babexu

Xương Khúc Gặp Kị

9 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

cháu lại làm phiền mấy bác nữa rồi

Cháu đi thi cuối kì ở trường và chép bài cho bạn nên bạn cháu và cháu cùng bị lập biên bản và đình chỉ thi

Bạn cháu là con giáo viên trong trường nên chắc là không sao vì có ô

còn cháu chẳng quen ai nên có nguy cơ bị thôi học quá

Cháu cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cháu lại đưa bài cho bạn chép trước mặt giám thị ( đang có bầu)

Bình thường ở trường cháu người ta chỉ nhắc nhở,còn lần này cô ta nằng nặc lập biên bản cháu .Cháu không hiểu là do đâu mà xui như vậy nữa

Bác ơi con đường học đại học của cháu dừng ở đây sao .Cháu học tới năm 3 rồi

Đầu năm chaú có hỏi bác haithienha thì biết năm này thi cử ko có may mắn nhưng cháu không ngờ lại như vậyPosted Image

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=babexu&ldate=6,6,12,19,6&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Edited by babexu

Share this post


Link to post
Share on other sites

:)) thi đi ko đc thì thì lại, lo g. Nói chung năm nay học hành bạn hơi bị đen, thử tới nhờ thầy cô chủ nhiệm hoặc cùng lắm nhờ bố mẹ lên xin. Phạm quy thi cử 1 lần vậy chắc ko bị đuổi đâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

bạn đừng nói zậy,tui học theo quy chế tín chỉ nên ko có chuyện thi lần 2

Mà biên bản đã chuyển cho ban giám hiệu chờ quyết định xử lý rồi bạn ơi.Còn 3 môn tui bị đình chỉ thi nữaPosted ImageHồi mà bác haithienha nói ,tui chỉ nghĩ là chủ quan học ít nên điểm kém

--> Về học như trâu bù lại

Nghĩ là mình học hết rồi nên chắc không sao ,tui học quên ngày đêm luôn .Thức mấy đêm liền muốn chảy máu mắt.Vì học kì nào tui cũng nhận đc học bổng hết

Mà giờ........có nguy cơ bị đuổi học ít nhất cũng phải một kì.Như vậy thì ở nhà phụ mẹ bán rau quá

ĐÚng là số phận không tránh đc.

Tui chỉ nghĩ như thế này

Nhiều thầy cô còn trẻ,ỷ mình học vị cao ( Tiến sĩ,thạc sĩ..) là giảng viên rồi nên coi thường sinh viên lắm,lại còn hay uy hiếp ,tỏ mình là đẳng cấp hơn.Mỗi khi sinh viên gặp lỗi là lập biên bản,đình chỉ học,thôi học .Nhu vậy họ cảm gác là họ có quyền ,có uy sinh sát người khác

Trong khi những thầy cô già,người ta chỉ tịch thu và ít khi lập biên bản,vì ng ta cũng có gia đình ,cũng đi thi trầy trụa,con họ cũng còn đi học

Có những người dồn người ta tới đường cùng như vậy mà không biết đó là ÁC ĐỨC

Edited by babexu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image . Khó khăn nhỉ, năm nay đại tiểu hạn trùng phùng lưỡng phá song hao, xương khúc gặp kỵ, lưu thái tuể ở tật có tướng hãm. :(. Nhìn nguyệt hạn chắc bạn còn đen đến hết năm quá VCD nhập hạn VCD. Không biết tháng sau có khá hơn không, có thể có anh em/người thân nào đứng ra nói giúp.

Up lên cho bạn chờ bác haithienha vậy. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không biết có ai giúp giùm không nữa vì gd mình không quen ai hết.Mình có thử lên xin thầy chủ nhiệm nói giúp mà thầy nói đã ra biên bản thì khó lắm

hic hic.

Không biết sao đây

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trách ai nhỉ? tại mình cả đó chứ?

Khóc ...khóc to ...khóc với thầy chủ nhiệm ấy vẫn còn hy vọng ( ánh sáng nằm cuối đường hầm).

Trợ thủ cung là người bạn chép bài, nói với bạn để mẹ bạn can thiệp vẫn còn bộ long phượng thai tọa , triệt kim cung nên chưa hẳn đã hết cơ hội

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

bác ơi cháu càng ngày càng lỳ bác ạ .Mặc dù rất buồn nhưng giờ cháu không khóc lóc gì được.Cháu bị vô cảm rồi từ lúc bị đuổi khỏi phòng thi là cháu cứ trơ lỳ .Giờ cháu cũng đang tìm người mà thấy ai cũng lắc đầu bảo khó lắm .Hix

Không biết từ ngày tìm đến với kinh phật,học phật học được 2 chữ vô thường sao cháu thấy giờ cũng không muốn xin xỏ nữaPosted Image Chắc cháu để tùy duyên quá

Cứ nghĩ đến xin xỏ cha mẹ cháu phải tới nhà người ta mà năn nỉ cháu thấy không cam tâm .

Thôi cứ để số phận quyết định.hiccc

feed back cho mấy bác biết là cháu đã dính đòn Xương KịPosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay