wildlavender

Toa Thuốc

1 bài viết trong chủ đề này

Toa thuốc của VÔ TẾ ĐẠI SƯ

Toa thuốc này ai dùng cũng được, các vị thuốc đều không công phạt. Muồn tề gia, tín bạn, học tập, tu thân… trước hết phải dùng 10 vị thuốc sau:

1. Bụng dạ tốt một khúc

2. Tâm từ bi một miếng

3. Ôn nhu nửa lạng

4. Đạo lý ba phân

5. Tín hạnh cho nhiều

6. Trung thực một cục

7. Hiếu thuận mười phần

8. Chắc thật một cái

9. Âm chất dùng trọn

10. Phương tiện nhiều ít chẳng ngại

Cho 10 vị thuốc ấy vào cái “nồi lòng rộng” mà sao sem sém, đừng cho nóng quá, cũng đừng cho khô quá, đốt ba phần lửa. Đoạn đổ vào “cái bình đẳng” mà nghiền cho nhỏ rức. Dùng “tam tư” làm bột, thấm với “lục ba la mật” mà vò thành viên lớn bằng hột “bồ đề”, mỗi ngày ba lần, chẳng luận giờ nào, dùng chất “nước hòa khí” mà đưa thuốc xuống… Nếu y theo đó mà uống thì không bệnh nào mà chẳng dứt!

Toa thuốc này kỵ khắc 7 món như sau:

1. Lời nói thanh tao mà hành động ô trược

2. Ích lợi cho mình mà tổn hại cho người

3. Âm thầm lắp tên đặng bắn lén

4. Bụng chứa mưu độc

5.Tiếng cười ghìm lấy gươm dao

6. Rắn hai đầu

7. Đất bằng dậy sóng

Mười vị trên, nếu có ai dùng trọn, được thượng phước, thượng thọ, thành Phật, thành Hiền. Nếu dùng được 3, 4 vị cũng được dứt tội, sống lâu, tiêu tan hoạn nạn. Bằng như ai chẳng dùng vị nào, về sau ắt hối hận, chừng ấy dẫu có Biển Thước, Hoa Đà cũng khó mà trị liệu, vì bệnh đã vào cao hoang không chữa được, dẫu có cúng bái đất trời, cầu đảo thần linh cũng chỉ luống công mà thôi. Huống chi phương thuốc này, người uống khỏi sợ lầm thuốc uống, vậy sao chẳng chịu uống?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay