biken

Cháu Có Nên Gặp Mẹ Cháu Không?

11 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Ko hiểu sao cả năm nay cháu cứ nhớ mẹ cháu rất nhiều(mẹ cháu mất năm 1989 lúc cháu được 5 tuổi),hầu như 1 ngày cháu phải khóc mới thỏa nỗi mong nhớ đó..Những năm trước chỉ là nỗi nhớ để trong lòng,có nhớ cũng trong lòng,nhưng gần năm nay cháu ko hiểu sao nhớ da diết như vậy,trong tâm tưởng cháu,cháu muốn gặp mẹ cháu,cháu muốn nói với mẹ cháu nhiều điều lắm..Thật sự cháu rất muốn,bởi cháu ko thể nào hình dung được mẹ cháu như thế nào,tại sao số mẹ cháu khổ như vậy chứ..Hồi cháu còn nhỏ cho đến giờ ai cũng nói mẹ cháu là người rất hiền lành mà sao số khổ quá vậy,chưa được sung sướng thì đã mất để lại em cháu mới 11 tháng..Nên cháu rất muốn cháu và em cháu được gặp mẹ,cháu nghe nói gọi hồn,nhưng nếu được cháu sẽ gặp ai để được giúp đỡ ah?và có nên làm như vậy ko ah?

Cô bạn thân của mẹ cháu kể lúc mẹ cháu mất,mẹ cháu có hiện về trong giấc mơ của cô nói" tao nhớ và lo cho con tao lắm,nhưng tao ko vào được nhà" Cô ấy nói về rất nhiều lần..và trong suốt cuộc đời cháu cho đến giờ trong mơ cháu chỉ được gặp 1 ng phụ nữ mặc áo trắng,cháu ko thấy rõ mặt..Nhưng cháu có cảm nhận,nhiều lần hồi ở nhà cũ(giờ cháu chuyển về nhà mới) cháu ngủ hay bị nghẹt thở(ng ta gọi là bóng đè)mà trong khoa học bóng đè là do tâm trí mình làm việc mệt mỏi và hay suy nghĩ nên khi ngủ não hoạt động kém?Cháu bị nghẹt thở,cháu vùng vẫy,có khi tưởng như ko qua khỏi thì đột nhiên cháu vùng ngồi dậy tỉh dậy được được,cháu hết cả hồn..đến bây giờ lâu lâu cháu vẫn bị như vậy?Các chú có thể giải thích cho cháu hiểu được ko?Cháu có hỏi cô bạn của mẹ cháu là sao mẹ cháu ko vào nhà được thì cô nói trên ảnh cúng của mẹ cháu có một cái lá bùa,vì bố cháu sợ mẹ các cháu thương con quá về bắt đi..?Cháu ko tin như thế..Cháu cho là mê tín,cho là vớ vẩn..Cháu muốn tháo gỡ cái lá bùa đó ra quá các chú ah..Cháu muốn ẵm con trai cháu lên để bé biết đây là bà ngoại,nhưng mọi người ko cho vì sợ..Có khi nào tháo xong mẹ cháu sẽ vào được ko?hay bây giờ đang thành 1 kiếp ng nào đó rồi..Cháu tâm sự với bạn cháu,bạn cháu nói cháu có bị làm sao ko?Nhưng cháu muốn lấy khoa học,muốn nhờ các chú trong LV giải thích cháu hiểu và cho cháu lời khuyên

Mẹ cháu mất trong lúc truyền dịch,lúc đó đang còn nghèo khổ,nhà 2 con nhỏ,mỗi bố cháu nên về nhà nấu cơm mang ra thì mẹ cháu mất..Vì truyền hết đạm mà y tá đi đâu về ko kịp gỡ kim ra nên sốc thuốc và mất..Vậy giờ cháu phải làm sao?Cháu rất nhớ mẹ cháu,cả năm nay cháu cứ mong muốn,thôi thúc được gặp mẹ

Mong các chú/anh,chị trong diễn đàn cho cháu lời khuyên ah..Cháu xin cám ơn mọi người đã đọc lời chia sẻ của cháu

Edited by biken
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

biken mến,

Con người sống trong tình cảm yêu thương như cây cần nước để vun bồi lớn dậy. Điều ấy cần thiết và huyền diệu biết bao cho cuộc sống. Tình thân như dòng suối tưới mát và dưỡng dục cây lớn mạnh. Quý lắm chứ! Yêu lắm chứ!

Nhưng không vì thế mà khi dòng suối mát khô kiệt thì cây bị chết đi. Ánh sáng bao la soi sáng toàn mặt đất này để bao mầm xanh len từng khe đá, vươn từng hốc sâu, băng từng khe cạn để vươn tới mặt trời khát vọng, thọc từng rể sâu đến tận mạch ngầm tiềm lực mà vươn to lớn mạnh. Cái duy nhất mất đi không có nghĩa là tất tất cả.

Nếu một cây vì dòng nước khô kiệt theo dể dàng thì nó chẳng tặng được cho đời những bài học quý giá về sự sống. Cây có thể cằn cõi, lá có thể gai góc, nhưng nó cho cuộc sống biết được cái quý báu và mạnh mẽ nhất mà nó có được, đó là TRÍ TUỆ. Trí tuệ giúp muôn loài thoát khỏi trầm luân cảm xúc, tình cảm nặng đè như một sự ám ảnh, như khổ chướng nặng mang. Tình cảm không phải nghiệp nặng mà bi lụy đến nỗi chôn vùi chìm đắm vào ngõ cụt của sự tâm tối tuyệt vọng. Đó là vô minh. Đó là bỏ quên trí tuệ, như ngọn cây từ bỏ ánh mặt trời. Hãy quay về với trí tuệ thì ánh sáng Hạnh Phúc mới hiện ra, người Mẹ đích thực mới có được và tình yêu thương lại tràn đầy vô bờ bến.

Hãy nhìn thẳng vào chính mình sẽ thấy người Mẹ của chính mình. Hãy là cái cây biết thọc rể sâu thủng các tầng vô minh bên trong. Hãy là cái cây biết vươn tới ánh sáng mặt trời trí tuệ của hạnh phúc.

Có Trí Tuệ thì có Hạnh Phúc

Đông Thiền

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin cám ơn chú Thiên Đồng đã cho cháu lời khuyên..Nhưng chú ơi,từ nhỏ đến giờ cháu cũng vấp ngã,thất bại nhiều,cháu cũng tự đứng dậy,cũng có lúc buồn tủi,cũng có lúc cảm thấy bế tắc nhưng cháu lại nghĩ đến bố,nghĩ đến con cháu và tương lai mình cháu lại mạnh mẽ,nhưng sao giờ đây cháu thấy mình yếu đuối quá..Cho dù có mạnh mẽ thế nào,thì lúc nào đó lá cũng về nguồn,cũng cần nguồn thôi đúng ko chú..Cháu ko giải thích được rằng sao mấy năm trước ko có tình trạng này,vậy mà gần cả năm nay cháu cứ ngày nào cũng thương nhớ mẹ,cũng đau lòng,mong muốn gặp mẹ?cái chính là ở đây đó chú ah..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin cám ơn chú Thiên Đồng đã cho cháu lời khuyên..Nhưng chú ơi,từ nhỏ đến giờ cháu cũng vấp ngã,thất bại nhiều,cháu cũng tự đứng dậy,cũng có lúc buồn tủi,cũng có lúc cảm thấy bế tắc nhưng cháu lại nghĩ đến bố,nghĩ đến con cháu và tương lai mình cháu lại mạnh mẽ,nhưng sao giờ đây cháu thấy mình yếu đuối quá..Cho dù có mạnh mẽ thế nào,thì lúc nào đó lá cũng về nguồn,cũng cần nguồn thôi đúng ko chú..Cháu ko giải thích được rằng sao mấy năm trước ko có tình trạng này,vậy mà gần cả năm nay cháu cứ ngày nào cũng thương nhớ mẹ,cũng đau lòng,mong muốn gặp mẹ?cái chính là ở đây đó chú ah..

Biken chắc chưa đến 30 tuổi phải ko? Khoảng từ 25/ 27?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ bác Thiên Sứ,con sinh năm 1984,con 27 tuổi ah..Bác thấy con bi quan quá đúng hok bác?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Còn nợ đời sau chưa trả dứt

Sao nỡ chạy về với viễn vong?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Biken! Cảm xúc của tôi thật khó tả khi xem bài viết của Biken, bạn thật không may khi mất mẹ quá sớm , thậm chí ký ức không lưu giữ lại được hình ảnh Mẹ. Đường đời muôn nẻo khổ ải, nhân gian lắm bi ai! nhưng nỗi trống vắng lớn nhất đời người là vắng Mẹ. Xin được chia sẽ sự khát khao tìm Mẹ, có thể đây là lời khuyên của riêng tôi dành cho Biken: Hãy áp vong để được hội ngộ dù âm dương cách trở dù chỉ trong phút giây để xác tín xem có phải Mẹ vẫn phảng phất đâu đây cùng với Bạn và em bạn? Sau đó ta có thể xin khóa Lễ Kỳ siêu cho Mẹ được hóa thăng Tịnh Độ, bạn làm xong việc này nhẹ cho gia đình cho mình và cho hồn phách Mẹ! Chào chia sẽ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con xin cám ơn Bác Thiên Sứ,chú Thiên Đồng và cô Wildlavender đã đọc bài chia sẻ và cho con những lời khuyên..

Dạ như cô Wildlavender thì áp vong là như thế nào ah?Cô có thể giải thích và chỉ dẫn cho con được ko?và con sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai ah..Con xin cám ơn cô rất nhiều ah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender,con đã liên hệ một Sư Phụ trong chùa về vấn đề của mẹ con và sư phụ hứa sẽ giúp con(giúp vong linh mẹ con được siêu thoát) vào tháng 7 âm lịch này,con rất vui và muốn chia sẻ niềm vui này với cô và các bác trong diễn đàn này..Còn việc áp vong thì tháng 7 này con sẽ đi luôn ah..Con đang rất hồi hộp vì được gặp mẹ..Con xin cám ơn các bác và cô Wildlavender đã chia sẻ với con những suy nghĩ và thông tin hữu ích..

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa cô Wildlavender,con đã liên hệ một Sư Phụ trong chùa về vấn đề của mẹ con và sư phụ hứa sẽ giúp con(giúp vong linh mẹ con được siêu thoát) vào tháng 7 âm lịch này,con rất vui và muốn chia sẻ niềm vui này với cô và các bác trong diễn đàn này..Còn việc áp vong thì tháng 7 này con sẽ đi luôn ah..Con đang rất hồi hộp vì được gặp mẹ..Con xin cám ơn các bác và cô Wildlavender đã chia sẻ với con những suy nghĩ và thông tin hữu ích..

Qua 1 lần chiêu vong về, Wild đã có niềm tin Âm Dương không còn cách biệt nếu mình hướng về, tuy vẫn còn nhiều luận cứ cho rằng hãy để họ yên và siêu thoát nhưng Wid lại cảm thấy nếu nhu cầu gặp gỡ không được giải tỏa thì sự siêu thoát cũng gượng ép! Vài hàng cảm nhận riêng của Wild, không dám cho là đúng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay