nang moi

Mong Các Bác Quốc Tuấn, Hoctro, Haithienha, Quynhnguyen Xem Giúp

14 bài viết trong chủ đề này

Chào các bác, các anh chị trên diễn đàn!

Em sinh giờ tuất, từ 20h đến 21h, ngày 26/7/1984 ngày âm; ngày 22/8/1984 ngày dương.

Năm 2003 em đỗ đại học

Năm 2007 em có cái hạn rất nặng về ốm đau.

Kính mong các bác, anh chị xem giúp em năm nay công việc làm ăn thế nào, chuyện tình duyên ra sao và năm nào em lấy được chồng ạ.

Đây là lá số của em:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=do&date=1984,8,22,20,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Em cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào các bác, các anh chị trên diễn đàn!

Em sinh giờ tuất, từ 20h đến 21h, ngày 26/7/1984 ngày âm; ngày 22/8/1984 ngày dương.

Năm 2003 em đỗ đại học

Năm 2007 em có cái hạn rất nặng về ốm đau.

Kính mong các bác, anh chị xem giúp em năm nay công việc làm ăn thế nào, chuyện tình duyên ra sao và năm nào em lấy được chồng ạ.

Đây là lá số của em:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Em cảm ơn!

Bạn có thể miêu tả qua về hình dáng, tính tình, một số đặc điểm nhận dạng,...,gia đình để xác định rõ giờ sinh có đúng không.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào các bác, các anh chị trên diễn đàn!

Em sinh giờ tuất, từ 20h đến 21h, ngày 26/7/1984 ngày âm; ngày 22/8/1984 ngày dương.

Năm 2003 em đỗ đại học

Năm 2007 em có cái hạn rất nặng về ốm đau.

Kính mong các bác, anh chị xem giúp em năm nay công việc làm ăn thế nào, chuyện tình duyên ra sao và năm nào em lấy được chồng ạ.

Đây là lá số của em:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Em cảm ơn!

Có phải 2007 bị mổ xẻ liên quan tới ruột thừa, hay bị tai nạn phải mổ xẻ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm ngoái đã thất bại, năm sau sẽ lên xe hoa, không nên quá lo lắng, hãy hướng tới tương lai.

Công danh tài lộc đợi lúc yên bề gia thất, tức là hạnh phúc gia đình được ổn định thì cũng là lúc tiền tài tới, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.

Tạm gọi là ngoài 35 tuổi sẽ dần phát mọi mặt.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn các bác, anh chị đã xem giúp em!

Em là con thứ 3 trong gia đình có 4 người con; mặt tròn; cao 1m61.

Năm 2007 em bị đau ruột thừa.

Mong các bác, anh chị xem giúp năm nay em có đi du học được không, tình duyên ra sao, năm nào em lấy chồng và người chồng của em như thế nào?

Em cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính mong các bác Quốc Tuấn, quynhnguyen, haithienha, hoc tro xem giúp ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn các bác, anh chị đã xem giúp em!

Em là con thứ 3 trong gia đình có 4 người con; mặt tròn; cao 1m61.

Năm 2007 em bị đau ruột thừa.

Mong các bác, anh chị xem giúp năm nay em có đi du học được không, tình duyên ra sao, năm nào em lấy chồng và người chồng của em như thế nào?

Em cảm ơn!

Tay chân mặt mũi có sẹo hay tỳ vết ở phía bên trái? Lúc nhỏ sinh thiếu tháng sức khỏe kém khó nuôi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác Quốc Tuấn và các anh chị!

Cháu có cái sẹo ở bên tay trái, lúc nhỏ không khó nuôi, sức khỏe tốt.

Năm 2008 cháu có 1 tai nạn nhỏ ở phần hông.

Mong bác xem giúp cháu!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác Quốc Tuấn và các anh chị!

Cháu có cái sẹo ở bên tay trái, lúc nhỏ không khó nuôi, sức khỏe tốt.

Năm 2008 cháu có 1 tai nạn nhỏ ở phần hông.

Mong bác xem giúp cháu!

Năm nay thấy khó mà xuất ngoại được phải chờ qua năm tới, tình cảm cũng mặn nồng có thể kết hôn nếu muốn không phải chờ tới năm Ngọ, chồng sau có dạng người hơi to cao, mày rậm lông tóc dày, là con trưởng tính nóng nảy hay ghen, gặp và kết hôn bất ngờ và nhanh chóng khi cưới có thể cưới chạy tang, nên chậm kết hôn thì tốt hơn, dẫu sao trong gia đạo vẫn có nhiều hình khắc. Ngoài 36t thì phát cả tài lẫn đanh nhưng sức khỏe lại sa sút...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn các bác, anh chị đã xem giúp em!

Em là con thứ 3 trong gia đình có 4 người con; mặt tròn; cao 1m61.

Năm 2007 em bị đau ruột thừa.

Mong các bác, anh chị xem giúp năm nay em có đi du học được không, tình duyên ra sao, năm nào em lấy chồng và người chồng của em như thế nào?

Em cảm ơn!

- Tình: Năm nay nếu chưa có người yêu thì sẽ có môi duyên tình đến một cách tự nhiên. Có duyên tình sâu đậm, ... mặn nồng, nhưng cũng nên cẩn thận giữ mình "kẻo mất tất cả mất cả nhau".

- Bệnh hoạn: Cẩn thận bệnh ..."đàn bà"

- Công danh: Năm này có thể một vài trắc trở, nhưng có những may mắn đến bất ngờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn các bác đã xem giúp ạ! Vậy trong năm nay cháu cũng như trong gia đình có những hoạn nạn gì cần phòng tránh không ạ, và gia đình cháu có hạnh phúc yên ấm không? Mong các bác xem giúp em!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay vì tình mà u u mê mê Sao cứ để lưới tình làm hỏng cả công việc. Hạn năm nay coi chừng ruột lại thừa .

Âm thầm mà đau trong tận cõi lòng không thể thổ lộ cùng ai .

Năm nay cẩn thận cho sức khỏe người cha hoặc anh lớn trong nhà

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác Thích Hoa Ngôn đã xem giúp! Nhưng quả thực cháu thấy vẫn cứ u u mê mê, k hiểu rõ. Mong bác chỉ rõ hơn để phòng tránh ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay