lion0104

Nhờ Bác Haithienha Và Các Anh Chị Xem Giúp Ạ!

3 bài viết trong chủ đề này

Cháu xin nhờ bác haithienha và các anh chị xem giúp cháu:

Cháu nữ sinh lúc 7h15' ngày 01/08/1982 ( Giờ Thìn, 12/06 Nhâm Tuất)

lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=lion0104&date=1982,8,1,7,15&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Đặc điểm bản thân:

Thấp (~1,53m), trắng xanh, bố mẹ là công chức, hiện bản thân và em trai cũng đang làm công chức nhà nước. Cuối 2006 đỗ công chức, một mình vào TP.HCM làm việc. Đầu 2008 lấy chồng, tháng 3/2009 sinh bé gái đầu lòng. Hiên nay cháu đang có bầu và dự sinh là tháng 11/2011. Kinh tế gia đình còn khó khăn ạ.

Nhờ bác xem cho cháu về cuộc sống nói chung. Đặc biệt là đường chồng con. Cháu luôn cảm thấy không hạnh phúc vì chồng cháu. Chúng cháu không hề hợp nhau, mọi việc đều không chia sẻ được. Nói chuyện với nhau là thấy khó chịu. Lúc nào cháu cũng thấy đơn độc. Hầu như khi giải quyết vấn đề gì cháu cũng phải tự lực cánh sinh mà không thể trông chờ hay nhờ cậy được gì từ chồng cháu.

Bác xem cho cháu lá số với. Xem hộ cháu cuộc sống gia đình cháu liệu có hạnh phúc hơn không. Liệu cháu có phải "gái Nhâm 2 lần đò" không ạ. Các con cháu sau này thế nào ạ. Liệu cháu có đủ khá giả để lo lắng tốt cho tương lai của con cháu không ạ.

Cháu cám ơn bác và các anh chị nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin nhờ bác haithienha và các anh chị xem giúp cháu:

Cháu nữ sinh lúc 7h15' ngày 01/08/1982 ( Giờ Thìn, 12/06 Nhâm Tuất)

lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đặc điểm bản thân:

Thấp (~1,53m), trắng xanh, bố mẹ là công chức, hiện bản thân và em trai cũng đang làm công chức nhà nước. Cuối 2006 đỗ công chức, một mình vào TP.HCM làm việc. Đầu 2008 lấy chồng, tháng 3/2009 sinh bé gái đầu lòng. Hiên nay cháu đang có bầu và dự sinh là tháng 11/2011. Kinh tế gia đình còn khó khăn ạ.

Nhờ bác xem cho cháu về cuộc sống nói chung. Đặc biệt là đường chồng con. Cháu luôn cảm thấy không hạnh phúc vì chồng cháu. Chúng cháu không hề hợp nhau, mọi việc đều không chia sẻ được. Nói chuyện với nhau là thấy khó chịu. Lúc nào cháu cũng thấy đơn độc. Hầu như khi giải quyết vấn đề gì cháu cũng phải tự lực cánh sinh mà không thể trông chờ hay nhờ cậy được gì từ chồng cháu.

Bác xem cho cháu lá số với. Xem hộ cháu cuộc sống gia đình cháu liệu có hạnh phúc hơn không. Liệu cháu có phải "gái Nhâm 2 lần đò" không ạ. Các con cháu sau này thế nào ạ. Liệu cháu có đủ khá giả để lo lắng tốt cho tương lai của con cháu không ạ.

Cháu cám ơn bác và các anh chị nhiều ạ.

điều nầy nói ra có lẽ sẽ phản cảm gây cho cháu thêm lòng tự ái. thường người mệnh có địa kiếp rất khó hào hợp với mọi người ,đặc tính căn bản của người địa kiếp là tánh tình hơi cố chấp ,nhỏ nhật và ít khi nào chấp nhận ý kiến của người khác ,nhưng ngược lại thì cứ muốn người khác tuân theo ý của mình hơn vì nghĩ lúc nào cái gì của mình là tuyệt hơn của người khác ,lời nói lại hơi cộc không được êm tai ,tâm ý thì cứng ngắc không uyển chuyển .

biết người khác thì khó ,biết mình thì dễ nhưng khi biết mình thì rất khó để chấp nhận sự sửa đổi ,cung phu của cháu thì không xấu ,nhưng vợ chồng không hiểu nhau càng ngày càng trở nên lạnh nhạt không có sự thông cảm để tương trợ với nhau.

Cháu thử tìm hiểu xem những cái gì chồng thích hay phải có sự kính trọng chồng cũng như gia đình bên chồng ,về lời nói nên chú ý lưu tâm đến ... hay năng hỏi han đến những người thân bên chồng , cháu hãy bắt đầu thử trong 1 tuần lể xem có sự khác về thái độ của chồng đối với cháu ?

Vợ chồng không hợp mà sao có bầu liên miên thế ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

điều nầy nói ra có lẽ sẽ phản cảm gây cho cháu thêm lòng tự ái. thường người mệnh có địa kiếp rất khó hào hợp với mọi người ,đặc tính căn bản của người địa kiếp là tánh tình hơi cố chấp ,nhỏ nhật và ít khi nào chấp nhận ý kiến của người khác ,nhưng ngược lại thì cứ muốn người khác tuân theo ý của mình hơn vì nghĩ lúc nào cái gì của mình là tuyệt hơn của người khác ,lời nói lại hơi cộc không được êm tai ,tâm ý thì cứng ngắc không uyển chuyển .

biết người khác thì khó ,biết mình thì dễ nhưng khi biết mình thì rất khó để chấp nhận sự sửa đổi ,cung phu của cháu thì không xấu ,nhưng vợ chồng không hiểu nhau càng ngày càng trở nên lạnh nhạt không có sự thông cảm để tương trợ với nhau.

Cháu thử tìm hiểu xem những cái gì chồng thích hay phải có sự kính trọng chồng cũng như gia đình bên chồng ,về lời nói nên chú ý lưu tâm đến ... hay năng hỏi han đến những người thân bên chồng , cháu hãy bắt đầu thử trong 1 tuần lể xem có sự khác về thái độ của chồng đối với cháu ?

Vợ chồng không hợp mà sao có bầu liên miên thế ?

Cháu cám ơn bác đã quan tâm và có những lời góp ý chân tình nhất. Quả thật là cháu không rất hay khó chịu với chồng cháu. Cái gì chồng cháu làm cháu cũng không thấy vừa ý và cháu rất hay cau có, cộc cằn. Nhưng tại những điều chồng cháu làm khi giải quyết việc gì đó đều rất hời hợt, không làm tới nơi tới chốn. Nhưng quả thật cháu chỉ khó tính với gia đình thôi. Còn ở cơ quan ai cũng nói cháu dễ tính ạ.

Nhưng cháu biết, dù nói thế nào thì cũng là tính cách con người rồi. Như cháu thôi bác nhỉ. Cháu biết và nhiều lúc cũng thất vọng vì bản thân mình lắm ạ.

Điều bác khuyên cháu, thành thật mà nói cháu rất khó thực hiện bác ạ. Có rất nhiều việc gia đình cháu và chồng cháu làm cháu tổn thương lắm bác ạ. Cháu biết là không nên giữ những oán thán trong lòng nhưng quả thật để quên đi không phải là điều dễ dàng ạ.

Nhưng cứ như thế này mãi cũng không giải quyết được gì phải không bác. Cháu sẽ cố gắng giải thoát cho chính mình. Ít nhất là trong suy nghĩ. Cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ.

Bác ơi, bác xem giúp cháu về con cái và tiền tài với ạ.

Cháu chờ tin bác, bác nhé.

Một lần nữa cháu muốn nói là cháu rất biết ơn bác vì những lời góp ý và khuyên giải của bác ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay