b_mine

Kính Mong Các Bác, Các Anh Chị Trên Diễn Đàn Xem Giúp Lá Số Ạ

4 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính chào các bác và các anh chị trên diễn đàn ạ. Cháu đang đứng giữa nhiều sự lựa chọn và quyết định, cháu cũng lo lắng và suy nghĩ nhiều nên cháu trình lá số tử vi của cháu lên đây kính mong các bác và các anh chị trên diễn đàn xem hộ cháu với ạ. Cháu sinh trong khoảng 15:55 - 16:10 buổi chiều ngày 26 tháng 3 năm 1986 (ngày dương), dưới đây là lá số tử vi của cháu ạ:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin bổ sung 1 số thông tin ạ:

- Cháu sinh ở miền Bắc

- Cháu là nữ, con thứ 2, trên có 1 anh sinh năm 1981

- Cháu cao 1m62, người ko béo không gầy, cận nhẹ

- Cháu có một nốt ruồi ở cổ HƠI lệch về bên phải (nếu tính từ sống mũi chiếu xuống dưới cổ ạ)

- Cháu giống tính bố - hơi nóng tính, rất yêu mẹ nhưng 2 mẹ con cứ nói chuyện là khắc khẩu ạ

- Cháu đi học cao học ở nước ngoài, mới tốt nghiệp nhưng vẫn đang ở lại để tìm việc ạ

- Cháu xin việc làm trong thời gian ở nước ngoài hơi khó khăn (tuy vẫn kiếm đc nhưng việc cũng vất vả ạ) và cũng hay bị viêm họng khi sang đây ạ.

- Hiện cháu đã có người yêu bằng tuổi ạ, bọn cháu dự định sang năm thì cưới ạ . Về công việc, hiện cháu đang ở lại tìm việc đúng chuyên môn (tài chính-ngân hàng) của mình ạ.

Cháu kính nhờ các bác, anh chị và các thành viên khác xem giúp lá số tử vi (Công danh - Sự nghiệp, Tình duyên, gia đình) cho cháu ạ.

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Edited by b_mine

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, cháu xin bổ sung là cháu và mẹ cháu chỉ khắc khẩu khi cùng bàn bạc về một vấn đề cụ thể thôi ạ (cái này theo cháu là do bất đồng ý kiến, chắc do sự khác biệt của 2 thế hệ ạ), chứ bình thường thì không khắc khẩu ạ. Cháu kính mong các bác và anh chị bớt chút thời gian xem hộ cháu với ạ. Cháu đang rất rối trí, ko biết có nên về VN để sớm ổn định hay ko, hay là thử sức kiếm việc nơi đất khách quê người. Cháu cảm ơn các bác và anh chị ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, cháu xin bổ sung là cháu và mẹ cháu chỉ khắc khẩu khi cùng bàn bạc về một vấn đề cụ thể thôi ạ (cái này theo cháu là do bất đồng ý kiến, chắc do sự khác biệt của 2 thế hệ ạ), chứ bình thường thì không khắc khẩu ạ. Cháu kính mong các bác và anh chị bớt chút thời gian xem hộ cháu với ạ. Cháu đang rất rối trí, ko biết có nên về VN để sớm ổn định hay ko, hay là thử sức kiếm việc nơi đất khách quê người. Cháu cảm ơn các bác và anh chị ạ.

Năm tới mới thuận lợi cho việc lập gia đình , công danh trắc trở chức vi nhỏ thấp ,tài bạch bình thường chắc không giàu được , đôi khi cũng kiếm tiền qua những dịch vụ đen, hay nhờ những lúc khó khăn mới kiếm được tiền. sự nghiệp lập nhiệp buổi đâu vất vã ,về sau mới ổn đinh nhưng chổ ở cũng hay thay đổi thường .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ cháu cảm ơn chú ạ, hix hix nghe đã thấy lận đận long đong quá ạ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay