảm cô ta luôn chính xác, cảm giác được điều lành, điều dữ sắp đến nhưng đó chỉ là cảm giác mơ hồ thôi, thế ông thầy bảo có cần ông giúp Khai nhãn không? Cô lắc đầu không và ông bảo sớm muộn gì thì nhãn cũng sẽ mở, tới tuổi đó tự ắc Nhãn tự mở. Đúng như lời thầy nói: lên tới đại học năm 2 khả năng ấy càng mạnh và chính xác. Nếu là một người bình thường thì ai cũng tò mò, ham thích mình cũng muốn có khả năng kỳ lạ này nhưng đã là người của thế giới tâm linh, có khả năng ngoại cảm như thế thì chắc hẳn không ai muốn có khả năng này. Cô kể về cuộc sống không bình thường của mình tường tận. Cô nói ông trời cho người ta cái này thì phải lấy đi cái khác, khả năng tiên tri đoán số của cô ta thì chính xác vô cùng nhưng đã đem đến cuộc sống rất nhiều phiền toái. Cô ta kể sỡ dĩ có được khả năng này là do có "Mẹ dựa" hay nói là người có "căn"chắc do số phận sinh ra là để xem cho người, nhiều lúc không muốn xem nhưng "mẹ" khiến phải xem, người ta không muốn xem mà không nói cũng không được, vô cùng khó chịu. Cô ta xem mà chẳng lấy tiền vì gia đình cô ta thuộc hạng khá giả. Một thời gian với khả năng xem chuẩn xác tiếng tăm đã đồn xa, nhưng có ai hiểu hết nổi khổ của những người như vậy? cô nói mẹ bắt phải không được tốt nghiệp ra trường, không cho quen bạn trai, rồi luôn thấy người cõi âm những vong hồn xung quanh, thấy được ai có vong theo, những lúc đi chùa cầm bó hoa đi cúng mà người nghe nặng trịt vì trên đường đi phải gánh thêm nhiều vong theo để gởi họ vào chùa, những lúc không xem cho người bị bệnh liên tục, Cô còn kể nhiều câu chuyện hay lắm, Chuyện Ông Tơ bà Nguyệt và cô có khả năng cột duyên hay tháo sợi duyên của người này người khác. Những câu chuyện có vẻ không tưởng ở thế gian này được kể rất nhiều, cả trên cõi tiên lẫn cõi âm. Nhưng khi cô nói biết và thấy nhiều cũng không phải tốt, cứ như người bình thường là tốt nhất, em hỏi thêm có chuyện gì lớn xảy ra ah? Cô nói biết cuộc đời của mọi người ắc phải biết cuộc đời của chính mình. Số tôi sau này sẽ rất giàu nhưng ông trời công bằng chỉ cho tôi đơn chiếc và lấy đi hết nửa tuổi đời còn lại của tôi. Em nghe xong thấy buồn ghê. Cũng hiểu nỗi khổ của những người như vậy, họ sinh ra chỉ để giúp người.

Các ACE có ý kiến gì xin bàn luận cùng em

Đây không phải là người có thiên tư về thiên lý nhãn ,mà do những âm hồn dựa vào , sự khác biệt người có tư chất về thiên lý nhãn họ có thể nhìn thấy quá khứ vị lai ngoài ra còn có khả năng thông thiên quán địa có khả năng thấy cả những sự việc thien tai địa nạn sự thay đổi thời cuộc ... khả năng nầy không bao giờ mất ,có thể bị giảm đi khi năng lượng trong người họ khi lúc nào bị suy yếu / còn đối với người như chuyện kể ở trên chỉ là do những âm hồn nhập vào mà mới có khả năng thấu thị chỉ nhìn được cái tầm gần về quá khứ hay vị lai của người khác ,nhưng không có khả năng nhìn xa qua nhiều tiền kiếp hay sự thây đổi 1 cách lớn lao như thời cuộc ...khả năng nầy chỉ có 1 giai đoạn đó rồi mất hẳn khi những âm hồn không còn dựa vào thể xác của người đó nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đồng ý với Bác HTH người này đã bị lợi dụng bởi một thế lực tối nên đã bị lợi dụng triệt để nhằm thông qua người này để lấy đi phần công lực của cô ta . Dĩ nhiên bao gồm cả tuổi xuân và sức khỏe đến khi hết khả năng lợi dụng lập tức cô này cũng tàn tạ luôn.

Nếu người được khai mở thiên lý nhãn Thiên Lý nhãn thực ra là con mắt thứ 3 nằm ở trước trán . Ai cũng có con mắt này và có các cấp khai mở khác nhau . Ở cô này mới chỉ là ở cấp thấp nên chỉ nhìn thấu thị nên có thể nhìn thấy âm hồn, xuyên thấu ..... cấp này ko thể nhìn thấy ko gian khác cũng như tiền kiếp mà bác HTH đã nói . Cái này ko phải do tu tập mà do thế lực khác lợi dụng nên có thể mất bất cứ lúc nào khi cô ta ko phục vụ hoặc đã hết khả năng cho thế lực đó lợi dụng.

Còn nếu do công phu tu tập thì thiên lý nhãn mở ra và ngày càng nhìn xa trông rộng hơn ( cấp cao hơn ) và không có ai có thể ra điều kiện là làm việc này việc kia.

Cô ta đang rất nhầm. Và u mê điều này có hại cho cô ta thập phần ko có gì là lạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây không phải là người có thiên tư về thiên lý nhãn ,mà do những âm hồn dựa vào , sự khác biệt người có tư chất về thiên lý nhãn họ có thể nhìn thấy quá khứ vị lai ngoài ra còn có khả năng thông thiên quán địa có khả năng thấy cả những sự việc thien tai địa nạn sự thay đổi thời cuộc ... khả năng nầy không bao giờ mất ,có thể bị giảm đi khi năng lượng trong người họ khi lúc nào bị suy yếu / còn đối với người như chuyện kể ở trên chỉ là do những âm hồn nhập vào mà mới có khả năng thấu thị chỉ nhìn được cái tầm gần về quá khứ hay vị lai của người khác ,nhưng không có khả năng nhìn xa qua nhiều tiền kiếp hay sự thây đổi 1 cách lớn lao như thời cuộc ...khả năng nầy chỉ có 1 giai đoạn đó rồi mất hẳn khi những âm hồn không còn dựa vào thể xác của người đó nữa.

Bác ơi, trong tử vi có cách nào nói về con người có thiên tư về thiên lý nhãn không ạ? Nếu người có cách này mà được đi đúng đường thì đất nước được nhờ rồi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, trong tử vi có cách nào nói về con người có thiên tư về thiên lý nhãn không ạ? Nếu người có cách này mà được đi đúng đường thì đất nước được nhờ rồi...

chưa có sách nào nói đến thiên tư nầy .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu có một cô bạn cũng bị tương tự vậy

Cô bạn cháu học chuyên Lý của 1 trường chuyên nổi tiếng ( trường của cháu ) ,chỉ có giáo viên chủ nhiệm và bạn bè thân thiết của cô này tình cờ mới biết được.Khả năng này xuất hiện khi cô học lớp 10

Cô bạn cháu và gia đình đã đi giải rất nhiều thày như vẫn không xuất được vong.Cô bạn hiện đang học đh ở tpHCM ,không ai dám ở trọ cùng vì cô đến đêm lại nói ngôn ngữ khó hiểu cùng những hành động kì lạ ,có khi lấy giấy bút vẽ nguệch ngoạc những kí tự mà không ai hiểu nổi .Chưa hết cô này cũng nói được cả tương lai ( gần) rất chính xác và nhìn thấy vong .Bạn cháu bảo đừng chơi với nó vì không tốt,vong không cho bạn cháu chơi với ai cả và bạn bè cũng rất ngại khi tiếp xúc với cô này vì sợ vong theo luônPosted Imagenên làm gì cũng thui thủi 1 mình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con trai của bạn mẹ cháu học trường đh kinh tế Đà Nẵng cách đây mấy năm ,là con của một giáo viên trường chuyên.Anh này đẹp trai ,dễ gần

Trong một lần đi chơi về khuya tầm 11h đi ngang qua cầu Nguyễn Văn Trỗi -Đà Nẵng thì về nhà lảm nhảm như người điên,bt không hút thuốc uống rượu mà bây giờ một lần đưa vào miệng hút cả chục điếu,rượu thì uống thay nước và còn nói nhảm như ở đâu .Hôm nay thì nói người này sắp mất xe,ngày kia thì bảo người nọ sắp tai nạn..Gia đình hoảng loạn hết sức và mời hết thày nọ người kia

Không Thày nào giải đc cho đến một ngày có một nhà sư ,nhà sư này giải bằng cách nhốt anh này lại trong chùa,dùng roi ( làm bằng gì thì cháu không rõ ) quất tới tấp vào người anh ta ,thấy da thịt rớm máu gia đình không khỏi đau xót.Sư vừa tụng kinh,vừa giảng đạo,nệm chú ,vừa đánh ,vừa mắng vong và khuyên nhủ gì đó .Sau một thời gian anh này chắp tay lạy 2 hàng nước mắt chảy ròng ròng tự mình khai chết ở đâu,tên gì,như thế nào..rồi nguyện được vào chùa nghe giảng kinh để siêu thoát

Chuyện này là có thật do chính người nhà kể lại,Sau này anh ta trở lại bình thường nhưng không nhớ gì về chuyện bị nhập cả/

Mà cháu chưa hiểu là có phải do đi chơi khuya,mặc quần áo trắng/đỏ ,để tóc dài...hay không mà bị và có cần kiêng cữ gì không/Cháu thấy sợ quá

Mẹ cháu và người lớn luôn dặn vậy mà giờ thấy ra đường tối tối nhiều cô mặc y cái áo trắng toát thả tóc dài lại thấy rùng mình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay