matcan

Đang Có Chuyện Cần Quyết Định, Nhờ Các Cao Nhân Trong Diễn Đàn Xem Giúp!

17 bài viết trong chủ đề này

Xin chào các cao nhân trong diễn đàn!Thực sự thì biết đến mục này đã lâu, nhưng ngại đưa thông tin chi tiết của mình ra công cộng nên tôi chưa bao giờ nhờ tư vấn xem tử vi.

Nhưng hiện tại rất mệt mỏi, băn khoăn suy nghĩ nhiều. Ko biết nên chọn gì là tốt hơn nên nhờ các mọi người xem hộ tôi lá số tử vi. Cảm ơn các bác nhiều!

Tôi không biết chính xác giờ sinh. Nhưng đây là một trong 2 lá số của tôi:

Tôi là Nguyễn M Hương sinh ngày 04/09/1976

- Lá số giờ Tý (có vẻ như lá số này đúng với tôi hơn) : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+M+H%C6%B0%C6%A1ng&date=1976,9,4,0,30&year=2011&gender=f&view=print&size=2

- Lá số giờ sửu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+M+H%C6%B0%C6%A1ng&date=1976,9,4,0,30&year=2011&gender=f&view=print&size=2

Mô tả sơ qua về bản thân:

- Cao 1,62m, người trông gầy gầy, mặt có tàn nhang, da chân tay trắng hơn mặt, cận thị. Có bệnh mãn tính về tuyến giáp.

- Nhà có hai anh em. Bố mẹ làm nghề giáo (mẹ có chức vụ cao hơn bố)

- Có thiên hướng về tự nhiên (học chuyên toán từ bé) nhưng thi cử không may mắn lắm, hiện có bằng thạc sỹ.

- Lấy chồng năm 2002, chồng là bạn học, hơn 1 tuổi.

- Mẹ đẻ mất năm 2003.

- Sinh con trai năm 2004 ( con trai sinh xong một thời gian đã bị mổ, có vết sẹo trên người)

Mình đang rất bối rối. Nhờ các cao nhân bớt chút thời gian xem hộ mình về năm nay, về tương lai, về cuộc hôn nhân của mình có nên duy trì hay từ bỏ (nếu là số phận thì cũng đành chấp nhận!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào các cao nhân trong diễn đàn!Thực sự thì biết đến mục này đã lâu, nhưng ngại đưa thông tin chi tiết của mình ra công cộng nên tôi chưa bao giờ nhờ tư vấn xem tử vi.

Nhưng hiện tại rất mệt mỏi, băn khoăn suy nghĩ nhiều. Ko biết nên chọn gì là tốt hơn nên nhờ các mọi người xem hộ tôi lá số tử vi. Cảm ơn các bác nhiều!

Tôi không biết chính xác giờ sinh. Nhưng đây là một trong 2 lá số của tôi:

Tôi là Nguyễn M Hương sinh ngày 04/09/1976

- Lá số giờ Tý (có vẻ như lá số này đúng với tôi hơn) : http://www.lyhocdong...ew=print&size=2

- Lá số giờ sửu: http://www.lyhocdong...ew=print&size=2

Mô tả sơ qua về bản thân:

- Cao 1,62m, người trông gầy gầy, mặt có tàn nhang, da chân tay trắng hơn mặt, cận thị. Có bệnh mãn tính về tuyến giáp.

- Nhà có hai anh em. Bố mẹ làm nghề giáo (mẹ có chức vụ cao hơn bố)

- Có thiên hướng về tự nhiên (học chuyên toán từ bé) nhưng thi cử không may mắn lắm, hiện có bằng thạc sỹ.

- Lấy chồng năm 2002, chồng là bạn học, hơn 1 tuổi.

- Mẹ đẻ mất năm 2003.

- Sinh con trai năm 2004 ( con trai sinh xong một thời gian đã bị mổ, có vết sẹo trên người)

Mình đang rất bối rối. Nhờ các cao nhân bớt chút thời gian xem hộ mình về năm nay, về tương lai, về cuộc hôn nhân của mình có nên duy trì hay từ bỏ (nếu là số phận thì cũng đành chấp nhận!)

Cả 2 lá số chị lấy đều giờ Tý? Vối là số này dạng người thấp nhỏ, da trắng, trán cao, mắt kém, mặt hơi tròn bầu phúc hậu, xinh đẹp hay được người khác phái để ý. Tay chân nhiều sẹo hay tỳ vết, có bệnh về da liễu? Người chồng tướng ốm cao vừa tầm nên nhìn hơi cao, da trắng dáng vẻ thư sinh, ăn nói nho nhã. Kết hôn do người khác mai mối. Anh chị em có 2,3 người đều thành đạt nhưng không sống ở gần, cha mẹ lúc chị còn nhỏ vất vả, tới gần đây càng ngày lại càng khá giả?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cảm ơn anh Quốc tuấn đã bớt chút thời gian trả lời.

Tôi đã lấy lại lá số giờ Sửu dưới đâyhttp://www.lyhocdong...ew=print&size=2

Tôi đã viết chiều cao của tôi là 1m62. So với bây giờ thì tôi ko cao. Nhưng từ bé đến hết tuổi đi học lúc nào cũng thuộc dạng cao ở lớp. Da tương đối trắng, mắt kém, mặt hơi tròn nhưng tôi không thể nói là xinh đẹp và hay được người khác phái để ý được. Tay chân có tỳ vết, có bệnh về da liễu (ở chân).

Chồng tôi gầy ốm, nhưng thấp (cao bằng tôi). Chúng tôi là bạn học phổ thông chứ ko phải mai mối. Yêu nhau khá lâu, đã chia tay một thời gian (do bố tôi phản đối), sau đó lại quay lại yêu nhau gần 2 năm thì cưới.

Nhà tôi chỉ có 2 anh em, anh tôi thành đạt hơn tôi. Bố mẹ tôi đúng là kinh tế về sau thì khá hơn nhưng mà đó là tình trạng chung so với thời bao cấp.

À quên, hiện tại tôi làm về xây dựng (nhân viên thường thôi nhưng tham mưu, giúp việc cho sếp về kinh tế và kỹ thuật)

Thực sự tôi cũng cảm thấy lá số giờ tý đúng hơn. Nhưng mà nếu theo lá số này thì vợ chồng tôi không chia tay đúng ko ạ?

Edited by matcan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh Quốc tuấn đã bớt chút thời gian trả lời.

Tôi đã lấy lại lá số giờ Sửu dưới đâyhttp://www.lyhocdong...ew=print&size=2

Tôi đã viết chiều cao của tôi là 1m62. So với bây giờ thì tôi ko cao. Nhưng từ bé đến hết tuổi đi học lúc nào cũng thuộc dạng cao ở lớp. Da tương đối trắng, mắt kém, mặt hơi tròn nhưng tôi không thể nói là xinh đẹp và hay được người khác phái để ý được. Tay chân có tỳ vết, có bệnh về da liễu (ở chân).

Chồng tôi gầy ốm, nhưng thấp (cao bằng tôi). Chúng tôi là bạn học phổ thông chứ ko phải mai mối. Yêu nhau khá lâu, đã chia tay một thời gian (do bố tôi phản đối), sau đó lại quay lại yêu nhau gần 2 năm thì cưới.

Nhà tôi chỉ có 2 anh em, anh tôi thành đạt hơn tôi. Bố mẹ tôi đúng là kinh tế về sau thì khá hơn nhưng mà đó là tình trạng chung so với thời bao cấp.

À quên, hiện tại tôi làm về xây dựng (nhân viên thường thôi nhưng tham mưu, giúp việc cho sếp về kinh tế và kỹ thuật)

Thực sự tôi cũng cảm thấy lá số giờ tý đúng hơn. Nhưng mà nếu theo lá số này thì vợ chồng tôi không chia tay đúng ko ạ?

Nếu giờ Tý với thiên đồng hãm địa thì khó là người cao tới 1m62 , người thấp mà mập lùn ,anh chị em rất đông nhưng không thuận thường hay xa cách nhau ,với giờ nầy thì học hành thi cử rất may mắn .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu giờ Tý với thiên đồng hãm địa thì khó là người cao tới 1m62 , người thấp mà mập lùn ,anh chị em rất đông nhưng không thuận thường hay xa cách nhau ,với giờ nầy thì học hành thi cử rất may mắn .

Cảm ơn anh haithienha đã trả lời . Như thế này nghĩa là tôi không phải sinh giờ Tý ạ? Mẹ tôi chỉ nhớ là sinh tôi xong một khoảng thời gian thì có người nói là 2h rồi (thực sự bà cũng ko biết khoảng thời gian là bao nhiêu lâu). Nên đến bây giờ vẫn nghĩ là giờ Tý.

Vậy nhờ các anh bớt chút thời gian xem hộ tôi lá số giờ Sửu. Thực sự là đang băn khoăn, nhất là về tương lai hai mẹ con, nên tôi rất muốn nhờ các anh chị giúp đỡ.

Tôi không biết về tử vi, nhưng trước có người nói là nếu sinh giờ Sửu thì người tôi phải cao to, béo (nhưng từ bé đến giờ chưa bao giờ được gọi là béo), và nếu sinh giờ Sửu thì không lấy chồng không biết có đúng ko ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh haithienha đã trả lời . Như thế này nghĩa là tôi không phải sinh giờ Tý ạ? Mẹ tôi chỉ nhớ là sinh tôi xong một khoảng thời gian thì có người nói là 2h rồi (thực sự bà cũng ko biết khoảng thời gian là bao nhiêu lâu). Nên đến bây giờ vẫn nghĩ là giờ Tý. /nếu sau 1 giờ là giờ Sửu

Vậy nhờ các anh bớt chút thời gian xem hộ tôi lá số giờ Sửu. Thực sự là đang băn khoăn, nhất là về tương lai hai mẹ con, nên tôi rất muốn nhờ các anh chị giúp đỡ./ con cai không nhiều chỉ được 2>3 con lớn lên cũng không hiển đạt ,không được nhờ con ,con cái xung khắc với cha mẹ ,có nguy cơ có con dị bào cùng mẹ khác cha.

Tôi không biết về tử vi, nhưng trước có người nói là nếu sinh giờ Sửu thì người tôi phải cao to, béo (nhưng từ bé đến giờ chưa bao giờ được gọi là béo) /giờ Sửu mệnh có thất sát là người hơi cao so với nữ ,nhỏ người khong bao giờ mập được là có đại hao ,nếu là giờ Tý có hóa lộc là người mập hay tròn người, và nếu sinh giờ Sửu thì không lấy chồng không biết có đúng ko ạ? /tại sao không nhưng với cung phu như thế nầy và mênh thất sát thì lập gia đình hơi khó khăn ,vợ chồng bất hòa khắc khẩu nặng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh Haithienha. Như vậy khả nang tôi sinh giờ Sửu nhiều hơn phải không ạ?.

Anh có thể luận chung về cuộc đời và xem kỹ hơn cho tôi trong năm nay được không ạ? Cảm ơn anh nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh Haithienha. Như vậy khả nang tôi sinh giờ Sửu nhiều hơn phải không ạ?.

Anh có thể luận chung về cuộc đời và xem kỹ hơn cho tôi trong năm nay được không ạ? Cảm ơn anh nhiều!

Trước khi luận tổng quát ,cho tôi hỏi cách đây hơn 3 năm khoảng 2008 có xuất ngoại hay đi đâu xa du lịch hay công tác v.v. ,nếu có có phải năm nầy là đầu mối cho 1 cái gút kéo dài cho đến nay ?
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tôi chưa bao giờ đi xuất ngoại. Nhưng năm 2008 gia đình chúng tôi đi Nha trang cùng cơ quan chồng (là nơi xa nhất tôi đã từng đi).

Có thể việc này liên quan đến chồng tôi chăng? (Vì sau một thời gian chồng tôi nghỉ làm ở đây nhưng mãi sau tôi mới biết)

Vợ chồng tôi đúng là khắc khẩu. Nhưng mà tôi thấy hầu hết các cặp chồng 75 vợ 76 đều thế cả.Posted Image

Thêm về bản thân một chút.

Tôi là người không khéo ăn nói, giao tiếp kém, hơi nhút nhát.

Lúc đầu mới ra trường cũng khá lận đận khi tìm việc.

Năm 2005 chuyển đổi công ty 1 lần

Năm 2009 chuyển lần 2. Cả hai lần đều cảm thấy chuyển đổi đều tốt hơn.

Nhờ anh xem giúp: luận tổng quát cuộc đời, xem kỹ hơn về chuyện chồng, con. Vận hạn năm nay. Cảm ơn anh nhiều!

Edited by matcan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi chưa bao giờ đi xuất ngoại. Nhưng năm 2008 gia đình chúng tôi đi Nha trang cùng cơ quan chồng (là nơi xa nhất tôi đã từng đi).

Có thể việc này liên quan đến chồng tôi chăng? (Vì sau một thời gian chồng tôi nghỉ làm ở đây nhưng mãi sau tôi mới biết)

Vợ chồng tôi đúng là khắc khẩu. Nhưng mà tôi thấy hầu hết các cặp chồng 75 vợ 76 đều thế cả.Posted Image

Thêm về bản thân một chút.

Tôi là người không khéo ăn nói, giao tiếp kém, hơi nhút nhát.

Lúc đầu mới ra trường cũng khá lận đận khi tìm việc.

Năm 2005 chuyển đổi công ty 1 lần

Năm 2009 chuyển lần 2. Cả hai lần đều cảm thấy chuyển đổi đều tốt hơn.

Nhờ anh xem giúp: luận tổng quát cuộc đời, xem kỹ hơn về chuyện chồng, con. Vận hạn năm nay. Cảm ơn anh nhiều!

Vâng tôi cũng quả quyết là cô sanh trong giờ Sửu ,bản tính nhút nhát rụt rè và kém nói cũng có trong các sao giờ sửu nơi cung mệnh.

trong lá số của cô cái móc thời gian chuyện không vui là năm 2008 như tôi đã nói trên ,nhưng càng trở nên gay gắt là hôm năm rồi ; năm nay cho thâygia đạo không hạnh phúc , có sự tranh tụng hay thưa kiện gì đó giửa 2 vợ chồng ,có liên quan đến cha và chồng...gia đạo cô đang không được vui nhưng chắc không có ai dám bàn ra tán vào về điễm nầy không ai dám cho ý kiến .

số có hưởng phúc nhưng dòng họ kém người đều ở xa nhưng có nhiều người thành công trong võ nghiệp .

hưởng được của phụ ấm bên nội hay của cha để lại ít nhưng sau phải đi xa mà không thừa hưởng .

giàu có khá giả từ trung vận về sau càng khá giả nhưng không giàu to ,kiếm tiền cũng dễ và nhanh, nhất là trong những lúc thời buổi khó khăn .

số nầy sau có dịp xuất ngoại đi thật xa hay cũng có thể định cư sống ở nước ngoài.

con cái thông minh hiếu học nhưng không thành đạt cao , sau đều ở xa cha mẹ mà không được nhờ .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh Haithienha!

Lá số của tôi thật chán phải ko ạ? Ko đc điểm gì tốt phải ko ạ?

Tôi thực sự cũng ko phải là người bon chen hay mưu cầu gì nhiều. Có lẽ do ảnh hưởng của gia đình nên tôi chỉ mong có một chỗ ở, hai vợ chồng có công ăn việc làm ổn định, sinh hai đứa con, nuôi dạy chúng ăn học nên người, gia đình thuận hòa, hạnh phúc. Chỉ là ước mơ đơn giản bình thường như vậy mà sao khó lắm thay.

Chắc cũng là do số phận....

Cảm ơn anh và anh Quốc tuấn đã bớt chút thời gian xem hộ tôi. Chúc các anh sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buồn quá, ko ngủ được, lang trang trên mạng, lấy lá số tử vi và các lời giải có sẵn đọc giải sầu. Tôi bỗng giật mình vì cảm thấy có gì đó ko đúng lắm.

Theo lá số giờ Sửu thì hiện nay tôi đang ngoại tình, hoặc có tình cảm ngoài luồng với ai đó. Nhưng điều này không đúng.

Chồng tôi là mối tình đầu của tôi. Trong thời gian chúng tôi chia tay do bố tôi ngăn cản thì tôi cũng có tình cảm với người khác, nhưng không đi đến đâu. Từ khi quay lại yêu và cưới nhau đến giờ tôi khẳng định là không hề có tình cảm với ai khác. Ra ngoài gặp những người giỏi giang, khâm phục có, nhưng tình cảm thì không.

Việc chúng tôi định li dị là do chồng tôi cờ bạc, cá độ, nợ nần nhiều. Trả nợ hộ nhiều lần, hứa hẹn thay đổi, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Tôi chịu không thấu.

Hơn nữa tôi thực sự băn khoăn không biết sống với người bố cờ bạc hay không sống cùng bố thì tốt hơn cho con trai mình.

Không biết con trai tôi dưới 12 tuổi có xem được tử vi ko? Nếu xem được nhờ các bác, các anh trên diễn đàn xem giúp cho cháu nhé. Tôi cảm ơn nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buồn quá, ko ngủ được, lang trang trên mạng, lấy lá số tử vi và các lời giải có sẵn đọc giải sầu. Tôi bỗng giật mình vì cảm thấy có gì đó ko đúng lắm.

Theo lá số giờ Sửu thì hiện nay tôi đang ngoại tình, hoặc có tình cảm ngoài luồng với ai đó. Nhưng điều này không đúng.

Chồng tôi là mối tình đầu của tôi. Trong thời gian chúng tôi chia tay do bố tôi ngăn cản thì tôi cũng có tình cảm với người khác, nhưng không đi đến đâu. Từ khi quay lại yêu và cưới nhau đến giờ tôi khẳng định là không hề có tình cảm với ai khác. Ra ngoài gặp những người giỏi giang, khâm phục có, nhưng tình cảm thì không.

Việc chúng tôi định li dị là do chồng tôi cờ bạc, cá độ, nợ nần nhiều. Trả nợ hộ nhiều lần, hứa hẹn thay đổi, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Tôi chịu không thấu.

Hơn nữa tôi thực sự băn khoăn không biết sống với người bố cờ bạc hay không sống cùng bố thì tốt hơn cho con trai mình.

Không biết con trai tôi dưới 12 tuổi có xem được tử vi ko? Nếu xem được nhờ các bác, các anh trên diễn đàn xem giúp cho cháu nhé. Tôi cảm ơn nhiều!

Cô xem ở trang nào?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô xem ở trang nào?

Tôi xem trong tu-vi.net. Thực sự thi ko tin những lời giải đoán tự động, nhưng vì thấy có mốc thời điểm thay đổi là năm 2008 giống anh Haithienha nói nên tôi mới nghi hoặc vậy.

Tôi muốn hỏi con tôi dưới 12 tuổi đã xem được chưa ạ?

Nếu được tôi rất muốn nhờ các bác, các anh chị trên diễn đàn xem hộ cho cháu (vì hiện nay đang lo lắng về sức khỏe của cháu)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buồn quá, ko ngủ được, lang trang trên mạng, lấy lá số tử vi và các lời giải có sẵn đọc giải sầu. Tôi bỗng giật mình vì cảm thấy có gì đó ko đúng lắm.

Theo lá số giờ Sửu thì hiện nay tôi đang ngoại tình, hoặc có tình cảm ngoài luồng với ai đó. Nhưng điều này không đúng.

Chồng tôi là mối tình đầu của tôi. Trong thời gian chúng tôi chia tay do bố tôi ngăn cản thì tôi cũng có tình cảm với người khác, nhưng không đi đến đâu. Từ khi quay lại yêu và cưới nhau đến giờ tôi khẳng định là không hề có tình cảm với ai khác. Ra ngoài gặp những người giỏi giang, khâm phục có, nhưng tình cảm thì không.

Việc chúng tôi định li dị là do chồng tôi cờ bạc, cá độ, nợ nần nhiều. Trả nợ hộ nhiều lần, hứa hẹn thay đổi, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Tôi chịu không thấu.

Hơn nữa tôi thực sự băn khoăn không biết sống với người bố cờ bạc hay không sống cùng bố thì tốt hơn cho con trai mình.

Không biết con trai tôi dưới 12 tuổi có xem được tử vi ko? Nếu xem được nhờ các bác, các anh trên diễn đàn xem giúp cho cháu nhé. Tôi cảm ơn nhiều!

Chào matcan,

Tâm trạng của em giờ chị đã từng trải qua từ khoảng 2 năm trước và cũng mới lựa chọn đường đi cho mình được khoảng gần nửa năm thôi.

Quyết định thế nào chỉ có thể do chính bản thân em lựa chọn không ai đưa ra lời khuyên cụ thể được cho cuộc sống của em, vì chỉ trong chăn mới biết chăn có giận.

Chị đã từng như em lên diễn đàn và đi xem tử vi rất nhiều nơi để xin tư vấn của các bậc cao nhân nhằm tìm quyết định cho mình nhưng rồi tất cả cũng phải do mình tự chọn con đường đi cho mình...

Lá số được các bậc cao nhân giải cho em còn ko nghiệm để tự tìm hướng đi cho mình lại còn đi xem những lời giải tự động rồi ngẫm vào mình thì chịu em thật đấy.

Chú Haithienha là bậc cao niên, em nên tìm hiểu đọc qua lời giải của chú tư vấn cho những người khác để biết cách xưng hô cho phải phép và lựa chọn thông tin cho chính xác.

Thấy tâm trạng em đang rối bời nên chị có vài lòng chia sẻ với em. Tâm trạng của một người đã từng trải qua giai đoạn khủng hoảng như em hiện giờ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn chị Hoa sữa đã chia sẻ và nhắc nhở em!

Cháu xin lỗi chú Haithienha vì đã xưng hô không đúng, và cũng cảm ơn chú vì đã dành thời gian xem giúp cho cháu.

Cháu biết là các chú và các anh rất bận lại còn phải tư vấn cho nhiều người nên khó có thể xem kỹ lưỡng hơn. Nên cũng vì cháu đang rất buồn, mong muốn biết thật nhiều về số phận mình nên mới lang thang đọc thêm trên mạng như thế. Mong mọi người cũng không chấp người đang trong tâm trạng rối bời ạ!

Một lần nữa cháu xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho cháu. Chúc Chú Haithienha và các anh các chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu có thể nhờ các chú, các anh chị quản lý diễn đàn xóa hộ topic này được ko ạ? Cháu xin cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay