nhanqua

Mẹ Đẻ Nhẫn Tâm Sử Dụng Con Nhỏ Tham Gia Vận Chuyển Ma Túy

1 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Mẹ đẻ nhẫn tâm sử dụng con nhỏ tham gia vận chuyển ma túy

Để che đậy hành vi phạm tội, Nguyễn Thúy Liễu (31 tuổi, trú tại xã Yên Nội, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã dùng các con nhỏ làm tấm bình phong cho hoạt động phạm tội. Sáng 1/5/2011, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ (PC 47) đã phục kích, bắt quả tang Liễu, con trai và chị gái là Nguyễn Thị Huê (33 tuổi, cũng trú tại địa chỉ trên) cùng tang vật là 6 bánh hêrôin...

Qua đấu tranh, đến thời điểm này, Phòng PC 47 đã bắt giữ 7 đối tượng, bọn chúng khai nhận đã buôn bán 32 bánh hêrôin.

"Chân dung" người đàn bà tàn nhẫn

Nhắc đến những đứa con, đôi mắt Nguyễn Thúy Liễu đỏ hoe, Liễu ngậm ngùi: "Em đi rồi, chẳng biết các cháu sẽ nương tựa vào ai. Cả nhà em bây giờ đều ở trong trại giam cả…". Rồi không kiềm chế được lòng mình, Liễu tức tưởi: “Em sợ nhất là các con lại đi vào vết xe đổ của mẹ nó!”.

Nguyễn Thúy Liễu sinh ra trong một gia đình thuần nông ở huyện Thanh Ba. Cha Liễu là người đàn ông nghiện rượu, bất tài, còn mẹ là một phụ nữ quê mùa, lam lũ quanh năm chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng khoán, cái đói, cái nghèo luôn đeo bám. Chị em Liễu chẳng đứa nào học hết được cấp hai. Liễu cũng vậy, đang học lớp 5 cũng bỏ học, ở nhà kiếm sống. Hơn chục tuổi, Liễu xuống Hà Nội oằn lưng rửa bát thuê cho các quán ăn, làm việc quần quật từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi trời tối mịt. Sự va chạm trong cuộc sống khiến Liễu già dặn hơn đám bạn cùng trang lứa, trong đầu Liễu lúc đó luôn ấp ủ ý định phải làm giàu bằng mọi giá…

Tuổi mười tám đôi mươi, Liễu như bông hoa vào thời xuân sắc, đẹp mặn mà, và vẻ đẹp đó vẫn còn giữ được cho đến tận bây giờ, dù đã là mẹ của 4 đứa con nhưng Liễu vẫn giữ được thân hình gọn gàng, nước da trắng trẻo. Liễu lập gia đình với người đàn ông quê Bắc Giang, hơn Liễu 5 tuổi, là một lái xe đường dài. Với sự giúp đỡ của gia đình bên nội, vợ chồng Liễu cũng có được một chiếc xe chạy đường dài, thu nhập cũng đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày…

Nhưng một tai họa ập xuống đã thay đổi toàn bộ cuộc đời Liễu. Trong một lần, Ngô Văn Hoan, chồng Liễu đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chồng đi tù, số tiền bao năm ky cóp, tích lũy được cũng "đội nón ra đi". Khi ấy, Liễu một nách nuôi mấy đứa con nhỏ, trong tay lại chẳng có nghề nghiệp gì kiếm sống, trong lúc cùng quẫn nhất, Liễu đã quyết định làm liều.

Liễu nức nở: "Em cũng chỉ định làm vài chuyến, kiếm ít vốn rồi dừng lại, nào ngờ". Liễu bắt đầu sa chân vào con đường phạm tội, ban đầu là bán lẻ cho các con nghiện quen quanh địa bàn để kiếm lời, sau đó Liễu liều lĩnh buôn bán với số lượng nhiều hơn. Đồng tiền ma quái có sức hút vô hình, những người thân trong gia đình Liễu gồm mẹ đẻ, em trai, chị gái tất cả đều được Liễu tận dụng triệt để vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2006, Liễu bị Công an huyện Thanh Ba bắt giữ và xử phạt 36 tháng tù, song được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước, Liễu vẫn lén lút hoạt động và tàn độc hơn là sử dụng cậu con trai lớn là Nguyễn Văn Hoàng, khi đó vừa tròn 4 tuổi vào đường dây phạm tội. Đến ngày 31/1/2009, Liễu lại bị Công an tỉnh Phú Thọ "sờ gáy", thị bị tuyên phạt 36 tháng tù giam, nhưng lần này Liễu lại được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, tổng hợp cả hai bản án còn "nợ" là 54 tháng tù.

Căn nhà từng là tổ ấm một thời của vợ chồng Liễu được biến thành tụ điểm ma túy bất khả xâm phạm. Những đứa con của Liễu đã quen dần với những khái niệm về ma túy như phân, chỉ, rồi cách đối phó với cơ quan chức năng. Căn nhà này luôn "cửa đóng, then cài", xung quanh được bao bọc bởi hàng rào dây thép gai dày đặc. Để vào được nhà của Liễu chỉ có một lối vào độc đạo, Liễu thường cắt đặt các con nghiện canh gác rất cẩn mật. Mỗi khi có khách mua hàng, Liễu giao cho bé Hoàng cầm ra đưa cho khách. Liễu huấn luyện con cách làm hàng, cách phân chỉ. Không chỉ cậu lớn mà đứa con trai 3 tuổi, Ngô Đức Tú cũng bị mẹ đẻ nhẫn tâm sử dụng vào đường dây phạm tội.

Nguyễn Minh Sinh và Nguyễn Thị Huê.

Trong sâu thẳm thâm tâm Liễu cũng bắt đầu lo sợ. Liễu đi lễ chùa nhiều hơn, những mong tìm được sự thanh thản. Và đặc biệt là sau khi hai đứa con của Liễu không may qua đời trong một vụ tai nạn chết đuối, thì Liễu càng sợ sự quả báo. Đã có lúc Liễu muốn dừng lại nhưng thị không thể dừng bước.

Mỗi tháng đều đặn một lần, Liễu tiếp tế cho mẹ là Đỗ Thị Thơi, 56 tuổi, đang thụ án tại trại giam; em trai là Nguyễn Văn Phấn; Nguyễn Hòa cũng đều đang ở trong trại cùng người cha nghiện rượu. Liễu ngày càng tinh quái trong thủ đoạn điều hành đường dây mua bán ma túy. Mỗi tháng vài lần, nhận được yêu cầu của khách, Liễu nhảy xe đường dài lên Sơn La lấy hàng. Trong những chuyến hàng lớn, bao giờ Liễu cũng đem bé Hoàng đi cùng. Lúc thì Liễu viết đơn xin phép cho con nghỉ ốm, lúc thì có việc gia đình. Khi khám xét nhà Liễu, Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ được một số đơn xin nghỉ học do Liễu viết cho con.

Trong những lần ngược xuôi vận chuyển hàng trắng từ Sơn La về Phú Thọ, Liễu gặp Hà Anh Tuấn, một lái xe đường dài chạy tuyến Vĩnh Phúc - Sơn La (28 tuổi, trú tại phố 2, phường Him Lam, Tp Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Mối tình của người phụ nữ 4 con, bỏ chồng với chàng lái xe đường dài kém Liễu gần 3 tuổi, bắt đầu từ đó. Khi đó, Tuấn cũng đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc nhưng anh ta bất chấp tất cả. Sau những chuyến đi mệt mỏi, Tuấn lại rẽ vào nhà Liễu ăn, ở sinh hoạt như vợ chồng. Tuấn đã nhiều lần chứng kiến Liễu cắt hàng, phân chỉ và giao bán ma túy cho các con nghiện cũng như các "đại lý" cung cấp ma túy. Với hành vi này, ngày 8/5/2011, Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ về hành vi không tố giác tội phạm.

Đánh án

Đầu năm 2011, Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ đã có đầy đủ tài liệu về hoạt động của đường dây mua bán ma túy liên tỉnh trên. Để nắm bắt hoạt động của đối tượng, 2 trinh sát được giao nhiệm vụ cài, cắm ở địa bàn. Công việc khá vất vả bởi ngoài việc theo dõi hoạt động của đối tượng, quan sát di biến động của đối tượng thì cái khó nhất là phải đảm bảo được bí mật, tránh để các đối tượng "đứt dây động rừng". Thời gian sau này, Liễu hoạt động liều lĩnh hơn trước, các chuyến hàng tăng dần với mật độ dày đặc hơn. Có chuyến hàng, Liễu đi xe ôtô khách, nhưng có lần lại thuê taxi. Những chuyến hàng lớn, Liễu thường dẫn theo con trai, ma túy được giấu trong cặp học sinh của nó.

Có lần Liễu còn liều lĩnh quấn ma túy quanh người con trai để vận chuyển về Phú Thọ. Hành trình của Liễu cũng không cố định, có lúc chị ta về Hà Nội rồi sau đó mới vòng lên Sơn La; có khi lại vòng qua Hòa Bình hoặc đi về huyện Phù Yên, thời gian thường là vào những ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày cuối tuần… Một kế hoạch phá án đã được Trung tá Nguyễn Ngọc Vân, Trưởng phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Sáng 1/5, Liễu cùng chị gái là Nguyễn Thị Huê và con trai ra khỏi nhà, mang theo gần 1 tỉ đồng. Trước chuyến đi này, Liễu đã cẩn trọng chọn thời điểm kỹ lưỡng. Cả ba đi xe máy ra đến đầu đường xã Yên Nội thì gửi xe vào nhà một người quen, bắt xe khách đi về bến xe Mỹ Đình. Lúc đó đã là giữa trưa, mọi hành trình của Liễu, Huê cùng cậu con trai, lúc này đều nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ. Cả ba vào một quán cơm ở gần đó, ăn rất nhanh chóng, sau đó thuê một chiếc taxi lên Sơn La.

Trên chuyến xe đó, Liễu và Huê "kẻ tung, người hứng" đã dàn dựng một màn kịch hoàn hảo, Liễu nói với lái xe rằng lên Mộc Châu (Sơn La) để gặp bố chồng lấy giấy tờ. Chiếc taxi đến dốc 46, bản Cô Tang, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu thì Liễu và Huê dừng lại. Để đánh lạc hướng nghi ngờ của lái xe, Liễu rủ Huê vào nhà thăm bố chồng, khi đó Huê đã từ chối. Liễu cùng Hoàng men theo những con đường gồ ghề quen thuộc đi vào bản Cô Tang, một điểm nóng về ma túy của cả nước. "Người bố chồng" mà Liễu gặp chính là Sồng A Dế (42 tuổi), một trùm mua bán ma túy vô cùng tinh vi, đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng. Liễu thống nhất với Dế mua 6 bánh hêrôin với giá 930 triệu đồng.

Lần này cũng vậy, chỉ chừng nửa tiếng chờ đợi, Dế đã gom đủ hàng trắng cho Liễu. Sau khi bọc gói cẩn thận, Dế cho con trai đưa hai mẹ con Liễu ra bên ngoài, cả 3 đi đến bến xe khách Tp Hòa Bình thì dừng lại, chuyển xe. Chiếc xe lần này là chiếc xe matiz màu trắng đục, chở 3 người hướng về huyện Thanh Ba. Không giống với quy luật bình thường, lái xe thường chọn những đoạn đường xấu, đi vòng vèo…

Cùng thời điểm này, Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, Phó giám đốc Công an tỉnh đã bố trí lực lượng bắt quả tang đối tượng. Địa điểm lực lượng đánh án lựa chọn là xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông (Phú Thọ), một tổ trinh sát chặn ở đầu cầu, tổ còn lại khóa đuôi khiến đối tượng không thể chạy thoát. Kiểm tra chiếc túi xách trên xe ôtô, lực lượng đánh án thu giữ 6 bánh hêrôin. Ngay lúc này, Liễu chỉ khóc: "Cháu biết cháu chết rồi, cháu xin nhận tội". Tiến hành khám xét nhà Liễu, cơ quan chức năng thu giữ 2 cân tiểu ly và 1 máy ép hêrôin, là những công cụ Liễu dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngay trong đêm, Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh khám xét nhà Dương Thị Bảy (42 tuổi, trú tại xã Yên Nội), "đại lý" cấp 1, trong đường dây tiêu thụ ma túy của Liễu. Bảy từng có một tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đang được hoãn thi hành án. Đến ngày 8/5, cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Minh Sinh (39 tuổi, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Về Nguyễn Thị Huê, sau ngày ra tù, Huê vốn là kẻ nghiện ngập nên lại "ngựa quen đường cũ" tiếp tục tham gia vào đường dây phạm tội. Mở rộng đường dây, Phòng PC47 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuyến (37 tuổi, trú tại khu 4, Hoàng Cương, huyện Thanh Ba), Tuyến là người tình của Huê, đồng thời cũng là mắt xích trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Sau ngày chồng đi tù, thị cùng em gái và những người thân trong gia đình thiết lập một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn. Huê là tay chân đắc lực giúp em gái (Liễu) trong việc điều hành đường dây, từ việc mua hàng, tổ chức người canh gác và thu tiền bán lẻ hàng ngày.

Một trong các khách hàng của Huê và Liễu có Tuyến là đối tượng nghiện hút, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau những lần mua hàng trắng sử dụng, Huê và Tuyến đã nảy sinh tình cảm với nhau. Song ngặt nỗi vào thời gian này, Tuyến đang trốn khỏi trung tâm cai nghiện nên cả hai phải chịu cảnh xa cách. Tuyến dạt xuống huyện Từ Liêm (Hà Nội) làm nghề thợ xây, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm người tình. Và mỗi lần như vậy, Tuyến không quên mang theo một lượng hàng về Hà Nội, vừa để sử dụng đồng thời lại lấy "mỡ nó, rán nó"…

Hiện Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; 1 đối tượng về hành vi không tố giác tội phạm

Xuân Mai

http://antg.cand.com...11/5/75243.cand

Edited by nhanqua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay